Quán Trà đá
Ai mua trà không? Có ai mua trà không?
Khuyến mãi gió mây với tình nồng
Mua trà sao chẳng ai mua nhỉ
Chủ quán buồn ngồi khóc ở bên sông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 09:15:36 bởi Hà Thu >
Bữa nay vô quán trà đá trả lời cho bà chủ quán nghe nè !
Yến vốn là gái miền Tây Nơi ba dân tộc nắm tay xây thành (*) Bà ba, nón lá rộng vành Cùng nhau sánh bước, diệu dàng lắm nghen (*) Ba dân tộc : Hoa, Kinh, Khơ me @Sis Ly: trà đá mà để cháo vô thì sao mà ăn được hả sis, ẩy chỉa chít hihi...
Trích đoạn: Hà Thu
Ai mua trà không? Có ai mua trà không?
Khuyến mãi gió mây với tình nồng
Mua trà sao chẳng ai mua nhỉ
Chủ quán buồn ngồi khóc ở bên sông
Trà, Chanh, đá thêm tí đường Thành món trà đá chanh đường ngon ghê Khách uống một ly không chê Uống thêm ly nữa khách mê (pà) chủ liền Ly thứ ba uống sẽ ghiền Ai mà uống nữa thăng thiên lên trời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 16:00:47 bởi Yến Trang Châu >
Yến vốn là gái miền Tây
Nơi ba dân tộc nắm tay xây thành (*)
Bà ba, nón lá rộng vành
Cùng nhau sánh bước, diệu dàng lắm nghen
Hà Thu con gái đất Hà Đông Đem nét non sông dệt áo hồng Lụa Quế, Lụa Vân tô vóc ngọc Áo thắm như người Yến biết không?
Tui một mình uống Trà sữa Trân châu
Thấy hạt tròn xoe long lanh đáy nước
Hương Hồng trà tỏa lên thơm ngát
Cốc nhựa buồn nước bám li ti
Chẳng biết hôm nay tui vui hay buồn gì
Chỉ tội cốc trà cầm lên cầm xuống
Người tui đợi chắc chẳng bao giờ đến
Có một mình - Trà cũng thấy buồn hơn
Hà đông nổi tiếng có sư tử
Hà thu chắc là nàng rất dữ
Áo thắm lụa là thêm gấm vóc
Sư tử Hà Thu ôm khư khư
Người sinh ra từ quê hương Sư Tử
Nhưng tâm thì chỉ cúi trước hoa Mai
Áo Hà Đông lụa mềm như liễu rủ
Mang hồn thiêng dân tộc dệt vào đây.
Quán trà tui cứ như quán thơ í. Mí hôm nay buôn bán ế ẩm wá chời. Chắc phải đổi món mất thui. Trà ơi là trà...
nhậu một mình có gì đâu mà thú vị???Cho HV nhậu ké với được ko HT?
Khì khì, mời Hạo Vy và mọi người nhé!
HT sắp say rùi.................
Chè kho
Xôi xéo
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62320/4A08EC5E4CC6467BB8A0FAFF3A43B70E.gif[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62320/23718A86C4B644E794CFE97F20562FED.JPG[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62320/A3CB338257994050846A8C4E9B282F4D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 21:25:27 bởi Hà Thu >
Tỷ úi Quan tỷ nhìu thơ và đồ măm ngon quá! Cho Nana ăn chung với nghen!
Tỷ à, em khoái nhất mí trái chuối của Tỷ, phải chuối Ngự Nam Định hông ta? Chuối Ngự Nam định đúng là món ăn ngon nhất trên đời đó Tỷ.
Quán này hết bán trà đá rồi, chuyển thành nhà hàng nhỉ?
Hình như quán vẫn chưa đóng thuế đất
Đúng là quan lớn có khác,người ta mới dựng lều đã tới thu thuế rồi!dựng quán trà khuyến mãi tùm lum mà thầy còn bắt chẹt!Ui sao thầy ác quá đi!!!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: