Góc Thơ Tứ Linh
Thay đổi trang: << < 161718 | Trang 18 của 18 trang, bài viết từ 256 đến 264 trên tổng số 264 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 14.12.2013 23:08:56 (permalink)
0
Bài xướng Chuyện an bày của Đặng Xuân Linh, được các bạn sau đây họa lại: Nguyễn Gia Linh, Minh Hồ, Thanh Khang, Minh Hồ Đào, Hư Trúc, Song Quang (Phần 1)
 
 
Chuyện an bày
 
Tôi anh đã lỡ yêu rồi
Anh thương tôi chẳng nệ đời đắng cay
Đôi ta trời đã an bày
Lạ đời ai bứt không lay tơ vàng
 
Tình ta bén rễ ngọn ngang
Trời cao che chở bức màn duyên tơ
Thuyền nan chèo chống đơn sơ
Nhẫn vàng không có nên thơ có nhiều.
 
Đặng Xuân Linh
17-10-2013
 
Chuyện an bày
 
Dòng đời anh đã yêu rồi
Chúng mình nào biết hương đời ngọt cay
Giữ tâm như thể an bày
Duyên tình muôn thuở khó lay tim vàng
 
Đời trai khí huyết dọc ngang
Nhờ tâm vững chắc kéo màn tóc tơ
Chiếc thuyền dù có đơn sơ
Kim cương chẳng có, vần thơ bện nhiều
 
Nguyễn Gia Linh
02-11-2013
 
Định mệnh an bày
 
Hai ta đã cưới nhau rồi
Mặn nồng chia sẻ cho đời bớt cay
Xem như định mệnh an bày
Dở dang tiền kiếp trả vay bạn vàng
 
Cho lòng hết rối ngổn ngang
Khép tuồng vương vấn sau màn nhung tơ
Tím vui cuộc sống đơn sơ
Mỗi ngày đàn hát họa thơ xướng nhiều
 
Minh Hồ
02.11.2013
 
CỐ KẾT
 
    Hai bên sắp đặt sẵn rồi,
Cùng cam cọng khổ,chia lời ngọt cay.
     Xem như định mệnh đã bày,
Quyết tâm phục vụ bóng bay cờ vàng.
 
     Đôi khi cũng có trái ngang,
Lòng này nhất định vững vàng tóc tơ.
     Nhớ lời chỉ dạy ban sơ,
Phụng thờ lý tưởng chờ cơ hội nhiều.
 
             Thanh Khang
               2-11-2013
 
Vay Bàn Tay Vàng
 
Từ ngày mình lấy nhau rồi
Vòng tay ấm áp thoát đời khổ cay
Hôm nay số phận an bày
Anh ơi ghi nhớ cho vay tay vàng
 
Giác hơi, đấm bóp dọc ngang
Mỗi lần trúng gió vạch màng lụa tơ
Lưng trần như bãi hoang sơ
Tròn màu bầm tím bịnh mơ bớt nhiều
 
Minh Hồ Đào
02.11.2013
Một Đời Chung Đôi
 
Lương duyên trời đã định rồi
Trăm năm kết tóc chung đời ngọt cay
Ông Tơ bà Nguyệt an bài
Kết Thầy/Cô laị bằng dây chỉ vàng
 
Dù đời trắc trở ngửa ngang
Tình xuân vẫn ấm như màn nhung tơ
Tám năm* cách biệt sơ sơ
Để khi gặp lại...  tình thơ thêm nhiều! Hahahah...
 
Hư Trúc
*Thầy, Cô gặp lại sau 8 năm
 
 
DUYÊN NỢ AN BÀY
 
"Ngày mai trong đám xuân xanh ấy
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi !"
 
Ngày mai ,em lấy chồng rồi
Cuộc chơi bỏ lại cho đời nuốt cay
Cũng đành định mệnh an bày
Thì thôi,số phận mới hay đá vàng
 
Còn đâu đi dọc về ngang !
Tình nồng duyên thắm mát lòng ông tơ
Nhà tranh vách đất đơn sơ
Chỉ cần nhẩn cỏ (nhưng) mần thơ thật nhiều.
Thế là em thích ! hihi.
 
SONG  QUANG
Nguyen Gia Linh 22.12.2013 21:49:20 (permalink)
0
Bài xướng Chuyện an bày của Đặng Xuân Linh, được các bạn sau đây họa lại: Bùi Tiến, Thanh Điền, Nguyễn Thành Tài, Bùi Tiến, Thái Huy, Minh Tâm (Phần 2)     
 
 
Đầm Sâu Biến Thành Nhà
 
Dân ca, tục ngữ từ lâu
Đề cao Đầm Sét phía sau nhà mình. (1)
Một giòng nước tĩnh, trong, xinh;
Nhánh sông Tô Lịch linh đình thủa xưa.
 
Sớm chiều chẳng quản nắng mưa,
Thuyền con một lá đón đưa mặn mà.
Giáp Nhị, Giáp Tứ lại qua,
Tình quê đằm thắm, tuổi hoa yêu đời.
 
Bỗng nhiên lửa bỏng dầu sôi,
Người người chạy loạn không lời biệt nhau.
Nước lầy, rác lấp thật mau;
Bẩy mươi năm lẻ, đầm sâu hóa nhà.
 
Bùi Tiến
(1) Dưa La, húng Láng, nem Báng, tương Bần, nước mắm Vạn Vân, cá rô đầm Sét -  câu ca dân gian xưa.
 
Kỷ niệm đám cưới
(Hoạ bài Chuyện an bày của má Đặng Xuân Linh)


Mười hai năm, tháng này rồi 
Đôi ta nào biết một đời lệ cay
Gia đình yêu quý vẻ bày
Mùng ba đeo nhẫn vào tay chỉ vàng
Paris dạo khắp dọc ngang
Mừng nhau chồng vợ chàng nàng tóc tơ
Khiêm nhường cuộc sống đơn sơ
Một ngày hai bữa ấm no tình nhiều


Ngày 03-11-2013
Thanh Điền
 
VỢ CHỒNG
 
Nên duyên chồng vợ lâu rồi
Biển đông cũng cạn mặc đời đắng cay
Tơ hồng kết ước sẵn bày
Thủy chung sau trước khó lay lòng vàng.
 
Dù cho cuộc sống ngổn ngang
Chồng cày vợ cấy thêm màn quay tơ
Nhà tranh vách đất thô sơ
Thuận mùa cơm áo được thơ thới nhiều.
 
Nguyễn Thành Tài
04-11-2013
 
Trời Đã An Bài
 
Năm mươi năm phục quá rồi
Không câu nặng nhẹ, chẳng lời chua cay
Rõ rang` trời đất an bài
Dẫu xa cách mặt không sai lòng vàng
 
Đường đời đôi lúc ngổn ngang
Trời cho tay sắt đeo màn găng tơ
Vài khi trái ý sơ sơ
Càng cấu càng véo thì thơ càng nhiều.
 
Bùi Tiến
04-11-2013
 
BÉN DUYÊN TƠ TÓC
Họa
 
Tình kia khi đã bén rồi
Xá chi dâu bể chuyện đời chua cay
Dù cho con tạo vẽ bày
Vẫn luôn son sắt,khó lay đá vàng.
 
Mặc ai đi tắt,về  ngang
Hay vì vướng mắc ấy màn nhện tơ
Lòng này dù có thô sơ
Yêu em và cũng yêu thơ thật nhiều.
 
Thái Huy,11-06-2013
 
TÌNH THẮM TRĂM NĂM

Chỉ hồng nguyệt lão xe rồi,
Trăm năm chung hưởng ngọt bùi đắng cay.
Nợ duyên tiền kiếp sẵn bày,
Bên chàng có thiếp không phai đá vàng.

Đường trần bao nẻo dọc ngang,
Nghiệp văn duyên bút rộn ràng mối tơ.
Bạc đầu tình vẫn nguyên sơ,
Giao hòa bốn biển bạn thơ thêm nhiều...

Minh Tâm
Nguyen Gia Linh 06.01.2014 21:57:18 (permalink)
0
Bài Xướng Đông về làm chi của Minh Hồ cho TXH, được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ Đào, Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh (Phần 1)
 
Đông về làm chi                   
 
Đông ơi ! Về chi nữa?                     
Cho Thu phải giã từ                                 
Trần gian còn chan chứa                          
Trìu mến mang tương tư                          
*
Nhân gian thêm buồn nữa               
Mù sương phủ mỗi ngày                          
Tìm trong mùa Đông thấy              
Màn tuyết giăng che mây                         
*
Nếu trái đất không quay                          
Thì đâu có bốn mùa                        
Cảnh đời nào chồng chất                
Ưu phiên chẳng đong đưa                        
*
Không ai chờ Đông đến                  
Mà sao mãi mãi nhìn                      
Mùa Thu rời xa bến                        
Trần gian phai tươi xinh                          
 
Minh Hồ                                        
14.11.13
                                              
Trả lại màu xinh
 
Thu lại ra đi nữa
Không cách nào chối từ
Dù thế gian chất chứa
Cõi lòng người ưu tư
 
Đông lại về đây nữa
Giá lạnh thấm đêm ngày
Ấm áp tìm chẳng thấy
Sương mù phủ trùm mây
 
Thời gian chẳng ngừng quay
Nên có cảnh giao mùa
Xuân Hạ Thu Đông mãi
Tiết trời đổi thay đưa
 
Bao giờ Xuân mới đến
Cho mắt người hết nhìn
Đông ơi ! Mau lìa bến
Trả lại màu đẹp xinh
 
Minh Hồ Đào
14.11.2013
 
Đông về làm chi
 
Đông về làm chi nữa ?
Chưa chờ Thu giã từ
Trần gian nhiều bão lũ
Đời người quá ưu tư
 
Cõi đời buồn thêm nữa
Sương mù phủ từng ngày
Chờ hoài thu lần lửa
Sao thấy tuyết trời mây
 
Trái đất mãi tròn quay
Việt Nam có hai mùa
Bão lụt Phi chồng chất
Thảm phiền cứ đong đưa
 
Trần gian sợ đông đến
Mùa lạnh lẽo ngán nhìn
Mùa thu chưa rời bến
Cõi đời hết còn xinh
 
Nguyễn Gia Linh
14-11-2013
 
Thế gian bốn mùa
 
Mùa đi mua tới nữa
Thu nầy chưa giã từ
Dân gian buồn nào chứa
Sóng bủa mang sầu tư
 
Não nề cho nhân thế
Màn trời lạnh thấm ngày
Đánh dấu ưu xiết kể
Tiếng than tận tầng mây
 
Xứ Phi sóng cuộn quay
Tan hoang gió biển đùa
Hải hùng càng chất ngất…
Mong trời bình yên đưa
 
Hết Thu Đông lạnh đến
Tuyết rơi cùng đứng nhìn
Đọng trên cành khô bện…
Xuân sang cảnh đẹp xinh
 
Đặng Xuân Linh
14-11-2013
Nguyen Gia Linh 15.01.2014 00:48:09 (permalink)
0
Bài Xướng Đông về làm chi của Minh Hồ cho TXH, được các bạn sau đây họa lại : Hư Trúc, Mẫn Hồ, Song Quang, Thái Huy, (Phần 2)   
 
 
 THU XƯA
 
Ta làm thơ năm chữ
Tiễn Thu lời tạ từ
Muốn quên... chừng lưu luyến
Một nỗi niềm riêng tư
 
Đông bi chừ về đây
Lành lạnh theo tháng ngày
Ta, chim trời xứ lạ
Người xa như áng mây
 
Hỏi trong mầu lá úa
Mình xa nhau mấy mùa?
Em về ngang chốn cũ
Mưa chiều ai đón đưa?
 
Ngày về chừng vô định
Tiễn Thu cứ mãi nhìn
Ngậm ngùi hồn thi sĩ...
Người năm cũ xinh xinh.
 
Hư Trúc
 
LỜI CHO THU
 
Thu đi, đừng tiếc nữa
Trước sau cũng tạ từ
Thời gian không sức chứa
Chẳng nể vì riêng tư !
 
Thu ơi, đừng tham nữa
Xin hãy nhớ lại ngày
Thu Sài Gòn đâu thấy,
Đừng  tiếc gió than mây !
 
Trời đất theo vòng quay
Phải đương nhiên chuyển mùa
Thu đâu  dễ thương nhất
Chớ tự hào đẩy đưa !
 
Lắm người mong Đông  đến
Bởi tùy theo cách nhìn
Tuyết lạnh, thuyền dừng bến
Tổ ấm : căn nhà xinh !
 
Mẫn Hồ
131114
 
ĐÔNG VỀ CŨNG XINH
 
Thu vàng lại đi nữa !
Xin nói lời tạ từ
Mà lòng thì quyến luyến
và hồn mãi ưu tư.
 
Đông lại về lần nữa
Khoe áo ấm hằng ngày 
Tìm vần thơ nào thấy
mà chỉ có trời mây !
 
Rồi ta sẽ cuồng quay
bởi thời tiết đổi mùa
Cành cây không có lá
Nổi buồn còn đu đưa
 
Khi mùa đông lại đến
Bông tuyết trắng ưa nhìn
rơi rơi vô bờ bến
Đắp người tuyết cho xinh
 
SONG QUANG
 
ĐÔNG TỚI LÀM CHI ?
Họa
 
Đông ơi,đừng tới nữa !
Cho Thu phải tạ từ
Trước cảnh trời tuyết trắng
Chất chứa những ư tư.
 
Nhìn cảnh nói chi nữa
Nỗi đau quặn tháng ngày
Nhưng nhiều người không thấy
Tự cảm bị khuất mây.
 
Chóng mặt bởi cầu quay
Khó nhận rõ từng mùa
Vì dạnh hình biến chất
Kết tội gío thu đưa.
 
Chờ hay không vẫn đến
Mặc ai kia đứng nhìn
Tuyền tình cũng tách bến
Nát đời mộng em xinh .
 
Thái Huy,
11-14-2013
Nguyen Gia Linh 21.01.2014 23:37:38 (permalink)
0
Bài Xướng Tình vương nỗi nhớ của Gia Linh được các bạn sau đây họa lại : Bùi Tiến, Hư Trúc, Thanh Khang, Minh Hồ, Minh Hồ Đào (Phần 1)
 
 
Tình vương nỗi nhớ
 
 
Có thể nào quên chuyện thuở xưa
Muôn ngàn thương cảm mãi đong đưa
Làm sao bỏ lại bao ngày tháng
Chờ nắng vàng hanh đến đổi mùa
 
Chiếc nón bài thơ khắp nẻo đường
Của người xứ Huế thoảng mùi hương
Cùng màu áo trắng gây ngây ngất
Đã gợi cho lòng bao nhớ thương
 
Nguyễn Gia Linh
19-12-2013
 
Loáng Thoáng Đi Về
 
Hương Tết dường vương vấn chuyện xưa
Cái thời son trẻ đón cùng đưa
Tóc huyền óng mướt mây nhường vẻ
Môi thắm au tươi nhót chín mùa
 
Chiếc nón che nghiêng rợp mát đường
Đôi tà buông nhẹ thoáng thơm hương
Mơ hồ trong nắng bên hè cũ
Phảng phất đi về chút luyến thương
 
Bùi Tiến
 
Phảng phất đi về chút luyến thương
Đêm nằm lẻ gối nhớ người thương
Năm canh khoắc khoải tìm hương cũ
Chợp mắt đi vào mộng dể thương
 
Hư Trúc
 
 
TẾT QUÊ NHÀ
 
Dịp lễ ngồi đây nhớ quê xưa,
Trong lòng kỷ niệm thoắt vừa đưa.
Rất nhiều bánh mứt lo trong tháng,
Se lạnh hiu hiu gió chuyển mùa.
 
Mai nở vàng tươi trước sảnh đường,
Bàn thờ rực rỡ ngát thơm hương.
Ông bà chứng giám càng ngây ngất,
Lân múa quanh vùng trẻ mến thương.
 
Thanh Khang
22-12-2013
 
 
Xuân tình vương vấn
 
Tâm chẳng nhòa phai quê cũ xưa
Bao năm biệt xứ nhớ nhung đưa
Lời thơ chia sẻ người đồng cảnh
Mỏi mắt mong đời trở lại mùa
 
Xuân nào rực rỡ điểm trang dường
Phố chợ Sài Gòn bát ngát hương
Nguyễn Huệ trăm hoa khoe sắc thắm
Muôn lòng chan chứa nỗi niềm thương
 
Minh Hồ
22-12-13


Làm sao quên được
 
Làm sao quên được bến đò xưa
Chứng kiến bao người thân tiễn đưa
Chồng, vợ, con mình đi vượt biển
Mặc cho mưa gió chướng giao mùa
 
Khắc ghi lời nhắn lúc lên đường
Sức khỏe giữ gìn xa cố hương
Cho đến một ngày quay gót lại
Quê nhà Mẹ vẫn gọi con thương!
 
Minh Hồ Đào
22.12.2013
Nguyen Gia Linh 01.02.2014 00:16:13 (permalink)
0
Bài Xướng Tình vương nỗi nhớ của Gia Linh được các bạn sau đây họa lại:  Song Quang, Nguyễn Thành Tài, Thái Huy, Đặng Xuân Linh, (Phần 2)     
 
 
CHUYỆN XƯA NGÀY NOEL
 
Làm sao quên được chuyện ngày xưa !
Trước cổng nhà thờ anh đón đưa
Thầm ước trong lòng cho mỗi đứa
Hẹn ngày đám cưới đúng giao mùa
 
Mùa lể Noel góc giáo đường
Cùng quỳ xin Chúa rủ yêu thương
Lung linh ngọn nến hòa muôn hướng
Phảng phất niềm tin quyện khói hương
 
SONG QUANG
 
BÂNG KHUÂNG

Lắng lòng hồi tưởng chuyện xa xưa,
Thoang thoảng hương hoa ngọn gió đưa...
Man mác niềm riêng hồn mãi mộng,
Nào hay xuân đã trải bao mùa.

Bao mùa nắng hạ chói chang đường,
Rộn rã ve ngân phượng thoảng hương,
Hiu hắt rừng thu vàng úa lá,
Đông tàn, xuân gợi lắm yêu thương...

Minh Tâm
 
CHUYỆN NGÀY XƯA
 
Cho anh nhắc lại chuyện ngày xưa
Từ thuở chúng mình lạc bến đưa
Thuyền đổ bên bờ sông năm ấy
Mỏi mòn mong đợi đã bao mùa
 
Chân trời góc biển vọng muôn đường
Phút nắm tay nhau xa cố hương
Biền biệt từ đây nào đã biết
Ngàn năm anh vẫn mãi vương thương.
 
Nguyễn Thành Tài
23-12-2013
 
NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI
Họa
 
Quên sao được nhỉ những xa xưa
Cho dẫu nhiều phen bị đẩy đưa
Nắng quái chiều hôm chim khuất núi
Mưa dầm cuối hạ buổi giao mùa.
 
Trầm bổng chuông vang tháp giáo đường
Em quỳ chiêm niệm ngát tâm hương
Cầu cho đôi lứa dù xa cách
Vẫn ắp trong tim những mến thương.
 
Thái Huy,12-23-2013
 
Vương vấn
 
Xoay chuyển thời gian vẫn nhớ xưa
Chuyện tình lẩn thẩn cứ dần đưa
Cho dù tưởng lại ngày đầm ấm
Như thể nắng mưa hoặc sắc mùa
 
Cùng nhau thơ thẩn bước trên đường
Câu chuyện duyên tình vẫn thoáng hương
Đôi má hây hây, môi đỏ thắm
Để lòng man mác nỗi vương thương
 
Đặng Xuân Linh
24-12-2013
Nguyen Gia Linh 09.02.2014 00:59:29 (permalink)
0
Bài Xướng TIẾNG LÒNG của Nguyễn Thành Tài cho TXH, được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ, Minh Hồ Đào, Thanh Khang, Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh (Phân1)
    
 
 
TIẾNG LÒNG                    
 
Từng ngón tay mềm vuốt ý thơ ,                  
Do ré sol mí điệu rung hờ .                           
Nốt tròn... dấu lặng... ngân hơi thở !           
Dồn dập trong lòng những ước mơ .           
 
 
Hài thanh quyện lại nỗi mong chờ ,             
Hòa khúc nhạc buồn dạo tiếng tơ...             
Trầm bổng dặt dìu tim thổn thức ,               
Dây chùng lỗi nhịp phím ơ thờ.                   
 
Nguyễn Thành Tài                                     
16-01-2014                                                   
 
Ý THIẾP TÌNH CHÀNG
 
Mỗi ngày viết gởi một bài thơ
Bày tỏ tim lòng không hững hờ
Dù ở hai nơi vùng núi biển
Mong ngày kết hợp thỏa niềm mơ
 
Tiếng gõ thời gian đâu có chờ
Thuận hòa tình cảm tiếp đường tơ
Tuổi đời lâm cảnh bóng chiều xuống
Ý thiếp tình chàng đến đẹp thờ
 
Minh Hồ
15.01.2014
 
TÌNH CHÀNG Ý THIẾP
 
Thấm vào tâm não từng lời thơ ,
Tả nỗi niềm đau kiếp hững hờ .
Năm tháng cô đơn sầu tiễn biệt
Cuộc tình đang dở xót xa mơ .
 
Mỗi ngày trao đổi qua phôn chờ ,
Ông Tạo bây giờ đã nối tơ...
Xây dựng túp lều luôn Hạnh Phúc
Tình Chàng Ý Thiếp giữ tôn thờ.
 
Minh Hồ Đào
16-01-2014
 
CỔ NHẠC
 
Độc huyền cầm tiếng vận vào thơ,
Xang,cống,xê,cồng ,cọng nốt hờ.
Chỉ có một giây mà đủ ý,
Hòa theo lời hát tựa như mơ.
Khi nhạc trỗi lên im lặng chờ,
Những câu vọng cổ dịu như tơ.
Xuống lên nhịp điệu theo lời hát,
Đã vãn mà tâm cứ thẫn thờ.
    Thanh Khang
     16-1-2014

Tiếng lòng
 
Ngòi bút dịu dàng thả vận thơ
Theo cung điệu hứng nhịp ru hờ
Một thiên tình sử, ngân sôi nổi
Tới tấp trong đời vọng tiếng mơ
 
 
Tâm tư quyện khúc nhịp trông chờ
Theo điệu u buồn dạo phím tơ
Một khối du dương gây sảng khoái
Cho đời quên hẵn khúc bơ thờ
 
Nguyễn Gia Linh
15-01-2014
 
Đàn tiêu hòa tấu
 
Lẳng lặng mê hồn tiếng nhạc thơ
Thong dong chậm rải nhịp ơ hờ
Kéo lê thấp giọng âm ngân nhỏ
Rền rập cung đàn đến bến mơ
 
Tay bấm hạ cung nốt chậm chờ
Đàn tiêu hòa tấu quyến âm tơ
Du dương trầm bổng nghe dìu dịu
Vời vợi dây cao khó thẫn thờ
 
Đặng Xuân Linh
Nguyen Gia Linh 05.03.2014 17:50:18 (permalink)
0
Bài Xướng TIẾNG LÒNG của Nguyễn Thành Tài cho TXH, được các bạn sau đây họa lại : Song Quang, Mẫn Hồ,Thái Huy, Bùi Tiến, Thanh Điền, Minh Tâm, (Phân2)
 
CẠN NGUỒN MƠ
 
Vài lời cảm hứng với nàng thơ
Thơ xướng vừa đưa....dám hững hờ??
Hờ hững sao đang....còn nhịp thở !
Thở than...người bảo cứ là mơ
 
@   @   @
 
Mơ chi rồi dạ mãi mong chờ !
Chờ đến bao giờ nối mối tơ ??
Tơ tưởng chỉ làm tim tỉnh thức
Thức thời tỉnh mộng hết trơ vơ !
 
SONG QUANG
 
Man Ho
16-01-2014
 
 
 
 
TIẾNG ĐÀN LÒNG
(Viết tặng tác giả bài xướng)
 
Nhớ mãi người thương của tuổi thơ
Vui chi đỏng đảnh chút duyên hờ.
Muốn yêu mà nói là… “em chả”
Để dụ chàng trai mãi ước mơ…
 
Bao năm ngong ngóng cứ mong chờ
Đợi khúc đàn lòng dạo phím tơ
Kỷ niệm ngày xưa trôi mất biệt
Tình xa dẫu vậy vẫn tôn thờ .
 
Mẫn Hồ
 
 
THAO THỨC
 
Họa
 
Canh khuya thao thức gợi hồn thơ
Từng giọt mưa rơi quá hững hờ
Trên mái tranh nghèo mùa tuyết gía
Để rồi xóa hết những niềm mơ.
 
Còn đâu nữa nhỉ cảnh ai chờ
Theo gío trời xa lạc phím tơ
Mắt biếc ngày xưa nay ủ rũ
Qua lan khói mỏng trước trang thờ.
 
Thái Huy
 
 
Cung Đàn Lỡ Nhịp
 
Tiếng Lòng Thổn Thức gửi vào thơ (1)
Một nốt rơi ngang, thật hững hờ.
Hò, xự, xang, xê, liu, cống, ú,
Cầm bằng như nhạc tự trong mơ.
 
Trong mơ hoàng đợi, phụng trông chờ. (2)
Đâu khúc bạch đầu động phím tơ.
Nếu đã hài hòa, thanh quyến luyến,
Thì đâu cung lỡ, nhịp bơ thờ.
 
Bùi Tiến
16-01-2014
(1) Tên thơ và hình của thi huynh Thành Tài
(2) Phụng cầu hoàng
 
 
Lắng theo điệu nhạc
(Họa bài Tiếng lòng của Bác Nguyễn Thành Tài)
 
Khúc nhạc diệu hiền đạt nốt thơ
Trầm thanh, thánh thót ý ai hờ
Chan hoà âm điệu nghe sâu đậm
Mang lại cho mình vạn khối mơ
 
Dây kia ai nổi phím cung chờ
Lưu luyến trong từng kẽ tóc tơ
Nhẹ tiếng đàn lòng tâm lắng đọng
Bay theo dòng nhạc mãi ơ thờ.
 
Ngày 16-01-2014
Thanh Điền 
 
Hương xưa
 
Xưa thời áo trắng rất ngây thơ,
Ngơ ngẩn thương ai, giả hững hờ.
Chạm mặt, ngượng ngùng rồi lúng túng...
Ngày trông đêm nhớ lại thêm mơ...
 
Theo nước thuyền trôi bến chẳng chờ,
Hương xưa vương vấn chút duyên tơ,
Tình theo mây khói còn đâu nữa,
Sao vẫn bâng khuâng, dạ thẩn thờ...
 
Minh Tâm
Nguyen Gia Linh 14.03.2014 21:08:04 (permalink)
0
Bài Xướng Đan áo của Đông Hương cho TXH, được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh, Thái Huy, Thanh Khang (Phần 1)
 
 
ĐAN ÁO 
 
ngồi đan áo ấm Xuân anh                          
mà quên may áo ngự hàn cho em     
buốt ngày, buốt cả lẫn đêm              
hai giòng mưa, gió tạt mềm cả tim   
*
mùa Đông nhảy sổ lên thềm             
quấn qua quấn quýt nghiêng rèm tuyết bay
dấu chân cánh én lạc bầy                           
trong đêm trừ tịch, giẩm đầy sương sa       
*
trời mình tầm quá người ta              
bên ni- bên nớ dặm xa mấy ngàn?    
lập đông, môi gió bồn chồn              
thổi không nhanh được chiếc hôn em chờ  
*
em ngồi đan áo tình thơ                   
cho mau kịp tối giao thừa tặng anh   
xin đàn hải điểu bay nhanh              
sợ đêm mai Tết quà em trễ giờ...                
 
đht 
 
Đan Áo
 
 
Em ngồi đan áo tặng anh
Ngờ đâu anh gởi ngự hàn cho em 
Để rồi dù lạnh cả đêm
Vẫn nghe sưởi ấm làm mềm buồng tim
 
Mùa đông mưa gió bên thềm
Gởi thương gọi nhớ ngang rèm tuyết bay
Mùa Xuân nhạn én hợp bầy
Về đêm trừ tịch, họa đầy mưa sa
 
Trời Tây nhớ đến người ta
Đông tây hai cõi, ngó xa dặm ngàn
Những ngày mưa gió bồn chồn
Chỉ mong người gởi nụ hôn ai chờ
 
Cho mình dệt nốt bài thơ
Để mau kịp đến giao thừa cho anh
Mong trời mưa gió lặng nhanh
Để anh nhận được quà em đúng giờ
 
Nguyễn Gia Linh
30-01-2014
 
Thơ cuối năm
 
Ngồi trong thềm vắng chờ anh
Thẫn thờ ngắm gió rung cành dùm em
Mưa tuôn đông lạnh ngày đêm
Nắng reo rồi tắt, giọt nghiền vào tim
 
Tiếng nghe xào xạc bên thềm
Vén màn xem thử trắng rèm bay bay
Tia tên tỏa khắp mùa nầy
Giao thừa chuyển tiếp vẫn đầy hạt sa
 
Cuối năm lạc lỏng thân ta
Cách sông biển rộng, buồn xa dặm ngàn
Nơi đây nhắn gió xuân sang
Chút tình quê cũ man man ý chờ
 
Ta ngồi dệt mấy vần thơ
Gởi câu chúc đẹp, tưởng mơ an lành.
Cánh chim qua hải bay nhanh
Đưa lời gởi Tết cho anh đúng giờ
 
Đặng Xuân Linh
30-01-2014
 
Đan Áo
Họa
 
Tưởng rằng lạnh chỉ riêng anh
Không ngờ lại để cơ hàn cho em
Nhớ chi…thao thức ngày đêm
Thương trong kỷ niệm khiến mềm luôn tim
*
Ngổn ngang tuyết đổ bên thềm
Từng cơn gío lạnh xuyên rèm bay bay
Và em như kẻ xa bầy
Nghe khuya chuông đổ đong đầy lệ sa
 
Đời thời ai cũng như ta
Cảnh sao lại bắt biển xa non ngàn
Mơ thôi nay gối đã chồn…
Khiến môi tái lạnh nụ hôn sao chờ?
 
Đàng thôi xin gởi qua thơ
Áo đan ngày ấy quả thừa do anh
Xuân ,xuân đôi ngả tàn nhanh
Bên này,chốn nớ sao em tính giờ…?
 
Thái Huy,Jan-30-2014
 
VỀ QUÊ VIẾNG MỘ
 
Về quê thăm viếng mộ anh,
Dù xa vạn dặm cũng đành dạ em.
Ban ngày cho cả ban đêm,
Cầu mong may mắn dấu kèm trong tim.
Ở đây hoa nở bên thềm,
Trầm hương nghi ngút trước rèm khói bay.
Đôi ta như nhạn lạc bầy,
Nằm yên dưới mộ tháng ngày sương sa !
Riêng dành số phận ai ta,
Em đi thăm viếng dù xa dặm ngàn.
Lòng em tê tái bồn chồn,
Âm dương cách trở hết phương đợi chờ...!
Năm mới có dịp họa thơ,
Rồi ra thắp nén hương thờ tặng anh.
thời gian cũng sẽ qua nhanh,
Giả biệt phần mộ mong anh đừng chờ.
 
Thanh Khang
  1 Tết Giáp Ngọ tại Tiên châu.
Thay đổi trang: << < 161718 | Trang 18 của 18 trang, bài viết từ 256 đến 264 trên tổng số 264 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9