Góc Thơ Tứ Linh
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 18 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 264 bài trong đề mục
Nguyen Gia Linh 24.05.2009 00:03:36 (permalink)
0
Bài Xướng PHÚT BAN ĐẦU của Nguyễn Thành Tài được các bạn sau đây họa lại : Huỳnh Ngọc Diêu, Lam Vân, Bùi Tiến (Phần 2).



Mênh mông nỗi nhớ
Họa bài Phút ban đầu của Nguyễn Thành Tài


Chiều xuống mênh mông nhiều nỗi nhớ
Tâm hồn trổi dậy mấy vần thơ
Nhớ ai thăm thẳm phương trời đó
Trách mãi người đi cứ hững hờ

Trăng sáng qua thềm nối ước mơ
Ngàn năm trăng đợi với sao chờ
Cô đơn mòn mỏi thâu đêm sáng 
Phương ấy người ơi đâu có ngơ

Năm tháng chỉ còn nỗi bơ vơ
Buồn trong sóng nước chảy lửng lơ
Biết ai mà gởi niềm thông cảm
Tình ấy rồi ra cũng dại khờ

Nhớ làm chi nữa nơi hẹn hò
Tâm tư thao thức mối tơ vơ
Hồ thơ dầu cạn trong tâm não
Buồn thảm con tằm cứ nhả tơ

Huỳnh Ngọc Diêu



Còn chăng bao tiếc nhớ
(họa bài Phút ban đầu-Nguyễn Thành Tài)


Vẫn nhớ còn thương bao tiếc nhớ
Lòng buồn lắng đọng kết thành thơ
Từng đêm mộng tưởng người duyên dáng
Vượt bóng thời gian thuở hẹn hò

Những tưởng thuyền tình cập bến mơ
Dòng đời cách trở tháng năm chờ
Bao mùa ly biệt ươm hy vọng
Một thoáng hương trầm dạ ngẩn ngơ

Đã thấm vào tim mặt giả vờ
Nhìn nhau ánh mắt khó làm lơ
Trao lời thúy ái gieo trìu mến
Dệt mộng yêu đương tuổi dại khờ

Chẳng trách lòng ai quá hững hờ
Đời người viễn xứ sống chơ vơ
Dặm ngàn hải lý tình ngăn cách
Trĩu nặng duyên trần vướng lưới tơ

Lam Vân


Cũng vương tơ
Họa bài Phút ban đầu của anh Nguyễn Thành Tài


Tưởng đã quên rôi ra vẫn nhớ
Cái thời lơ lẳng của ngày thơ
Cái thời chẳng biết so hình dáng
Chỉ biết tung tăng hát với hò

Cuộc đời tươi quá đẹp như mơ
Chẳng hẹn hò ai, chẳng đợi chờ
Đuổi bướm hái hoa tôi chỉ biết
Theo em, theo một cách ngu ngơ

Một bữa trêu em tôi giã vờ
Nói gì tôi cũng giã đò lơ
Em hờn em giận và em khóc
Tôi thấy hồn tôi bỗng dại khờ

Ngày qua nghĩ lại những ơ hờ
Thương nhớ em và nhớ vẩn vơ
Em có biết chăng khi quạnh vắng
Lưng trời óng ánh cũng vương tơ

Bùi Tiến
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2009 00:13:15 bởi Nguyen Gia Linh >
#16
    Nguyen Gia Linh 27.05.2009 19:32:22 (permalink)
    0
    Bài Xướng Tuổi học trò của Minh Hồ được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ Đào, Đông Hương, Nguyên Trần, Cao Thiếu Lang (Phần 1)
     
     
    TUỔI HỌC TRÒ                                        
     
     
    Tuổi học trò biết bao kỷ niệm            
    Hồn nhiên, trao lưu bút ngày xanh                 
    Ghi lại đôi dòng chữ  quyến luyến                 
    Thời gian kề cận mộng chân thành                 
    Tưởng mai đây rồi xa muôn ngả                    
    Gặp lại đường đời rất mỏng manh                 
    Nhưng không quên giây phút mừng rỡ
    Đỗ đạt kỳ thi sáng chói danh                         
     
    Minh Hồ                                                       
    050309
     
     
     
    TUỔI XẾ CHIỀU
    *Cảm tác bài Tuổi Học Trò của Minh Hồ
     
    Lật từng trang ghi giòng lưu niệm
    Dưới mái nhà trường lớp tuổi xanh
    Biết bao chan chứa tình thương mến
    Đeo đuổi tương lai ý nguyện thành
    Nghĩ đến rồi đây đi mỗi hướng
    Cơ duyên hội ngộ quá mong manh
    Tuổi xế chiều hôm nay vẫn nhớ
    Cảnh mừng vui  thấy bảng đề danh
     
    Minh Hồ Đào
    060309
     
     
    MẶC  NIỆM
     
    Đứng trước mộ phần đài kỷ niệm
    Ảnh mờ bia đá , cỏ chưa xanh
    Đưa tay lau bụi hình , lưu luyến
    Lòng dâng dâng cảm xúc chân thành
    Cách biệt  âm dương , ta đôi ngã
    Tưởng là tương ngộ, hoá mong manh
    Hồn ơi ! đây nụ hôn ràng rỡ
    Tặng người , tôi khóc kẻ vô danh
                  
    Đônghương
     
     
     
     
     
    Tuổi đau thương
     
     
    Nếu có  một ngày mình gặp lại
    Xin đừng nhắc chuyện mái đầu xanh
    Thuở còn đi học yêu lầm lỡ
    Nên đớn đau ôm mộng chẳng thành
    Tôi bỏ đi xa thành phố cũ
    Để quên đi cuộc tình mong manh
    Đốt đời trong thú vui phù phiếm
    Chẳng sá gì hai chữ lợi danh
     
    Toronto March 6, 2009
    Nguyên Trần
     
     
    Họa   :    TÂM THÀNH
     
    Thời thơ dại ý nguyện trong lành
    Ký ức đâu mờ mộng tuổi xanh
    Nhớ mãi bên lòng khi phấn đấu
    Luyến lưu tâm trí lúc công thành
    Sắt son cố giữ điều thanh bạch 
    Kiên quyết tránh chừa lối xảo manh
    Dĩ vãng tương lai không khác biệt
    Khiêm nhường trong sạch để nêu danh
     
     
    Cao thiếu Lang  (06-03-09)
    #17
      Nguyen Gia Linh 31.05.2009 22:41:06 (permalink)
      0
      Bài Xướng Tuổi học trò của Minh Hồ được các bạn sau đây họa lại : Huỳnh Ngọc Diêu, Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh (Phần 2)
       
       
       
      Ngậm ngùi
       

      Trở lại vùng xưa biết bao kỷ niệm
      Nước hồ êm soi bóng khoảng trời xanh
      Thấp thoáng đó đây vui bầy bướm trắng
      Mái ấm bên sông khói lượn xây thành
      Bên quán cà phê ấm tình bè bạn
      Nhắc lại ngày thơ sao quá mỏng manh
      Ngậm ngùi ai vuốt tóc trông vào kiếng
      Bụi mờ che phủ cả nẻo công danh

       
       
      Huỳnh Ngọc Diêu
       
       
       
      Sau dòng lưu bút
       
       
      Ngày xưa đã viết bao lưu niệm
      Gởi lại nhau mừng mộng tuổi xanh
      Nắng đẹp theo mùa hoa phượng vĩ
      Vừa trao vừa nhắn rất chân thành
       
      Để rồi mỗi kẻ đi muôn ngả
      Cho thấy cuộc đời quá mỏng manh
      Đâu biết ngày nay vui gặp lại
      Khi mà lắm bạn đã thành danh
       
      Nguyễn Gia Linh
       
       
       
      Gặp bạn xưa
       
       
      Bạn xưa gặp kể thời chung lớp
      Vui vẻ tuổi đời mộng bến xanh
      Lúc đó trời mơ chưa ước vọng
      Thời gian xóa thuở học chưa thành
       
      Giờ đây xa cách người đôi ngà
      Viễn xứ quanh đời quá mỏng manh
      Thấy mặt vui mừng khôn xiết kể
      Nhớ đôi mắt bạn lại quên danh
       
       
      Đặng Xuân Linh
      #18
        Nguyen Gia Linh 04.06.2009 21:26:15 (permalink)
        0
        Bài Xướng Tuổi học trò của Minh Hồ được các bạn sau đây họa lại : Mẫn Hồ, Nguyên Hà và Lam Vân (Phần 3)
         
         
         
         
         
        CHUYỆN TUỔI XANH
         
        Hè về vội vã trao lưu niệm
        Tập vở ân tình ghi tuổi xanh.
        Ba tháng bãi trường xa bạn mến,
        Người ra góc bể, kẻ đô thành.
         
        Thu đến quay về lo chuyện học,
        Cố công thi đậu dẫu mong manh.
        Đăng khoa rộn rã niềm mơ ước,
        Kim bảng mừng vui lúc xướng danh.
         
        Mẫn Hồ
         
         
        Tình đời
        (Xin họa bài "Tuổi học trò" của TH  Minh Hồ)
         
        Xót tình đời trải bao lưu niệm
        Tuổi ấu thơ giấy trắng mực xanh
        Nhớ mái trường xưa tan buổi học
        Tìm về lối cũ mộng xây thành .
         
        Cho ta nhắn nhủ câu mong nhớ ...
        Một chút ân tình dẫu mong manh
        Chốn ấy, quê hương bao ước hẹn
        Thời gian mờ xóa chữ lưu danh .
         
         
        Nguyên  Hà
         
         
        Hoài niệm    
        Người xưa cảnh cũ lòng hoài niệm
        Một thuở mơ hồng trải mộng xanh
        Dáng ngọc thân ngà hương quyến rũ
        Bao lời minh thệ ước duyên thành
         
        Tàn phai úa nhạt đời ngăn cách
        Phiêu lãng phương trời phận mỏng manh
        Mấy độ thu đông buồn ngấn lệ
        Tâm còn vướng bận chút hư danh !
         
         
        Lam Vân
        #19
          Nguyen Gia Linh 09.06.2009 17:16:59 (permalink)
          0
          Bài Xướng Mưa Bay của Đông Hương được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh (Phần 1)
           
           
          MƯA BAY                                       
           
           
          Một sáng mưa bay                           
          Qua thành phố lạ                             
          Nhìn bước chân mình                       
          Khập khiểng loanh quanh                
          Bàn chân nho nhỏ                             
          In trên hàng lá                                  
          Mà muà thu đã                                 
          Khoác áo theo anh                           
           
          Mái tóc thở dài                                 
          Quãng đường nắng trốn                  
          Tay bơ vơ thừa                                
          Năm ngón thương tôi                       
          Tôi chờ đợi ai                                   
          Mà tôi nghiêng nón                          
          Cạnh hàng trứng cá                         
          Khóc với chim tròi                           
           
          Thành phố ngây ngô                        
          Mắt khuya khoắt lắm                      
          Cây cầu dài lạnh                              
          Run run bên sông                             
          Tà áo không vui                               
          Bay buồn lên chậm                           
          Tôi cũng chạy hoài                           
          Theo nỗi chờ mong                          
           
          Lại thoáng mưa ấy                           
          Kéo mãi đôi chân                              
          Trên đường vô định                         
          Giữa trời xa anh                              
          Nỗi vui đã chết                                 
          Quê hương cũng không                   
          Vầng trăng hẹn ước                         
          Tuổi thơ chập chờn                          
           
           
          Đông Hương                                     
           
           
           
          Tuổi thơ qua mau
           
           
          Buổi sáng mù sương
          Trên bồn cỏ lạ
          Không thấy chân người
          Vất vả vây quanh
          Vòng qua suối nhỏ
          Mấy hàng hoa lá
          Dường như người đã
          Theo bước chân anh
           
          Dù quảng đường dài
          Không ai lẫn trốn
          Bàn tay dư thừa
          Của tấm thân tôi
          Thong thả đong đưa
          Không che vành nón
          Dòng sông bóng cá
          Nghiêng ngả chân trời
           
          Buổi chiều ngây thơ
          Mắt vàng võ lắm
          Nhớ ngày xưa lạnh
          Ấm áp ven sông
          Cõi lòng êm vui
          Reo lên chầm chậm
          Ngày nay ngậm ngùi
          Giây phút chờ mong
           
          Hẹn hò năm ấy
          Đều đều bước chân
          Bây giờ vô định
          Từ ngày mất anh
          Chuyện tình đã hết
          Tất cả số không
          Đường mưa trơn trợt
          Bóng tối chập chờn
           
           
          Nguyễn Gia Linh
           
           
           
          Hẹn mà không đến
          (Họa bài Mưa bay của TH Đông Hương)
           
           
          Hừng sáng xa xa
          Mây tìm thôn lạ
          Ngoảnh sau lưng mình
          Đoạn khá quẹo quanh
          Dường như bé nhỏ
          Sắc dành đời lá
          Úa vàng xanh đã
          Lả tả bên anh
           
          Tóc dần rơi rơi
          Tháng năm như trốn
          Đã vương lòng thừa
          Đón thế dùm tôi
          Nắng còn dõi ai
          Đời che chiếc nón
          Bên thềm thơ thẩn
          Lặng ngắm mây trời  
           
          Xóm lặng ít người
          Đường khuya vắng lắm
          Liễu rủ bên dòng
          Đợi chờ ven sông
           
          Tất dòng không vui
          Tình luôn đến chậm
          Danh lợi chẳng hoài
          Cũng chẳng thèm mong
           
          Hàng thông xào xạc,
          Di động bước chân
          Hương lành an định
          Một trời cho anh
          Tình muộn đà chết
          Tình thâm cũng không
          Thuyền mơ hết đợi
          Cũng hết chập chờn
           
           
          Đặng Xuân Linh
          #20
            Nguyen Gia Linh 14.06.2009 22:35:41 (permalink)
            0
            Bài Xướng Mưa Bay của Đông Hương được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ và Lam Vân (Phần 2)
             
             
             
             
            MÂY BAY
             
             
            Nhìn áng mây bay
            Bầu trời xứ lạ
            Xa xôi một mình
            Lạc lõng chung quanh
            Nhớ con đường nhỏ
            Phủ đầy xác lá
            Thu vàng xưa đã
            Đan mộng mơ anh
             
            Thao thức canh dài
            Trăng vàng lẫn trốn
            Trong đêm đen thừa
            Bóng tối vây tôi
            Chẳng còn cùng ai
            Xây lầu hạnh phúc
            Giờ đây côi cúc
            Góc biển chân trời
             
            Tình yêu ngây ngô
            Tưởng rằng đẹp lắm
            Mãi mãi đầm ấm
            Nào nghĩ sang sông
            Lòng tràn niềm vui
            Lấp thời gian chậm
            Mang sắc u hoài
            Mỗi lần trông mong
             
            Hẹn hò ngày ấy
            Vấn vương bước chân
            Xem như thiên định
            Tình em và anh
            Đừng nói là chết
            Đừng bảo hư không
            Cho lời hẹn ước
            Miên man chập chờn
             
