THÁC CAM LY
BÓNG NGƯỜi XƯA Hạ về nhớ lại mùa mưa Con sông phủ mát bóng dừa Xa nhau nhớ nhau từ ấy Vẫn còn hòai dáng người xưa ichnguyen
MẤT
Thôi thế từ nay mất cả rồi.
Niềm tin người cũ cũng xa khơi
Còn thương đêm ấy ta chờ sáng.
Biết nói làm sao để
cạn lời
.,. Ichnguyen
MƠ HOANG
Đừng quên mình thức tàn đêm
Để cùng nhịp đập đôi tim hẹn hò.
Bây giờ thuyền mãi co ro.
Bến về bên ấy để đò ai đưa
Ichnguyen
Chào anh, khỏe chứ nè...bữa họp mặt nói xún mừ hong xún mần e có trông á nghen hih...Cảm ơn anh và huynhtien huynh có lời thăm hỏi...chúc vui và sáng tác mạnh.
Trích đoạn: ichnguyen
MƠ HOANG
Đừng quên mình thức tàn đêm
Để cùng nhịp đập đôi tim hẹn hò.
Bây giờ thuyền mãi co ro.
Bến về bên ấy để đò ai đưa
Ichnguyen
Hoang mơ
Đò giờ người khác đang đưa
Bến neo vẫn trụ như chưa lần rời,
Từng đêm vẫn nhớ đêm trôi
Đôi ta cùng đón mặt trời dần lên...
Trích đoạn: ichnguyen
MẤT
Thôi thế từ nay mất cả rồi.
Niềm tin người cũ cũng xa khơi
Còn thương đêm ấy ta chờ sáng.
Biết nói làm sao để cạn lời
.,. Ichnguyen
Yêu thương không thể nói thành lời
Em vì ân nghĩa phải xa xôi
Cầm bằng đôi ta còn duyên phận
Một bước chân thôi cũng chẳng rời
Nắng Chiều
Nắng vàng sắp lặn về tây
Để mây thương nhớ đêm ngày quanh hiu.
Thân cò thương biết bao nhiêu.
Sớm khuya tất bật chịu nhiều gian truân.
Tình mơ vẫn mãi tràn dâng.
Cắm sào đợi khách thuyền bâng khuâng chờ.,.
ichnguyen
HIỀU HỒ TÂY Tây Hồ ngã nước bóng chiều nghiêng Vọng tiếng chuông ngân chốn cửa thiền lãng tử về thăm hoa bốn bể Hiền Nhân đến dự sóng ba miền Vần thơ đón bạn chung niềm ước nét bút chờ đêm nỗi nhớ riêng Hà Nội tưng bừng đêm lễ hội tiếng đàn trong mộng chảy triền miên.,. Ichnguyen
Băng Nguyệt ơi! hôm họp Bạch Vân Nam có điện nhưng bận đi Nam Đàn đậi diện anh em Bút Xuân miền Nam đọc tham luận nên đành thất lễ. Hẹn kỳ tối nhé chúc vui khỏe đừng làm hú hồn anh em nữa nhé.,.
Mặc hàn vi
TÌNH DANG DỠ Xa em rồi hồn đau tim lịm Màu nắng xưa tỏa rộng bóng đêm Mây trắng cũng u buồn than thở Màu mắt xinh hỏi biết đâu tìm?... ichnguyen
TÌNH DANG DỠ xa nhau rồi hồn như sim tím Màu nắng xưa dọi nhói buồng tim Bóng nước Hồ Tây Trào kỷ niệm Núi đồi thiên Ấn vọng từng đêm.,. Ichnguyen
TÌNH DANG DỠ Xa nhau rồi dòng sông thở than Người đi sao để nắng tthu tàn Buồn dâng cửa Đại mây sầm tối Hun hút trời thu lá ngổn ngang ichnguyen
TÌNH DANG DỠ Xa em rồi dòng sông thở than Người đi chớ để nắng thu tàn Buồn dâng cửa đại mây sầm uất Hun hút trời thu lá ngổn ngang Xa em rồi mùa thu quên anh mây bay khách ở bến trong lành Đêm nao cả một trời mơ ước Giờ biết tìm đâu để dỗ dành Đầu gối bên đầu tay sát nhau Sao giờ thuyền bỏ bến về đâu?.. Thiên đường đêm ấy bao giờ hết Trăng của tình yêu quá nhiệm mầu.,.
ichnguyen
VỀ HỒ TÂY
Nắng vàng thả bóng ghẹo hồ Tây
Bỗng nhớ hôm nào ta đến đây
Những cánh chim vờn quên núi biếc
Bao nàng ngổng đợi ngắm trời say.,.
ichnguyen
VỀ THÔI Về thôi trời đã sang mùa Còn bao kỷ niệm vẫn chưa trọn tình Nắng vàng thả sợi lung linh Cánh cò tan hợp lặng thinh cuối trời ichnguyen
CHIỀU HỒ TÂY
Bỗng nhớ hôm nào ta đến đây
Nắng vàng thả sợi ngắm Hồ tây
Những cánh chim vờn quên núi biếc
Bao nàng ngổng đợi ngắm trời say.
ichnguyen
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: