Học làm thơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 22 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Hà Thu 05.03.2009 20:34:42 (permalink)
0

Trích đoạn: huvo09

 
 
THƠ ĐIÊN
 
Chiều nay thơ thẩn mãi trên cầu
Loanh quanh luẩn quẩn kiếm chỗ gieo
Một thúng yêu thương giờ quá nhạt
Một rá gieo neo, một gánh nghèo
 
Chiều nay sao lắm gió trên cầu
Lơ lửng ngang trời gió chẳng sâu
Một đám hỗn mang mình gieo xuống
Một túi Ba Gang lại gánh về
 
T.Hà



Mình về khấp khểnh đường đê
Mình về mình một đường đê một mình
Ngày xưa có ta có mình
Nay còn một bóng một hình mình ta

H V

( Thơ chị hay và buồn quá ! Cho em hoạ cùng chị vài dòng nhé !)


 
Cảm ơn Huvo đã ghé qua và chia sẻ với chị! Chẳng qua là đem chút tình đời gửi vào thơ thôi đó em!
 
 
 
NGÀY XƯA
 
Ngày ta về hoa nở khắp triền đê
Cánh cò trắng chao nghiêng mình lơi lả
Giờ em về một mình đường xa quá
Cánh cò xưa theo cổ tích bay rồi.
T.Hà 
#76
    Hà Thu 05.03.2009 20:57:45 (permalink)
    0

    Trích đoạn: HKBT138



    TỰ THÁN
     
    Có một nhành hoa lấp dưới trăng
    Gío cuốn bay đi chút hương thầm
    Người đi xa mãi quay đầu lại
    Hoa đã tàn phai hương lạnh băng
     
    T.Hà


    TỰ VẤN

    Đêm ngắm trăng thanh, gió lạnh lùng
    Bóng người xưa cũ ôi nhớ nhung
    Thoảng hương trong gió hình ai vãn
    Phải chăng em về sống bên anh?
     
    HKBT.





    Người Cũ ơi em đang sống bên chồng.
    Vẫn nghe ai vãn mỗi chiều đông,
    Vẫn nghe gió đến đây thầm thĩ.
    Chuyện cũ lâu rồi người còn đợi em không?
     
    T.Hà
     
     
     
    Chuyện bao năm qua, kỉ niệm chưa nhạt nhòa
    Anh vẫn thấy con tim như ngừng thở
    Nhớ về em những đêm dài trăn trở
    Chuyện cũ lâu rồi vẫn khắc khoải đợi mong.
     
    HKBT.


    Khắc khoải làm chi người hỡi?
    Chuyện đôi ta năm tháng đã xa rồi
    Đời em như Lục Bình trôi
    Dòng nước chảy không thể về chốn cũ...
     
    T.Hà
     
     
    Năm tháng qua cuộc đời tôi buồn rủ
    Vì vắng người vắng những tiếng gọi nhau
    Đời tôi qua năm tháng vẫn lao đao
    Ôm tình ấy, ngàn năm tình vẫn đẹp.
     
    HKBT.
     
    Tình vẫn đẹp bởi vì tình dang dở.
    Ước cũ thề xưa nay đã lỡ làng
    Em theo chồng cất bước sang ngang
    Tròn đạo nghĩa thì đôi mình lỗi hẹn
    T.Hà
     

    #77
      Hà Thu 05.03.2009 22:31:37 (permalink)
      0

      Trích đoạn: SĨ ĐOAN

      MẾN TẶNG THU HÀ NHÂN NGÀY 8-3
       


       


      Đa tạ tình ai buổi sơ giao
      Vần thơ theo gió dạ đổi trao
      Sáng mãi hương quê miền tỉnh lặng
      Rộn ràng chim hót đỗi ngọt ngào...
      -sd-

       
       
      Lâu lắm rồi em mới được tặng hoa.
      Những ngày tám tháng ba trôi hoài trong tĩnh lặng.
      Nhìn đóa hoa của người vừa tặng,
      Chợt thấy mắt mình, lệ đã ướt bờ mi.
      T.Hà
      #78
        Đình Thế 05.03.2009 23:09:23 (permalink)
        0

        Nếu thời gian trở lại được ngày xưa
        Em có khác hay vẫn là như thế?
        Để giờ đây mưa dài, đêm vắng vẻ
        Vẫn một mình lê bước thang thang? 
         
        T.Hà


        Vì bên em đang thiếu vắng chàng
        Mình đồng điệu hãy cùng lang thang nhé
        Em sẽ khác, sẽ không là như thế
        Chuyện qua rồi, tất cả đã ngày xưa
        Đợi làm chi bến vắng chiều mưa
        Mong ước mãi mà người không trở lại
        Em tê tái và lòng ta tê tái
        Nửa cuộc đời, còn vụng dại biết bao nhiêu
        Mưa rơi trên bến tiêu điều...
                              ĐT

        #79
          HKBT138 06.03.2009 00:17:45 (permalink)
          0



          TỰ THÁN
           
          Có một nhành hoa lấp dưới trăng
          Gío cuốn bay đi chút hương thầm
          Người đi xa mãi quay đầu lại
          Hoa đã tàn phai hương lạnh băng
           
          T.Hà


          TỰ VẤN

          Đêm ngắm trăng thanh, gió lạnh lùng
          Bóng người xưa cũ ôi nhớ nhung
          Thoảng hương trong gió hình ai vãn
          Phải chăng em về sống bên anh?
           
          HKBT.





          Người Cũ ơi em đang sống bên chồng.
          Vẫn nghe ai vãn mỗi chiều đông,
          Vẫn nghe gió đến đây thầm thĩ.
          Chuyện cũ lâu rồi người còn đợi em không?
           
          T.Hà
           
           
           
          Chuyện bao năm qua, kỉ niệm chưa nhạt nhòa
          Anh vẫn thấy con tim như ngừng thở
          Nhớ về em những đêm dài trăn trở
          Chuyện cũ lâu rồi vẫn khắc khoải đợi mong.
           
          HKBT.


          Khắc khoải làm chi người hỡi?
          Chuyện đôi ta năm tháng đã xa rồi
          Đời em như Lục Bình trôi
          Dòng nước chảy không thể về chốn cũ...
           
          T.Hà
           
           
          Năm tháng qua cuộc đời tôi buồn rủ
          Vì vắng người vắng những tiếng gọi nhau
          Đời tôi qua năm tháng vẫn lao đao
          Ôm tình ấy, ngàn năm tình vẫn đẹp.
           
          HKBT.
           
          Tình vẫn đẹp bởi vì tình dang dở.
          Ước cũ thề xưa nay đã lỡ làng
          Em theo chồng cất bước sang ngang
          Tròn đạo nghĩa thì đôi mình lỗi hẹn
          T.Hà
           
           

          Tiếc không em nay hai đường hai ngã
          Câu duyên thề ai chót lưỡi đầu môi
          Em theo chồng còn đó chỉ mỗi tôi
          Ôm chữ nhớ, chữ thương, chữ thất bại.
           
          HKBT.
          #80
            Hà Thu 06.03.2009 21:37:06 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Tutang

            Đôi lời
             
            Trên đời đâu chỉ mình buồn
            Nhiều người nặng trĩu cánh chuồn  chuồn bay
            Có ai cùng với chung tay
            Góp niềm vui lại cho ngày hân hoan
             
            Tình thơ tình bạn chứa chan
            Dài theo năm tháng muôn vàn niềm vui
             
            Còn thừa đây cái bờ vai
            Người có mượn dựa nguôi ngoai nỗi buồn
             
            Mai này nếu có mượn luôn
            Chắc mụ sư tử cũng khôn chả đòi
             
            Vì mụ ấy đã chán rồi
            Đang muốn tống khứ lôi thôi làm gì
             
            Vai gầy dựa tạm mấy khi
            Cho tôi gọi một tiếng Dì...mến thương./.





            CHO EM MƯỢN BỜ VAI

            Cho em được dựa vai anh mà khóc
            Nước mắt rơi cho vợi bớt tủi sầu
            Có nhiều khi trên đường đời khó nhọc
            Cất bước rồi em chẳng biết về đâu...

            T.Hà
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 11:17:19 bởi Hà Thu >
            #81
              Minh Xuân 07.03.2009 18:39:20 (permalink)
              0

               
              Xin chào cô áo lụa Hà Đông
              Lụa cô đem bán có còn không?
              "Xót xa" người lụa trên sông Nhuệ
              Sao cô vội vậy, đã lấy chồng!
              #82
                Han Bang 07.03.2009 20:33:55 (permalink)
                0



                Ngày 8/3 gửi chị bó hoa
                Chúc chị vui tươi với thơ ca
                Hạnh phúc tuyệt vời mãi mãi nha...

                Hàn Băng





                #83
                  Hà Thu 09.03.2009 08:45:59 (permalink)
                  0
                  Cảm ơn anh Minh Xuân và Hàn Băng đã ghé tặng hoa cho HT. Hai ngày nay HT bận vào bệnh viện chữa bệnh cho bác sỹ, giờ mới về nên cảm ơn chậm trễ quá!  
                  #84
                    Hà Thu 09.03.2009 08:56:27 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Minh Xuân



                    Xin chào cô áo lụa Hà Đông
                    Lụa cô đem bán có còn không?
                    "Xót xa" người lụa trên sông Nhuệ
                    Sao cô vội vậy, đã lấy chồng!

                     
                     
                    Lụa em, em bán hết rồi
                    Chồng em, em lấy từ hồi trẻ măng
                    Sông Nhuệ suốt mấy mùa trăng
                    Có người ngồi hát, hát rằng xót xa
                    #85
                      Hà Thu 09.03.2009 11:06:41 (permalink)
                      0
                      TÌNH LỠ
                       

                      Bất ngờ ta gặp lại nhau
                      Nghe làn gió cuốn mây vào trong tóc.
                      Em gục đầu vào vai anh và khóc.
                      Nước mắt em rơi cho hạnh phúc đã muộn màng.

                      Em sang ngang khi duyên cũ lỡ làng.
                      Anh cũng đã là chồng người khác.
                      Nhưng tình yêu chẳng thể nào phai nhạt
                      Mà mãi theo năm tháng chất đầy.

                      Hai đứa ta – hai kẻ bị lưu đày.
                      Đi bên nhau trên hai đường kẻ chỉ
                      Yêu rất nhiều mà sao xa lạ thế.
                      Chẳng dám nhìn nhau, lặng lẽ bước cúi đầu.

                      Thôi đành nhé! Đành đợi đến kiếp sau.
                      Em sẽ thuộc về anh mãi mãi.
                      Nếu trời cho đôi mình gặp lại.
                      Em sẽ bên anh tới bạc mái đầu.
                       
                      T.Hà
                      #86
                        SĨ ĐOAN 09.03.2009 17:09:28 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                        Hoa kia vươn cánh giữa trời
                        Đón hơi sương mỏng rạng ngời nước non.
                        Sáng chiều mưa nắng sắt son
                        Khoe hương sắc thắm dịu dàng đung đưa!!!
                        -sd-
                         
                        #87
                          SĨ ĐOAN 09.03.2009 17:26:50 (permalink)
                          0


                          Thôn quê yên tĩnh thanh bình
                          Lũy tre, bờ trút nghiêng mình đung đưa
                          Hòa vui theo giọt sương thưa
                          Xanh mơn chẳng quản nắng mưa đương mùa.
                          -sd- 
                          ( Chúc em vui nhé!)
                          #88
                            Tứ Trụ 10.03.2009 05:49:59 (permalink)
                            0
                            Trăng và Trúc


                            Trúc cao vươn tận mây xanh
                            Cho trăng xà xuống, trăng lăn vào lòng
                            Trúc ôm trăng, trăng đẹp long lanh
                            Màu vàng rực rở, hỏi rằng yêu chăng ?
                            Trúc vui nghiên ngã thốt rằng
                            Tình yêu của trúc và trăng tuyệt vời
                            Ai ai cũng phải ngắm thôi
                            Trúc, trăng, biểu tượng cho đời vẽ tranh
                            MYtutru








                            TRĂNG VÀ MÂY
                             
                            Trăng muôn đời nằm bên Mây lặng lẽ
                            Ước muốn Mây đừng chia rẽ bao giờ
                            Nên ở giữa Trăng - Mây tình chớm nở
                            Làm cho Mây ấp úng mãi vần thơ
                             
                            Rồi có lần gió đùa mây vui vẻ
                            Trăng ghen tuông giấu kín một nửa mình
                            Mây biết vậy nên vội vàng khe khẽ
                            Đến bên Trăng ôm lấy nửa mình kia
                             
                            Trăng hết giận lại tròn vo như thế
                            Chẳng giận  Mây chưa ghen tuông bao giờ
                            Trăng thầm thì Mây ơi! Mình yêu nhé!
                            Mây ngượng ngùng nói khẽ: Rõ là khôn.
                             
                            T.Hà



                            Tình Trăng Trúc

                            Một ánh trăng trúc mây đỏng đảnh
                            Gió cợt đùa đun đẩy mây bay
                            Ngắm vầng trăng nghiên ngã trúc say
                            Phũ màu lụa  trăng vàng ôm trọn
                            Vươn trong gió trúc cao thẳng vút
                            Cười ngã nghiên lá vỗ xôn xao
                            Mây lửng lờ tuông lệ mưa rào
                            Tình trăng trúc ngọt ngào năm tháng
                            Mytutru

                            #89
                              SĨ ĐOAN 10.03.2009 15:20:17 (permalink)
                              0
                               
                               
                              Núi đồi trơ trọi chập chùng
                              Hoa hồng vẫn thắm với cùng tháng năm.
                              Ai ơi hãy nhả tơ tằm...
                              Cho đời một áng trăng rằm thân thương!
                              -sd-
                              ( Chúc em vui)
                               
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 22 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 319 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9