             
            Minh Hồ
            020509
             
             
            Chập chờn ảo giác  
            Một ngày buồn tênh
            Bóng ai xa lạ
            Thoảng nhẹ hương nồng
            Dìu dịu lâng quanh
            Phất phơ tà áo
            Biếc xanh cành lá
            Vờn bay suối tóc
            Ðài các trâm anh
             
            Nhớ dáng hương xưa
            Tình như lẩn trốn
            Một thuở cuồng si
            Ủ đọng trong tôi
            Luyến ái còn vương
            Ðề thơ trên nón
            Ðôi vần trìu mến
            Ngỏ ý thay lời
             
            Ngày tháng trôi nhanh
            Lòng còn nhớ lắm
            Những buổi hẹn hò
            Hóng mát ven sông
            Nắng nhạt hoàng hôn
            Chiều buông chầm chậm
            Ðầu tựa vai kề
            Trọn nhớ thương mong
             
            Thời gian lướt nhẹ
            Bến mộng dừng chân
            Thuyền mơ em đợi
            Ấm vòng tay anh
            Tình nồng ngây ngất
            Vượt cõi hư không
            Tâm linh hòa nhịp
            Ảo giác chập chờn
             
             
            Lam Vân
            #21
              Nguyen Gia Linh 19.06.2009 22:09:40 (permalink)
              0
              Bài Xướng Không quên của TH  Minh Hồ được các bạn sau đây họa lại: Minh Hồ Đào, Mẫn Hồ, Cao Thiếu Lang, (Phần 1)
               
               
               
              KHÔNG QUÊN
               
               
              Dù xa ngàn dặm nước non nhà
              Nhưng vẫn không quên nét ngọc ngà
              Thành phố Sài Gòn luôn bất diệt
              Trong lòng người dân Việt Nam ta!
               
              Từ khi Tổ quốc im chinh chiến
              Biển cả rừng sâu dội tiếng la
              Trùng điệp người đi tìm lý tưởng
              Tự do hạnh phúc dẫu phong ba! 
               
               
              Minh Hồ
              290509
               
               
               
              BƠ VƠ
               
               
              Đã bao năm rời bỏ quê nhà
              Sao cứ li bì say ngật ngà
              Dùng rượu giải sầu nơi đất khách
              Ngày qua tháng lại tủi thân ta
               
              Nhớ về quá khứ sau binh lửa
              Khắp nẻo không ngừng tiếng khóc la
              Con trẻ bơ vơ vì quạnh quẽ
              Thiếu tình biển núi má và ba!
               
               
              Minh Hồ Đào
              290509
               
               
              MÃI NHỚ
               
              Hỏi em từ dạo vắng quê nhà
              Còn nhớ màu xưa áo lụa ngà
              Mắt biếc môi thơm chiều biển vắng
              Ấm câu hò hẹn của đôi ta ?
               
              Tháng tư súng gãy rời khu chiến
              Lửa loạn đầy trời tiếng khóc la
              Xa xót thương em người một ngã
              Bên trời mãi nhớ khóe thu ba.
               
              Thân kính,
              Man Ho
               
               
              NHỚ DĨ VÃNG
               
               
              Tuy phải lìa xa cách nước nhà 
              Nay đã yên thân giữa tháp ngà
              Hình ảnh quê xưa trong dĩ vãng
              Vẫn luôn ghi tạc cõi lòng ta  
               
              Ly hương uất ức thời tao loạn 
              Vượt biển hờn câm bặt giọng la
              Nuốt nghẹn bao nhiêu lời thán oán
              Mặc tình gian khổ cũng bôn ba 
               
               
              Cao thiếu LANG   (29-5-09)
              #22
                Nguyen Gia Linh 24.06.2009 20:31:10 (permalink)
                0
                Bài Xướng Không quên của TH  Minh Hồ được các bạn sau đây họa lại: Nguyễn Gia Linh, Đặng Xuân Linh, Lam Vân (Phần 2)
                 
                 
                 
                VẪN NHỚ
                 
                 
                Đi xa nhớ lắm nước non nhà
                Bến nước hàng tre bóng nguyệt ngà
                Đầu ngõ cây đa ghi nỗi nhớ
                Chứa đầy ước nguyện ở trong ta
                 
                Đã thấy những ngày xa đất nước
                Nơi đâu còn mãi tiếng rên la
                Xót thương đói khổ nơi quê mẹ
                Quạnh quẽ hương tàn chốn giới ba
                 
                 
                Nguyễn Gia Linh
                 
                 
                CÒN NHỚ
                (Họa bài KHÔNG QUÊN của TH Minh Hồ)
                 
                 
                Đất khách nương thân vẫn nhớ nhà
                Nửa đời xa xứ, tưởng sông ngà
                Làm sao quên được bao thương luyến
                Thật đẹp tranh chiều ở nước ta
                 
                Anh chị ly tan vì khói lửa
                Tứ thời rừng biếc trải bao la
                Thương người em gái lòng mơ tưởng
                Đôi bến mộng đời trước ngả ba
                 
                 
                Đặng Xuân Linh
                 
                 
                Nhớ mãi  
                 
                Bao năm vọng tưởng đến quê nhà
                Ðộc ẩm mơ say ánh nguyệt ngà
                Tâm sự vơi đầy không kẻ tỏ
                Âm thầm giữ kín đáy lòng ta
                 
                Lãng du ngày tháng đời trôi nổi
                Số kiếp phong trần dám thán la
                Mộng mị tàn canh quên thế sự
                Cuồng si một thuở dậy yên ba
                 
                 
                Lam Vân
                #23
                  TrucGiang 27.06.2009 19:10:20 (permalink)
                  0
                  Trả lại và nhờ Ngài xóa nơi trang thơ của Trúc Giang mà Ngài đã post kiểu rải truyền đơn đồng loạt đã giùm, cám ơn
                   

                  Trích đoạn: TrucGiang
                  Trích đoạn: THI NANG


                   
                   

                   Tối thứ bảy gùi , em biếu quí huynh tỷ đọc đở nhe hì hì ....

                  Chủ nhật vui nhe ....






                  Tìm Bạn Bốn Phương
                   
                  Em là thiếu nữ cuối thôn làng
                  Chẳng thích con nhà áo mão sang
                  Ăn mặc bảnh bao trông đỏm dáng
                  Tiêu xài hoang phí tính bằng vàng
                  Thương người hiền sĩ lòng nhân hậu
                  Ghét kẻ ba hoa tánh ngược ngang
                  Rất muốn quen ai như đã kể
                  Không ưa xu nịnh hoặc làm càng
                   
                  Sương Anh

                  GỞI CÔ

                  Xin gởi cô nương ở cuối làng
                  Tôi đây vừa trẻ lại vừa sang
                  Đang tìm bạn đẹp mê thơ phú
                  Muốn kiếm người thương kết đá vàng
                  Nhà lắm bạc dư đời lịch thiệp
                  Thân cao mày rậm dáng hiên ngang
                  Nếu may người nhận tôi làm bạn
                  Tôi hứa yêu cô chẳng nói càng!

                               Thanh Huy


                  Cám ơn bạn Thanh Huy với bài họa vui hay hì hì .....
                   
                  Có Tuiiii

                  Thì ra Đằng Ấy sống chung làng
                  Thôi để Qua dìa sắm lễ sang
                  Ở chốn sơn tuyền xây gác tía
                  Sát bên phố thị cất lầu vàng
                  Ấy ưa phong nhã mà… chung thủy
                  Ấy thích hào hoa chẳng… dọc ngang
                  Xét kỹ bao điều Qua …hội đủ
                  Ấy ưng liền nhé… để lâu càng…

                  Trúc Giang 21.6.09


                  Cám ơn bài họa cúa bạn TG 

                   

                  Em thấy bài thơ hay quá xin phép bỏ hình vào tặng tỷ ngày chủ nhật vui hì hì

                  Em thân chào huynh Thi Nang ,luôn mến chúc huynh cùng gia đình luôn vui vẻ khỏe mãi , thú thật em rất thích lối họa vui chắc nịt đúng như luật đường thi , thích chánh vận ... hì hì đúng là huynh của em hì hì


                  Thi Nang cảm ơn Vancanli và quý thi hữu ghé thăm.
                  Chúc quý thi hữu và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và được nhiều niềm vui trong cuộc sống
                   
                  QUÝ Ở LÒNG CHUNG THỦY
                   
                  Cuối xóm đầu thôn cũng một làng
                  Em ơi,cố gắng đợi anh sang
                  Ngày ngày vất vả đang tìm bạc
                  Tối tối gian nan để kiếm vàng
                  Lặn lội quanh năm nơi lối dọc
                  Ngược xuôi suốt tháng chốn đường ngang
                  Tình duyên quý ở lòng chung thủy
                  Hấp tấp mình e sợ gãy càng!
                  Thi Nang
                   


                  Cám ơn Thi Nang ghé thăm nhà nghèo của Trúc Giang . Rãnh rang mời TN thường xuyên ghé qua chơi , có Đường pha Đường cõ Muối pha Muối nha...



                  Tìm bạn vui


                  Thương người thùy mị ở đầu làng
                  Chốn cũ đường qua với nẻo sang
                  Chẳng kể giàu nghèo bao tượng đá
                  Không lo đói khổ mấy khuông vàng
                  Hiền nhân ẩn sĩ xuôi đò dọc
                  Hiếu nghĩa tâm từ dõi bến ngang
                  Nếu có bún riêu rau muống chẻ
                  Cùng nhau quyết chí bẻ que càng


                  Nguyễn Gia Linh

                  _____________________________

                  Bánh canh
                  Trang Nhà : http://tulinh.org
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 21:19:11 bởi TrucGiang >
                  #24
                    Nguyen Gia Linh 04.07.2009 22:24:05 (permalink)
                    0
                    Bài Xướng Không quên của TH  Minh Hồ được các bạn sau đây họa lại: Mỹ Linh và Bùi Tiến…(Phần 3)
                     
                     
                    Nhớ mãi ...
                     
