THÁC CAM LY
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 21 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 314 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 13.03.2009 08:06:16 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen

THÁC CAM LY
Nay về thăm lại thác CAM LY
đâu dáng người xưa vắng lối đi
Bên suối đang còn đôi bóng ngựa
Dưới khe vẫn đó một bờ si
Nước xanh tuôn mãi về phương cũ
Hoa trắng ngập ngừng chẳng biết suy
Nếu biết CAM đành tan vỡ mộng
Thì thôi LY biệt chẳng buồn chi.,.
               Mặc Hàn Vi
        

 
Chào bạn , TTK chúc  những ngày thăm ĐL của bạn thật vui nhé
 
Cam ly
 
Đồi thông hoang vắng chốn rừng xanh
Dòng nước trong thanh vượt thác ghềnh
Cánh hoa rải chút tình bên suối
Ngọn nước buông lơi thả hết mình
Mấy thủa sương sa không đổi khác
Bao mùa lạnh giá vẫn kiên trinh
Hữu tình cảnh đẹp muôn đời nhớ
Bên suối nghiêng soi mãi bóng hình
 
T.T.K.12.3.2009
 
#16
    ichnguyen 16.03.2009 18:26:59 (permalink)
    0
    THU XA
    Trong vắt tầng xanh lấm tấm sương
    ao phai sắc mộng sóng vô thường
    người đi gió lộng tàn phai sắc
    Kẻ đợi chiều phai nhạt bóng hường.,.
                 Ichnguyen
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 15:50:39 bởi ichnguyen >
    #17
      ichnguyen 16.03.2009 18:35:58 (permalink)
      0
              NGÀY VỀ
      ngày về quê nhà thăm trăng xưa
      tình đầu mơ màng sau cơn mưa
      bao năm tha hương tròn câu thề
      chia tay đêm nao buồn lêthê
            Tàu tìm ga về trong sương đêm
            Còn mình ai chờ mong tin em
            Con sông trôi nhanh về phương nào
            Ta mơ năm xưa mình bên nhau
      Nàng vừa theo chồng nơi phương xa
      Giờ tàu đâu còn trông sân ga
      Ra đi phong sương người quên người
      Mây trôi lang thang buồm ra khơi
             Đò chiều đưa người qua bên sông
             Từng đàn chim vờn trên không trung
      Ai mau quên ai còn trăng thề
      Quê hương đêm nay buồn lê thê.,.
                    Ichnguyễn
       
      #18
        ichnguyen 31.03.2009 21:02:43 (permalink)
        0
        TÂM SỰ VỚI DÒNG HƯƠNG
        Lâu lắm rồi nay được về thăm Huế
        Bên dòng Hương thơ mộng cõi nàng thơ
        Đứng ngắm Tràng Tiền bao cảnh đẹp ước mơ
        Phà Lê Lợi những ghe ,cờ truyền thống
        Cơn gió chiều xuân
        mang về hơi ấm
        Ly cà phê ôi! Thấm đẫm tình người
        Dòng nước nào mang tình bến ra khơi
        Theo kỷ niệm của một thời tan hợp
        Em đẹp lắm gây hồn ta chóang ngợp
        Cầu Phú Xuân cuồn cuộn cuốn người đi
        Mang lớp phù sa mưa nắng định kỳ
        Cây cỏ mượt đâu thiếu gì nhựa sống
        Gió ru hồn hương xuân tràn hơi ấm
        Thành nội bây giờ
        say ngợp sóng thời gian
        Bao lớp người xuôi ngược thuở gian nan
        về hội tụ vời ngai vàng ,một thuở
        Những con người gặp nhau còn bỡ ngỡ
        Bởi hồn thơ tình dang dỡ chưa quên
        Con sóng buồn đang ngược nước đi lên
        Làm trôi những lục bình trên sóng nước
        Không có em làm sao vui thú được
        Nàng thơ ơi!.. mình kiếp trước còn duyên
        Huế ân tình ta mãi mãi không quên
        Bao cảnh mộng say thêm tìng cố quốc.,.
                      Nguyễn Tấn Ich(Mặc Hàn Vi)
        #19
          ichnguyen 31.03.2009 21:09:45 (permalink)
          0
                 VIẾNG CHÙA THIÊN ẤN
          Nắng chờ xuân đợi khách ngàn phương
          Viếng cảnh chùa thiêng mới tận tường
          Một thuở vang lừng thơm cõi nhớ
          Nghìn thu rạng rỡ rực trời thương
          Mang tình gởi khách đi từng hướng
          Gói mộng tìm quê trải vạn đường
          Bên mộ anh hùng xoai vận nước
          Giọt buồn chảy đọng vẫn còn vương.,.
                        Ích nguyễn (MHV)[themNhac][/themNhac]
           
          #20
            ichnguyen 31.03.2009 21:23:23 (permalink)
            0
                     NGÚT NGÀN
            Nhớ em từ ấy ngút ngàn
            Từng đêm trăng đổ ánh vàng bên hiên
            Từ anh xếp bỏ bút nghiêng
            Gót chân lãng tử gởi miền sơn khê
             Xa rồi ngày tháng đam mê
            Còn đâu dư ảnh chiều quê năm nào
            Tìm em từng giấc chiêm bao
            Trái sầu rơi rụng vì sao lạc lòai
            Ô kìa!..Từng cánh nhạn bay
            Khung trời kỷ niệm lưu đày tên anh
            Quên rồi một chuỗi ngày xanh
            Anh làm lính trận m,ình anh tuyến đầu
            Em đi dưới ánh đèn màu
            Bên người yêu mới sang giàu hơn anh
            Em quên kỷ niệm ngày xanh
            Vui trong pháo cưới còn anh lạng lùng.,.
                            Ichnguyen (MHVi)
            #21
              ichnguyen 03.04.2009 15:49:30 (permalink)
              0
                     TÌNH XA VẮNG (bài được vào chung kết TGTĐường luật mở rộng tòan quốc phát giải ngày 27/3/2009 )
              gần đến xuân rồi mưa chẳng vơi
              Nhớ hòai kỷ niệm ấy,người ơi!
              Lần qua lối cũ lòng lưu luyến
              trở lại nơi xưa ruột rối bời
              bướm vẫn mong chờ đêm sớm dứt
              hoa còn ngóng đợi nắng chiều rơi
              mây vờn gió quyện tình xa thẳm
              mượn ánh vàng tơ nguyệt chuyển lời.
                              Ichnguyen(machanvi)
               
              #22
                ichnguyen 03.04.2009 15:54:29 (permalink)
                0
                        EM VỀ
                em về tóc mượt bờ vai
                từng đêm sóng gọi còn ai nhớ mình
                trắng tay cũng chỉ cuộc tình
                một hoa trăm bướm dáng hình xát xơ.
                cuối đời cũng chỉ bơ vơ.
                mùa xuân chẳng có đợi chờ ai đâu!.,.
                              Ichnguyen(machanvi)
                #23
                  ichnguyen 03.04.2009 15:59:32 (permalink)
                  0
                       KỶ NIỆM MỘT CHIỀU MƯA
                  về thăm Phú Mỹ buổi chiều mưa
                  nhớ mái tranh xiêu nhớ bóng dừa
                  ai ủ men tình trong lúc tối
                  ta tìm hương mộng giữa giờ trưa
                  ong vờn hút mật còn chưa thỏa
                  bướm đậu chờ hoa biết mấy vừa
                  nắng cũng gom màu mây ảm đạm
                  đâu rồi kỷ niệm của ngày xưa.,.
                             Ichnguyen(machanvi)
                  #24
                    ichnguyen 03.04.2009 16:08:33 (permalink)
                    0
                            HƯƠNG XƯA
                    cho tìm lại chút hương xưa
                    cho hong chút nắng dư thừa mùa xuân
                     và cho tôi được một lần
                    cùng ai đó ,hưởng một vầng trăng xưa.,.
                                    Ich nguyen(machanvi)
                    #25
                      ThanhThanhKhiet 03.04.2009 16:59:28 (permalink)
                      0
                      quote:

                      Trích đoạn: ichnguyen

                              KHÔNG HIỂU VÌ SAO
                      Không hiểu vì sao tôi nhớ em
                       Nhiều khi trăn trở ngắm trời đêm
                      nghe tim giá buốt lòng se lạnh
                      Nhìn ánh trăng khuya đổ xuống thềm
                                       Mặc Hàn vi



                      Cám ơn ichnguyen đã ghé trang thơ của TTK. Chúc bạn luôn vui với nhũng dòng thơ
                       
                      Có phải vì thơ anh nhớ em
                      Bởi lời bởi tứ tận  nơi  tim
                      Sưởi ấm lòng ta khi giá lạnh
                      Khao khát niềm yêu mãi đi tìm
                       
                      T.T.K.3.4.2009

                      #26
                        ichnguyen 03.04.2009 21:24:21 (permalink)
                        0
                                NẮNG XUÂN
                        Nắng xuân thổi má em hồng
                        Gió xuân buông thả tơ lòng ai vương
                        Người đi trên vạn nẻo đường
                        Tìm trong kỷ niệm ,Con đường đã qua
                        Hương tình yêu quá đậm đà
                        ai mà đã vướng khó mà ngoi lên
                                       Ichnguyên
                        #27
                          nha uyen 04.04.2009 00:58:24 (permalink)
                          0
                          TÌNH XA VẮNG (bài thơ vào chung kết cuộc thi thơ đường TGTĐường tòan quốc mở rộng phát giải 27/3/2009 )
                          Gần đến xuân rồi mưa chẳng vơi
                          Nhớ hòai kỷ niệm ấy người ơi!
                          Lần qua lối cũ lòng lưu luyến
                          Trở lại nơi xưa ruột rối bời
                          Bướm vẫn mong chờ đêm sớm dứt
                          Hoa còn ngóng đợi nắng chiều rơi
                          Mây vờn gió quyện tình xa thẳm
                          Mượn ánh vàng tơ nguyệt chuyển lời.,.
                                    Ichnguyen (Mặc Hàn Vi)


                          CHIỀU QUÊ ! 

                           Nỗi nhớ quê nhà mãi chẳng vơi
                          Trưa hè cánh vóng tiếng à ơi
                          Chiều nay chân bước về thăm Ngoại
                          Thoảng tiếng ru xưa dạ xót bời
                          Lối cũ trơ vơ viên đá cuội
                          Đường xưa hiu hắt bóng chiều rơi
                          Mịt mờ xa khuất thời hoa mộng
                          Kỷ niệm trào dâng bỗng nghẹn lời ! 

                                                    NU
                          #28
                            ichnguyen 06.04.2009 19:08:25 (permalink)
                            0
                            BỤI THỜI GIAN
                            hàng me mát dịu phố phường
                            thuở nào em đã tìm đương thăm anh
                            bây giờ cây đã lên xanh
                            bụi thời gian gội tóc anh bạc màu
                                         Ichnguyen
                            #29
                              ichnguyen 06.04.2009 19:31:12 (permalink)
                              0
                              TÌM VỀ KỶ NIỆM (bài được cọn ngâm chương trình ĐTH Thành phố HCMđại hội thơ Đường tòan quốc do nghệ sĩ Đông Nguyên Diễn ngâm
                                         TÌM VÊ KỶ NIỆM
                              Hảy về thăm,ngọan cảnh Đồng Nai
                              Đón ánh trăng thanh thả bóng dài
                              Từng chú oanh vàng mong gặp bạn
                              Mấy nàng se sẻ lượn chờ ai?
                              Sông xanh lờ lững Làn sương sớm
                              Lá biếc rì rào cánh gió mai
                              Những cặp nhân tình mơ gặp lại
                              Để tìm kỷ niện nhớ chiều phai
                                           ichnguyen
                               
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 21 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 314 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9