THƠ & HOA ** NGUYỆT ÁNH
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 46 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 680 bài trong đề mục
Nguyệt Ánh 21.02.2009 11:35:36 (permalink)
0

UỐNG RƯỢU NÓI NGÔNG
 
Thiên hạ phong ông chức “Tú gàn”
Vốn con nhà lính, tính nhà quan
Tiền vô chửa ấm đà tiêu bậy
Rượu uống vừa tưng đã nói càn
Chẳng được hơn ai ba tấc lưỡi
Lại còn kém họ một phần…gan
Vậy mà cũng vác dăm con chữ
Nghếu ngáo nghêu ngao khắp diễn đàn
 
Tú Lòng…thòng

LỄ THẦY
Lính mới vừa lên với diễn đàn
Lận lưng  một mớ ruột,,tim, gan
Nách thì kẹp sẵn hai chai rượu
Tặng bác Tú vui thích nói càn
Thêm một cành hoa mua ở chợ
Tuy không đẹp cũng hết năm quan
Gọi là chút lễ mừng sư phụ
Thâu nhận em nha sư phụ gàn ! 

                        N.Á


Xem Thơ Tả Tú Gàn

Ánh Nguyệt làm thơ tả Tú gàn
Xem ra lớn mật hơn lớn gan..
Lời thật nghĩ sao nói ra vậy..
Không khỏi nín cười ông Tú gàn
Hồn nhiên lời phát không uốn lưỡi
Chút quà nhận tội dạ kém gan
Bái gàn sư phụ tha con chữ..
Loanh quanh chuyện tếu của Diển Đàn
Mytutru



KHÔNG DÁM NHẬN
 
Từ lúc ông lên chức Tú gàn
Mới hay có kẻ rất là gan
Rượu chua mang đến làm mồi dụ
Hoa héo đem vô tính quậy càn
Trước đã đi lòn ra cửa hậu
Sau còn hối lộ mấy ông quan
Kiểu này Tú bái làm sư phụ
Kẻ trước người sau đủ một…đàn

 
Tú Lòng…thòng



NĂN NỈ NHẬN
 
Kính gời Trụ huynh,sư phụ gàn
Mật em teo hết chỉ còn gan
Thế nên kiên quyết theo sư phụ
Lời thật từ tâm chẳng nói càn
Xin hãy nhận dzùm sư phụ nhé
Cho em được ké cữa nhà quan
Biết đâu nhờ chút ơn mưa móc
Sẽ được đông vui chẵn... một đàn.  hihi
 
                          N.Á
#16
    Nguyệt Ánh 21.02.2009 17:47:58 (permalink)
    0
    THƠ THẨN
     
    Ừ thôi thuyền đã xa bờ
    Nhơ thương khép lại từ giờ,người ơi !
    Còn gì luyến nhớ hở người
    Tình theo con sóng mù khơi mất rồi
    Ngậm ngùi nhớ những ngày vui,
    Vần thơ nối vận bao lời nhớ mong
    Thôi thì hết đợi hết trông
    Thuyền về bến cũ còn mong nỗi gì,
    Nhủ lòng sẽ cố quên đi...
     
                    N.Á

     
    #17
      kimrbl 21.02.2009 21:14:17 (permalink)
      0


      THƠ THẨN
       
      Ừ thôi thuyền đã xa bờ
      Nhơ thương khép lại từ giờ,người ơi !
      Còn gì luyến nhớ hở người
      Tình theo con sóng mù khơi mất rồi
      Ngậm ngùi nhớ những ngày vui,
      Vần thơ nối vận bao lời nhớ mong
      Thôi thì hết đợi hết trông
      Thuyền về bến cũ còn mong nỗi gì,
      Nhủ lòng sẽ cố quên đi...
       
                      N.Á



      Đợi chờ
       
      Mặc cho thuyền đã xa bờ
      Nhớ người tôi vẫn làm thơ gửi người
      Người đi mù mịt biển khơi
      Vẫn chung mãi một bầu trời thương yêu...
       
      Cách xa càng nhớ người nhiều
      Sáng hồng con chữ tím chiều vần thơ
      Cho lòng ru mãi ầu ơ
      Nhịp theo con sóng vỗ bờ đợi trông
       
      Người đi chín đợi mười mong
      Bến xưa lòng vẫn bảo lòng chờ ai
      Tôi như một bãi cát dài
      Chờ người mỗi buổi ban mai sóng về...
       
      kimrbl
       
       
       
      #18
        Nguyệt Ánh 22.02.2009 00:46:18 (permalink)
        0
        MƠ MỘNG

        Làm sao quên được "...thuở ban đầu.."
        Thả ý gieo vần nối tiếp câu
        Chẳng quản lênh đênh qua biển rộng
        Không nề vất vả vượt sông sâu
        Mơ tìm tri kỷ nơi mưa thảm
        Mộng gặp tri âm chốn gió sầu
        Gối mỏi chân chồn râu tóc bạc
        Người xưa chẳng biết đã về đâu?
        Thi Nang

        Người xưa dẫu biết đã về đâu!
        Trong ta còn mãi thuở ban đầu
        Đã đành chia cách mình đôi ngả
        Há chẳng trùng phùng kẻ một câu!
        Giang sơn một gánh đời phiêu bạc
        Non nước trăm đường kiếp lãng du
        Xin gửi về anh lời tâm sự
        Vơi chút ưu tư, bớt nỗi sầu
                       ĐT


        CÓ CÒN ĐÂU !
         
        Luyến lưu chi lắm thưở ban đầu
        Đã ngút ngàn xa tiếng vó câu
        Người nỡ quên rồi  lời ước hẹn
        Để tình chìm xuống đáy sông sâu
        Lời thương vời vợi lời thương nhớ
        Lệ thảm tuôn rơi lệ thảm sầu
        Khép lại tháng ngày mơ mộng cũ
        Phút ban đầu ấy có còn đâu !
         
                               N.Á 
         
        #19
          Nguyệt Ánh 22.02.2009 00:55:42 (permalink)
          0

          Đợi chờ
           
          Mặc cho thuyền đã xa bờ
          Nhớ người tôi vẫn làm thơ gửi người
          Người đi mù mịt biển khơi
          Vẫn chung mãi một bầu trời thương yêu...
           
          Cách xa càng nhớ người nhiều
          Sáng hồng con chữ tím chiều vần thơ
          Cho lòng ru mãi ầu ơ
          Nhịp theo con sóng vỗ bờ đợi trông
           
          Người đi chín đợi mười mong
          Bến xưa lòng vẫn bảo lòng chờ ai
          Tôi như một bãi cát dài
          Chờ người mỗi buổi ban mai sóng về...
           
          kimrbl
           
          Kimbl ui, thơ bạn buồn quá,rất hay rất cảm động kg biết bạn viết cho ai mà dễ thương ghê,người ấy mà đọc chắc cảm động lắm nhỉ ! Á kg biết họa như thế nào cho đúng với tâm sự của bạn,từ từ Á nghĩ đã,bây giờ tặng bạn cành hoa thật xinh vừa chôm được nè,chúc bạn vui nhìu nha, N.Á
           
           
           
          #20
            TTH 22.02.2009 02:08:54 (permalink)
            0

            Trích đoạn: kimrbl

            THƠ THẨN
             
            Ừ thôi thuyền đã xa bờ
            Nhơ thương khép lại từ giờ,người ơi !
            Còn gì luyến nhớ hở người
            Tình theo con sóng mù khơi mất rồi
            Ngậm ngùi nhớ những ngày vui,
            Vần thơ nối vận bao lời nhớ mong
            Thôi thì hết đợi hết trông
            Thuyền về bến cũ còn mong nỗi gì,
            Nhủ lòng sẽ cố quên đi...
             
                            N.Á



            Đợi chờ
             
            Mặc cho thuyền đã xa bờ
            Nhớ người tôi vẫn làm thơ gửi người
            Người đi mù mịt biển khơi
            Vẫn chung mãi một bầu trời thương yêu...
             
            Cách xa càng nhớ người nhiều
            Sáng hồng con chữ tím chiều vần thơ
            Cho lòng ru mãi ầu ơ
            Nhịp theo con sóng vỗ bờ đợi trông
             
            Người đi chín đợi mười mong
            Bến xưa lòng vẫn bảo lòng chờ ai
            Tôi như một bãi cát dài
            Chờ người mỗi buổi ban mai sóng về...
             
            kimrbl
             
             
             



                        Đợi chờ

            Người đi tách bến, xa bờ
            Người buồn ở lại, ngẩn ngơ nhớ người
            Tình nồng chôn giữa biển khơi
            Nhìn về nguồn cội xanh trời thương yêu...

            Cô đơn, chạnh nhớ người nhiều
            Gởi theo gió cuốn mỹ miều vần thơ
            Bên sầu tiếng mẹ ầu ơ
            Năm canh bóng lẻ hoen mờ ngóng trông

            Cánh chim phiêu bạt ước mong
            Ngày vui hội ngộ xây nồng tình ai
            Giữa quê biển rộng sông dài
            Có người em nhỏ đợi mai anh về...

                                  Thanh Huy
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 06:34:01 bởi TTH >
            #21
              Nguyệt Ánh 22.02.2009 09:47:35 (permalink)
              0
              HP đổi đề tài nha, cô "đệ tử" Nguyệt Ánh nếu thích thì cứ xách guốc chạy theo nha. có gì hôm nào Tú lại sang nhà đẹ tử làm lai rai vài xị cho đỡ buồn.
               
               
              HƠN NGƯỜI
               
              Nghĩ lại như ông mới rõ giàu
              Sớm chiều nhơn nhởn chết gì đâu
              Không chơi hàng hiệu còn hàng...nhái
              Chẳng uống rượu Tây có rượu...Tàu
              Sách sử, sách văn ba bốn cuốn
              Thơ kim, thơ cổ chín mười câu
              Bảng vàng ví co danh...ba phải
              Chắc hẳn tên ông vẫn đứng đầu
               
              Tú Lòng...thòng


              THẦY TUI !!!
               
              Còm cõi đồng lương lại bảo giàu
              Thầy ui , cứ nói xạo gì đâu
              Cữa nào xài hiệu,toàn chơi nhái
              Rượu đế chuối thơm phỉnh rượu tàu
              Sách sử rượu vào quên hết trọi
              Văn thơ lõm bõm chẳng nên câu
              Bảng vàng nếu có ai thi nhậu
              Nhất định thầy tui sẽ đứng đầu !
               
                              N.Á
              hihi,em hỏng có xách guốc mà cũng chạy kịp theo thầy nè,hihi 
                

               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 10:19:59 bởi Nguyệt Ánh >
              #22
                Nguyệt Ánh 22.02.2009 22:51:27 (permalink)
                0
                HƠN NGƯỜI
                 
                Nghĩ lại như ông mới rõ giàu
                Sớm chiều nhơn nhởn chết gì đâu
                Không chơi hàng hiệu còn hàng...nhái
                Chẳng uống rượu Tây có rượu...Tàu
                Sách sử, sách văn ba bốn cuốn
                Thơ kim, thơ cổ chín mười câu
                Bảng vàng ví co danh...ba phải
                Chắc hẳn tên ông vẫn đứng đầu
                 
                Tú Lòng...thòng


                THẦY TUI !!!
                 
                Còm cõi đồng lương lại bảo giàu
                Thầy ui , cứ nói xạo gì đâu
                Cữa nào xài hiệu,toàn chơi nhái
                Rượu đế chuối thơm phỉnh rượu tàu
                Sách sử rượu vào quên hết trọi
                Văn thơ lõm bõm chẳng nên câu
                Bảng vàng nếu có ai thi nhậu
                Nhất định thầy tui sẽ đứng đầu !
                 
                                N.Á
                hihi,em hỏng có xách guốc mà cũng chạy kịp theo thầy nè,hihi
                 

                Không Khỏi Cười

                Ông tú kê cẩm kể chuyện giàu
                Đệ tử thật thà bảo không đâu
                Tiết kiệm ông xài toàn hàng nhái
                Đệ tử không che, thẳng mực tàu
                Thiên hạ sự tình đà rỏ thấu
                Ôm bụng cười lăn, đọc từng câu
                Đệ tử rao mời người thi nhậu
                Đứng sau cổ vủ thầy đổ đầu
                Mytutru



                Đọc mấy bài trên Tú cười mỉm chi, đọc đến bài của huynh TuTru, Tú cười sái cả quai hàm


                VẪN GIÀU
                 
                Chẳng cứ nhà, xe mới bảo giàu
                Thơ ngông ông viết chết ai đâu
                Ông vui, ông nói ông lên núi
                Tớ chán, tớ kêu tớ xuống tàu
                Có rượu, gan to...xơ cổ trướng
                Không xương, lưỡi uốn quẹo cần câu
                Nhưng mà đệ tử vài ba đứa
                Bảo chẳng chịu nghe tớ...gõ đầu
                 
                Tú Lòng...thòng

                CHỚ GÕ ĐẦU !
                 
