THƠ & HOA ** NGUYỆT ÁNH
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 46 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 680 bài trong đề mục
Nguyệt Ánh 26.02.2009 15:28:46 (permalink)
0
Cản Trở


Nhìn em cặm cụi đúc Lư Đồng
Chiếc Lư cẩn thận có bốn chân
Đôi cánh tuyệt vời kia dáng phụng
Thân dài ẻo lã đây thân Long
Rộn rả lời khen chê không dứt
Thầy em nghiêm mặt bảo xin đừng
Người xem ai thích sờ một chút
Thầy em bảo dỏm chẳng ai mong
Mytutru


HÀNG THIỆT
 
Lư em chính thiệt đúc toàn đồng
Nguyên vẹn vững vàng đủ bốn chân
Nét chạm cực kỳ tinh sắc sảo
Uy nghi dáng phụng nép mình long
Thầy em thích lắm lo em bán
Nên nói quàng xiên để họ đừng
Chẳng có ai mua em phải tặng
Cho thầy ngắm nghía thỏa lòng mong !
 
                       N,Á
 
TẠI TRÒ
 
Lời thầy đã nói chắc như đồng

Lư ấy hiện giờ bị thiếu chân
Để bán ve chai hay sắt vụn
Lấy đâu ngọa hổ với tàng long
Dán keo thầy dặn...lừa cho lẹ
Tiếc của trò kêu thôi kệ đừng
Chợ đã vãng chiều từ mấy kiếp
Còn ai ngó nữa cứ ngồi mong
 
Tú Lòng...thòng


CHO THẦY DÀI CỔ
 
Con vừa rao bán cái lu đồng
Chân giả chân lành đủ bốn chân
Có khách cò kè đang ngả giá
Vì mê đuôi phụng với mình long
Sao thầy lại bảo là đồ dỏm
Họ mới vừa xem lại bảo đừng
Rượu thiếu con không mua giúp nữa
Cho thầy dài cổ đợi chờ mong !
 
                           N.Á 

#46
    HÀN PHONG 26.02.2009 16:18:34 (permalink)
    0
    cái này mới phê đây cô trò nhỏ ạ
     
    KHÔNG RƯỢU VẪN SAY
     
    Không rượu thì ông lại uống bia
    Mồi ngon thoải mái gắp lia chia
    Tai-gơ* mấy rọ còn nằm đấy
    Dô-rốc* dăm thùng vẫn để kia
    Nhỏ mọn trò ơi coi...mỏ nhọn
    Mồi chia thầy khỏi sợ...môi chìa
    Dễ đâu bị dụ vì chai rượu
    Uống xỉn thầy ngồi khẽ...vuốt ria
     
    Tú Lòng...thòng
     
    * bia Tiger, Zorok
    #47
      Nguyệt Ánh 26.02.2009 18:51:14 (permalink)
      0
      cái này mới phê đây cô trò nhỏ ạ

      KHÔNG RƯỢU VẪN SAY
       
      Không rượu thì ông lại uống bia
      Mồi ngon thoải mái gắp lia chia
      Tai-gơ* mấy rọ còn nằm đấy
      Dô-rốc* dăm thùng vẫn để kia
      Nhỏ mọn trò ơi coi...mỏ nhọn
      Mồi chia thầy khỏi sợ...môi chìa
      Dễ đâu bị dụ vì chai rượu
      Uống xỉn thầy ngồi khẽ...vuốt ria
       
      Tú Lòng...thòng
       
      * bia Tiger, Zorok

      NHỔ HẾT RIA
       
      Nợ rượu bi giờ lại nợ bia
      Nợ sao dzữ wá ,nợ lia chia
      Lĩnh lương chẳng đủ chi mồi nhậu
      Còn nói làm gì mấy thứ kia
      Lắm mẫu lắm hàng khua lẫu mắm
      Chia mồng chia cánh vỗ mông chìa
      Cứ rờ cứ uông rùi thì mếu
      Bóp rách thầy ngồi ...nhổ hết ria !!!
        
                          N.Á hihi 
       

       
      #48
        HÀN PHONG 27.02.2009 08:50:13 (permalink)
        0
        NHẮN CÔ NGUYỆT ÁNH
         
        Đệ tử như cô thiệt quá chừng
        Rình thầy sơ hở chọt sau lưng
        Cái hay, cái tốt thì đem dấu
        Cái dở, cái tồi lại lấy trưng
        Cả nể chẳng qua tình…ruột thịt
        Hơn thua phải kiếm chỗ người dưng
        Cô mà vẫn nói năng như thế
        Roi vọt ông đây chẳng đặng đừng*
         
        [sm=kiem.gif][sm=kiem.gif][sm=kiem.gif]
         
        Tú Lòng…thòng
         
        * Chẳng đặng đừng: chuyện không thể không làm
        #49
          Tứ Trụ 27.02.2009 09:10:57 (permalink)
          0

          Trích đoạn: HÀN PHONG

          NHẮN CÔ NGUYỆT ÁNH
           
          Đệ tử như cô thiệt quá chừng
          Rình thầy sơ hở chọt sau lưng
          Cái hay, cái tốt thì đem dấu
          Cái dở, cái tồi lại lấy trưng
          Cả nể chẳng qua tình…ruột thịt
          Hơn thua phải kiếm chỗ người dưng
          Cô mà vẫn nói năng như thế
          Roi vọt ông đây chẳng đặng đừng*
           
          [sm=kiem.gif][sm=kiem.gif][sm=kiem.gif]

          Tú Lòng…thòng
           
          * Chẳng đặng đừng: chuyện không thể không làm


          Muốn Ông Tốt

          Đệ tử ông tú giỏi quá chừng
          Chỉ vì chân thật.. Chẳng lật lưng
          Nói ra tất cả không hề dấu
          Mọi chuyện phơi bày tâm sáng trưng
          Cô ỷ thầy cô như ruột thịt
          Muốn ông thật tốt chẳng dửng dưng
          Trước sau ăn ở cho phải thế
          Thốt lời chân thật chẳng kịp dừng
          Mytutru
          #50
            Nguyệt Ánh 27.02.2009 12:12:02 (permalink)
            0
            NHẮN CÔ NGUYỆT ÁNH
             
            Đệ tử như cô thiệt quá chừng
            Rình thầy sơ hở chọt sau lưng
            Cái hay, cái tốt thì đem dấu
            Cái dở, cái tồi lại lấy trưng
            Cả nể chẳng qua tình…ruột thịt
            Hơn thua phải kiếm chỗ người dưng
            Cô mà vẫn nói năng như thế
            Roi vọt ông đây chẳng đặng đừng*
             
            [sm=kiem.gif][sm=kiem.gif][sm=kiem.gif]

            Tú Lòng…thòng

            * Chẳng đặng đừng: chuyện không thể không làm


            Muốn Ông Tốt

            Đệ tử ông tú giỏi quá chừng
            Chỉ vì chân thật.. Chẳng lật lưng
            Nói ra tất cả không hề dấu
            Mọi chuyện phơi bày tâm sáng trưng
            Cô ỷ thầy cô như ruột thịt
            Muốn ông thật tốt chẳng dửng dưng
            Trước sau ăn ở cho phải thế
            Thốt lời chân thật chẳng kịp dừng
            Mytutru


            HÃY THÔI , ĐỪNG !
             
            Con đây chỉ sợ biết đâu chừng !
            Thẩy nhậu hỏng còn cắc lận lưng
            Trăm thứ hóa đơn vừa đến tháng
            Nên đành rinh hết xấu đem trưng
            Nhậu bia lại tốn tiền poa nữa
            Váy ngắn chân dài ai dửng dưng !
            Lời thật khó nghe thầy lại giận
            Đòn roi sao nỡ ! hãy thôi,đừng !
             
                              N.Á hihi
            #51
              Tứ Trụ 27.02.2009 13:23:29 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Nguyệt Ánh

              NHẮN CÔ NGUYỆT ÁNH
               
              Đệ tử như cô thiệt quá chừng
              Rình thầy sơ hở chọt sau lưng
              Cái hay, cái tốt thì đem dấu
              Cái dở, cái tồi lại lấy trưng
              Cả nể chẳng qua tình…ruột thịt
              Hơn thua phải kiếm chỗ người dưng
              Cô mà vẫn nói năng như thế
              Roi vọt ông đây chẳng đặng đừng*
               
              [sm=kiem.gif][sm=kiem.gif][sm=kiem.gif]

              Tú Lòng…thòng

              * Chẳng đặng đừng: chuyện không thể không làm


              Muốn Ông Tốt

              Đệ tử ông tú giỏi quá chừng
              Chỉ vì chân thật.. Chẳng lật lưng
              Nói ra tất cả không hề dấu
              Mọi chuyện phơi bày tâm sáng trưng
              Cô ỷ thầy cô như ruột thịt
              Muốn ông thật tốt chẳng dửng dưng
              Trước sau ăn ở cho phải thế
              Thốt lời chân thật chẳng kịp dừng
              Mytutru


              HÃY THÔI , ĐỪNG !
               
              Con đây chỉ sợ biết đâu chừng !
              Thẩy nhậu hỏng còn cắc lận lưng
              Trăm thứ hóa đơn vừa đến tháng
              Nên đành rinh hết xấu đem trưng
              Nhậu bia lại tốn tiền poa nữa
              Váy ngắn chân dài ai dửng dưng !
              Lời thật khó nghe thầy lại giận
              Đòn roi sao nỡ ! hãy thôi,đừng !
               
                                N.Á hihi


              Khuyên Trò

              Tú Ông ý bảo trò xem chừng
              Mở lời ý tứ.. Kẻ dòm lưng
              Trò giỏi gói ghém chi trong tháng
              Mặc ông thư giản chớ đem trưng
              Thầy trò nhất trí, gì hơn nửa?
              Đã là ruột thịt, chẳng người dưng
              Khéo léo nơi trò thầy hết giận
              Đòn roi nào nỡ.. Tự thầy dừng
              Mytutru

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 13:25:09 bởi Tứ Trụ >
              #52
                HÀN PHONG 27.02.2009 16:31:42 (permalink)
                0
                Đường truyền bị lỗi nên đăng thừa
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 16:38:47 bởi HÀN PHONG >
                #53
                  HÀN PHONG 27.02.2009 16:36:50 (permalink)
                  0
                  NHẮN CÔ NGUYỆT ÁNH
                   
                  Đệ tử như cô thiệt quá chừng
                  Rình thầy sơ hở chọt sau lưng
                  Cái hay, cái tốt thì đem dấu
                  Cái dở, cái tồi lại lấy trưng
                  Cả nể chẳng qua tình…ruột thịt
                  Hơn thua phải kiếm chỗ người dưng
                  Cô mà vẫn nói năng như thế
                  Roi vọt ông đây chẳng đặng đừng*
                   
                  [sm=kiem.gif][sm=kiem.gif][sm=kiem.gif]

                  Tú Lòng…thòng

                  * Chẳng đặng đừng: chuyện không thể không làm


                  Muốn Ông Tốt

                  Đệ tử ông tú giỏi quá chừng
                  Chỉ vì chân thật.. Chẳng lật lưng
                  Nói ra tất cả không hề dấu
                  Mọi chuyện phơi bày tâm sáng trưng
                  Cô ỷ thầy cô như ruột thịt
                  Muốn ông thật tốt chẳng dửng dưng
                  Trước sau ăn ở cho phải thế
                  Thốt lời chân thật chẳng kịp dừng
                  Mytutru


                  HÃY THÔI , ĐỪNG !
                   
                  Con đây chỉ sợ biết đâu chừng !
                  Thẩy nhậu hỏng còn cắc lận lưng
                  Trăm thứ hóa đơn vừa đến tháng
                  Nên đành rinh hết xấu đem trưng
                  Nhậu bia lại tốn tiền poa nữa
                  Váy ngắn chân dài ai dửng dưng !
                  Lời thật khó nghe thầy lại giận
                  Đòn roi sao nỡ ! hãy thôi,đừng !
                   
                                    N.Á hihi


                  Khuyên Trò


                  Tú Ông ý bảo trò xem chừng
                  Mở lời ý tứ.. Kẻ dòm lưng
                  Trò giỏi gói ghém chi trong tháng
                  Mặc ông thư giản chớ đem trưng
                  Thầy trò nhất trí, gì hơn nửa?
                  Đã là ruột thịt, chẳng người dưng
                  Khéo léo nơi trò thầy hết giận
                  Đòn roi nào nỡ.. Tự thầy dừng
                  Mytutru


                   
                  TỘI

                   
                  Tội nghiệp, thầy đây chỉ nhắc chừng
                  Mồ hôi trò đã vã ra lưng
                  Sai đi mua rượu đầu tiu nghỉu
                  Đụng chuyện học bài mắt sáng trưng
                  Trò đã biết điều ngoan ngoãn ngoạn
                  Thầy đâu có nỡ dửng dừng dưng
                  Khi nào thấy giắt roi sau đít
                  Ráng chạy cho xa chớ có dừng
                   
                  Tú Lòng..thòng
                  #54
                    Nguyệt Ánh 27.02.2009 17:49:06 (permalink)
                    0
                    NHẮN CÔ NGUYỆT ÁNH
                     

                    Đệ tử như cô thiệt quá chừng

                    Rình thầy sơ hở chọt sau lưng

                    Cái hay, cái tốt thì đem dấu

                    Cái dở, cái tồi lại lấy trưng

                    Cả nể chẳng qua tình…ruột thịt

                    Hơn thua phải kiếm chỗ người dưng

                    Cô mà vẫn nói năng như thế

                    Roi vọt ông đây chẳng đặng đừng*

                     

                    [sm=kiem.gif][sm=kiem.gif][sm=kiem.gif]

                    Tú Lòng…thòng


                    * Chẳng đặng đừng: chuyện không thể không làm



                    Muốn Ông Tốt

                    Đệ tử ông tú giỏi quá chừng
                    Chỉ vì chân thật.. Chẳng lật lưng
                    Nói ra tất cả không hề dấu
                    Mọi chuyện phơi bày tâm sáng trưng
                    Cô ỷ thầy cô như ruột thịt
                    Muốn ông thật tốt chẳng dửng dưng
                    Trước sau ăn ở cho phải thế
                    Thốt lời chân thật chẳng kịp dừng
                    Mytutru


                    HÃY THÔI , ĐỪNG !
                     
                    Con đây chỉ sợ biết đâu chừng !

                    Thẩy nhậu hỏng còn cắc lận lưng

                    Trăm thứ hóa đơn vừa đến tháng

                    Nên đành rinh hết xấu đem trưng

                    Nhậu bia lại tốn tiền poa nữa

                    Váy ngắn chân dài ai dửng dưng !

                    Lời thật khó nghe thầy lại giận

                    Đòn roi sao nỡ ! hãy thôi,đừng !

                     
                                      N.Á hihi



                    Khuyên Trò


                    Tú Ông ý bảo trò xem chừng
                    Mở lời ý tứ.. Kẻ dòm lưng
                    Trò giỏi gói ghém chi trong tháng
                    Mặc ông thư giản chớ đem trưng
                    Thầy trò nhất trí, gì hơn nửa?
                    Đã là ruột thịt, chẳng người dưng
                    Khéo léo nơi trò thầy hết giận
                    Đòn roi nào nỡ.. Tự thầy dừng
                    Mytutru


                     
                    TỘI

                     
                    Tội nghiệp, thầy đây chỉ nhắc chừng
                    Mồ hôi trò đã vã ra lưng
                    Sai đi mua rượu đầu tiu nghỉu
                    Đụng chuyện học bài mắt sáng trưng
                    Trò đã biết điều ngoan ngoãn ngoạn
                    Thầy đâu có nỡ dửng dừng dưng
                    Khi nào thấy giắt roi sau đít
                    Ráng chạy cho xa chớ có dừng
                     
                    Tú Lòng..thòng


                    SỢ RÙI !
                     
                    Hóa ra thầy chỉ nhắc cầm chừng
                    Con sợ mồ hôi ướt cả lưng
                    Thấy cái roi mây hồn phách lạc
                    Từ giờ xấu tốt cũng hông trưng
                    Rượu bia thầy nhậu ư ứ ự
                    Con cũng lặng im dửng dững dưng
                     Thầy bảo nói gì con nói nấy
                    Bảo đi cho kẹo cũng hông đừng !
                     
                                            N.Á
                      
                    #55
                      PHẠM VĂN NANG 27.02.2009 19:01:03 (permalink)
                      0
                      CHIỀU NHỚ !
                       
                      Chiều rải tơ vàng ngặp bến xưa
                      Rêu phong phủ kín lối đi về
                      Hắt hiu ngày đợi mờ phai liễu
                      Quạnh quẽ đêm chờ héo hắt hoa
                      Núi cách sông ngăn thương bến đợi
                      Mơ tàn mộng úa nghẹn dòng thơ
                      Còn chăng một chút dư hương cũ
                      Để suốt trăm năm mãi đợi chờ !
                       
                                                 N.Á
                       

                      Thân mến chào Nguyệt Ánh,
                      Thi Nang cảm ơn Nguyệt Ánh ghé thăm và để lại thơ hay ảnh đẹp.Vì máy vi tính của mình bị hư,nên không trả lời bạn sớm được!Mong bạn thông cảm nhé!
                      Chúc bạn luôn vui khỏe
                       
                      CHIỀU BIỆT LY!
                       
                      Bảng lảng chiều vàng trải bến mơ
                      Trăng đi để liễu ngóng trông chờ!
                      Đìu hiu dưới nước mây lờ lững
                      Ảm đạm trên sông khói dật dờ
                      Tận cõi lòng đau,tim khắc bóng
                      Từ nơi dạ xót,sóng xô bờ
                      Người đi kẻ ở buồn ly biệt!
                      Ngoảnh lại quê xưa mắt thẫn thờ!
                      Thi Nang

                      #56
                        Nguyệt Ánh 27.02.2009 19:24:52 (permalink)
                        0
                        ĐÊM SẦU !
                         
                        Nhủ lòng thôi chẳng nhớ mong ai
                        Sao cứ bâng khuâng cứ thở dài
                        Có phải vì mây trôi quá chậm
                        Hay vì một chút nắng thu phai
                        Lối xưa se lạnh xanh màu nhớ
                        Mộng cũ mờ xa áo trắng bay
                        Gảy khúc tương tư bên bóng nguyệt
                        Nghe sầu dậy sóng ngập mi cay !
                         
                                                     N.Á

                        #57
                          Tứ Trụ 27.02.2009 20:38:02 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Nguyệt Ánh

                          NHẮN CÔ NGUYỆT ÁNH
                           
                          Đệ tử như cô thiệt quá chừng
                          Rình thầy sơ hở chọt sau lưng
                          Cái hay, cái tốt thì đem dấu
                          Cái dở, cái tồi lại lấy trưng
                          Cả nể chẳng qua tình…ruột thịt
                          Hơn thua phải kiếm chỗ người dưng
                          Cô mà vẫn nói năng như thế
                          Roi vọt ông đây chẳng đặng đừng*
                           
                          [sm=kiem.gif][sm=kiem.gif][sm=kiem.gif]

                          Tú Lòng…thòng

                          * Chẳng đặng đừng: chuyện không thể không làm


                          Muốn Ông Tốt

                          Đệ tử ông tú giỏi quá chừng
                          Chỉ vì chân thật.. Chẳng lật lưng
                          Nói ra tất cả không hề dấu
                          Mọi chuyện phơi bày tâm sáng trưng
                          Cô ỷ thầy cô như ruột thịt
                          Muốn ông thật tốt chẳng dửng dưng
                          Trước sau ăn ở cho phải thế
                          Thốt lời chân thật chẳng kịp dừng
                          Mytutru


                          HÃY THÔI , ĐỪNG !

                          Con đây chỉ sợ biết đâu chừng !
                          Thẩy nhậu hỏng còn cắc lận lưng
                          Trăm thứ hóa đơn vừa đến tháng
                          Nên đành rinh hết xấu đem trưng
                          Nhậu bia lại tốn tiền poa nữa
                          Váy ngắn chân dài ai dửng dưng !
                          Lời thật khó nghe thầy lại giận
                          Đòn roi sao nỡ ! hãy thôi,đừng !

                                            N.Á hihi


                          Khuyên Trò

                          Tú Ông ý bảo trò xem chừng
                          Mở lời ý tứ.. Kẻ dòm lưng
                          Trò giỏi gói ghém chi trong tháng
                          Mặc ông thư giản chớ đem trưng
                          Thầy trò nhất trí, gì hơn nửa?
                          Đã là ruột thịt, chẳng người dưng
                          Khéo léo nơi trò thầy hết giận
                          Đòn roi nào nỡ.. Tự thầy dừng
                          Mytutru

                           
                          TỘI

                           
                          Tội nghiệp, thầy đây chỉ nhắc chừng
                          Mồ hôi trò đã vã ra lưng
                          Sai đi mua rượu đầu tiu nghỉu
                          Đụng chuyện học bài mắt sáng trưng
                          Trò đã biết điều ngoan ngoãn ngoạn
                          Thầy đâu có nỡ dửng dừng dưng
                          Khi nào thấy giắt roi sau đít
                          Ráng chạy cho xa chớ có dừng
                           
                          Tú Lòng..thòng


                          SỢ RÙI !
                           
                          Hóa ra thầy chỉ nhắc cầm chừng
                          Con sợ mồ hôi ướt cả lưng
                          Thấy cái roi mây hồn phách lạc
                          Từ giờ xấu tốt cũng hông trưng
                          Rượu bia thầy nhậu ư ứ ự
                          Con cũng lặng im dửng dững dưng
                           Thầy bảo nói gì con nói nấy
                          Bảo đi cho kẹo cũng hông đừng !
                           
                                                  N.Á
                            

                          Hòa Thuận

                          Thầy trò hòa thuận Trụ cũng mừng
                          Gia Đình êm ấm kín phần lưng
                          Thuận trên hòa dưới đời an lạc
                          Định tỉnh trí thần dạ sáng trưng
                          Rượu bia khai vị, không ứ ự
                          Giàu nghèo bình thãn dững dừng dưng
                          Thế sự ngoài tai, thơ vắt túi
                          Ngâm nga đối ẩm chẳng khi đừng
                          Mytutru
                          #58
                            Nguyệt Ánh 27.02.2009 21:21:37 (permalink)
                            0
                            CHIỀU BIỆT LY!
                             
                            Bảng lảng chiều vàng trải bến mơ
                            Trăng đi để liễu ngóng trông chờ!
                            Đìu hiu dưới nước mây lờ lững
                            Ảm đạm trên sông khói dật dờ
                            Tận cõi lòng đau,tim khắc bóng
                            Từ nơi dạ xót,sóng xô bờ
                            Người đi kẻ ở buồn ly biệt!
                            Ngoảnh lại quê xưa mắt thẫn thờ!
                            Thi Nang

                             

                             
                             NHỚ !
                             
                            Có phải cuộc đời như giấc mơ
                            Để ai tháng đợi với năm chờ
                            Quạnh hiu lối mộng trãng mở tỏ
                            Héo hắt vườn hoang liễu vật vờ
                            Nửa trái tim son sầu muôn thưở
                            Một vầng trăng khuyết nhớ đôi bờ 
                            Đêm tàn rượu lạnh đàn lơi phím
                            Bóng chiếc trăng đơn dạ thẫn thờ !
                             
                                                   N.Á


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 21:28:52 bởi Nguyệt Ánh >
                            #59
                              Tứ Trụ 27.02.2009 22:22:00 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Nguyệt Ánh

                              CHIỀU BIỆT LY!
                               
                              Bảng lảng chiều vàng trải bến mơ
                              Trăng đi để liễu ngóng trông chờ!
                              Đìu hiu dưới nước mây lờ lững
                              Ảm đạm trên sông khói dật dờ
                              Tận cõi lòng đau,tim khắc bóng
                              Từ nơi dạ xót,sóng xô bờ
                              Người đi kẻ ở buồn ly biệt!
                              Ngoảnh lại quê xưa mắt thẫn thờ!
                              Thi Nang


                               
                               NHỚ !
                               
                              Có phải cuộc đời như giấc mơ
                              Để ai tháng đợi với năm chờ
                              Quạnh hiu lối mộng trãng mở tỏ
                              Héo hắt vườn hoang liễu vật vờ
                              Nửa trái tim son sầu muôn thưở
                              Một vầng trăng khuyết nhớ đôi bờ 
                              Đêm tàn rượu lạnh đàn lơi phím
                              Bóng chiếc trăng đơn dạ thẫn thờ !
                               N.Á


                              Tâm Như Ngọn Nến

                              Trần đời nào khác một giấc mơ
                              Tâm như ngọn nến gió dật dờ
                              Gối mộng mơ màng đèn mờ tỏ
                              Tâm tư phiền muộn trí vật vờ
                              Phúc được thân người "Tu vạn thuở"
                              Chớ nên tâm trí để đôi bờ
                              Thức tỉnh chú tâm vào tay phím
                              Giải thoát vô minh khỏi thẩn thờ
                              Mytutru







                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 22:23:31 bởi Tứ Trụ >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 46 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9