TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 172 bài trong đề mục
Hoàng An 13.12.2011 20:35:51 (permalink)
0


Đợi Xuân Về

Nàng bỏ ta rồi đã mấy đông
Mưa sa nắng chiếu sắc cầu vồng
Đất trời hòa quyện chung sương gió
Thiên địa giao duyên chốn cõi bồng
Mất biếc đưa tình hồn đắm đuối
Môi hồng khêu gợi mộng trao bông
Bao giờ người ấy về thăm mẹ
mình khẽ ru êm một giấc nồng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/FF2C1CFAFB3F448B87F2DD37DB04F17F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2011 20:32:00 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
#16
    Hoàng An 14.12.2011 08:05:00 (permalink)
    0



    Xuân Về Múa Lân.!

    Bình minh ngáy ngủ tận trời đông
    Rực sáng lung linh biển cầu vồng
    Nắng sớm mưa chiều hong tuổi mộng
    Tàn đêm sương phủ gió mây bồng
    Chào xuân Lân múa hòa theo trống
    Vẫy hạ Địa cười ghẹo áo bông
    Chen chúc lắc lư vang nhạc sóng
    Kề bên hai đứa hẹn tình nồng



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/35B65A751A1F47FEA24D3AFB198174EB.jpg[/image]


    Người ấy giờ đây tận chốn đâu
    Còn ta ở lại mãi ôm sầu
    Gió đông đêm đến chăn không ấm
    Mây hạ trưa về gối nóng lâu
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2011 18:31:32 bởi Hoàng An >
    Attached Image(s)
    #17
      Hoàng An 14.12.2011 19:28:38 (permalink)
      0
      Thương Nhớ Người Dưng

      Trăng khuya lẽ bóng nhớ người dưng
      Trầm cảm suy tư dạ ngập ngừng
      Thuở mới quen nhau đầy ước mộng
      Thời gian tìm hiểu hết mông lung
      Tâm can như vỡ nàng chia lối
      Thể tạng bất an lạc hướng chung
      Trời ơi ta khổ vì bóng sắc
      Thôi trả ta về kiếp phù dung

      #18
        Hoàng An 15.12.2011 09:00:28 (permalink)
        0


        Kiếp Hoa

        Lỡ kiếp hồng nhan phận phấn hoa
        Ra đường kẻ đón khối người đưa
        Gió trăng mời gọi dâng chìu chuộng
        Nguyệt quế xin trao chả xót xa
        Liếc mắt đưa tình sành điệu nghệ
        Chao mày mi gió giọng kiêu sa
        Thà đừng gặp gở đâu say đắm
        Trằn trọc thâu đêm mấy tháng qua

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2012 08:43:16 bởi Hoàng An >
        #19
          Hoàng An 16.12.2011 06:50:41 (permalink)
          0
          Trăng

          Trăng xuống chiều vơi cạn chén sầu
          Trăng tàn rạng sáng hết canh thâu
          Trăng xưa nàng hứa yêu muôn kiếp
          Trăng ấy chàng thề nhớ một câu
          Trăng đó dưới mưa chờ trước sở
          Trăng nầy giữa gió cạnh hàng dâu
          Trăng đông giá rét sương mờ ão
          Trăng xuống chiều vơi cạn chén sầu
          #20
            Hoàng An 16.12.2011 20:30:34 (permalink)
            0
            Nỗi Đau Tình Ái!

            Ta nhớ một người chẳng nhớ ta
            Ta yêu nhầm kẻ phụ trăng tà
            Ta mơ chăn gối kề bên ấy
            Ta ước nệm êm dáng ngọc ngà
            Ta hiểu rồi đây duyên rẽ thúy
            Ta vờ chấp nhận phận chia xa
            Ta còn tuổi mộng thời trai trẻ
            Ta dại khấn thầm mơ hái hoa

            Nỗi Đau Tình Ái!

            Ta nhớ một người chẳng nhớ ta
            Ta yêu nhầm bé trẻ chê già
            Ta mơ chăn gối kề tay ấp
            Ta ước nệm êm cận dáng ngà
            Ta hiểu rồi đây duyên rẽ lối
            Ta vờ chấp nhận phận chia xa
            Ta còn tuổi mộng thời ong bướm
            Ta vẫn khấn thầm mơ hái hoa





            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2012 07:12:42 bởi Hoàng An >
            #21
              Hoàng An 17.12.2011 13:41:11 (permalink)
              0


              Hoa Quỳnh Hương

              Có ai thầm nhớ đến tôi không?
              Sương trắng chiều vơi dạ chất chồng
              Mơ ước xuân về chim sáo đậu
              Mộng thành Tết đến hạc đứng trông
              Vắng anh trái đất vầng dương sáng
              Nàng thiếu mặt trời ló rạng đông
              Hoa nở về đêm quỳnh rực sáng
              Canh trường ôm ấp đợi hương nồng



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/97E5420DE07845CA854FCB1654ED62F1.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2011 06:03:31 bởi Hoàng An >
              Attached Image(s)
              #22
                Hoàng An 17.12.2011 18:40:10 (permalink)
                0
                Em Là Gì Của Anh?

                Em là ngọn gió mát lòng anh
                Mật rót đêm thâu dịu ngọt lành
                Dỗ giấc chiều vàng buồn vắng vẻ
                Ướp nồng trăng ngọc khoái thâu canh
                Ngày xưa ân ái chung vai bước
                Tự cổ yêu thương vỡ nát tan
                Bóng cả nữa đời nay tắt lối
                Bão giông vùi dập vội xa cành
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2011 18:41:16 bởi Hoàng An >
                #23
                  Hoàng An 17.12.2011 19:10:18 (permalink)
                  0
                  Nghẹn Ngào

                  Người đi bỏ lại mối tình thơ
                  rắc nhớ gieo thương mộng đợi chờ
                  Biết trước trèo cao nhiều khổ lụy
                  Cuối cùng té nặng tại mình mơ
                  Người đi tim vỡ hồn tan nát
                  Kẻ ở tâm suy vía dại khờ
                  Cay đắng bờ môi trào uất nghẹn
                  Trời già gian ác hại bơ vơ


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/55FC9508CC3A41E8B091ADB0198256B5.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2011 19:26:17 bởi Hoàng An >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    damthinh86 17.12.2011 19:32:12 (permalink)
                    0
                    em thấy anh đang online em co bài chúc anh vui
                     
                    ra hiên ngồi đợi bóng xuân sang
                    và đợi gió xuân mang tin nàng
                    trên nhành đào cũ hoa đã điểm
                    lòng đầy rạo rực với miên man
                     
                    ĐÀM THỊNH
                    #25
                      Hoàng An 17.12.2011 20:03:30 (permalink)
                      0

                      Bạc Nghĩa.

                      Anh biết rồi đây xuân sẻ sang
                      Trăng kia chẳng thiết đợi tin nàng
                      Tình tiền em chọn giàu xa xứ
                      Bạc nghĩa lấy anh ách giữa đàng




                      Trích đoạn: damthinh86

                      em thấy anh đang online em co bài chúc anh vui

                      ra hiên ngồi đợi bóng xuân sang
                      và đợi gió xuân mang tin nàng
                      trên nhành đào cũ hoa đã điểm
                      lòng đầy rạo rực với miên man

                      ĐÀM THỊNH




                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2011 09:07:15 bởi Hoàng An >
                      #26
                        damthinh86 17.12.2011 20:34:17 (permalink)
                        0
                        NÓI THẬT
                        vân biết bốn mùa lại lại... thôi,
                        vì em em đã theo người rồi.
                        rối lòng giả đò như vui vẻ,
                        để kẻo thế gian biết chuyện cười...
                        ĐÀM THỊNH
                         
                        chúc anh vui
                        #27
                          Hoàng An 17.12.2011 20:53:06 (permalink)
                          0

                          Thật Thà

                          Vẫn biết bốn mùa cũng thế thôi
                          Em còn luyến nhớ chắc quên rồi
                          Giả vờ nối tiếc nuôi trăng gió
                          Dại nhớ hít hà rẽ lứa đôi
                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/1D2FAC58477C4789AF4F13DE34FE0C2F.jpg[/image]





                          Trích đoạn: damthinh86

                          NÓI THẬT
                          vân biết bốn mùa lại lại... thôi,
                          vì em em đã theo người rồi.
                          rối lòng giả đò như vui vẻ,
                          để kẻo thế gian biết chuyện cười...
                          ĐÀM THỊNH

                          chúc anh vui

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2011 09:05:50 bởi Hoàng An >
                          Attached Image(s)
                          #28
                            damthinh86 17.12.2011 21:11:05 (permalink)
                            0
                            Vẫn biết mình dại nên vẫn chờ
                            anh thấy tôi đây thật quá khờ
                            thôi thế từ nay chôn tình lại
                            khép chặt con tim khỏi ước mơ
                            ĐÀM THỊNH
                             
                            #29
                              Hoàng An 17.12.2011 21:22:36 (permalink)
                              0

                              Trăng Gió

                              Vẫn biết trèo cao dại cũng chờ
                              Lỡ thương trăng gió mộng nên thơ
                              Dù rằng em ấy chê nghèo khổ
                              Giả sử anh đây trách nhỡn nhơ





                              Trích đoạn: damthinh86

                              Vẫn biết mình dại nên vẫn chờ
                              anh thấy tôi đây thật quá khờ
                              thôi thế từ nay chôn tình lại
                              khép chặt con tim khỏi ước mơ
                              ĐÀM THỊNH



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2011 09:04:36 bởi Hoàng An >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 172 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9