TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Giáng sinh đẹp nhé nhé Hoàng An
Bán đắc mua may được lắm vàng
Xúm xích quây quần nhiều lợi lộc
Cơ ngơi vững chắc chắc Hoàng An
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2011 02:35:05 bởi honghac >
Trích đoạn: Hoàng An
TÌNH
Tình si đợi mãi đến bao giờ
Tình đến rồi đi hận khóc mơ
Tình giết tim chàng ôm bóng sắc
Tình chôn tâm dạ một anh khờ
Tình yêu khó hiểu người dưng đón
Tình ái buâng quơ ấy đợi chờ
Tình lỡ đôi đường lòng luyến tiếc
Tình xa chột dạ ước duyên tơ
Hoàng An
THƯƠNG
Thương ai lòng héo tự xưa giờ
Thương áo tan trường tan ước mơ
Thương bóng mịt mù trong nắng rỡ
Thương em ngự trị giữa tim khờ
Thương xuân én liệng xa thêm nhớ
Thương hạ diều bay lạc để chờ
Thương lá thư tình đang viết dở
Thương đời hai ngã dứt đường tơ
Thanh Huy
Nhớ
Nhớ nhung tha thiết đếm từng giờ
Nhớ bóng nhớ hình tựa mộng mơ
Nhớ trắng đêm thâu lòng thổn thức
Nhớ ngày da diết trí khù khờ
Nhớ từ muôn thuở tim day dứt
Nhớ đến ngàn năm dạ vẫn chờ
Nhớ tiếc thương thầm bao kỷ niệm
Nhớ hoài không nỡ cắt dây tơ
Nguyệt Hạ
Nhớ Nữa
Nhớ đến niềm riêng mất hết giờ
Nhớ làm chi chỉ sống trong mơ
Nhớ vơ nhớ vẩn không cần thiết
Nhớ quẩn nhớ quanh giống kẻ khờ
Nhớ tới nhớ lui như nhớ nợ
Nhớ xuôi nhớ ngược tưởng ai chờ
Nhớ hoài nhắc mãi nghe nhàm chán
Nhớ lắm trong lòng rối tựa tơ
Nguyệt Hạ
Dặn Lòng !
Đã bảo đừng thương nhớ Việt kiều
Trăm năm khó gặp khổ vì yêu
Chồng- Nam ngày đợi chờ tin nhắn
Vợ -Bắc đêm mong réo gọi kêu
Nhớ lắm trao tình- hôn nụ gió
Thương sầu gieo cảm -hít đăm chiêu
Dặn lòng chớ dại mơ xa xứ
Giờ tránh được đâu dáng mỷ miều
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
CHÚC em trẻ mãi đẹp như tiên
MỪNG tuổi hoa niên nết dịu hiền
SINH kế đa tài tình giữ vẹn
NHẬT tâm rực sắc ái tân niên
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/984E951AEFCE496E89D0B4DA3624F3C2.JPG[/image]
CHÚC nàng phơi phới tuổi thanh xuân
MỪNG rỡ đẹp xinh tựa Thúy Vân
SINH mệnh số sang chồng phú quý
Nhật đường một kiếp phụ vinh quang
CHÚC ấy sang xuân được tấm chồng
MỪNG em hạnh phúc đúng như mong
SINH ly tử biệt sầu dương thế
NHẬT mất em rồi ? khóc nhớ trông?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2011 13:40:03 bởi Hoàng An >
Chào Xuân Mới
Tống tiễn vận xui đón Tết Thìn
Rước may cầu phước đuổi âm binh
Phát tài hạnh phúc danh thăng tiến
Tích đức tu thân chức hiển vinh
Rồng đến lì xì mừng thọ tuổi
Xuân sang xúm xính chúc anh minh
Mai vàng trước gió ong trêu bướm
Cô bé nhà bên trổ mã xinh
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/5CC394E02095418C87BD58AE7B8A7F4D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2012 08:15:01 bởi Hoàng An >
Chiến Công Thạch Hãn
Xương máu hy sinh mãi sáng trong
Đường biên Thạch Hãn nhớ đau lòng
Cha con bắn giết giành chân lý
Huyết thống hy sinh đổ biển sông
Hàng vạn sinh linh hai chiến tuyến
Ngút ngàn cốt nhục chẳng ghi công
Xưa kia chia cắt giờ chung lối
Huynh đệ tương tàn ai biết không?
ANH_VẪN _YÊU_EM
Anh đã yêu rồi ấy biết không ?
Anh mơ trời đẹp má em hồng
Anh rình hôn trộm tim tê tái
Anh lén nhớ nhung trót bưởi bồng
Vẫn biết yêu em lắm đắng cay
Vẫn nuôi hy vọng đếm từng ngày
Vẫn thường mơ ước ôm hoài bảo
Vẫn đợi lương duyên trở lại đây
Yêu nàng ngay buổi gặp ban đầu
Yêu cháy tim can ngủ mộng sâu
Yêu lắm bờ môi chờ gợi cảm
Yêu nhiều ánh mắt nói đôi câu
Em hết yêu rồi anh vẫn mong
Em hờn oán trách chỉ như không
Em xa mình mất thời đưa đón
Em cận anh còn khắc mộng son
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/0E8DF51CA22C4D00A9E5E09613F37764.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2011 08:32:00 bởi Hoàng An >
Xuân Tha Phương
Vào xuân viễn xứ sắp giao thừa
Đất mẹ phương nam mai nỡ chưa?
Gió lạnh chiều hoang buồn đứng tựa
Mây se nắng tắt võng ai đưa
Tuổi mòn năm cạn yêu không lựa
Già háp hom hem ái chắc lừa
Tết đến đâu còn chơi pháo nữa
Lai rai nhậu nhẹt bóng người thưa
Đỏ Bạc Đen Tình.
Xuân đã sang rồi dạ chẳng vui
Đợi chờ bóng sắc mãi bùi ngùi
Chia tay đêm cuối nàng rơi lệ
Giã biệt trăng tàn tạm cáo lui
Biết thế ngày xưa đừng gặp gỡ
Rỏ đời thực tại trách mù đui
Trăm năm hoa bướm chờ ân ái
Dang dở kiếp nầy chắc tại xui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2011 07:37:27 bởi Hoàng An >
Xem Tử Vi : Tuổi Thìn
Tuổi Thìn rộng lượng rất thông minh
Bền bĩ quyết tâm tự chính mình
Tam hạp ,Tý ,Thân đời lắc léo
Khắc xung ,Tuất ,Sửu kiếp linh đinh
Lời khuyên năm kỵ nên tha thứ
Khuyến cáo mạng Rồng chớ xuất khinh
Giao tế bạn bè cần chú ý
Lắng nghe thật giả chuyện đường tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2011 08:33:21 bởi Hoàng An >
HIỆP KHÁCH ĐA TÌNH
HIỆP sức cùng nhau vun đấp THƠ
KHÁCH vào mình tiếp đáp bằng THƠ
ĐA sầu bi thãm sẽ chia tất
TÌNH Bắc Trung Nam cũng chỉ THƠ
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/D1C2BF1C405A49AF883D5399517416E6.jpg[/image]
MA NỮ ĐA TÌNH
MA lực tình yêu đã hốt hồn
NỮ thần chịu chết chốn cô thôn
ĐA mưu túc trí nay đành chịu
TÌNH kế thâm sâu mến TRƯỢNG không?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2011 15:52:36 bởi Hoàng An >
HIỆP sức cùng nhau vun đấp THƠ
KHÁCH vào mình tiếp đáp bằng THƠ
ĐA sầu bi thãm sẽ chia tất
TÌNH Bắc Trung Nam cũng chỉ THƠ
MA lực tình yêu đã hốt hồn
NỮ thần chịu chết chốn cô thôn
ĐA mưu túc trí nay đành chịu
TÌNH kế thâm sâu mến TRƯỢNG không?
_____________________________
nguoitruongphu
Trích đoạn: Hoàng An
HIỆP sức cùng nhau vun đấp THƠ
KHÁCH vào mình tiếp đáp bằng THƠ
ĐA sầu bi thãm sẽ chia tất
TÌNH Bắc Trung Nam cũng chỉ THƠ
MA lực tình yêu đã hốt hồn
NỮ thần chịu chết chốn cô thôn
ĐA mưu túc trí nay đành chịu
TÌNH kế thâm sâu mến TRƯỢNG không?
HIỆP KHÁCH VÀ MA NỮ
Hiệp khách đa tình mới làm thơ,
Ma nữ đa tình mới mộng mơ.
Hiệp khách, Ma nữ đa tình cả,
Vậy thế cho nên mới rại khờ...
ĐÀM THỊNH
Chúc bác HOÀNG AN luôn vui
Lưu Linh
Lưu linh uống rượu vuốt râu hùm
Hò hét vang trời gõ túm tum
Mượn rượu giãi sầu vờ cự cãi
Vay men đấu trí khạc um xùm
Xuân sang bia rượu uống khùng điên
Chúc chúc, vô vô , chẳng sợ phiền
La hét vỡ trời đua lạng lách
Hò reo khắp xóm bước nghiên nghiên
Việt Nam ăn nhậu hét vô vô
Nâng chúc đệ huynh bạn với bồ
Vợ cãn cãi chày tay đấm đá
Ghệ nhìn như ngọng bẫm thưa cô
Tháng Giêng là tháng hẹn ăn chơi
Du hí đông tây thõa nguyện đời
Thưỡng ngoạn viếng chùa thay khí hậu
Hưởng nhàn niệm Phật kiếm thãnh thơi
Chiều Đông thương Nhớ!
Đông về gió lạnh mất tình đầu
Lỡ bước trời xa tận xứ Âu
Thấm thoát năm tàn chưa được gặp
Nhanh sang tháng cạn cố chờ nhau
Nụ hôn vụng trộm đêm từ giã
Bẹo má lén rình trăng lặn sâu
Sương gió tha phương đành cách biệt
Mưa giăng nuôi mộng lỡ ôm sầu
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/5D237071D23047F58D86D54981E2A074.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2012 20:48:13 bởi Hoàng An >
Tình Cuối
Hồn đã sa vào đáy mắt em
Yêu thương chết lặng bởi môi mềm
Xuân sang đôi bóng chia hai lối
Tết đến một mình ngõ vắng thêm
Biết trước ngày xưa chẳng nhớ em
Đón đưa hẹn đợi rũ chân mềm
Bao thu ấp ủ mơ chăn gối
Xuân đến tỏ bày mộng suốt đêm
Anh đã yêu rồi đôi mắt ai
Giật mình lo lắng sợ tình phai
Bao đêm ân ái nay xa cánh
Ngày đó yêu đương ngỡ gót hài
Xuân đã sang rồi em có hay
Tình ta muôn kiếp chỉ ngần này
Xa nhau anh mất thời nhung nhớ
Gần gũi em còn mấy phút bay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2012 10:39:39 bởi Hoàng An >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: