Vườn thơ tôi mong đón khách vào thăm...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 16 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 236 bài trong đề mục
Hà Thu 26.02.2009 13:29:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Công Hòa

         CÂU HÁT NGỢI CA LÀNG LỤA
 
 
Nghe em hát bài ca làng lụa
Anh như thấy cả tiếng thoi
 Dù quê ta nay vẫn còn nghèo
Giọt mồ hôi còn thấm lưng còng áo mẹ
Sông quê hương chảy bên bồi bên lở
Giọng hát em bay vút trời cao
Lụa ở trong em câu hát ngọt ngào
Trắng như dòng sữa mẹ
Hoa muôn loài cũng vương vào lụa
Đẹp như cánh cò hối hả bên sông
Lời hát em là cả nỗi ước mong
Xa xa rộn ràng phố lụa
Người bán người mua dặt dìu nỗi nhớ
Vất vả qua rồi cái lam lũ ngày xưa
Lụa trong em em dệt cả ước mơ
Lụa vang vào câu hát
Mẹ Quê hương ơi không còn vai áo bạc
Câu hát của em sáng cả làng nghề
 
 
 
 
        Công Hòa


 
 
Cô gái ngồi dệt lụa bên bến sông.
Dệt cả tình cô trong gió nồng.
Dệt cánh cò chao nghiêng trên đồng lúa.
Hối hả, xa gần, tha thiết, mênh mông.
Yếm thắm cô bay trên triền đê đầy gió.
Tiếng thoi đưa nghe bỗng thấy chạnh lòng
Văng vẳng nghe một đôi câu quan họ.
Đi xa rồi mà hoài nỗi nhớ mong!
 
T.Hà
 
#31
    SĨ ĐOAN 26.02.2009 15:58:49 (permalink)
    0
    Trích;
     
    Tôi vô tình chợt đến
    Nghe những tiếng rầm rì
    Chẳng nỡ bước chân đi
    Đành lòng nghe lén vậy

           Công Hòa

    Xin nghe lén một chút thôi nhé



    Tôi cố tình tìm đến
    Thăm bạn ở nhà không?
    Nhưng nào có mà mong
    Thấy toàn chiến cờ trận.
    -sd-

    Xem xong sợ quá chạy một mạch.

    #32
      Tứ Trụ 27.02.2009 21:13:42 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Hà Thu


      Trích đoạn: Công Hòa

               CÂU HÁT NGỢI CA LÀNG LỤA
       
       
      Nghe em hát bài ca làng lụa
      Anh như thấy cả tiếng thoi
       Dù quê ta nay vẫn còn nghèo
      Giọt mồ hôi còn thấm lưng còng áo mẹ
      Sông quê hương chảy bên bồi bên lở
      Giọng hát em bay vút trời cao
      Lụa ở trong em câu hát ngọt ngào
      Trắng như dòng sữa mẹ
      Hoa muôn loài cũng vương vào lụa
      Đẹp như cánh cò hối hả bên sông
      Lời hát em là cả nỗi ước mong
      Xa xa rộn ràng phố lụa
      Người bán người mua dặt dìu nỗi nhớ
      Vất vả qua rồi cái lam lũ ngày xưa
      Lụa trong em em dệt cả ước mơ
      Lụa vang vào câu hát
      Mẹ Quê hương ơi không còn vai áo bạc
      Câu hát của em sáng cả làng nghề
       
       
       
       
              Công Hòa




      Cô gái ngồi dệt lụa bên bến sông.
      Dệt cả tình cô trong gió nồng.
      Dệt cánh cò chao nghiêng trên đồng lúa.
      Hối hả, xa gần, tha thiết, mênh mông.
      Yếm thắm cô bay trên triền đê đầy gió.
      Tiếng thoi đưa nghe bỗng thấy chạnh lòng
      Văng vẳng nghe một đôi câu quan họ.
      Đi xa rồi mà hoài nỗi nhớ mong!
       
      T.Hà



      Nhìn Rồi Nhớ

      Nhìn cô dệt lụa ở bên sông
      Gió thổi đong đưa mái tóc bồng
      Dáng cô tha thướt như cành lúa
      Cô dệt tơ lòng gói ước mong
      tay thoi thoăn thoắt như lướt gió
      Ai chợt nhìn cô cũng chạnh lòng
      Cô mĩm miệng cười hồng câu họ
      Ra về nhớ mải, nhớ nhớ mong
      Mytutru


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 21:53:32 bởi Tứ Trụ >
      #33
        Công Hòa 28.02.2009 00:43:03 (permalink)
        0
         
              Cô em dệt lụa ở bên sông
             Thoăn thoắt tay đưa lòng thầm mong
              Sợi thương sợi nhớ vương vào lụa
              Gửi tình chan chứa với gió xuân
                     
                                 Công Hòa
         
         
         
                         PHƠI LỤA
         
          Triền đê thảm cỏ xanh bờ
        dòng sông uốn khúc lững lờ nước trôi
          Lụa phơi óng cả chân trời
        Cây đa bến nước rạng ngời khuôn trăng
         
                                   C.Hòa
        #34
          Công Hòa 01.03.2009 01:03:26 (permalink)
          0
                    NHỚ VỀ NÓ
           
          Tôi và nó từng đã đắp chăn chung
          Ly trà ấm sẻ đôi cùng nhau uống
          Súng gối đầu trông sao trời cùng đếm
          Chung tâm hồn -thân chia nửa đôi quê
          Vùng quê nó tôi đã có lần về
          Nhưng lâu quá lối mòn nghèo không nhớ
          Nghĩ về nó qua lời buồn than thở
          Gửi nhớ thương vào từng cánh vạc bay
          Tôi và nó từng bên nhau bao ngày
          Chuyện quê nghèo vẹn tròn trong ký úc
          Nhớ mẹ quê đã bao lần thổn thưc
          Củ khoai lang làm ấm lại tình người
              Và hôm nay trở lại lối mòn xưa
               Gặp lại nó trong ngày xuân ấm áp
               Mẹ quê nghèo giờ đây không còn nữa
               Mà tình tôi vẫn giữ đến vẹn nguyên
           
                                      Công Hòa
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 05:03:42 bởi Huyền Băng >
          #35
            Tutang 01.03.2009 04:24:39 (permalink)
            0



            Gửi nhớ thương vào từng cánh vạc bay
            Tôi vầ nó từng bên nhau bao ngày
            Chuỵen quê nghèo vẹn tròn trong ký úc

             
             
            Hình như bỏ nhầm dấu???
            #36
              SĨ ĐOAN 01.03.2009 09:12:26 (permalink)
              0

               

                 Rượu ngon Huynh lại uống một mình
                 Công Hòa xin chia sẻ cùng Huynh
                 Xin được nâng chén sầu chén tạc
                  Buồn vui chia sẻ chuyện chúng mình

                     -CH-
               
               
              Đêm không trăng mây sầu xám xịt
              Tình vô duyên muốn bịt tai nghe
              Gió rạt rào tâm se se lạnh
              Mời Công Hòa- hân hạnh giao lưu!
              -sd-
               
               


              #37
                Công Hòa 01.03.2009 14:34:49 (permalink)
                0
                 
                   HÃY TÌM QUÊN
                 
                Từ dạo thôi cờ,chẳng thấy ông
                Đôi lúc tới nhà-nhà vắng không
                Tưởng như  Ông tìm vui nơi khác
                Ai ngờ ông để thơ chạy rông
                    Thơ ơi ông Kẹ đứng gọi đò
                     Có ở dứới sông-để Kẹ mò
                    Tìm thơ lại thấy ông đứng khấn?
                     Rúng động lòng tôi ông Kẹ ơi
                 Thưa ông-buồn cũng phải quên thôi
                 Cánh chim cô lẻ chán lắm rồi
                 Hòa theo điệu thức cung đàn mới
                 Đừng để buồn theo tháng ngày trôi
                 
                 
                           Tặng ông bạn TUTANG nhân đọc câu đối trong trang thơ Hàn Phong
                 
                 
                                                             C.H
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 17:00:56 bởi Công Hòa >
                #38
                  nguyễn thế duyên 01.03.2009 17:10:00 (permalink)
                  0


                  THOÁNG BUỒN

                  Tình cờ tôi gặp lại em.
                  Gía như mình vẫn đang xoan - giá mà.
                  Măn nồng cay đắng đã qua.
                  Duyên kia chẳng đã đi qua cuộc đời
                  Tương tư hoa nụ nở rồi
                  Buồn đâu như ở cái thời xuân xanh
                  Anh nhìn em - em nhìn anh
                  Luyến lưu cặp mắt long lanh thoáng buồn

                  Công Hòa

                   
                        Không buồn
                  Chẳng tình cờ, Tôi cố gặp em
                  Ơ kìa mình vẫn đang xoan cơ mà
                  Mặn nồng cay đắng đã qua
                  Duyên kia đâu đã đi qua cuộc đời
                  Tương tư hoa lại nở rồi
                  Sao vui như thủa cái thời xuân xanh
                  Anh nhìn em, Em nhìn anh
                  Luyến lưu cặp mắt long lanh bỗng cười
                   
                  Anh bạn ơi có gì đáng buồn đâu. Bài thơ là của anh bạn tôi chỉ đổi vài chữ là đã khác hẳn buồn hóa vui. Cuộc đời cũng vậy thôi. Trừ khi anh bạn thấy buồn mới là cuộc đời thì tôi đành chịu
                  #39
                    Tutang 02.03.2009 16:11:44 (permalink)
                    0




                    Hầu Cờ
                     
                    Tôi sang hầu ván với Công Hoà
                    Để  học thêm vài nước dụng Xa
                    Đi dọc đi ngang đường phải thoáng
                    Nếu mà vướng lối khó sang hà
                     
                    Cờ tàn rơi vào thế đơn xa
                    Chiến tuyến bên kia quyết giữ nhà
                    Sỹ tượng song toàn không thể sát
                    Tướng ung dung nhộn tiếng đờn ca
                     
                    Hai bên vui vẻ xếp quân về
                    Rót rượu mừng công thật hả hê
                    Hẹn lúc thảnh thơi ta tái ngộ
                    Lại tung hoành chiến sự say mê./. 
                     



                    #40
                      Công Hòa 03.03.2009 22:42:29 (permalink)
                      0
                                   HƯƠNG VỊ ĐƯỢM BUỒN
                       
                      Đêm yên tĩnh gió vờn qua khe cửa
                      Trời mùa đông mưa lạnh thấu tim người
                      Tiếng thở dài như vọng tự xa xôi
                      Sao não nuột -sao lặng buồn như thế
                           Ta xa nhau đêm đông buồn lặng lẽ
                           Gần rất gần mà sao quá xa xôi
                            Tiếng thở dài cứ nhói mãi tim côi
                           Não nùng quá xoáy vào đêm cô tịch
                      Hai chiếc giường-hai tâm tư đối nghịch
                      Nghĩ về nhau mà không nghĩ về nhau
                      Hai con tim cùng len lỏi nỗi đau
                      Sao không thể lấp đầy trong khuya vắng
                           Hạnh phúc không chỉ ngọt ngào.....
                                             ....... mà thêm cay thêm đắng
                            Buồn không tên gặm nhấm mãi tim người
                            Đêm khuya buồn mưa vẫn cứ rơi rơi
                            Ta cảm nhận như lẽ thường cuộc sống
                      Tiếng thở dài trong đêm khuya thanh vắng
                      Một chút thôi đau chỉ một chút thôi
                      Ta lấp đầy hố ngăn cách chia phôi
                      Hai con tim sớm hòa chung một nhịp
                               Đêm đông vắng rồi trời đông lại sáng
                               Giận dỗi qua ta trở lại với đời
                               Tiếng thở buồn vào dĩ vãng xa xôi
                                Là hương vị đượm buồn trong HẠNH PHÚC
                       
                                                         C.H
                       
                      #41
                        Lê Thị Như Hằng 05.03.2009 14:15:55 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                        Tóc tơ hồng 
                         
                         
                        Tóc em  chớm ở ngang vai
                        Anh thương anh bảo giống vài sợi tơ
                        Tơ hồng như chốn mộng mơ
                        Tóc em gần mãi kề bờ môi hôn .
                         
                        Như Hằng
                         

                         
                         
                         
                        #42
                          Tứ Trụ 09.03.2009 19:42:07 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Công Hòa

                                   Xem bói

                          Có người chê tôi chẳng đẹp trai
                          tướng đi cũng không phải hạng tài
                          Tôi ôm mối hận đi nhiều chỗ
                          Tìm thầy han hỏi: liệu có sai?

                          Có thầy bảo tôi được đôi tay
                          Cầm, kỳ, thi, họa sẽ yêu ngay
                          tôi ôm sung sướng đi san sẻ
                          Chẳng ngờ đâu lạc đến chốn này

                          Có chỗ thầy bói nói cũng sai
                          Tự mình tôi thấy - cũng đẹp trai
                          Đi đứng đàng hoàng - phong độ lắm
                          Theo bạn như tôi - liệu có tài?

                               Công Hòa




                          Bỏ Ngoài Tai

                          Bác bỏ ngoài tai chuyện khen chê
                          Tâm như trăng sáng lúc đêm về
                          Bút nghiên ngang dọc trong trời đất
                          Giúp người vượt khó, chỗ nào chê?
                          Xấu đẹp từ tâm mà hiển lộ
                          Vinh hiển do trí tự phơi bày
                          Buồn vui chớ bận lòng kẻ trí
                          Chơn tâm đích thực ngộ sau mê
                          Mytutru





                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/88E74D60F6FB480FBA5EF5DC11E06758.jpg[/image]
                          Attached Image(s)
                          #43
                            Công Hòa 10.03.2009 21:54:55 (permalink)
                            0
                             

                                     TRÍ TRAI
                            Xa trường tranh đấu vó ngựa tung
                            Có xá chi đâu chốn mịt mùng
                            Thân trai ngang dọc trong trời đất
                            Bụi đường không đọng trí kiêu hùng
                            Giúp người không thẹn với non sông
                            Bác ái-tình yêu.lòng thầm mong
                            Chân tâm san sẻ cùng non nước
                            Kẻ trí buồn vui chẳng bận lòng
                                        C-H
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 21:56:24 bởi Công Hòa >
                            #44
                              Tứ Trụ 11.03.2009 02:04:42 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Công Hòa



                                       TRÍ TRAI
                              Xa trường tranh đấu vó ngựa tung
                              Có xá chi đâu chốn mịt mùng
                              Thân trai ngang dọc trong trời đất
                              Bụi đường không đọng trí kiêu hùng
                              Giúp người không thẹn với non sông
                              Bác ái-tình yêu.lòng thầm mong
                              Chân tâm san sẻ cùng non nước
                              Kẻ trí buồn vui chẳng bận lòng
                                        C-H






                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/7DE7526E5586460D8F79F7874E20DEFC.gif[/image]

                              Kính Mời Huynh Tứ Trụ Cảm Ơn Huynh
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 02:06:13 bởi Tứ Trụ >
                              Attached Image(s)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 16 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 236 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9