THÁC CAM LY
Thay đổi trang: << < 192021 | Trang 21 của 21 trang, bài viết từ 301 đến 314 trên tổng số 314 bài trong đề mục
ichnguyen 14.02.2010 20:47:30 (permalink)
0
NGÙI THƯƠNG
Trông về quê mẹ nắng xa xăm.
Những núi rừng xanh của tháng năm.
Tiên tổ vun trồng nay bán sạch.
Dân lành nghe được cũng hờn căm.
                         ichnguyen
ichnguyen 15.02.2010 06:13:04 (permalink)
0
TÌM CON
Ngòai kia xe cộ liên hồi.
Trong thôn xóm nhỏ mẹ ngồi chờ con.
Mỏi mòn ngày tháng vàng son.
Chờ con ,con mãi ,mãi còn lãng du.
Hết non cao ,tới trong tù.
Đứa con của mẹ mịt mù bóng đêm.
Bởi vì đâu?,bởi quê em.
Ruộng vườn cán lấy ,tăng thêm nỗi sầu.
Không còn dằn được nỗi đau.
Thằng con của mẹ gỉai sầu men tiên.
Lâu ngày hóa dại hóa điên.
Trở thành trộm cướp liên miên vô tù.
Giờ con của mẹ xa mù.
Cũng vì bọn chúng : ngục tù lao lung.
Ngày xưa cơm nước mẹ bưng.
Căn hầm của mẹ đã từng cưu mang.
Suốt đêm mẹ dạo trong làng
Để cho chúng được bình an trong hầm.
Giờ đây mẹ phải khóc thầm
bọn người bạc bẻo núp hầm ngày xưa.
Chúng thăng quan ,cứ lên bừa
Xui con của mẹ ,giờ chưa nẻo về.
Vẫn còn biền biệt sơn khê.
Tìm con mẹ nhớ lời thề năm xưa.,.

                       Ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2010 06:18:14 bởi ichnguyen >
ichnguyen 18.02.2010 19:32:36 (permalink)
0
XUÂN BUỒN
Xuân đến rồi đi quá lạnh lùng.
Nhớ gì người hởi bạn tình chung.
Trắng đêm thao thức mong gà gáy.
Đen mắt chờ trông đợi ngõ cùng.
Bởi kiếp dân nghèo nên khổ nhục
Vì đời quan độc phải lao lung.
Bao giờ hóa kiếp thân lùng cỏ.
Để cúc thành danh hóa bách tùng.
                     ichnguỹen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2010 20:57:33 bởi ichnguyen >
ichnguyen 24.02.2010 19:50:17 (permalink)
0
CHẠNH LÒNG
Ai yêu ai để đợi chờ.
Dòng sông tuổi ngọc con đò ,bến mơ.
Đêm từng chung một vườn thơ.
Tiếng thơ réo gọi bây giờ gió bay.
Ta còn nhau mãi kiếp này.
Những chiều mưa lạnh ,những ngày cô đơn.
Chuyện trời ơi ! cũng dỗi hờn.
Có còn không , những tiếng đờn lời ca.?
Bây giờ em ; của người ta.
Còn yêu nhau chỉ bôn ba lối về.
Gíá đừng ai phải ước thề.
Thì đâu để bận đêm về nhớ thêm !
Bởi tình yêu chẳng êm đềm
Để ta khỏi bận đi tìm cõi mơ
                         ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 20:31:49 bởi ichnguyen >
ichnguyen 06.03.2010 21:05:04 (permalink)
0
NGÀY KỶ NIỆM
Gởi gió đi tìm hương cố nhân
Đồng xanh đổi rạ biết bao lần
Trà Giang thức đợi Thài Bai lạ
Núi Ấn đang chờ bóng dáng thân
Rải rác xe về đi lễ Phật
Dập dìu khách lạ đến cầu ân
Chiều sa nắng nhạt chuông  lồng tiếng
Thương những thân cò lạy trước sân.
                       ichnguyen
ichnguyen 14.03.2010 17:25:28 (permalink)
0
XUÂN QUÊ HƯƠNG
Bấy lâu giờ trở lại

Vẫn chiếc cầu năm xưa
Nước Trà Giang nổi cát
Thương quê nói sao vừa

 
Cũng chiếc cầu năm xưa
Đời thay đổi không ngờ
Chiếc câu đang tỉnh mộng
Con đường tình như mơ
 
Đi như người ngu ngơ
Trên đường xưa lối cũ
Bao ngày xa ấp ủ
Nay em về nơi mơ?!
 
Khách qua cầu lãng du
Tụ về dâng lễ Phật
Một cô nàng ngủ gật
bên anh chàng thư sinh.
 
Dòng Trà nước lung linh
In hình xuân đất mẹ.
Sóng Trà Giang vỗ nhẹ.
Thương bóng hồng xinh xinh
                     ichnguyen
 
 

              
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2010 21:24:46 bởi ichnguyen >
ichnguyen 27.03.2010 20:53:52 (permalink)
0
GIỌT NẮNG .
Hương đất mẹ còn lưu bao thế hệ
Góp cho đời giọt nước để sông xanh .
Đất anh hùng Quảng Ngãi đất hùng anh.
Trang tuấn kiệt còn lưu danh muôn thuở.

Rồng vẫn nằm yên kiếp người dang dở .
Mộng chưa thành nương sách vỡ tìm vui.
Ngang trái phủ phàng còn đó chưa nguôi.
Nâng chén đắng cho xuôi về dĩ vãng.

Cố khiêm cung chẳng bao giờ tự mãn .
Để tìm quên năm tháng bạn nàng thơ.
Mãi đi tìm ,tìm cả thứ vu vơ.
Cố gượng dậy khi có lần ngợp thở.

Bao ước mơ nay vẫn còn trăn trở .
Cảm ơn Ngài đâu nở để ta điên
Cũng may là hiền thê đã động viên
Cùng quý tử cho ta miền vệt sáng .

Và hôm nay ta nguyện làm giọt nắng
Xuyên tận cùng những chốt lặng màn đêm.
Bạn bốn phương , thơ chắp cánh đi tìm
Tình tri kỷ , nhân , con thuyền cập bến

Biển đời mênh mông đang chờ sông đến.
Mang suối nguồn tưới mát vạn người thân
Phút sau cùng chỉ còn lại chữ tâm.
Tiền , địa vị, công danh rồi cũng biệt .,.
                             Ichnguyen (Mặc Hàn vi)
BUỔI DỌC NGANG.

Chỉ thế thôi từ buổi dọc ngang
Còn chăng số phận một cung đàn
Đôi mươi vẫn nhớ tình đang mộng
Sáu chục thương hòai bút đổi trang
Thi hữu ba miền thao tức đợi.
Bạn bè khắp nẻo xót cưu mang
Vườn Thơ tiếng vọng còn âm hưởng
Nét bút suy tư của bạn vàng.
                       ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2010 21:41:34 bởi ichnguyen >
ichnguyen 29.03.2010 22:31:07 (permalink)
0
CON MÈO ĐỰC RA ĐI.
Nó nằm đôi mắt lim dim.
Như mơ ,như tỉnh vì em quá nhiều.
Thế rồi cũng một buổi chiều
Tôi tìm không thấy nghĩ điều không may.
Tưởng rằng lại có mấy tay.
Thích mồi tiểu hổ  nhắm ngay mèo mình.
Suy đi nghĩ lại thương tình
nhìn qua ngó lại làm thinh không đành.
Hỏi thăm mới biết ngọn ngành.
Nếu mà không thiến chúng đành bỏ ta.
Ra đi chẳng trở lại nhà.
Lang thang khắp nẻo để mà gần em.
Bao lâu tôi mãi đi tìm
Giờ đây mới rỏ nỗi niềm chú miêu.,.
                     ichnguyen
 
cosiaus 30.03.2010 08:33:15 (permalink)
0
BUỔI DỌC NGANG.

Chỉ thế thôi từ buổi dọc ngang
Còn chăng số phận một cung đàn
Đôi mươi vẫn nhớ tình đang mộng
Sáu chục thương hòai bút đổi trang
Thi hữu ba miền thao tức đợi.
Bạn bè khắp nẻo xót cưu mang
Vườn Thơ tiếng vọng còn âm hưởng
Nét bút suy tư của bạn vàng.
                     
 ichnguyen
 
 
Đò dọc ngang
 
Đưa em về nhé chiếc đò ngang
Sóng vổ nhấp nhô nhịp khúc đàn
Tay lái tôi mơ miền hạ trắng
Mủi thuyền em đợi dáng đài trang
Sáng chiều qua lại dòng sông chảy
Thương nhớ đi về nợ trót mang
Tới lúc hôm nào em chẳng đến
Đò tôi xin đắm với trăng vàng
 
cs
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2010 17:51:07 bởi cosiaus >
ichnguyen 31.03.2010 11:46:19 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

BUỔI DỌC NGANG.

Chỉ thế thôi từ buổi dọc ngang
Còn chăng số phận một cung đàn
Đôi mươi vẫn nhớ tình đang mộng
Sáu chục thương hòai bút đổi trang
Thi hữu ba miền thao tức đợi.
Bạn bè khắp nẻo xót cưu mang
Vườn Thơ tiếng vọng còn âm hưởng
Nét bút suy tư của bạn vàng.
                     
 ichnguyen
 
 
Đò dọc ngang
 
Đưa em về nhé chiếc đò ngang
Sóng vổ nhấp nhô nhịp khúc đàn
Tay lái tôi mơ miền hạ trắng
Mủi thuyền em đợi dáng đài trang
Sáng chiều qua lại dòng sông chảy
Thương nhớ đi về nợ trót mang
Tới lúc hôm nào em chẳng đến
Đò tôi xin đắm với trăng vàng.


 
cs
 


NHỚ.
Quảy gánh đi tìm những trái ngang.
Tàu xa còn lại dấu cung đàn.
Sông xanh chứng kiến câu  đầu ngõ
Đất lạnh  đang nhìn cảnh cuối trang.
Kẻ ở còn vương bao nỗi nhớ
Người đi đâu bận chẳng cưu mang..
Đường khuya mắt ngọc chưa mờ lối.
Nở để sông  thương lẻ bạn vàng.,.
                     ichnguyen
 
 
 
ichnguyen 05.04.2010 17:06:36 (permalink)
0

Trích đoạn: ichnguyen


Trích đoạn: cosiaus

BUỔI DỌC NGANG.

Chỉ thế thôi từ buổi dọc ngang
Còn chăng số phận một cung đàn
Đôi mươi vẫn nhớ tình đang mộng
Sáu chục thương hòai bút đổi trang
Thi hữu ba miền thao tức đợi.
Bạn bè khắp nẻo xót cưu mang
Vườn Thơ tiếng vọng còn âm hưởng
Nét bút suy tư của bạn vàng.
                     
 ichnguyen
 
 
Đò dọc ngang
 
Đưa em về nhé chiếc đò ngang
Sóng vổ nhấp nhô nhịp khúc đàn
Tay lái tôi mơ miền hạ trắng
Mủi thuyền em đợi dáng đài trang
Sáng chiều qua lại dòng sông chảy
Thương nhớ đi về nợ trót mang
Tới lúc hôm nào em chẳng đến
Đò tôi xin đắm với trăng vàng.


 
cs
 


NHỚ.
Quảy gánh đi tìm những trái ngang.
Tàu xa còn lại dấu cung đàn.
Sông xanh chứng kiến câu  đầu ngõ
Đất lạnh  đang nhìn cảnh cuối trang.
Kẻ ở còn vương bao nỗi nhớ
Người đi đâu bận chẳng cưu mang..
Đường khuya mắt ngọc chưa mờ lối.
Nở để sông  thương lẻ bạn vàng.,.
                     ichnguyen




 
TIN BUỒN
Được tin buồn anh đã về bên chị . Mặc Hàn  Vi (ichnguyen) vô cùng thương tiếc một nhà thơ đàn anh tài ba ,bản lĩnh .Thà sống cuộc đời thanh đạm hơn bẻ cong ngòi bút để được vinh thân phì gia. Tôi tin rằng bên ấy anh sẽ được mọi người quý trọng thương yêu . Xin nguyện cầu ơn trên cho linh hồn anh sớm được siêu thóat miền tiên cảnh .
  BÓNG SAO RƠI
Anh đã đi rồi! như ánh sao .
Nhân văn bên ấy có không nào?
Thương hòai khí tiết không hề nản
Quý mãi tâm hồn chẳng núng nao
Bỏ bút tìm hương tâm sáng lạng
Quên đường vứt bạc chí thanh cao .
Lợi danh bỏ lại tìm quê cũ
Cách sống thi nhân đáng tự hào
                                Ichnguyễn(Mặc Hàn Vi)
 
ichnguyen 15.04.2010 08:55:19 (permalink)
0
NHẬN.
Nhận cho nhau những đêm say
Tuy say men rượu men tình còng nguyên
Nhận lời năm tháng còn duyên
Dắt nhau đi dạo bến thuyền đợi mong
Nhận rồi đêm đợi ngày trông.
Bóng em biền biệt sang sông khách chờ
Còn không em những mộng mơ.?
Nếu không trời định biết giờ sao đây. ?
Tình như cơn gió chờ mây
Ngày mai chắc sẽ có ngày đợi chung.
Giấc mơ còn chút hãi hùng .
Lẫn trong sỏi cuội đỉnh chung đâu màng
Kể từ khi bậu sang ngang .
Chim rừng lữ thứ lang thang cuối trời .
Sóng đời điểm lúc đầy vơi.
Để quên đi một kiếp đời lầm than.,.
Mặc Hàn Vi (ichnguyen)

_________________
MẶC HÀN VI
ichnguyen 16.04.2010 07:47:46 (permalink)
0
      GỞI.(Tặng Trăng Thu)
Mùa thu ngắm ánh trăng vàng.
Tình dâng sóng cả ngút ngàn nhớ thương
Bởi trăm năm chẳng trọn đường
Đành thôi để lại dòng hương tặng đời.
Tình yêu luôn mãi cao vời
Dấu trong tim hẹn lúc trời vào thu.
Mây đen che khuất trăng mù.
Vẫn tìm thấy bóng ,bóng người mình thương.
Dù cho cách biệt đôi đường.
Vầng trăng thu lạnh vẫn thường bên nhau.
                               ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2010 07:49:41 bởi ichnguyen >
ichnguyen 18.04.2010 20:34:54 (permalink)
0
CÒN THU
Ẩn trong những nụ cười
Gió ngừng  hoa kém tươi
Khi thu về xanh biếc.
Dáng em vừa đôi mươi..
 
Chiều xuống dòng sông vơi
hương thu khuất chân  trời.
Mây trắng buồn không ngủ.
Khi chúng mình hai nơi.
 
Nếu thu còn trong ta.
Đêm sẽ không nhạt nhòa.
Khi cánh bèo lưu lạc.
Thương kiếp người đi xa.,.
              ichnguyen
Thay đổi trang: << < 192021 | Trang 21 của 21 trang, bài viết từ 301 đến 314 trên tổng số 314 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9