THƠ & HOA ** NGUYỆT ÁNH
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 46 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 680 bài trong đề mục
Nguyệt Ánh 24.02.2009 10:21:04 (permalink)
0
[color="#ff0000" size="4"] NHỚ
Nặng lòng cũng chỉ là thơ
Mà sao đau nhói như vừa mất nhau
Chẳng mơ chẳng mộng trầu cau
Đá vàng một thuở qua cầu gió bay
Rượu tình chưa nếm mà say
Ai ru câu nhớ mà cay đắng lòng !
Ai về nơi ấy xa xăm
Có người nhắn gửi đôi dòng nhớ thương
Dù không chung bóng chung đường
Tình xưa vẫn mãi vấn vương ai hoài !

                           N.Á

[color="#ff0000" size="4"]
#31
    HÀN PHONG 24.02.2009 11:03:22 (permalink)
    0
    CÓ MỘT CÔ TRÒ NHỎ
     
    Có một cô trò nhỏ
    Rất dễ thương, thật thà
    Thầy nhờ mua một xị
    Lại vác về cả...ca
     
    Có một cô trò nhỏ
    Trông dáng người nhon nhon
    Tuy rằng thầy bảo nhỏ
    Nhưng cũng đã...năm con
     
    Có một cô trò nhỏ
    Lại rất hiểu tính thầy
    Cứ mỗi lần xuống bếp
    Lại nấu...heo giả cầy
     
    Có một cô trò nhỏ
    Bước tung tăng trong chiều
    Làm lòng thầy...bối rối
    Ngỡ mình vừa...biết yêu

     
    Tú Lòng...sư phụ
     
    Sư phụ có món quà tặng đệ tử cho đủ bộ nha


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/B6271DC9153B4CB087E0E9AD8100F23E.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 16:25:42 bởi HÀN PHONG >
    Attached Image(s)
    #32
      Nguyệt Ánh 24.02.2009 12:29:38 (permalink)
      0

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 12:35:34 bởi Nguyệt Ánh >
      #33
        Nguyệt Ánh 24.02.2009 15:01:50 (permalink)
        0
        SỰ ĐỜI TRÉO NGOẴNG
         
        Gàn đến như ông vẫn có người
        Theo lo trà rượu thiệt buồn cười
        Học trò chắc đã nên “Nghè” nhỉ
        Sư phụ chỉ vừa mới “Tú” thôi
        Tạo hóa chơi chi màn tréo ngoẵng
        Thế gian nghĩ lắm chuyện…hên xui
        Lỡ mai ông mở trường tư thục
        Chớ dại ghi danh chết cả nùi
         
        Tú Lòng…thòng


        GÀN

        Gàn đến bao nhiêu cũng vẫn ... người 
        Nhưng hơn thiên hạ một tiếng cười.
        Thơ Đường đôi miếng cay khoé mắt
        Trào phúng nhiều lần tức máu sôi.
        Thế sự rầu lòng loang đen trắng
        Số phần bạc tóc lẫn hên xui.
        Chỉ mong có bạn gàn ngồi nhậu
        Tâm sự bày ra cả mấy nùi.

        HN

        CỘT MỘT NÙI
         
        Gàn giống thầy tui được mấy người ?
        Thơ vui cốt chỉ để gây cười
        Cho đời vơi bớt đi sầu muộn
        Cho trẻ wài wài chỉ thế thôi
        Duyên nợ thả trôi cho nguyệt lão
        Công danh phó mặc vận hên xui
        Dăm câu trào phúng  vui cùng bạn
        Hay dở gom chung cột một nùi !
         
                             N.Á
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 15:15:11 bởi Nguyệt Ánh >
        #34
          Nguyệt Ánh 24.02.2009 16:57:45 (permalink)
          0
          CÓ MỘT CÔ TRÒ NHỎ

          Có một cô trò nhỏ
          Rất dễ thương, thật thà
          Thầy nhờ mua một xị
          Lại vác về cả...ca

          Có một cô trò nhỏ
          Trông dáng người nhon nhon
          Tuy rằng thầy bảo nhỏ
          Nhưng cũng đã...năm con

          Có một cô trò nhỏ
          Lại rất hiểu tính thầy
          Cứ mỗi lần xuống bếp
          Lại nấu...heo giả cầy

          Có một cô trò nhỏ
          Bước tung tăng trong chiều
          Làm lòng thầy...bối rối
          Ngỡ mình vừa...biết yêu


          Tú Lòng...sư phụ

           
          CÓ MỘT CÔ TRÒ NHỎ
           
          Có một cô trò nhỏ
          Thích hoa bướm chuồn chuồn
          Ham chơi hơn ham học
          Bị thầy quánh đòn luôn
           
          Có một cô trò nhỏ
          Dáng trông rất mi nhon
          Trong nhà là nữ tướng
          Ra đường vẫn còn son
           
          Có một cô trò nhỏ
          Rất thích đọc thơ thầy
          Thơ bùn hay thơ tếu
          Học trò vẫn thấy hay
           
          Có một cô trò nhỏ
          Thích mơ mộng trong chiều
          Đang tập tành uống rượu
          Để giống thầy...liêu xiêu !
           
                            N.Á
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 17:00:57 bởi Nguyệt Ánh >
          #35
            Nguyệt Ánh 25.02.2009 07:42:00 (permalink)
            0
            AN VUI
             
            San sẻ nụ cười vui chút thôi
            Trần ai dài ngắn thảy do trời
            Lợi danh cứ mặc cho thiên hạ
            Thơ phú ta vui trọn cuộc đời
            Đêm ngắm trăng cười chung rượu nhạt
            Ngày xem hoa nở chén trà tươi
            Muộn phiền hãy thả trôi theo nước
            Một túi thơ ta dạo khắp nơi !
             
                                         N.Á
               
             
            #36
              Nguyệt Ánh 25.02.2009 09:42:48 (permalink)
              0
              TÂM SỰ CÙNG ĐỆ TỬ
               
              Rút ruột chăm nom đứa học trò
              Mỗi ngày mỗi lớn lại thêm lo
              Tường đông dáo dác con ong lượn
              Ngõ bắc nhôn nhao cái bướm thò
              Đôi tám ui cha da trắng bóc
              Mười mươi giống mẹ mắt tròn vo
              Chừng mô tìm được nơi đăng-đối
              Thầy tặng bài thơ tiễn xuống đò
               
              Tú Lòng…thòng
               
              Chữ "ui cha" chỉ là mượn chữ "cha" để đối với chữ "mẹ" ở câu dưới


              TÂM SỰ MÍ THẦY
               
              Công lớn chăm nom dạy dỗ trò
              Thầy ui chớ có bận lòng lo
              Kệ thây bầy bướm bay rồi lượn
              Mặc xác bọn ong thụt với thò
              Con cứ dung giăng cho trẻ mãi
              Bớt ăn bớt ngủ khỏi tròn vo
              Gả chồng thuê máy bay thầy nhé
              Hổng biết bơi con sợ té đò !



                                      N.Á



               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 07:51:22 bởi Nguyệt Ánh >
              #37
                dangphuong 25.02.2009 23:25:23 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Nguyệt Ánh

                AN VUI


                 


                San sẻ nụ cười vui chút thôi


                Trần ai dài ngắn thảy do trời


                Lợi danh cứ mặc cho thiên hạ


                Thơ phú ta vui trọn cuộc đời


                Đêm ngắm trăng cười chung rượu nhạt


                Ngày xem hoa nở chén trà tươi


                Muộn phiền hãy thả trôi theo nước


                Một túi thơ ta dạo khắp nơi !


                 


                                             N.Á


                   
                 




                Cám ơn ai .. đó đôi môi cười...
                Than thở vậy thôi .. đâu trách trời
                Bước thấp bước cao cùng số kiếp...
                Cứ vui cứ khóc với dòng đời
                Lá hoa cũng chỉ hưong và phấn
                Phân biệt làm gì héo với tươi
                Mắt nhắm và tai ngơ thế sự
                Để hương lòng trải khắp nơi nơi...!!!
                dp
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 04:14:00 bởi dangphuong >
                #38
                  Nguyệt Ánh 26.02.2009 07:53:46 (permalink)
                  0
                  CÁI LƯ ĐỒNG
                   
                  Em vừa mới  đúc cái lư đồng
                  Bệ vệ oai hùng với bốn chân
                  Nét khảm tinh vi ngời dáng phụngĐường văn tỉ mỉ sáng thân longNgười qua người lại khen không dứtKẻ đến kẻ đi thích chẳng đừngAi cũng muốn rờ xem một chútThỏa lòng ao ước với trông mong !                   N.Á hihi 
                  #39
                    HÀN PHONG 26.02.2009 08:31:22 (permalink)
                    0

                    CÁI LƯ ĐỒNG
                     
                    Em vừa mới  đúc cái lư đồng
                    Bệ vệ oai hùng với bốn chân
                    Nét khảm tinh vi ngời dáng phụng
                    Đường văn tỉ mỉ sáng thân long
                    Người qua người lại khen không dứt
                    Kẻ đến kẻ đi thích chẳng đừng
                    Ai cũng muốn rờ xem một chút
                    Thỏa lòng ao ước với trông mong !
                     
                                      N.Á hihi
                     

                    ĐỒ DỎM
                     
                    Em bán cái lư được mấy đồng?
                    Hình như nó bị gãy hay chân
                    Hoa văn nhòe nhoẹt hình con hạc
                    Họa tiết tềnh toàng dáng chú long
                    Họ dẫu thích sơ nhưng phải miễn
                    Đây dù khoái tẹo cũng đành đừng
                    Cái lư giả cổ không ra cổ
                    Thì có gì đâu để ước mong
                     
                    Hàn Phong
                     
                    #40
                      nha uyen 26.02.2009 11:24:30 (permalink)
                      0
                      CÁI LƯ ĐỒNG

                      Em vừa mới  đúc cái lư đồng
                      Bệ vệ oai hùng với bốn chân
                      Nét khảm tinh vi ngời dáng phụng
                      Đường văn tỉ mỉ sáng thân long
                      Người qua người lại khen không dứt
                      Kẻ đến kẻ đi thích chẳng đừng
                      Ai cũng muốn rờ xem một chút
                      Thỏa lòng ao ước với trông mong !


                                        N.Á hihi


                       
                      XIN !
                       
                      Thơ thẫn chưa xong lại đúc đồng
                      Người sao lẹ miệng lại nhanh chân
                      Rồng bay phượng múa nghề tinh xảo
                      Ngó mãi quáng gà phụng hóa long
                      Chẳng biết đúc chơi hay để bán
                      Nếu đây thích quá chẳng đặng đừng
                      Cho xin một cái về làm cảnh
                      Cất kỹ để dành thỏa ước mong !
                       
                                                nha uyen
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 11:25:37 bởi nha uyen >
                      #41
                        Nguyệt Ánh 26.02.2009 12:15:30 (permalink)
                        0
                        CÁI LƯ ĐỒNG 
                         
                        Em vừa mới  đúc cái lư đồng
                        Bệ vệ oai hùng với bốn chân
                        Nét khảm tinh vi ngời dáng phụng
                        Đường văn tỉ mỉ sáng thân long
                        Người qua người lại khen không dứt
                        Kẻ đến kẻ đi thích chẳng đừng
                        Ai cũng muốn rờ xem một chút
                        Thỏa lòng ao ước với trông mong !


                                               N.Á hihi


                         



                        ĐỒ DỎM
                         
                        Em bán cái lư được mấy đồng?
                        Hình như nó bị gãy hay chân
                        Hoa văn nhòe nhoẹt hình con hạc
                        Họa tiết tềnh toàng dáng chú long
                        Họ dẫu thích sơ nhưng phải miễn
                        Đây dù khoái tẹo cũng đành đừng
                        Cái lư giả cổ không ra cổ
                        Thì có gì đâu để ước mong
                         
                        Hàn Phong

                        XIN !
                         
                        Thơ thẫn chưa xong lại đúc đồng
                        Người sao lẹ miệng lại nhanh chân
                        Rồng bay phượng múa nghề tinh xảo
                        Ngó mãi quáng gà phụng hóa long
                        Chẳng biết đúc chơi hay để bán
                        Nếu đây thích quá chẳng đặng đừng
                        Cho xin một cái về làm cảnh
                        Cất kỹ để dành thỏa ước mong !
                         
                                                  nha uyen


                        LÀM  BỘ
                         
                        Nghe khua rủng rẻng có vài đồng
                        Lại dám chê lư gãy mất chân
                        Mắt cận Thầy trông gà hóa cuốc
                        Lư em vẽ rõ phụng vờn long
                        Túi bèo giả bộ không vừa ý
                        Tình thiệt bụng ưng chẳng thể đừng
                        Biết tỏng tòng tong hàng chính hãng
                        Thích còn vờ vịt chẳng thèm mong !
                         
                                              N.Á
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 12:16:42 bởi Nguyệt Ánh >
                        #42
                          Tứ Trụ 26.02.2009 13:37:44 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: nha uyen

                          CÁI LƯ ĐỒNG

                          Em vừa mới  đúc cái lư đồng
                          Bệ vệ oai hùng với bốn chân
                          Nét khảm tinh vi ngời dáng phụng
                          Đường văn tỉ mỉ sáng thân long
                          Người qua người lại khen không dứt
                          Kẻ đến kẻ đi thích chẳng đừng
                          Ai cũng muốn rờ xem một chút
                          Thỏa lòng ao ước với trông mong !


                                            N.Á hihi


                           
                          XIN !
                           
                          Thơ thẫn chưa xong lại đúc đồng
                          Người sao lẹ miệng lại nhanh chân
                          Rồng bay phượng múa nghề tinh xảo
                          Ngó mãi quáng gà phụng hóa long
                          Chẳng biết đúc chơi hay để bán
                          Nếu đây thích quá chẳng đặng đừng
                          Cho xin một cái về làm cảnh
                          Cất kỹ để dành thỏa ước mong !
                           
                                                    nha uyen


                          Cản Trở


                          Nhìn em cặm cụi đúc Lư Đồng
                          Chiếc Lư cẩn thận có bốn chân
                          Đôi cánh tuyệt vời kia dáng phụng
                          Thân dài ẻo lã đây thân Long
                          Rộn rả lời khen chê không dứt
                          Thầy em nghiêm mặt bảo xin đừng
                          Người xem ai thích sờ một chút
                          Thầy em bảo dỏm chẳng ai mong
                          Mytutru

                          #43
                            Nguyệt Ánh 26.02.2009 13:48:55 (permalink)
                            0
                            Cản Trở


                            Nhìn em cặm cụi đúc Lư Đồng
                            Chiếc Lư cẩn thận có bốn chân
                            Đôi cánh tuyệt vời kia dáng phụng
                            Thân dài ẻo lã đây thân Long
                            Rộn rả lời khen chê không dứt
                            Thầy em nghiêm mặt bảo xin đừng
                            Người xem ai thích sờ một chút
                            Thầy em bảo dỏm chẳng ai mong
                            Mytutru


                            HÀNG THIỆT
                             
                            Lư em chính thiệt đúc toàn đồng
                            Nguyên vẹn vững vàng đủ bốn chân
                            Nét chạm cực kỳ tinh sắc sảo
                            Uy nghi dáng phụng nép mình long
                            Thầy em thích lắm lo em bán
                            Nên nói quàng xiên để họ đừng
                            Chẳng có ai mua em phải tặng
                            Cho thầy ngắm nghía thỏa lòng mong !
                             
                                                   N,Á
                             
                             
                             
                            #44
                              HÀN PHONG 26.02.2009 14:45:48 (permalink)
                              0

                              Cản Trở


                              Nhìn em cặm cụi đúc Lư Đồng
                              Chiếc Lư cẩn thận có bốn chân
                              Đôi cánh tuyệt vời kia dáng phụng
                              Thân dài ẻo lã đây thân Long
                              Rộn rả lời khen chê không dứt
                              Thầy em nghiêm mặt bảo xin đừng
                              Người xem ai thích sờ một chút
                              Thầy em bảo dỏm chẳng ai mong
                              Mytutru


                              HÀNG THIỆT
                               
                              Lư em chính thiệt đúc toàn đồng
                              Nguyên vẹn vững vàng đủ bốn chân
                              Nét chạm cực kỳ tinh sắc sảo
                              Uy nghi dáng phụng nép mình long
                              Thầy em thích lắm lo em bán
                              Nên nói quàng xiên để họ đừng
                              Chẳng có ai mua em phải tặng
                              Cho thầy ngắm nghía thỏa lòng mong !
                               
                                                     N,Á
                               
                              TẠI TRÒ
                               
                              Lời thầy đã nói chắc như đồng

                              Lư ấy hiện giờ bị thiếu chân
                              Để bán ve chai hay sắt vụn
                              Lấy đâu ngọa hổ với tàng long
                              Dán keo thầy dặn...lừa cho lẹ
                              Tiếc của trò kêu thôi kệ đừng
                              Chợ đã vãng chiều từ mấy kiếp
                              Còn ai ngó nữa cứ ngồi mong
                               
                              Tú Lòng...thòng
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 46 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9