Học làm thơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 22 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 319 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 01.03.2009 15:15:01 (permalink)
0
 

GIÃ BIỆT
 
Tôi đến nơi đây mỗi sớm chiều
Trải lòng mình những cung bậc thương yêu
Nhưng ngẫm lại thấy mình non nớt quá
Tôi quay về học lại biết bao điều.
 
Từ đây nhé bạn thơ ơi, giã biệt!
Khúc tâm tình xin ngắt đoạn từ đây.
Chúc bạn thơ ở lại vui say
Tôi lầm lũi đành quay về sửa mộng.
 
HT
 
Nơi đây là chỗ giao lưu
Vui buồn tâm sự bớt ưu não sầu.
Nơi đây là chốn tương cầu
Tri âm tri kỉ trút bầu tương tư.
 
Bạn ơi, đừng quá trọng ư
Ai người hay- dở từ từ khá thôi.
Bạn đừng nghĩ ngợi xa xôi
Vô tư múa bút có tôi chuyện trò.
-sd- 
 
#46
    HÀN PHONG 01.03.2009 16:45:45 (permalink)
    0
    Chị Hà Thu ơi, rất xin lỗi chị về sự hiểu lầm đáng tiếc này. Chúc chị vui vẻ sinh hoạt với mọi người.
    Đóa hoa này thay cho lời xin lỗi gởi đến chị.

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41326/871C6A7076504A3EBD1802DA4C6AC79E.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #47
      Nguyệt Ánh 01.03.2009 17:10:33 (permalink)
      0
      Chị ơi chớ có bùn rầu,
      Thầy em say xỉn buông câu vội vàng
      Cũng là cái tính tàng tàng
      Cứ hay trêu chứ bụng gan rất lành
      Chắc là thấy chị đẹp xinh
      Lại mang tâm sự buồn tình nên thương
      Thầy em vốn giỏi văn chương
      Nhưng khi say xỉn lại quên hết liền
      Muốn vui lại hóa ra phiềnChuyện đâu có lớn chị bùn làm chiRất mong chị bỏ qua đi...                           N A  Tặng chị một vườn bông nè,cứ hái thoải mái cắm đầy nhà chị nhé,chúc chị vui nhìu   N A   
      #48
        Hà Thu 01.03.2009 18:04:21 (permalink)
        0
        Trời ơi tôi có giận ai đâu?
        Tại thơ chưa hay nên có chút buồn rầu.
        Nhưng các bạn tặng hoa nhiều thế
        Đợi tôi về học chắc ...còn lâu.
        T.Hà
         
         
        #49
          Hà Thu 02.03.2009 00:51:31 (permalink)
          0
          EM TÔI
           
          Khi em tôi chào đời
          Giữa hạnh phúc ấy
          Là nỗi buồn đau đớn không nguôi
          Cho đến ngày em tôi biết nói
          Niềm vui như vỡ òa trong nỗi nhớ xa vời
          Có những lần
          Ngắm làn môi bé nhỏ
          Nghe lòng mình ăm ắp buồn vui
          Ước gì trong suốt cả tuổi thơ
          Em tôi đừng hiểu được những gì đã mất
          Chỉ cần biết yêu thương người mẹ của em đã khuất
          Mà đừng cảm nhận nỗi đau muốn xé lòng người
          Để mai đây em đã lớn giữa dòng đời
          Em hãy biết và thương về nơi ấy
          Thắp nén hương trầm em sẽ thấy
          Nét mặt mẹ em cười trong sương khói long lanh
          Chắc mẹ rất vui vì các em đã trưởng thành
          Đã lớn lên như bao chàng trai khác
          Chị cũng mong tới ngày em thành đạt
          Nỗi đau kia cùng năm tháng xa mờ.
           
          T.Hà
          #50
            Hà Thu 02.03.2009 01:07:10 (permalink)
            0
            QUÊ HƯƠNG XA VỜI
             
            Đêm nay thân lữ khách tha hương
            Gói trọn tâm tư những nỗi buồn
            Qua sông mà đò không đành gọi
            Thoăn thoắt những hàng lệ châu tuôn.
             
            Quê hương đã xa vời biết mấy.
            Ngày về ai còn đợi mình không?
            Ra đi nỗi buồn như cỏ dại.
            Bời bời, trăm mối xót xa lòng.
             
             
            Lữ khách ơi! Hỡi Lữ khách ơi
            Còn trông đợi điều gì phía trước?
            Còn nỗi gì không bày tỏ được?
            Hay nỗi quê hương đau đáu trong lòng?
             
            T.Hà
             
             
            #51
              Hà Thu 02.03.2009 01:22:46 (permalink)
              0
              NGƯỜI Ở ĐỪNG VỀ
               
              Giải yếm đào ngẩn ngơ bay trong gió,
              Áo tứ thân lấp lánh châu sa,
              Em trên sân khấu những đèn, hoa.
              Hát tặng người một đôi làn quan họ
              Người ở đừng về.....
               
              Nhưng cuộc đời nào có như lời hát,
              Người xa rồi câu hát cứ mênh mông.
              Chỉ tội cho tấm áo tứ thân,
              Hạt châu sa nằm buồn trong góc nhỏ.
              Thôi cũng đành rằng người không ở,
              Đến hẹn lại lên câu hát cũng theo về.
               
              T.Hà
               
              #52
                Han Bang 02.03.2009 01:51:33 (permalink)
                0
                QUÊ HƯƠNG XA VỜI
                 
                Đêm nay thân lữ khách tha hương
                Gói trọn tâm tư những nỗi buồn
                Qua sông mà đò không đành gọi
                Thoăn thoắt những hàng lệ châu tuôn.
                 
                Quê hương đã xa vời biết mấy.
                Ngày về ai còn đợi mình không?
                Ra đi nỗi buồn như cỏ dại.
                Bời bời, trăm mối xót xa lòng.
                 
                 
                Lữ khách ơi! Hỡi Lữ khách ơi
                Còn trông đợi điều gì phía trước?
                Còn nỗi gì không bày tỏ được?
                Hay nỗi quê hương đau đáu trong lòng?
                 
                T.Hà
                 




                QUÊ HƯƠNG VẪN ĐỢI CHỜ NGƯỜI


                Lữ khách xa rồi ta mãi trông
                Bến sông vắng lặng tím mây hồng
                Nhớ lời lữ khách ngày xưa dặn
                Thương chờ bến vắng mấy mùa đông

                Lữ khách đi xa xa cách lòng
                Gió chướng đông phong đau đáu lòng
                Nhớ lời lữ khách ngày xưa dặn
                Bến lặng chiều thu mãi chờ trông


                Quê hương ta đó dọc đò ngang
                Sông Hương nước chảy buồn miên man
                Nhớ lời Lữ khách ngày xưa dặn
                Cứ mãi trông chờ mãi hoài mong !

                Hôm nay buồn ngắm bến bờ sông
                Hương Giang nước chảy dòng chờ trông
                Xa xa thắp thoáng cánh bườm trắng
                Cứ ngỡ khách về vui cả lòng

                Tuyền qua thuyền lại thuyền qua
                Xác lá đu đưa bay là đà
                Rưng rức mưa tuôn nghìn dòng lệ
                Lịm buồn xác lá vàng rơi xa

                Mấy mùa nước bạc vẫn trôi qua
                Dòng sông lấp lánh nhớ người xa
                Hỏi gió bao giờ người trở lại
                Có biết người ta nhớ thiết tha

                Lữ khách về chưa hỡi lá hoa ?
                Sao thưa trăng lặn khuất trời xa
                Quên hương vẫn đợi chờ người đấy
                Bao giờ lữ khách về quê nhà ???!

                Hàn Băng

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 01:58:36 bởi Han Bang >
                #53
                  Hà Thu 02.03.2009 01:55:42 (permalink)
                  0
                  ĐƯỜNG VỀ
                   
                  Hôm nay người ấy đi rồi
                  Vậy là đã hết một đời hồng nhan
                  Nửa đời phiêu bạt nhân gian
                  Niềm vui vốn chẳng tày gang được nào.
                   
                  Hơi tàn nhan sắc hư hao
                  Hình dung bỗng chốc tan vào hư không
                  Nhìn người tan nát cõi lòng
                  Nhìn người rồi lại xót lòng nhìn tôi.
                   
                  Hồng nhan tôi chẳng bằng người
                  Nhưng đời lại thấm gấp mười truân chuyên
                  Cũng đành sướng khổ tùy duyên
                  Đường về một gánh ưu phiền trên vai
                   
                  T.Hà
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 01:58:33 bởi Hà Thu >
                  #54
                    Tứ Trụ 02.03.2009 02:02:19 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Hà Thu

                    NGƯỜI Ở ĐỪNG VỀ
                     
                    Giải yếm đào ngẩn ngơ bay trong gió,
                    Áo tứ thân lấp lánh châu sa,
                    Em trên sân khấu những đèn, hoa.
                    Hát tặng người một đôi làn quan họ
                    Người ở đừng về.....
                     
                    Nhưng cuộc đời nào có như lời hát,
                    Người xa rồi câu hát cứ mênh mông.
                    Chỉ tội cho tấm áo tứ thân,
                    Hạt châu sa nằm buồn trong góc nhỏ.
                    Thôi cũng đành rằng người không ở,
                    Đến hẹn lại lên câu hát cũng theo về.
                     
                    T.Hà
                     




                    Dù Trong Góc Nhỏ


                    Nghe câu hát ai bay trong gió
                    Ngước mặt nhìn trời lấp lánh sao xa
                    Ẩn hiện bóng ai dưới ánh đèn hoa
                    Lòng ấm áp bởi câu quan họ
                    Tay cầm bút phím thơ hoà câu hát
                    Khoảng không kia Hoa trổ thôi mông
                    Khen ai trong chiếc áo tứ thân
                    Thật rực rỡ.. Dù trong góc nhỏ
                    Mytutru
                    #55
                      Hà Thu 02.03.2009 08:39:55 (permalink)
                      0

                      (Mượn bên nhà bác Tứ Trụ về)
                       
                      Sư Phụ


                      Sư Phụ như Tàng cây
                      Cho chúng Con núp bóng
                      Sư Phụ như vầng quang
                      Cho chúng Con Trí Tuệ
                      Sư Phụ như giòng Suối
                      Tẩy sạch vết vô minh
                      Sư Phụ như Khóa vàng
                      Cho chúng Con lối thoát
                      Sư Phụ là Mẹ hiền
                      Cho chúng Con yên dạ
                      Dạy sống hiền thanh bạch
                      Nên dáng một Con Người
                      Đời đời vui giải thoát
                      Kết đại hạnh Từ Bi ..!
                      TN_TâmĐào








                       
                      SƯ PHỤ
                       
                      Sư phụ là cuốn chân kinh
                      Để cho con được soi mình sáng trong
                       
                      Sư phụ - bờ Giác giữa dòng
                      Để con lên được mà không bận gì
                       
                      Sư phụ gột hết Sân Si
                      Dạy con thoát tục Từ bi giúp đời
                       
                      Sư phụ - đuốc tuệ của muôn người
                      Giúp chúng sinh thoát khỏi đời gian nan.
                       
                      Làm người sống ở trần gian
                      Cúi xin sư phụ giác niềm chân tu.
                       
                      T.Hà
                       
                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 08:59:35 bởi Hà Thu >
                      #56
                        Hà Thu 02.03.2009 11:18:38 (permalink)
                        0
                         
                         
                        KHÔNG ĐẦU KHÔNG CUỐI
                         
                        Một người đi với một người
                        Một mình tôi với một đời chông chênh
                        Khi buồn tôi khóc một mình
                        Khi vui tôi lại tập tành làm thơ
                         
                        T.Hà
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 11:20:21 bởi Hà Thu >
                        #57
                          SĨ ĐOAN 02.03.2009 11:24:23 (permalink)
                          0


                          Phút yêu 
                            



                          Một phút đam mê ngàn chán chê
                          Một lần gặp gỡ vạn não nề...!!!
                          Em ơi ! Tỉnh mộng đừng lưu luyến
                          Giữ mãi cho nhau sưởi đông về.
                          -sd-


                          Một giây gặp lại ngàn đau khổ
                          Một khắc thấy nhau vạn biệt ly
                          Trăm năm mộng cũ còn ghi mãi
                          Duyên kiếp ba sinh trọn ước thề.
                           
