TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 12 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 172 bài trong đề mục
Hoàng An 05.01.2012 19:59:16 (permalink)
0
Thiên Duyên Tiền Định

Ao ước xuân về hết giận nhau
Để anh gá lại mối duyên đầu
Mừng cha năm tới tiền đầy két
Chúc mẹ sang xuân lộc phát giàu
Hai đứa thương yêu tình thắm đượm
Đôi ta ân ái nghĩa thêm sâu
Vườn xưa ong bướm giờ quen lối
Hạnh phúc cận kề sống thọ lâu
Hoàng An 06.01.2012 10:33:37 (permalink)
0

Đành Phận Tự Trời

Khi yêu thề thốt nguyện bên nhau
Hỏi có mấy ai vẹn tình đầu
Trinh trắng hồn nhiên không tính toán
Ngàn vàng thoãi mái chẳng sang giàu
Tình duyên gã bán treo cao giá
Gót ngọc đổi trao rớt nặng sâu
Đành phận trăm năm do số kiếp
Hên xui khõe mạnh thọ trường lâu
Hoàng An 06.01.2012 22:00:32 (permalink)
0



Xuân

Xuân sắp về đây xuân chẳng già
Xuân đang vung xới tắm trăm hoa
Xuân ru ong bướm dìu ân ái
Xuân rủ trăng sao ẵm dáng ngà
Xuân đến trao duyên niềm hạnh phúc
Xuân đi đổi mộng hát hoan ca
Xuân Thương xóm ấp vùng nghèo khó
Xuân trãi nắng mai khắp nước nhà


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2012 16:11:40 bởi Hoàng An >
Hoàng An 06.01.2012 22:01:41 (permalink)
0
MỜI HỌA ĐÁP

ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN NHÂM THÌN
(khóa thủ,vĩ,ương)

MỪNG nước Việt Nam mãi phú cường
TÂN thời xã tắc rạng tây dương
NIÊN vong vững chắc trời nam bắc
PHƯỚC đại lâu bền khắp bốn phương
LỘC PHÁT TẤN TÀI ĐẦY HẠNH PHÚC
THỌ trường ngân tiến khẩm uyên ương
NHÂM nhi trà đạo chờ xuân tới
THÌN múa vui tươi khắp nẽo đường

Nguoitruongphu
Hoàng An 07.01.2012 17:51:30 (permalink)
0



http://mp3.zing.vn/album/Trach-Ai-Vo-Tinh-Giang-Tien/ZWZ9CEB7.html

TÔI CÓ !

Tôi có người yêu rất dể thương
Nàng hay kể chuyện viết văn chương
Tuổi hồng đôi tám mơ trăng gió
Đợi tết lì xì đánh bạc cương

Tôi có người yêu đẹp nhất trường
Tuổi vừa đôi chín mộng tơ vương
Hè sang rủ chở thăm bè bạn
Ngồi chéo tôi đèo tóc ngát hương

Tôi có người yêu thuở gió sương
Nàng ưa nhõng nhẽo thật khó lường
Thiết tha ẽo lã làm tim rối
Dẽo nhẹo trách than ngỡ sập tường

Tôi có người yêu sống cạch phường
Thế rồi trộm nhớ ngắm hình gương
Hôm nay bên ấy nhà vui khách
Xế hộp ghé thăm viếng má hường

Tôi biết ngày mai chẳng một đường
Việt kiều đưa đón hẹn ly hương
Tương lai xa xứ đời êm ấm
Cất bước theo chồng giấu lệ tuông

Tôi biết rồi đây xuân nhúng nhường
Rộn ràng hoa cưới bận yêu đương
Hận đời chằng đến chia vui chúc
Nén lấy sầu đau dạ chán chường

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 20:24:56 bởi Hoàng An >
nevermind 07.01.2012 19:43:47 (permalink)
0
                 Dạo chợ hoa xuân
  
       Nắng sớm vừa lên đảo chợ hoa
       Thấy lòng phơi phới khoẻ người ra 
       Chỗ ni lác đác hàng cây cảnh
       Đằng nớ ngập tràn bảng khối màu
       Có phải thiên nhiên đã khéo tạc
       Hay là danh hoạ vẩy tay ngà
       Du xuân trẩy hội hồn thanh thản
       Vui sướng gì hơn trời đất hoà.

Hoàng An 08.01.2012 10:22:39 (permalink)
0


Hương Rừng
(độc vận eo)

Nhớ xưa chiều xuống xóm cheo veo
Nàng thích nhánh hoa buộc phải trèo
Lan tím hương rừng đông lạng lẽo
Hồng nhung thơm ngát hạ khô queo
Ráng chìu mát bụng tim như héo
Sợ mất lòng em bậu cố neo
Tâm dạ thẳng ngay tình chẳng quẹo
Đường đời bão táp vững tay chèo


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 10:31:14 bởi Hoàng An >
Hoàng An 08.01.2012 12:37:11 (permalink)
0
Người Yêu Hởi

Tôi có người yêu rất dể thương
Dưới trăng hay kể chuyện hoang đường
Sống đời nhung lụa chồng hờ hững
Rã gánh uyên ương vợ chán chường
Tôi có người yêu son trẻ mướt
Nàng như hoa hậu sắc thiên hương
Nắm tay đi dạo trời hờn mát
Gầm thét mưa gào chết chẳng buông
Hoàng An 08.01.2012 12:39:56 (permalink)
0
Hoa Bướm Ngày Xuân.

Xuân sang hoa sắc bướm đong đưa
Phố xá rộn vui rợp bóng dừa
Câu hát từ đâu vang vọng tới
Hởi cô gái ấy có chồng chưa ?

Thường ngày đi dạy, áo dài xanh
Qua ngõ tóc bay dịu mát lành
Mắt biếc mi cong ,cười chúm chím
Chào mình tên tuổi, mộng hồn quanh

Xuân đến làm chi chán lắm rồi
Không nàng bên cạnh sống đơn côi
Không yêu thà chết đừng dang dỡ
Nếu lỡ ăn thề nhớ mắt môi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 12:47:25 bởi Hoàng An >
Hoàng An 08.01.2012 19:22:15 (permalink)
0

http://mp3.zing.vn/album/Trach-Ai-Vo-Tinh-Giang-Tien/ZWZ9CEB7.html

Xuân Xưa

Xuân sắp về đây dạ thãnh thơi
Bao năm cầu thực biệt phương trời
Vườn xưa hoa bướm còn hay mất
Lối củ ong vờn chắc tã tơi
Manh áo vắt vai lìa đất mẹ
Mãnh tình dang dở bỏ xa khơi
Trở về làng củ bao năm vắng
Vẫn gió hàng cau lệ đẳm rơi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2012 20:25:48 bởi Hoàng An >
Hoàng An 09.01.2012 08:55:02 (permalink)
0

AI KHỔ VÌ AI


XUÂN BUỒN

Xuân đến làm chi chả đợi đâu
Xuân ơi ! vỡ nát mối duyên đầu
Xuân gieo luyến nhớ chi trăm mối
Xuân rắc tiếc thương tại bể dâu
Xuân có tránh xa lòng bớt chán
Xuân còn lẫn khuất dạ thêm sầu
Xuân về vắng bóng người chăn gối
Xuân đến làm chi chả đợi đâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2012 12:44:47 bởi Hoàng An >
Hoàng An 09.01.2012 11:53:01 (permalink)
0


ĐỪNG NÓI XA NHAU
Xuân Côi

Xuân đến làm chi gợi nhớ xưa
Mậu Thân năm ấy sắp giao thừa
Gia đình ly tán mùi tan tóc
Mái ấm chia xa máu tắm mưa
Mẹ góa khóc than chồng chết trận
Con côi sướt mướt vợ tang đưa
Chiến tranh cướp mất người thân nhất
Mai nở đông tàn tết vẫn chưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2012 12:37:34 bởi Hoàng An >
Hoàng An 09.01.2012 13:48:20 (permalink)
0
Xuân Vỡ

Xuân đến làm chi vẫn mất nàng
Mộng còn vá lại được hay chăng
Dại yêu mắt ngọc hồn mơ bướm
Khờ nhớ đài trang dạ vỡ tan
Mai đứng chờ xuân mai nở muộn
Xuân qua đào nở đợi xuân tàn
Xóa mơ sầu hận vui em bước
Trước tết Nhâm Thìn đẳm lệ than
Hoàng An 09.01.2012 21:01:19 (permalink)
0
Kẻ Ngông.( thơ hài)

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về rủ bạn chặn dòng sông
Hết lo thuyền cưới sang bờ được
Đừng có mà mong được động phòng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về mua vé đến Trung Đông
Học cài bom sẳn chờ xe cưới
Bấm nút banh thây kẻ dối lòng

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Mài dao đòi mẹ trả tiền công
Đón đưa rình rập bao năm tháng
Giờ gã Đài Loan muốn chết không?

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về truy sát kẻ trao bông
Giành quyền kiểm soát người yêu dấu
Trót lỡ thương thầm đã mấy đông

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Ham he dọa dẫm cũng như không
Thôi đành năng nỷ đòi treo cổ
Em nghỉ thương tình lấy kẻ ngông...
Hoàng An 10.01.2012 07:09:34 (permalink)
0
Xuân

Xuân hảy về đây vui với ta
Xuân ơi còn nhớ nước non nhà
Xuân sang ong bướm hòa chim hót
Xuân đến hoa vờn bắt nhịp ca
Xuân rắc yêu thương mời nắng gió
Xuân gieo luyến nhớ gọi trăng ngà
Xuân đi dang dở nhiều mơ ước
Xuân hảy về đây vui với ta
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2012 06:59:07 bởi Hoàng An >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 12 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 172 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9