Học làm thơ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 22 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Hà Thu 24.02.2009 20:53:35 (permalink)
0
KHÔNG ĐỀ

Anh có thể chỉ một lần dừng lại.
Sau mỗi khi giận dỗi.
Chắc sẽ thấy mắt em,
Ngập đầy bối rối ...
Bởi lúc ấy còn yêu anh nhiều hơn.
T.Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 13:45:03 bởi Hà Thu >
#1
    Hà Thu 24.02.2009 21:30:56 (permalink)
    0
    ĐÒ NGANG

    Muôn chuyến đò ngang.
    Chuyến nào cho ta một chiều sang lỡ dở?
    Bến mơ chẳng đậu.
    Sao bến khổ đò neo?

    T.Hà
    #2
      Hà Thu 24.02.2009 21:34:48 (permalink)
      0
      TÓC MAI
       
      Em đứng trên triền đê đầy gió
      Gió gài ưu tư lên tóc mai
      Những giọt lệ đắng đuốt lăn dài.
      Anh có hay???
       
      T.Hà
       
      #3
        Hà Thu 24.02.2009 21:37:15 (permalink)
        0
        NGHIÊNG
         
        Trái đất chẳng hiểu sao,
        lại nghiêng đi hai mươi mấy độ.
        Như ta nghiêng vào nhau.
        Giữa vô hạn tình người.
        Như dòng sông nghiêng bên lở bên bồi.
        Cánh diều xanh nghiêng trên trời mây trắng.
        Con đò nghiêng vào trưa hè đầy nắng.
        Dỗi hờn nghiêng trên vạt áo vu vơ.
        Bao vui buồn nghiêng lên những vần thơ.
        Qúa khứ nghiêng vào tương lai một ít.
        Cơn gió nghiêng làm lá bay cuống quýt.
        Nhưng lòng người không nghiêng...
        Lại làm nên tất cả cuộc đời.
         
        T.Hà
        #4
          Hà Thu 25.02.2009 10:57:17 (permalink)
          0
          TỰ THÁN
           
          Có một nhành hoa lấp dưới trăng
          Gío cuốn bay đi chút hương thầm
          Người đi xa mãi quay đầu lại
          Hoa đã tàn phai hương lạnh băng
           
          T.Hà
          #5
            Hà Thu 25.02.2009 13:01:57 (permalink)
            0
            HƯƠNG CAU
             
            Và chiều nay nắng tắt trên giàn trầu.
            Gió thổi tình yêu xa vườn cũ.
            Anh bước chân đi rồi có nhớ,
            Hàng cau thơm ngát đứng chờ mong?
            Hoa cau rơi xuống tóc người thiếu phụ ngóng chồng.
            Hương cau khẽ khàng, lau đi dòng nước mắt.
            Bóng mát hàng cau là nơi che chở dịu dàng nhất.
            Để xa anh rồi, em cũng bớt cô đơn.
             
            T.Hà
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 13:03:02 bởi Hà Thu >
            #6
              Hà Thu 25.02.2009 13:11:40 (permalink)
              0
              ĐÀN ĐÊM VẮNG
               
              Đêm buông chút ít ánh buồn tênh
              Nước reo róc rách chảy cuối ghềnh
              Cây nghiêng nghiêng bóng xa vời vợi
              Liễu rủ ven cầu tiếng Cú rơi.
               
              Cỏ hoa hoang dại không lay động
              Chỉ thấy xa xa bóng của rừng
              Trông trời trông mãi sao càng rộng
              Mắt mỏi tay buông, phím còn ngân...
               
              #7
                kimrbl 25.02.2009 14:38:47 (permalink)
                0
                NGHIÊNG
                 
                Trái đất chẳng hiểu sao,
                lại nghiêng đi hai mươi mấy độ.
                Như ta nghiêng vào nhau.
                Giữa vô hạn tình người.
                Như dòng sông nghiêng bên lở bên bồi.
                Cánh diều xanh nghiêng trên trời mây trắng.
                Con đò nghiêng vào trưa hè đầy nắng.
                Dỗi hờn nghiêng trên vạt áo vu vơ.
                Bao vui buồn nghiêng lên những vần thơ.
                Qúa khứ nghiêng vào tương lai một ít.
                Cơn gió nghiêng làm lá bay cuống quýt.
                Nhưng lòng người không nghiêng...
                Lại làm nên tất cả cuộc đời.
                 
                T.Hà

                            Nếu
                 
                         Nếu trái đất
                         không nghiêng
                         sao dựa được vào nhau
                         khi gặp gỡ
                         Nếu trái đất
                         không nghiêng
                         tóc em không bay
                         anh cớ gì nhẹ đỡ
                 
                         Nếu trái đất
                         không nghiêng
                         anh đâu còn điểm tựa
                         Cho em mộng mơ
                         một hạnh phúc bền lâu...
                 
                         kimrbl
                #8
                  Hà Thu 25.02.2009 14:59:20 (permalink)
                  0

                  Nếu
                   
                           Nếu trái đất
                           không nghiêng
                           sao dựa được vào nhau
                           khi gặp gỡ
                           Nếu trái đất
                           không nghiêng
                           tóc em không bay
                           anh cớ gì nhẹ đỡ
                   
                           Nếu trái đất
                           không nghiêng
                           anh đâu còn điểm tựa
                           Cho em mộng mơ
                           một hạnh phúc bền lâu...

                   
                   
                   
                   
                  Chính vì trái đất nghiêng
                  Em có anh trong đời
                  Dựa vào anh cho dịu bớt chơi vơi
                   
                  Nhưng trái đất không chỉ nghiêng
                  Mà lại quay quanh hệ mặt trời
                  Em rơi khỏi anh
                  Mất anh trong đời
                  Anh có biết?
                   
                  T.Hà
                   
                   
                   
                  #9
                    Han Bang 25.02.2009 21:33:46 (permalink)
                    0


                    XÓT XA
                     
                    Chồng tôi đi với người ta,
                    Bỏ mình tôi với căn nhà rỗng không.
                    Thôi, còn gì nữa mà mong?
                    Còn chăng chỉ mỗi phòng không, gió lùa.
                    Gió gieo mấy hạt tương tư,
                    Chồng tôi gom cả, chưa vừa túi tham.
                     
                    T.Hà

                    Chồng Thu may túi nghìn gang
                    Gom mấy cô nàng cả làng mang theo
                    Có vợ xinh đẹp còn đèo
                    Bồng ba năm bảy cô mèo đường hoang
                    Mặc kệ Chị đừng có màng
                    Mai mốt la lết tìm đàng về xin
                    Chồng chị có thói vong tình
                    Chị cho chả chết thúi sình xác thây
                    Chồng gì mà chồng như vậy
                    Chị đừng thèm ngó mặt thây xác sình...

                    ( Hi...hi...Em thấy chị nói như vậy nên em hoạ cùng cho vui thôi, chứ không có ý gì ! He...he...)


                    #10
                      Han Bang 25.02.2009 21:46:06 (permalink)
                      0
                      ĐÒ NGANG

                      Muôn chuyến đò ngang.
                      Chuyến nào cho ta một chiều sang lỡ dở?
                      Bến mơ chẳng đậu.
                      Sao bến khổ đò neo?

                      T.Hà



                      Đò ngang chuyến đã lỡ làng
                      Trở về bến vắng mơ màng chiều thu
                      Tàn dư ủ rủ sương mù
                      Trăng ba mươi như ánh đèn lu lụn tàn
                      Buồn trông đò chuyến sang ngang
                      Thuyền đà tách bến người còn đợi chi
                      H B
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 21:47:44 bởi Han Bang >
                      #11
                        Hà Thu 26.02.2009 08:56:12 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Han Bang

