TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! THƠ ĐƯỜNG LUẬT
CHÁN ĐỜI XUÂN Ơi
Ngán ngẫm xuân ơi ! báo hiệu già
Tuổi mòn trái chín sắp đi xa
Sinh nhằm lửa loạn chia nam - bắc
Sống kiếp đao binh rẽ ác - tà
Dẫu biết giàu nghèo ai chả chết
Thà rằng phú quý cũng thành ma
Làm sao níu lại thời gian mất
Xin trả tôi về thuở bướm hoa
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/8EB0EB4101844C28BD93843720214D22.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2012 21:11:19 bởi Hoàng An >
KHAI BÚT ĐÀU NĂM
Rượu đã nên men thơ cũng đầy,
Men rươu, hồn thơ theo gió bay...
Câu từ, chữ viết ngày chau chuốt,
Ý nghĩa trong thơ cũng đã giầy.
Niềm vui hạnh phúc bạn bè đọc,
Gật gù thốt nói là thật hay.
Đầu năm khai bút xin khính chúc,
Gia đình cới Bác vui xuân này.
ĐÀM THỊNH
Trích đoạn: damthinh86
KHAI BÚT ĐÀU NĂM
Rượu đã nên men thơ cũng đầy,
Men rươu, hồn thơ theo gió bay...
Câu từ, chữ viết ngày chau chuốt,
Ý nghĩa trong thơ cũng đã giầy.
Niềm vui hạnh phúc bạn bè đọc,
Gật gù thốt nói là thật hay.
Đầu năm khai bút xin khính chúc,
Gia đình cới Bác vui xuân này.
ĐÀM THỊNH
CHÁN ĐỜI XUÂN Ơi
Ngán ngẫm xuân ơi ! báo hiệu già
Tuổi mòn trái chín sắp đi xa
Sinh nhằm lửa loạn chia nam - bắc
Sống kiếp đao binh rẽ ác - tà
Dẫu biết giàu nghèo ai chả chết
Thà rằng phú quý cũng thành ma
Làm sao níu lại thời gian mất
Xin trả tôi về thuở bướm hoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2012 21:09:40 bởi Hoàng An >
CHÁN ĐỜI XUÂN SANG
Ngán ngẫm xuân sang báo hiệu già
Tuổi mòn trái chín sắp đi xa
Sinh nhằm lửa loạn chia nam - bắc
Sống kiếp đao binh rẽ ác - tà
Dẫu biết giàu nghèo ai chả chết
Thà rằng phú quý cũng thành ma
Làm sao níu lại thời gian mất
Cùng rủ nhau về thuở bướm hoa
TUỔI HOA
Xuân tươi mới đến đã no già...
Trái chín hương thơm mới đưa xa...
Sinh vào thời nào mà chẳng vậy
Đời nay vãn đầy những ác - tà
Cái chết kiêng gì tiên với phật
Giầu nghèo, phú quý ai chả... mà
Thời gian qua rồi... kỷ niệm đẹp
Tết đến ta lại về tuổi hoa
ĐÀM THỊNH
Bác HOÀNG AN hãy vui nên nhé
Trích đoạn: damthinh86
CHÁN ĐỜI XUÂN SANG
Ngán ngẫm xuân sang báo hiệu già
Tuổi mòn trái chín sắp đi xa
Sinh nhằm lửa loạn chia nam - bắc
Sống kiếp đao binh rẽ ác - tà
Dẫu biết giàu nghèo ai chả chết
Thà rằng phú quý cũng thành ma
Làm sao níu lại thời gian mất
Cùng rủ nhau về thuở bướm hoa
TUỔI HOA
Xuân tươi mới đến đã no già...
Trái chín hương thơm mới đưa xa...
Sinh vào thời nào mà chẳng vậy
Đời nay vãn đầy những ác - tà
Cái chết kiêng gì tiên với phật
Giầu nghèo, phú quý ai chả... mà
Thời gian qua rồi... kỷ niệm đẹp
Tết đến ta lại về tuổi hoa
ĐÀM THỊNH
Bác HOÀNG AN hãy vui nên nhé
Chờ Em
Em hởi đêm nay dưới trăng mờ
Mình anh lẽ bóng dệt tình thơ
Tại ai reo rắc nhiều luyến nhớ
Vì ả gieo chi chút hững hờ
Ngang Trái Tình Đời
Tỉnh giấc mơ hoa hết nửa đời
Giật mình hoang phí tuổi xuân vơi
Yêu nhau đeo bám như đỉa đói
Thù ghét trút hờn mắng tả tơi
Phú quý giàu sang lo kiếp tới
Bần hèn nghèo khó bận cơ ngơi
Trớ trêu trai trẻ thường dang dở
Già háp tự do lại thiếu hơi
10g,03/01/2012 Nguoitruongphu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2012 18:47:46 bởi Hoàng An >
Ngày Xưa Đó!
Tôi kể người nghe chuyện thuở xưa
Hẹn nhau gặp gỡ dưới hàng dừa
Cò bay ẽo lã trời xanh ngát
Cá lội quanh đầm mây trắng mưa
Thất sắc cầu vòng ôi rực rỡ
Bảy màu nguyệt quế tuyệt ban trưa
Quê hương thời ấy dù nghèo khó
Chân đất đầu trần vẫn đón đưa
Chốn cũ người xưa
Chốn ấy người xưa biệt vắng xa
Hoa đồng cỏ nội buộc qua phà
Tình xưa nghĩa nặng như mây khói
Ơn cũ ân sâu biến cõi ma
Năm tháng tình đời buồn thế sự
Phút giây duyên kiếp giận ta bà
Thương em thuở ấy làng nghèo khó
Em út nhóc nheo chẳng đủ nhà
Bám Như Sam
Hồng nhan bạc tỷ thấy mà ham
Ước muốn trèo cao bởi tính tham
Bóng sắc liếc nghiên hồn mất via
Dáng kiều ẽo lã dạ phu phàm
Trời sinh con gái làm chi nhỉ
Báo hại anh hùng lụy tiếng tâm
Lòng dạ đàn ông sao khó hiểu
Người dưng tha thiết bám như sam
Xuân Sang Đất Mủi
Tận cùng chữ ếch Mủi Cà Mau
Vùng đất phì nhiêu biếc một màu
Êm ã quanh năm miền sóng nước
Hiền hòa bồi lắng trũng liền nhau
Ông cha khai phá vùng trù phú
Chú bác giữ gìn chốn khổ đau
Trai gái xuân sang khoe áo mới
Xập xình tiếng nhạc rước trầu cau
nguoitruongphu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2012 07:48:08 bởi Hoàng An >
Ngang Trái Tình Đời
Tỉnh giấc mơ hoa hết nửa đời
Giật mình hoang phí tuổi xuân vơi
Yêu nhau đeo bám như đỉa đói
Thù ghét trút hờn mắng tả tơi
Phú quý giàu sang lo kiếp tới
Bần hèn nghèo khó bận cơ ngơi
Trớ trêu trai trẻ thường dang dở
Già háp tự do lại thiếu hơi
10g,03/01/2012 Nguoitruongphu
SỐ HẨM
Đời lắm tang thương tội kiếp đời
Tình tiền khô cạn khổ đầy vơi
Công danh phi phỏng lòng tan rối
Chữ nghĩa ít oi phận rách tơi
Bóng ảo bay đi sao đứng đợi
Mộng vàng chưa đến đã nằm ngơi
Nằm chờ sung rụng thân thêm mỏi
Kêu réo nhờ ai kêu hụt hơi
Thanh Huy
Phút Ban Đầu
Hoàng hôn chiều tím đón em sang
Kính mẹ chào cha giới thiệu làng
Cỏ nội hương đồng vui hớn hở
Hoa non bát ngát gợi mênh mang
Ngại ngùng bắt gặp môi son thắm
E thẹn ngẫu nhiên bẽ lá vàng
Bẽn lẽn nhìn nhau tim rạo rực
Chắc ta đổ gục dưới chân nàng
Nguoitruongphu
Hận Kẻ Bạc Tình.
Gái nghèo phụ khó lấy chồng sang
Chém gió trai quê giận bỏ làng
Biền biệt tha phương -danh ẩn tích
Thênh thang một cõi -họ còn mang
Làm trai rửa hận- đời đen đỏ
Quân tử thù chi -mệnh bạc vàng
Liếc mắt xoa cằm cười ngạo nghễ
Xuân về túi nặng chả cần nàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2012 20:14:11 bởi Hoàng An >
HẬN ĐỜI BẠC NGHĨA
Trăm năm gá nghĩa chọn giàu sang
Bỏ mặc tình xưa ở lại làng
Chết sống khổ đau ai cần biết
Trở về thăm mẹ vác ôm mang
Trinh nguyên thề thốt răng long bạc
Chung thủy nguyền non tợ đá vàng
Quên mất duyên xưa buồn chẳng hỏi
Xuân sang dại nhớ bởi yêu nàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2012 21:04:36 bởi Hoàng An >
Trọng Nghĩa Khinh Tình
Ta vẫn yêu nàng ghét kẻ sang
Đan tâm cướp mất giết trai làng
Nửa đời sương gió vì cơm áo
Già háp bao phen cố vác mang
Đổi trắng thay tình duyên phụ bạc
Tráo trinh ân ái chọn mâm vàng
Vuốt râu cười khẻ ôi nhân nghĩa
Đạo đức tàn phai tại chính nàng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: