Điểm hạ cánh của GIOHEOMAY
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 8 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 120 bài trong đề mục
Han Bang 09.03.2009 21:59:06 (permalink)
 


Gió bay dìa tới Bình Dương
Hạ cánh gấp quá - đường mương rơi ùm
Gió ngồi Gió khóc um sùm
Được quà anh Vịt cười um cả ngày!
Mặc Gió là gái hay trai
Món quà anh tặng vẫn hay như thường
(Mừng Gió vừa... rớt đường mương
Mừng luôn nàng Gió dễ thương... Héo Mày!!!)
NL-08.3.2009






Nhìn hình anh Gió chẹp chaj
Râu ria hổng cạo, chân mày rậm đen
Ai nhìn cũng lên tiếng khen
Chồng Châu, vợ Gió nhìn xem oai hùng

H B
#46
    Yến Trang Châu 09.03.2009 22:08:52 (permalink)
    Băng ơi, Yến đang buồn rầu
    Heo may đã bỏ Trang Châu rồi kìa
    Mấy ngày rồi Gió không dzìa
    Gió đang vui vẻ với các bà vợ kia
    Huhu...
    #47
      Han Bang 09.03.2009 22:27:24 (permalink)

      Trích đoạn: Yến Trang Châu

      Băng ơi, Yến đang buồn rầu
      Heo may đã bỏ Trang Châu rồi kìa
      Mấy ngày rồi Gió không dzìa
      Gió đang vui vẻ với các bà vợ kia
      Huhu...



      Yến Trang nhỏ lệ sa châu
      Gió đi để Yến âu sầu lòng đau

      H B
      #48
        Han Bang 09.03.2009 22:33:23 (permalink)


        Gió bay dìa tới Bình Dương
        Hạ cánh gấp quá - đường mương rơi ùm
        Gió ngồi Gió khóc um sùm
        Được quà anh Vịt cười um cả ngày!
        Mặc Gió là gái hay trai
        Món quà anh tặng vẫn hay như thường
        (Mừng Gió vừa... rớt đường mương
        Mừng luôn nàng Gió dễ thương... Héo Mày!!!)
        NL-08.3.2009






        Nhìn hình anh Gió chẹp chaj
        Râu ria hổng cạo, chân mày rậm đen
        Ai nhìn cũng lên tiếng khen
        Chồng Châu, vợ Gió nhìn xem oai hùng

        H B





        Yến nhìn cũng khá đẹp xinh
        Thấy hình bao kẻ rập rình tán dai
        Ngay ở chính giữa 2 mày
        Mốt đen Yến chấm không ai đụng hàng
        Dáng mai dóc liễu của Trang
        Đình Thế , Hoàng An... 2 chàng tranh nhau

        H B
        #49
          Han Bang 09.03.2009 22:39:06 (permalink)


          Gió bay dìa tới Bình Dương
          Hạ cánh gấp quá - đường mương rơi ùm
          Gió ngồi Gió khóc um sùm
          Được quà anh Vịt cười um cả ngày!
          Mặc Gió là gái hay trai
          Món quà anh tặng vẫn hay như thường
          (Mừng Gió vừa... rớt đường mương
          Mừng luôn nàng Gió dễ thương... Héo Mày!!!)
          NL-08.3.2009






          Nhìn hình anh Gió chẹp chaj
          Râu ria hổng cạo, chân mày rậm đen
          Ai nhìn cũng lên tiếng khen
          Chồng Châu, vợ Gió nhìn xem oai hùng

          H B





          Yến nhìn cũng khá đẹp xinh
          Thấy hình bao kẻ rập rình tán dai
          Ngay ở chính giữa 2 mày
          Mốt đen Yến chấm không ai đụng hàng
          Dáng mai dóc liễu của Trang
          Đình Thế , Hoàng An... 2 chàng tranh nhau

          H B


          Học, làm việc nhiều đau đầu
          Em nói tào lao
          Chọc giận anh chị đánh trào máu ra
          Em chọc tí hết đau đầu
          Em chạy ra
          Chạy cho một mạch về nhà hát chơi
          Hò ơi...ơi...ơi...

          Ôi thôi !!! Buồn quá trời hỡi !

          H B
          #50
            huanglin 11.03.2009 17:11:27 (permalink)


            Yến Trang ơi hỡi, Yến Trang Châu…!
            Bây giờ gió thổi em đi đâu ?
            Anh đi tìm mãi mà không gặp,
            Thét gọi tên em, đẫm lệ sầu…
             
            Anh biết rằng em đã lấy chồng,
            Chồng em đích thị một cơn giông.
            Hắn cứ giả vờ làm gió nhẹ,
            Cướp mất tình anh, em biết không ?
             
            Anh sẽ sang nhà lão Gió Heo,
            Vì em anh sẽ đấu một keo.
            Quyết tâm giành lại người trong mộng,
            Thà chết còn hơn mất người yêu.
            A Lín
            Em hãy qua nhà Gió để nhặt xác hắn về nhá…

            Gió Heo đâu rồi, Gió Heo đâu…
            Khôn hồn trả lại Yến Trang Châu.
            Biết tôi đi vắng, ông mò đến,
            Thừa gió bẻ măng, cướp mất Châu.
             
            Ông biết tôi yêu Trang lắm không ?
            Mất nàng tôi sẽ đến xử ông
            Đấm, đá, chấn chỏ, rồi lên gối…
            Rồi đạp cho ông lộn mấy vòng…
            A Lín
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 17:12:55 bởi huanglin >
            #51
              Han Bang 11.03.2009 19:25:19 (permalink)

              Yến Trang ơi hỡi, Yến Trang Châu…!
              Bây giờ gió thổi em đi đâu ?
              Anh đi tìm mãi mà không gặp,
              Thét gọi tên em, đẫm lệ sầu…
               
              Anh biết rằng em đã lấy chồng,
              Chồng em đích thị một cơn giông.
              Hắn cứ giả vờ làm gió nhẹ,
              Cướp mất tình anh, em biết không ?
               
              Anh sẽ sang nhà lão Gió Heo,
              Vì em anh sẽ đấu một keo.
              Quyết tâm giành lại người trong mộng,
              Thà chết còn hơn mất người yêu.
              A Lín
              Em hãy qua nhà Gió để nhặt xác hắn về nhá…

              Gió Heo đâu rồi, Gió Heo đâu…
              Khôn hồn trả lại Yến Trang Châu.
              Biết tôi đi vắng, ông mò đến,
              Thừa gió bẻ măng, cướp mất Châu.
               
              Ông biết tôi yêu Trang lắm không ?
              Mất nàng tôi sẽ đến xử ông
              Đấm, đá, chấn chỏ, rồi lên gối…
              Rồi đạp cho ông lộn mấy vòng…
              A Lín



              Chòi oi!!! tỉ thí lôi đài
              Có người sắp chết gọi hoài Trang Châu
              Gió Heo may bị xử đứt đầu
              A Lin vũ bão xách Chầu về kia

              HB
              #52
                Yến Trang Châu 11.03.2009 21:46:42 (permalink)
                Yến Trang ơi hỡi, Yến Trang Châu…!
                Bây giờ gió thổi em đi đâu ?
                Anh đi tìm mãi mà không gặp,
                Thét gọi tên em, đẫm lệ sầu…
                 
                Anh biết rằng em đã lấy chồng,
                Chồng em đích thị một cơn giông.
                Hắn cứ giả vờ làm gió nhẹ,
                Cướp mất tình anh, em biết không ?
                 
                Anh sẽ sang nhà lão Gió Heo,
                Vì em anh sẽ đấu một keo.
                Quyết tâm giành lại người trong mộng,
                Thà chết còn hơn mất người yêu.
                A Lín
                Em hãy qua nhà Gió để nhặt xác hắn về nhá…

                Gió Heo đâu rồi, Gió Heo đâu…
                Khôn hồn trả lại Yến Trang Châu.
                Biết tôi đi vắng, ông mò đến,
                Thừa gió bẻ măng, cướp mất Châu.
                 
                Ông biết tôi yêu Trang lắm không ?
                Mất nàng tôi sẽ đến xử ông
                Đấm, đá, chấn chỏ, rồi lên gối…
                Rồi đạp cho ông lộn mấy vòng…
                A Lín

                Chòi oi!!! tỉ thí lôi đài
                Có người sắp chết gọi hoài Trang Châu
                Gió Heo may bị xử đứt đầu
                A Lin vũ bão xách Chầu về kia

                HB


                 
                Trời ơi...máu chảy...máu...máu....và cái.... đầu...... 
                Thôi rồi anh Gió Heo May
                Yến em cứ nghỉ anh tài anh hay
                Nào ngờ Lin vừa ra tay
                Đầu anh đã đứt lìa ngay còn gì
                Ngậm ngùi Yến phải ra đi
                .........
                 
                #53
                  Han Bang 13.03.2009 16:04:16 (permalink)

                  Trích đoạn: Yến Trang Châu

                  Yến Trang ơi hỡi, Yến Trang Châu…!
                  Bây giờ gió thổi em đi đâu ?
                  Anh đi tìm mãi mà không gặp,
                  Thét gọi tên em, đẫm lệ sầu…
                   
                  Anh biết rằng em đã lấy chồng,
                  Chồng em đích thị một cơn giông.
                  Hắn cứ giả vờ làm gió nhẹ,
                  Cướp mất tình anh, em biết không ?
                   
                  Anh sẽ sang nhà lão Gió Heo,
                  Vì em anh sẽ đấu một keo.
                  Quyết tâm giành lại người trong mộng,
                  Thà chết còn hơn mất người yêu.
                  A Lín
                  Em hãy qua nhà Gió để nhặt xác hắn về nhá…

                  Gió Heo đâu rồi, Gió Heo đâu…
                  Khôn hồn trả lại Yến Trang Châu.
                  Biết tôi đi vắng, ông mò đến,
                  Thừa gió bẻ măng, cướp mất Châu.
                   