                        Đò ngang chuyến đã lỡ làng
                        Trở về bến vắng mơ màng chiều thu
                        Tàn dư ủ rủ sương mù
                        Trăng ba mươi như ánh đèn lu lụn tàn
                        Buồn trông đò chuyến sang ngang
                        Thuyền đà tách bến người còn đợi chi
                        H B


                         
                         
                         
                        THUYỀN VỀ
                         
                        Vẫn đợi chứ, dù xuân thì đã lỡ
                        Tóc pha sương và những vết da mồi
                        Nhưng chắc rằng dù thuyền đã dong khơi
                        Vẫn phải có một ngày nao cặp bến.
                        Bến ngày xưa người mỏi mòn trông đợi
                        Với trăng trong với cũ kỹ ân tình
                        Với biết bao mơ ước của đời mình
                        Thuyền sẽ về trong ngày mai đang tới
                         
                        T.Hà
                         
                         
                         
                        #12
                          nana_yeume 26.02.2009 09:21:47 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Han Bang

                          XÓT XA
                           
                          Chồng tôi đi với người ta,
                          Bỏ mình tôi với căn nhà rỗng không.
                          Thôi, còn gì nữa mà mong?
                          Còn chăng chỉ mỗi phòng không, gió lùa.
                          Gió gieo mấy hạt tương tư,
                          Chồng tôi gom cả, chưa vừa túi tham.
                           
                          T.Hà

                          Chồng Thu may túi nghìn gang
                          Gom mấy cô nàng cả làng mang theo
                          Có vợ xinh đẹp còn đèo
                          Bồng ba năm bảy cô mèo đường hoang
                          Mặc kệ Chị đừng có màng
                          Mai mốt la lết tìm đàng về xin
                          Chồng chị có thói vong tình
                          Chị cho chả chết thúi sình xác thây
                          Chồng gì mà chồng như vậy
                          Chị đừng thèm ngó mặt thây xác sình...

                          ( Hi...hi...Em thấy chị nói như vậy nên em hoạ cùng cho vui thôi, chứ không có ý gì ! He...he...)



                           
                           
                          Chị ơi!
                           
                          Chị gieo chi hạt tương tư?
                          Nở lên hoa đắng lời ru thêm buồn
                           
                          Đóa hoa cắm giữa phòng không
                          Nở chi cho tội, má hồng thế nhân? 
                          #13
                            ThanhThanhKhiet 26.02.2009 09:39:54 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Hà Thu

                            Hữu duyên Thu hãy về đây
                            Rượu cần lại ngọt như ngày ngày xưa
                             
                            Lều hoa xin đón khách thơ
                            Mời vào  bến mộng vườn mơ ngọt ngào
                             
                            T.T.K.26.2.2009

                            [/q

                             
                                                                             Rượu cần xin được uống chào huynh!
                                                                             Hữu duyên thiên lý thắm ân tình.
                                                                             Lều hoa vườn mộng xin đa tạ!
                                                                             Xin được vào say với khách thơ mình.
                             
                            T.Hà



                            TTK xin Cám ơn Hà Thu ghé Lều hoa.Rất hân hạnh đón tiếp
                             
                            Bốn biển thi nhân cũng một nhà
                            Lều hoa thơ mộng lắm sương sa
                            Rượu cần thơm  ngọt xin chờ đợi
                            Nâng chén giao hoà với khách xa
                             
                            T.T.K.26.2.2009

                            #14
                              HKBT138 26.02.2009 12:25:40 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Hà Thu

                              TỰ THÁN
                               
                              Có một nhành hoa lấp dưới trăng
                              Gío cuốn bay đi chút hương thầm
                              Người đi xa mãi quay đầu lại
                              Hoa đã tàn phai hương lạnh băng
                               
                              T.Hà


                               
                              TỰ VẤN
                               
                              Đêm ngắm trăng thanh, gió lạnh lùng
                              Bóng người xưa cũ ôi nhớ nhung
                              Thoảng hương trong gió hình ai vãn
                              Phải chăng em về sống bên anh?
                               
                              HKBT.
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 22 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 319 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9