Riêng Một góc trời . . .
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 27 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 397 bài trong đề mục
dongthanhtruc 11.03.2009 19:14:53 (permalink)
0
GỬI CHO AI ???
 
Ta cũng muốn có một người tri kỷ
Mà biết tìm đâu giữa thế sự này?
Một mình ta uống cho say
Lợi danh ném bỏ hai tay phủ phàng
Vi vu trong gió thông ngàn
Hòa tan vào ánh trăng vàng mênh mông
Rượu ngon ta dốc chén nồng
Ngâm thơ,thổi sáo tiếng lòng nỉ non
Ngân giang một chiếc thuyền con
Hồn trôi,trôi mãi,...và còn trôi xa...
 
Nơi này lẻ bóng mình ta
Hồng trần muôn nẻo ai là tri âm!
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65559/294B33F73691430B9D923A08CC5014CB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 21:21:38 bởi dongthanhtruc >
Attached Image(s)
#1
    dongthanhtruc 12.03.2009 12:46:51 (permalink)
    0
    BẢN NHẠC BUỒN
     
     
    Lòng buồn mơ hồ quá
    Nỗi buồn chẳng thành lời
    Vì điều gì kia chứ
    Nỗi buồn của tôi ơi?
     
    Một vầng trăng trong mưa
    Bài nhạc sầu tha thiết
    Một mình lặng lẽ ngồi
    Đêm khuya!nào đâu biết.
     
    Những ân tình đổi trao
    Những cay đắng - ngọt ngào
    Hơn - thua và được - mất...
     
    Gió bên ngoài lao xao...!
     
    Đã nghe rồi nghe mãi
    Bản nhạc cứ ngân hoài
    Những nốt thăng,nốt giáng
    Rồi dấu lặng thở dài...
    Đời người sao tệ quá
    Cũng chỉ vậy mà thôi
     
    Nếu cuộc đời cho tôi
    Được làm người nhạc sĩ
    Tôi sẽ viết bài ca
    Với những lời tuyệt mĩ
    Là những dấu lặng dài
    Một đời người - thế kỷ
     
    Để làm gì kia chứ
    Những ganh đua thiệt hơn
    Mà vô tình giết chết
    Điều đẹp nhất : TÂM HỒN
     
    Tôi vẫn còn nghe mãi
    Bản nhạc cũ sáo mòn
    Mà tôi nào nhạc sĩ
    Phải vậy chăng,tôi buồn?
     

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65559/747BD2EA712A4FDFB70048B54B7BB7BA.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 21:24:47 bởi dongthanhtruc >
    Attached Image(s)
    #2
      dongthanhtruc 12.03.2009 13:27:19 (permalink)
      0
      TIỄN EM
       
       
      Tôi chẳng có gì trong đôi tay
      Chỉ một hồn thơ,mấy cơn say
      Cho em nào biết em có lấy
      Để thả bên trời như lá bay?

      Tôi sống một đời cô đơn lắm
      Trăng,gió,mưa,mây và cỏ cây
      Em ơi dừng đến bên tôi nhé
      Lỡ em dẫm nát đám cỏ may

      Em hãy về đi trong thành phố
      Cuộc sống êm đềm vui sướng sao
      Còn tôi với thảo nguyên nắng gió
      Mỗi chiều vàng thả tiếng hát bay cao



      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65559/FB28337F6750459A9E15589985357B61.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 21:28:18 bởi dongthanhtruc >
      Attached Image(s)
      #3
        dongthanhtruc 12.03.2009 13:43:47 (permalink)
        0
        CÙNG TRĂNG PHỐ THỊ
         
         
        Đêm nay trong thành phố
        Chỉ còn ta với trăng
        Ngồi bên nhau lặng lẽ
        Buồn làm chi cố nhân
         
        Hai người cùng cảnh ngộ
        Lưu lạc chốn này đây
        Tha hương và cô lẻ
        Thôi thì ta cùng say
         
        Xin mời trăng uống trước
        Chén này cho quê hương
        Và mời thêm chén nữa
        Chén này quên đau thương
         