                    Ưu tư thờ thẫn trước hiên nhà
                    Mắt dõi xa xăm bóng nguyệt ngà
                    Nay đã không còn nơi đất Mẹ
                    Gởi dùm cho nhé chút tình ta

                    Hãy soi phản lại bao tia thắm
                    Chiếu cả thôn làng lẫn tiếng la
                    Hình ảnh đường quê cùng ruộng lúa
                    Nhạc hoà với gió chuyển âm ba

                     
                    Mỹ Linh
                    31/05/2009

                     
                     
                    Mong Sao

                    Từ độ xa quê bỏ cửa nhà
                    Mấy ai còn giữ được da ngà
                    Tay bùn chân lấm long đong họ
                    Nắng dãi mưa rầu vất vả ta

                    Hòn Ngọc Viễn Đông đầy đất bám
                    Cháu Con Hồng Lạc thấu trời la
                    Mong sao cho thấy ngày tươi sáng
                    Hết cảnh nổi chìm bẩy với ba

                    Bùi Tiến
                    #25
                      Nguyen Gia Linh 14.07.2009 22:41:15 (permalink)
                      0
                      Bài Xướng SÓNG SẦU của TH Minh Hồ Đào được các bạn sau đây họa lại: Nguyễn Gia Linh, Mỹ Linh, Đặng Xuân Linh (Phần 1)
                       
                       
                      SÓNG SẦU
                       
                       
                      Sóng sầu ngưng vỗ cõi lòng ta
                      Từ lúc cây đời đơm trổ hoa
                      Hương sắc tình yêu lan tỏa lại
                      Mấy mươi năm lang bạt thân ta
                      Quê người đất khách ôm nhung nhớ
                      Dĩ vãng buồn vui tuổi thiết tha
                      Mơ mộng cuộc đời ta tưởng hết
                      Như mây sương khói giữa trời già
                       
                       
                      Minh Hồ Đào
                      220509
                       
                       
                       
                      Thân già
                      (Họa bài Sóng sầu của TH Minh Hồ Đào)
                       
                       
                      Mùa Xuân ấm áp giữa hồn ta
                      Đã thấy hương lòng đậm sắc hoa
                      Mấy chục năm rồi xa đất nước
                      Bao ngày thương cảm cõi lòng ta !
                       
                      Giờ nghe khải nhạc reo inh ỏi
                      Trẻ nhỏ vui đùa nhảy thướt tha
                      Cõi mộng đang mơ vừa biến mất
                      Làm mình nghĩ lại tấm thân già
                       
                       
                      Nguyễn Gia Linh
                       
                       
                       
                      Yêu đời
                       
                      Nắng đã quay về rạng phố ta
                      Xanh vàng đỏ tím rộ vườn
                      hoa
                      Nụ cười lại gắn trên môi thắm
                      Hương sắc êm đềm thoả thích ta

                      Sương sớm long lanh cùng nắng gội
                      Gió đùa nhè nhẹ chẳng ngừng tha
                      Trêu cành giễu lá lùa hoa cỏ
                      Gởi chút niềm tin xoá cảnh già

                       
                      Mỹ Linh
                      23/05/2009

                       
                       
                      Giấc mộng chiều
                      (Họa bài SÓNG SẦU của TH Minh Hồ Đào)
                       
                       
                      Giờ đây ước vọng lắng tâm ta
                      Sương sớm đọng trùm phủ cánh hoa
                      Ấm áp chan hòa tia nắng rọi
                      Xuân đang nhụy sắc tỏa bên ta
                       
                      Quê người vời vợi xa thân quyến
                      Viễn xứ thơ đề nét thiết tha
                      Một giấc mộng dài lìa đất mẹ
                      Thời gian thấm bước cảnh thêm già
                       
                       
                      Đặng Xuân Linh
                      #26
                        Nguyen Gia Linh 27.07.2009 17:01:40 (permalink)
                        0
                        Bài Xướng SÓNG SẦU của TH Minh Hồ Đào được các bạn sau đây họa lại: Minh Hô, Lam Vân, Đông Hương…(Phần 2)
                         
                         
                         
                         
                        GIỌT BUỒN


                        Giọt buồn sao rót mãi hồn ta
                        Phiền muộn mang hoài hết tuổi hoa
                        Chìm lắng dạt dào nguồn ước vọng
                        Tương lai xinh đẹp cuộc đời ta?

                        Tơ duyên sự nghiệp không tròn vẹn
                        Cũng bởi đường trần khổ chẳng tha
                        Một sớm một chiều mất tất cả
                        Làm thân miên viễn tuổi về già!



                        Minh Hồ
                        230509

                         
                         
                        Hoài niệm  
                         
                        Kỷ niệm êm đềm đến với ta
                        Vòm trời tuổi mộng ướp hương hoa
                        Người xưa nhớ mãi tâm ghi khắc
                        Cảnh cũ mơ hoài dạ thiết tha
                        Viễn xứ bao mùa thân lữ thứ
                        Tha phương trọn kiếp số bôn ba
                        Trùng dương cách biệt đời đôi ngã
                        Ngẫm nghĩ buồn thêm lúc yếu già
                         
                         
                        Lam Vân
                         
                         
                         
                        TÂM  SỰ  VỀ  ĐÂU
                         
                         
                        Mấy thu mong đợi mỗi mình ta
                        Vườn cũ cây tình thôi nở hoa
                        Tâm sự riêng mong người trở lại
                        Bỗng hoàng hôn lên ngự hồn ta
                         
                        Đêm đêm chiếc bóng đèn thương nhớ
                        Sáng sáng con buồn chẳng có tha
                        Ngòi viết mực lem tờ giấy trắng
                        Cùng sao, tôi gẫu chuyện trăng già .
                         
                         
                        Đông Hương
                        #27
                          Nguyệt Ánh 28.07.2009 07:43:37 (permalink)
                          0

                           
                          Hôm qua bất chợt mụi nằm mơ
                          Thấy một ông quan to thiệt to
                          Cái mặt dữ dằn như mặt cọp
                          Cái mồm rộng ngoác giống mồm bò
                          Áo quần bảnh choẹ oai phong lắm
                          Nửa giống đàn ông,nửa giống bà
                          Vừa phấn vừa râu trông hãi quá
                          Giật mình thức giấc hóa là mơ!
                           
                                                  Nguyet Amh
                           
                          Cám ơn huynh NGL ghé thăm nhà,hồi tối mụi nằm mơ dzui wá,kể mí huynh nghe chơi nha,chúc huynh luôn vui khoẻ,kính mến,NÁ
                          #28
                            Nguyen Gia Linh 01.08.2009 22:56:57 (permalink)
                            0
                            Bài Xướng Tơ vàng giữa đêm trăng của Nguyễn Gia Linh được các bạn sau đây họa lại : Minh Hồ, Minh Hồ Đào, Mẫn Hồ (Phần 1)
                             
                             
                            Tơ vàng giữa đêm trăng
                             
                             
                             
                            Điệp khúc đêm trăng ngắm ánh vàng
                            Neo thuyền thả sóng bóng dần lan
                            Túi thơ bầu rượu say hương mộng
                            Tiếng sáo hòa chung mấy nhịp đàn
                             
                            Dưới ánh trăng khuya thả lượn dòng
                            Muôn ngàn rắn biển trải trên sông
                            Vần thơ vừa thấm hơi men cũ
                            Biến chuyển trên mây một bóng rồng
                             
                            Chén ngọc lung linh sóng sánh Xuân
                            Hồn thơ rời khỏi bước trầm luân
                            Quyện cùng hương gió xây đời thắm
                            Tả một giai nhân sắc tuyệt trần
                             
                            Ánh sáng trăng tròn đẫm dấu thơ
                            Sắc màu trang nhã tỏa hương mơ
                            Có người nắn nót từng cung điệu
                            Khải khúc thiên thần trên phím tơ
                             
                             
                            Nguyễn Gia Linh
                             
                             
                             
                            DƯỚI ÁNH TRĂNG VÀNG
                             
                             
                            Đêm vắng nhìn trăng tỏa ánh vàng
                            Trần gian ôm bóng tối tràn lan
                            Lấp che cảm giác hồn mơ mộng
                            Nhung nhớ ai đâu khải tiếng đàn
                             
                            Xao xuyến dâng lên viết mấy dòng
                            Thơ tình lãng mạn ngóng bên sông
                            Chiều chiều thấp thoáng bóng hình cũ
                            Thấy rực niềm vui đến bệ rồng
                             
                            Dáng ngọc kiêu sa dưới nắng Xuân
                            Dạt dào hương sắc giữa trẩm luân
                            Một bầu đau khổ vùi tươi thắm
                            Hạnh phúc trăm năm  ngập cõi trần
                             
                            Cứ mãi ưu phiền úa tuổi thơ
                            Mỏi mòn ngày tháng lá bay mơ
                            Trưa hè tiết tấu ve ngân điệu
                            Hòa lẫn đàn lòng trổi mối tơ 
                             
                            Minh Hồ
                            180509  
                             
                             
                             
                            SẦU GIĂNG MỐI TƠ
                             
                             
                            Thơ thẩn chiều nay dưới nắng vàng
                            Hải âu lảnh lót tiếng tràn lan
                            Trùng dương dậy sóng còn trong mộng
                            Vượt biển ra khơi rủ cả đàn
                             
                            Nghĩ đến cay mắt lệ chảy dòng
                            Ra đi bỏ lại một dòng sông
                            Đưa người qua lại bờ quê cũ
                            Nối lại tình ai tựa phượng rồng
                             
                            Hạ đến hoa còn trổ sắc Xuân
                            Nóng đun oi bức cõi trầm luân
                            Ve sầu nức nở màu phượng thắm
                            Một thuở tình yêu đẹp nhứt trần
                             
                            Đùa giỡn dưới mưa lúc trẻ thơ
                            Thả diều theo gió lộng trong mơ
                            Đôi tim khắc khoải luôn đồng điệu
                            Nhịp trổi cung sầu giăng mối tơ
                             
                             
                            Minh Hồ Đào
                            180509
                             
                             
                             
                            ĐÊM TRĂNG NGÀY CŨ
                             
                            Bài thơ gợi nhớ ánh trăng vàng
                            Tỏa ngát bên vườn hương ngọc lan
                            Một thuở cùng ai say tuổi mộng
                            Con tim xao xuyến với cung đàn.
                             