                          T.Hà

                          Một lần gặp gỡ trăm lần đau
                          Một lần tha thiết vạn lần sầu!
                          Vần thơ trao gửi tình tươi thắm
                          Sống đọng trong ta mãi bạc đầu.
                          -sd-
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 11:39:19 bởi SĨ ĐOAN >
                          #58
                            SĨ ĐOAN 02.03.2009 11:37:57 (permalink)
                            0
                            Cảm ơn anh, những ân tình
                            Cho em ấm áp lúc trở mình đêm đông
                            Cho đủ tình yêu để má em hồng
                            Đủ niềm tin trên đường đời gian khó. 
                            T.Hà
                             
                            Cảm ơn em ân tình duyên nợ
                            Đượm đắm say nặng tợ Thái Sơn.
                            Anh yêu mãi chẳng sờn gian khó...
                            Má em hồng như đó hoa xinh!!!
                            -sd- 
                             


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 12:16:45 bởi SĨ ĐOAN >
                            #59
                              SĨ ĐOAN 02.03.2009 12:16:04 (permalink)
                              0
                              BIỀN BIỆT PHƯƠNG NAO
                               
                              Người xưa biền biệt phương nao?
                              Để ai nhung nhớ xuyến xao cõi lòng.
                              Ngày ngày dõi mắt chờ trông
                              Phương trời vô định ước mong trùng phùng.
                              -sd- 
                               

                              NHỚ!
                               
                              Người xưa giờ đã bước theo chồng
                              Đành lòng gác lại những hoài mong
                              Chiều chiều ra ngõ chờ tin nhạn
                              Nhớ lắm người ơi khắc khoải lòng.
                               
                              T.Hà


                              Chiều chiều ra ngõ chẳng sợ chồng?
                              Còn đâu gặp gỡ để chờ trông !!!
                              Em vui hạnh phúc bên chồng nhé
                              Vứt lại sau lưng chớ bận lòng.
                              -sd-



                              Có thể vứt đi được sao anh?
                              Lối cũ ngày xưa ước mộng lành
                              Cũng vì chữ hiếu nên ngày ấy
                              Em sang ngang để phụ tình anh.
                               
                              T.Hà


                              Trăm phương, ngàn kế dối tình anh
                              Một bước lên mây- mắt long lanh !!!
                              Thôi em đừng nói- thêm đau khổ.
                              Em đã  sang ngang- dạ cũng đành.
                              -sd-

                              Biết nói thế nào cho người hiểu?
                              Áo mặc sao qua được khỏi đầu.
                              Phận con, em cũng vì chữ hiếu.
                              Có lẽ nào gian dối với người đâu?
                              T.Hà


                              Tình xa cách- tình nào khó hiểu?
                              Tình dở dang- theo kiểu bẽ bàng(!)
                              Tình thời đại- sao nàng đổ lỗi (?)
                              Về đi em- nông nỗi...ưu phiền!!!
                              -sd-


                              Phiền chi anh những tháng ngày cỏ mật.
                              Xa quá rồi thôi chớ mỏi mong.
                              Hãy xua đi những gì gian dối nhất.

                              Để thật thà chung tiếng tơ lòng.
                              T.Hà


                              Bây giờ gia cảnh bất bình
                              Nhớ về dĩ vãng chúng mình yêu thương?
                              Thôi thì chẳng nỡ đo lường
                              Vòng tay anh đợi bóng hường bao năm.
                              -sd-
                                
                               
                              Anh ơi ngọn gió thuở nào
                              Đã quay lại thổi em vào vườn xưa
                              Vườn xưa luống những mộng mơ

                              Người xưa tỏ lối trở về yêu thương

                              T.Hà



                              Anh là bếp lửa đêm đông

                              Sưởi em ấm áp tụ dòng hương mơ.

                              Cho em đầy ắp ngày thơ

                              Lung linh ánh mắt ngẩn ngơ ái tình.

                              -sd- 

                              Cảm ơn anh, những ân tình
                              Cho em ấm áp lúc trở mình đêm đông
                              Cho đủ tình yêu để má em hồng
                              Đủ niềm tin trên đường đời gian khó. 
                              T.Hà
                               
                              Cảm ơn em ân tình duyên nợ
                              Đượm đắm say nặng tợ Thái Sơn.
                              Anh yêu mãi chẳng sờn gian khó...
                              Má em hồng như đóa hoa xinh!!!
                              -sd-
                               
                              Em sẽ nhớ mãi...
                              Ngày hạnh phúc nhất đời mình.
                              Ngày đôi ta từ ngàn xa gặp lại.
                              Cho dù tóc đã đôi phần nhuộm bạc
                              Mắt đã mờ và chân bước liêu xiêu.
                               
                              T.Hà

                              Anh sẽ chờ mãi...
                              Ngày chúng ta cùng hạnh ngộ
                              Ngày thiên định trên quang lộ giao hòa.
                              Đắp bù một thuở cách xa
                              Mặn nồng hương lửa hoan ca đất trời.
                              -sd-

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 22 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 319 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9