Thơ cho em
"Anh là anh khi em còn cô bé
Em là em khi anh tìm vô tư..."
Nhớ năm xưa em là cô bé
Tuổi trăng tròn tóc bím ngây thơ
Gương mặt trong ngần và đôi môi thánh thiện
Hai mắt xoe cườm vui hát những vần thơ
Tuổi học trò như hoa mới nở
Tất cả là một mầu ánh sáng tinh khôi
Chốn trần gian mây trắng bay một trời
Cuộc sống ơi ! Dễ thương đến vậy !
Bạn bè ơi ! Cười đến là vui !
Em ơi !
Người nào người chẳng người ta
Bài ca nào chẳng những thiết tha
Câu thơ có cánh với ngôn từ chải chuốt
Lời khen tặng nghe chân thành như lá cỏ
Tình trắng trong như bài thơ viết ngỏ
Em ơi !
Trái tim nhỏ khiến tâm hồn lãng mạn
Có đêm về bí mật cháy lao xao
Nghe day dứt mối tình non khờ dại
Làm sao em biết được bởi vì sao
Câu thuyết giáo biết bao giờ mới hiểu
Năm nay giữa mùa thi hối hả
Em đã vào ngưỡng bước tương lai
Cuộc đời thật đã in hình trong mắt nhỏ
Câu chúc vô tư, mỉm cười em đáp lại
Mình anh rơi vào chốn thinh không.