                            Thuyền trôi theo nước chảy xuôi dòng
                            Hai đứa ngắm nhìn ra bến sông
                            Giữa chốn trời khuya em khẻ hát
                            Tình mơ thấp thoáng chuyện tiên rồng.
                             
                            Hoài niệm chập chờn khúc nhạc xuân
                            Dẫu đời xuôi ngược chốn trầm luân
                            Duyên xưa ngày cũ còn tươi thắm
                            Chẳng nhạt nhòa phai giữa bụi trần.
                             
                            Trăng ngà nay đậu giữa vần thơ
                            Em đã thoáng về trong giấc mơ
                            Tôi mãi nhớ hoài đêm Vỹ Dạ
                            Bên trời ao ước nối đường tơ ...
                             
                            Thân kính,
                            Mẫn Hồ
                            #29
                              Nguyen Gia Linh 10.08.2009 16:59:59 (permalink)
                              0
                              Bài Xướng Tơ vàng giữa đêm trăng của Nguyễn Gia Linh được các bạn sau đây họa lại : Đông Hương, Đặng Xuân Linh, Nguyên Hà (Phần 2)
                               
                               
                               
                              NHỐT  HUẾ  CHO  ANH
                                       
                               
                              Nhốt Huế cho anh chùm nắng vàng
                              Nhốt chiều Bến Ngự khóm hoàng lan
                              Đưa anh về giấc chiêm toàn mộng
                              Đệm giữa liêu trai tiếng hạc đàn
                               
                              Nhốt Huế cho anh, thuyền cuối dòng
                              Bên ni em đứng nhớ con sông
                              Bên tê anh đợi sân trường cũ
                              Chờ mãi , buồn tay vẽ rắn rồng
                               
                              Nhốt Huế cho anh , trời bỏ xuân
                              Hạ về , con ve nhỏ lạc luân
                              Hàng sim núi Ngự hoa môi thắm
                              Theo em , nhỏ nhẹ lời tình trần
                               
                              Nhốt Huế cho anh, nón bài thơ
                              Áo bay trắng cả góc trời mơ
                              Bước chân tan học trưa làm điệu
                              Trong gió, chiều hôn mái tóc tơ.
                               
                               
                              Đông Hương
                               
                               
                               
                              Đêm trăng nhớ quê
                              (Họa bài Tơ vàng giữa đêm trăng của Nguyễn Gia Linh)
                               
                               
                              Vẫn nhớ thuở xưa ngắm nguyệt vàng
                              Đêm mơ sum hợp dưới vầng lan
                              Chị em trải chiếu ngồi trò chuyện
                              Tình thắm trời quê, giọng phím đàn.
                               
                              Giờ đây cảnh cũ đã theo dòng
                              Ngược bến sông đầu cách cuối sông
                              Muôn dặm trùng khơi vương nhớ bạn
                              Bóng thuyền lướt vẹt áng mây rồng
                               
                              Tiếng sáo dập dồn vọng khúc xuân
                              Thoáng qua hoài nhớ chốn trầm luân
                              Bâng khuâng làn gió vừa đưa đến
                              Lạ khúc tình duyên giữa cõi trần
                               
                              Nhìn trăng nhớ cảnh gợi hồn thơ
                              Huyền ảo xuân tình tỏa ánh mơ
                              Tia sáng quen dần nơi xứ lạnh
                              Thanh thanh bóng cũ phủ làn tơ
                               
                               
                              Đặng Xuân Linh
                               
                               
                               
                              Dưới  Trăng  mơ ...
                              (xin họa lại bài "Tơ vàng giữa đêm trăng" của Thi Hưũ Gia Linh)
                               
                               
                              Ngồi ngắm trăng khuya ánh đạo vàng
                              Lung linh tỏa rạng khắp trần gian
                              Tháng tư kỷ niệm ngày vui lớn
                              Lễ Phật Đản Sanh chốn địa đàn .
                               
                              Bát ngát vừng trăng sóng cuốn dòng
                              Mái chèo khua nước nhẹ ven sông
                              Thuyền trôi lơ lửng sương mờ tỏa
                              Trăng nước lao xao cánh phượng rồng .
                               
                              Hoa bướm lại về với bến xuân
                              Đào mai ngào ngạt xóa trầm luân
                              Non sông gấm vóc đời tươi thắm
                              Nhẹ gót phiêu lưu đẹp cõi trần .
                               
                              Chén rượu mừng xuân vạn ý thơ
                              Tìm về lối cũ dưới trăng mơ ...
                              Câu hò khoan nhặt bên sông vắng
                              Lưu luyến tương phùng dệt mối tơ .
                               
                               
                              Nguyên Hà
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 18 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 264 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9