                Sư phụ ới ơi chớ gõ đầu
                Trẻ người non dạ biết gì đâu
                Thiệt thà nên thấy sao nói vậy
                Ta bảo là ta chẳng bảo tàu
                Nếu giận đánh đòn em mấy cái
                Hoặc là quát mắng lấy vài câu
                Rồi thì xí xóa đi Thầy nhé
                Đệ tử tin sư phụ rất giàu !!!
                 
                              N.Á
                #23
                  kimrbl 23.02.2009 09:14:28 (permalink)
                  0


                  CHỚ GÕ ĐẦU !
                   
                  Sư phụ ới ơi chớ gõ đầu
                  Trẻ người non dạ biết gì đâu
                  Thiệt thà nên thấy sao nói vậy
                  Ta bảo là ta chẳng bảo tàu
                  Nếu giận đánh đòn em mấy cái
                  Hoặc là quát mắng lấy vài câu
                  Rồi thì xí xóa đi Thầy nhé
                  Đệ tử tin sư phụ rất giàu !!!
                   
                                N.Á

                   
                  QUƠ ĐƯỢC GÃ GIÀU
                   
                  Tính Ánh xưa nay vốn cứng đầu
                  Chỉ lời chả tác dụng gì đâu
                  Già đòn non nhẽ nhờ thầy dạy
                  Ăn vóc học hay mượn sách Tàu
                  Con dại cái mang đừng để tiếng
                  Con nhờ đức mẹ nhớ lấy câu
                  Nhờ Thầy con đổi thay tâm tính
                  Chắc chắn sẽ quơ được gã giàu
                   
                  Hi Hii
                   
                  kimrbl
                  #24
                    Nguyệt Ánh 23.02.2009 15:00:11 (permalink)
                    0
                    THĂM NHÀ
                     
                    Ghé quán đường ai uống chén trà
                    Quán vui cũng lám khách làng ta
                    Nhà treo bảng hiệu đường đang tập
                    Ngắm chủ dường như cũng sắp già
                    Nhấp ngụm trà thơm câu phú thả
                    Nếm dường ngọt lịm khách thơ xa
                    Thôi thì trước lạ sau quen nhé
                    Thư quán tình thân kết một nhà !
                     
                                             N.Á hihi,chúc vui
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 15:07:39 bởi Nguyệt Ánh >
                    #25
                      Nguyệt Ánh 23.02.2009 15:06:37 (permalink)
                      0
                      ƯỚC MONG !
                       
                      Chẳng mơ chẳng mộng tiếng tình chung
                      Cũng chẳng trông mong một chữ đồngChẳng nhớ mỗi khi chiều xuống chậmChẳng buồn khi sương rụng bên songNhẹ như lông ngỗng tình bèo nướcNặng tựa vầng mây một giấc hồngMong ước cùng vui câu xướng họaTình người sáng đẹp ánh trăng trong.                           N.Á  
                      #26
                        Nguyệt Ánh 23.02.2009 15:17:26 (permalink)
                        0
                        THỎ THẺ VỚI THẦY!
                         
                        Nếu có một ngày không còn ai bán rượu
                        Thì thầy ui ! vẫn còn có con đâyCon sẽ nấu cho thầy vò rượu thơm ngon nhấtUống một ly xỉn mất bốn năm ngày Nếu một ngày không còn ai thơ thẩnThì thầy ui ! vẫn còn có con đâyThầy xướng bài nào con theo bài nấyThơ theo thơ tràn ngập một nhà đầy Nếu có một ngày không còn ai trò chuyệnThì thầy ui ! vẫn còn có con đâyCon sẽ hót líu lo cho thầy vơi phiền muộnĐể thấy đời vẫn nồng ngát hương say Và vì thế thầy ui vui đi nhé !Bỡi cuộc đời không thiếu rượu và thơMùa tiếp nối mùa và hoa vẫn nởSống bao dung không đơn lạnh bao giờ !                              N.Á 
                        #27
                          kimrbl 23.02.2009 15:43:29 (permalink)
                          0


                          THĂM NHÀ

                           

                          Ghé quán đường ai uống chén trà

                          Quán vui cũng lám khách làng ta

                          Nhà treo bảng hiệu đường đang tập

                          Ngắm chủ dường như cũng sắp già

                          Nhấp ngụm trà thơm câu phú thả

                          Nếm dường ngọt lịm khách thơ xa

                          Thôi thì trước lạ sau quen nhé

                          Thư quán tình thân kết một nhà !

                           

                                                   N.Á hihi,chúc vui

                           


                           

                           

                           

                           

                           

                          ƠN BẠN

                          Mời bạn ngồi chơi uống chén trà

                          Vắng người nên chỉ có hai ta
                          Nước đường đun mãi mà chưa ngọt
                          Tuổi tác giấu luôn vẫn cứ già
                          Thơ thẩn đâu khoe tai nghệ sỹ
                          Riù cùn nào múa  mắt người  xa
                          Có gì chỉ giáo xin luôn nhận
                          Ơn bạn ghé thăm  đến tận nhà
                           
                          kimrbl
                          #28
                            PHẠM VĂN NANG 23.02.2009 18:38:12 (permalink)
                            0
                            MƠ MỘNG

                            Làm sao quên được "...thuở ban đầu.."
                            Thả ý gieo vần nối tiếp câu
                            Chẳng quản lênh đênh qua biển rộng
                            Không nề vất vả vượt sông sâu
                            Mơ tìm tri kỷ nơi mưa thảm
                            Mộng gặp tri âm chốn gió sầu
                            Gối mỏi chân chồn râu tóc bạc
                            Người xưa chẳng biết đã về đâu?
                            Thi Nang

                            Người xưa dẫu biết đã về đâu!
                            Trong ta còn mãi thuở ban đầu
                            Đã đành chia cách mình đôi ngả
                            Há chẳng trùng phùng kẻ một câu!
                            Giang sơn một gánh đời phiêu bạc
                            Non nước trăm đường kiếp lãng du
                            Xin gửi về anh lời tâm sự
                            Vơi chút ưu tư, bớt nỗi sầu
                                          ĐT


                            CÓ CÒN ĐÂU !
                             
                            Luyến lưu chi lắm thưở ban đầu
                            Đã ngút ngàn xa tiếng vó câu
                            Người nỡ quên rồi  lời ước hẹn
                            Để tình chìm xuống đáy sông sâu
                            Lời thương vời vợi lời thương nhớ
                            Lệ thảm tuôn rơi lệ thảm sầu
                            Khép lại tháng ngày mơ mộng cũ
                            Phút ban đầu ấy có còn đâu !
                             
                                                   N.Á 
                             
                            MÃI ĐỢI
                             
                            Mãi đợi mong nhau đến bạc đầu
                            Thương thầm từng ý nhớ từng câu...
                            Lời vàng dạ đó còn lưu luyến
                            Ý ngọc tâm này mãi lắng sâu
                            Đọng lại suốt đời hình bóng cũ
                            Mang hoài trọn kiếp trái tim sầu!
                            Thuyền đi vạn nẻo không về bến
                            Bến ngóng trông chờ chẳng thấy đâu!
                            Thi Nang

                            #29
                              nha uyen 23.02.2009 19:53:00 (permalink)
                              0
                              ƯỚC MONG !

                              Chẳng mơ chẳng mộng tiếng tình chung
                              Cũng chẳng trông mong một chữ đồng
                              Chẳng nhớ mỗi khi chiều xuống chậm
                              Chẳng buồn khi sương rụng bên song
                              Nhẹ như lông ngỗng tình bèo nước
                              Nặng tựa vầng mây một giấc hồng
                              Mong ước cùng vui câu xướng họa
                              Tình người sáng đẹp ánh trăng trong.

                                                      N.Á

                              THÂN CHÚC

                              Dịu mát lời thơ như suối trong
                              Xinh xinh như những nụ hoa hồng
                              Êm như khúc nhạc trong chiều vắng
                              Nhẹ tựa sương đêm rớt cuối song
                              Thân chúc cho ai tròn ước nguyện
                              Trăm năm bền chặt chữ tương đồng
                              Vui câu xướng họa cùng bằng hữu
                              Ly rượu kết tình ta uống chung ! 

                                                nha uyen


                               


                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 19:54:37 bởi nha uyen >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 46 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9