                  Ông biết tôi yêu Trang lắm không ?
                  Mất nàng tôi sẽ đến xử ông
                  Đấm, đá, chấn chỏ, rồi lên gối…
                  Rồi đạp cho ông lộn mấy vòng…
                  A Lín

                  Chòi oi!!! tỉ thí lôi đài
                  Có người sắp chết gọi hoài Trang Châu
                  Gió Heo may bị xử đứt đầu
                  A Lin vũ bão xách Chầu về kia

                  HB



                  Trời ơi...máu chảy...máu...máu....và cái.... đầu...... 
                  Thôi rồi anh Gió Heo May
                  Yến em cứ nghỉ anh tài anh hay
                  Nào ngờ Lin vừa ra tay
                  Đầu anh đã đứt lìa ngay còn gì
                  Ngậm ngùi Yến phải ra đi
                  .........
                  Y T C


                  Vì anh gió mất còn gì mà mong
                  Không ngờ đâu nỗi cơn giông
                  Gió ào ào tới Gió bồng Yến lên
                  ...
                  Lín mất Yến Lín tức nhảy cà lơn tơn
                  H B
                  #54
                    Han Bang 13.03.2009 18:14:29 (permalink)


                    Gió lùa mây trôi về đâu
                    Lòng Châu heo hắt nỗi sầu cô đơn
                    H B
                    #55
                      Han Bang 13.03.2009 18:17:43 (permalink)

                      Gió Heo đâu rồi, Gió Heo đâu…
                      Khôn hồn trả lại Yến Trang Châu.
                      Biết tôi đi vắng, ông mò đến,
                      Thừa gió bẻ măng, cướp mất Châu.
                       
                      Ông biết tôi yêu Trang lắm không ?
                      Mất nàng tôi sẽ đến xử ông
                      Đấm, đá, chấn chỏ, rồi lên gối…
                      Rồi đạp cho ông lộn mấy vòng…
                      A Lín


                      A Lin không sợ Gió ha?
                      Gió thổ trốc nhà sập phố đấy nha
                      Lín ơi đừng có cà rà
                      Tranh Châu Lín bị Giò nà thổi bay
                      H B

                      #56
                        Yến Trang Châu 13.03.2009 18:19:01 (permalink)

                        Gió lùa mây trôi về đâu
                        Lòng Châu heo hắt nỗi sầu cô đơn
                        H B

                        Gió bận đi rước cô dâu
                        Bỏ nhà trống vắng nên Châu than buồn
                        #57
                          simple 13.03.2009 18:28:05 (permalink)



                          Gió lùa mây trôi về đâu
                          Lòng Châu heo hắt nỗi sầu cô đơn
                          H B

                          Gió bận đi rước cô dâu
                          Bỏ nhà trống vắng nên Châu than buồn
                           
                          Nếu buồn về với Sim luôn
                          Sim cùng Yến bắt chuồn chuồn cho dzui !

                           
                          #58
                            Yến Trang Châu 13.03.2009 18:35:40 (permalink)
                            Gió lùa mây trôi về đâu
                            Lòng Châu heo hắt nỗi sầu cô đơn
                            H B

                            Gió bận đi rước cô dâu
                            Bỏ nhà trống vắng nên Châu than buồn

                            Nếu buồn về với Sim luôn
                            Sim cùng Yến bắt chuồn chuồn cho dzui !

                            Cánh đồng nơi Yến đâu còn
                            Chuồn chuồn muốn bắt tìm mòn mắt ra




                            #59
                              gioheomay 17.03.2009 06:46:03 (permalink)
                              quote:

                              Yến Trang ơi hỡi, Yến Trang Châu…!
                              Bây giờ gió thổi em đi đâu ?
                              Anh đi tìm mãi mà không gặp,
                              Thét gọi tên em, đẫm lệ sầu…

                              Anh biết rằng em đã lấy chồng,
                              Chồng em đích thị một cơn giông.
                              Hắn cứ giả vờ làm gió nhẹ,
                              Cướp mất tình anh, em biết không ?

                              Anh sẽ sang nhà lão Gió Heo,
                              Vì em, anh sẽ đấu một keo.
                              Quyết tâm giành lại người trong mộng,
                              Thà chết còn hơn mất người yêu.
                              A Lín
                              Em hãy qua nhà Gió để nhặt xác hắn về nhá…

                                


                              Ôi trời ! Chú nhóc Huang Lin !
                              Anh đi mấy bữa , chú lên mặt rồi
                              Nhìn chú , anh thấy nực cười
                              Ngựa non háu đá , đá rồi lại đau
                              Thôi anh bỏ quá lần đầu
                              Chú mau mau biến kẻo rầu tấm thân
                              Gió anh mà đã nổi điên
                              Thì thân chú nát như tương còn gì ?
                              Hãy quên nàng Yến ấy đi ….   
                              gioheomay

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 8 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 120 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9