        Những chén đầy rót mãi
        Rượu có bao giờ vơi
        Cạn chén nào tri kỷ
        Cứ thỏa lòng vui chơi
         
        Ngày mai rồi lại thế
        Những nẻo đời ngược xuôi
        Giữa bon chen thành thị
        Dễ gì đâu mà cười
         
        Đêm nay còn dài lắm
        Ta và trăng bên nhau
        Mai ra sao cũng mặc
        Có gì đâu mà sầu
         
        Nào,uống đi
        Ta uống cạn chén này
        Còn tỉnh lắm chưa say
        Uống thêm trăm chén nữa
        Rồi ngắm trời mây bay
        Rồi ngắm....trời mây bay
        Ta và trăng...
        Không say!


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65559/40D6BB46A97D47CCB03C6AC341809FBB.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 21:33:13 bởi dongthanhtruc >
        Attached Image(s)
        #4
          dongthanhtruc 12.03.2009 13:51:16 (permalink)
          0
          TA LÀ TRĂNG
           
          Ôm mây đùa gió,ta là trăng
          Qua bể,vượt ngàn bao núi giăng
          Rong chơi bầu bạn cùng tinh tú
          Chẳng bận lòng chi chuyện thế nhân
           

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65559/02AA19E1B641439080161893DFABED96.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 19:56:02 bởi dongthanhtruc >
          Attached Image(s)
          #5
            BĂNG NGUYỆT 14.03.2009 07:04:41 (permalink)
            0
            Mến chào mừng RMGT đến với vườn thơ VNTQ nha...chúc vui và sáng tác đều nè.
             

            Xin mời trăng uống trước
            Chén này cho quê hương
            Và mời thêm chén nữa
            Chén này quên đau thương

             
             
            Đồng sàn dị mộng
             
             
            Càng say càng nhói dạ
            Càng buồn càng nghe đau
            Quê hương ngày trở lại
            Là ngày bốn phía sầu.
             
            Bên nhau tay gối mộng
            Mà điêu đoan trùng trùng
            Cuộc tình là say mộng
            Mau loãng vào không trung
             
            Đêm dưới trăng thành thị
            Đèn đường tỏ hơn trăng
            Lẻ loi màu cũ kỹ
            Buồn lên ánh màu vàng.
             
            Đã cạn bình rượu cuối
            Mà bình minh chưa sang
            Lặng lẽ nhìn tình lang
            Đêm bật tràn hồ lệ,
             
            Đêm như ngày tận thế,
            Của ta với thu ngàn.
            Càng say càng ngạo nghễ
            Mặc tình đời thế gian.
            #6
              dongthanhtruc 14.03.2009 19:53:21 (permalink)
              0
              Cảm ơn chị Băng Nguyệt đã ghé thăm góc trời nhỏ và để lại một bài thơ thật hay!Gửi đến chị nhiều niềm vui.



              BUỒN MÃI NHỮNG VÌ SAO!

              Trời mênh mông nhưng rất lẻ loi
              Lòng trời rộng mà không người thấu hết
              Đất bao la cũng chỉ là hạn hẹp,
              Mây trôi xa nào biết được bến bờ...

              Ngàn kiếp rồi,trời vẫn cứ bơ vơ
              Bời rộng quá nên chẳng người tri kỷ
              Chờ đợi mỏi mòn buồn đau cô lẻ
              Nên lòng trời tan vỡ vạn vì sao
              Những vì sao buồn thổn thức mãi trên cao...


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65559/15CD98D2CC2F4CBB9B89D8D4673E7689.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 22:37:20 bởi dongthanhtruc >
              Attached Image(s)
              #7
                dongthanhtruc 14.03.2009 20:09:37 (permalink)
                0
                NHỮNG BUỔI CHIỀU CÔ ĐƠN
                 
                 
                Chẳng ai đến thăm tôi
                Giữa những ngày buồn bã
                Tôi thèm một nụ cười
                Dù của người xa lạ
                 
                Những ngày tháng cô đơn
                Những cay đắng tủi hờn
                Vì đâu đời nghiệt ngã
                Để lòng tôi đau thương
                 
                Này là bóng chiều buông
                Này là đồng cỏ úa
                Hàng cau nghiêng bóng nhỏ
                Và con đường mờ xa...
                Này là chim lại qua
                Này là mây ủ rủ
                Và màu trời năm cũ
                Vẫn còn đây...còn đây...
                Những làn gió lay lay
                Vương sầu lên mắt biếc
                Này ve sầu tha thiết
                Cháy lòng tôi còn đâu!
                 
                Chẳng ai đến thăm tôi
                Chiều hạ vàng buồn bã
                Từ đâu rơi chiếc lá
                Cho lòng thêm tan hoang
                 
                Chẳng ai đến thăm tôi
                Cho màu xanh trở lại
                Cho đời thôi hoang dại
                Tôi chờ ai...chờ ai?
                 
                Cho tôi mơ ngày mai
                Sương buồn kia tan biến
                Cho tôi mơ tình yêu
                Để lòng tôi lên tiếng
                 
                Có ai đến thăm tôi?
                Chiều nay tôi trông ngóng
                Và lòng tôi hy vọng
                Như hoàng hôn...hoàng hôn...


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65559/9C3D23E5CA7D4E69AC0C281F03B64761.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 20:12:06 bởi dongthanhtruc >
                Attached Image(s)
                #8
                  dongthanhtruc 16.03.2009 13:24:59 (permalink)
                  0
                  GỬI BẠN
                   
                   
                  Tôi hỏi anh đời có gì hay?
                  Hôm nay buồn tủi,mai lại say
                  Đời này ai sống như mình muốn
                  Hạnh Phúc - Lợi danh sao đắng cay
                   
                  Tôi nói với anh tôi bỏ hết
                  Về trên núi cao chăn bò thôi
                  Anh liền bảo tôi :"Thế thì chết"
                  Biết nói gì thêm,tôi chỉ cười
                   
                  Anh ở lại đây với mọi người
                  Tôi về tôi sống cõi riêng tôi
                  Mênh mông đồng cỏ,căn nhà nhỏ
                  Bên suối hiền hòa câu cá chơi
                  Buồn vui đem rượu,ngâm thơ với
                  Mấy vì sao nhạt,lá vàng rơi....
                   
                  Tôi ôm mộng mãi chiều mơ khói
                  Với ngàn sương núi níu mây trôi...!


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65559/B51FF67CD71D43668A57F14B21CE0736.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #9
                    dongthanhtruc 20.03.2009 19:31:31 (permalink)
                    0


                    Giữa ngày vui lòng bỗng buồn vô hạn
                    Giữa bao người mà vẫn thấy cô đơn
                    Khi đang say lại càng thấy tỉnh hơn
                    Trong tuyệt vọng,chợt thấy mình đang sống...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2009 20:41:22 bởi dongthanhtruc >
                    #10
                      dongthanhtruc 24.03.2009 13:17:02 (permalink)
                      0
                      LỠ
                       
                       
                      Đã hết mùa trăng tự đêm qua
                      Tất bật ngược xuôi quên chẳng ngắm
                      Đêm nay chợt nhớ,ly chén sửa
                      Ngậm ngùi cụng chén ánh sao thưa...
                      #11
                        dongthanhtruc 24.03.2009 13:31:29 (permalink)
                        0
                        SAY VỚI TRĂNG
                         
                         
                        Chén lại vơi rồi,rót nữa thôi
                        Cùng nhau ta uống cạn suối trời
                        Ta uống muôn ngàn vì tinh tú
                        Cho lòng ta sáng như trăng soi
                         
                        Ta say ta khóc nhân tình sự
                        Trăng say sao trăng chỉ mỉm cười
                        Có phải nhân sinh phù du cả
                        Đời người như thể áng mây trôi
                        Lênh đênh trôi nỗi sầu vạn mối
                        Thành mưa về đất có gì vui?
                         
                        Ôi chỉ quẩn quanh kiếp luân hồi
                        Tóc xanh,tóc bạc luống ngậm ngùi
                        "Được mất hơn thua lưng hồ rượu
                        Hay dở khen chê một trận cười"
                         
                        Khi say quá rồi ta chợt tỉnh
                        Cùng trăng ta sẽ mãi rong chơi
                        Ưu phiền thôi thả theo gió thoảng
                        Chẳng bận tâm gì tháng năm trôi
                         
                        Sáng thở khí lành chim cười nói
                        Chiều dạo đường thơm hoa cỏ gọi
                        Tối về thơ rượu dưới trăng soi
                         
                        Nhân sinh tiều tụy đua danh lợi
                        Nghĩ cũng thương thay lẽ sự đời
                        Vô danh vô sự mà thanh thản
                        Như ta,biết có được mấy người ?


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65559/2B6BCDAC61F144B78E21C2B8BA81BBFE.jpg[/image]
                        Attached Image(s)
                        #12
                          dongthanhtruc 24.03.2009 13:35:51 (permalink)
                          0
                          HẠNH PHÚC

                          Đừng tìm kiếm ở nơi nào vô tận
                          Hạnh Phúc ở đây và luôn ở thật gần
                          Hạnh phúc về trong mỗi bước chân
                          Hạnh Phúc tràn trong từng hơi thở

                          Những nụ cười trên đôi môi hé nở
                          Những quan tâm nho nhỏ cho nhau
                          Những động viên chia sớt sầu đau
                          Những ánh mắt niềm tin yêu cuộc sống

                          Mở tâm hồn thêm bao la lớn rộng
                          Để yêu thương và nhân ái nhiều hơn
                          Cảm ơn đời,xin quỳ gối cảm ơn
                          Hạnh phúc vô biên đời ban không nuối tiếc

                          Đời ban tình yêu,đời ban cái chết
                          Ban niềm vui và cả sầu lo
                          Ban ngục tù và cả tự do
                          Đời ban phát cho muôn ngàn lẽ lạ

                          Hạnh phúc đấy thôi,đừng tìm đâu nữa cả
                          Trong tim ta khi nắng sớm vừa lên
                          Ấm áp tột cùng khi ta có niềm tin
                          Có tình yêu và tâm hồn lấp lánh

                          Còn điều gì gọi là bất hạnh
                          Khi ta cười lòng quên hết sầu đau
                          Khi ta còn tay nắm lấy tay nhau
                          Khi ta bước trên đường thơm hoa cỏ
                          Khi trăng vẫn hiền hòa,lung linh sáng tỏ
                          Trên sân nhà,trước ngõ,hàng cây
                          Khi ta còn vui sống ở nơi đây

                          Khi ta còn,xin hãy sống mê say !


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65559/36F8B8D102714DD9B4270E6AD3BA0C22.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 13:54:31 bởi dongthanhtruc >
                          Attached Image(s)
                          #13
                            dongthanhtruc 24.03.2009 13:39:25 (permalink)
                            0
                            HẬN
                             
                             
                            Lòng khát khao gặp hồng nhan tri kỷ
                            Như Tương Như đẹp ý Văn Quân
                            Như Lý Bạch tao ngộ Nhược Liên
                            Như Hạng Vũ - nàng Ngu Cơ say đắm
                             
                            Ta cứ khát khao đắm chìm trong cõi mộng
                            Buồn mơ hồ mà có nói được đâu
                            Thi nhân duyên nợ với sầu
                            Anh hùng nào chẳng một câu đa tình
                             
                            Đa tình mà thật chung tình
                            Hận thôi chưa gặp một hình tri âm !
                            #14
                              dongthanhtruc 24.03.2009 14:11:31 (permalink)
                              0
                              NGÀY MAI TA TRỞ LẠI
                               
                               
                              Ngồi thẩn thờ bên cửa
                              Ta chờ đợi gì đây
                              Gió chiều buồn man mác
                              Lòng ta ôi lại say
                               
                              Ta mong về chốn cũ
                              Nằm trên đồng cỏ may
                              Ngắm mặt trời vàng úa
                              Rắc hoa tàn lên cây
                               
                              Ta mong về chốn cũ
                              Khói trắng nào cay cay
                              Bữa cơm chiều mẹ nấu
                              Thơm dịu hồn chiều nay
                               
                              Ôi bao nhiêu nhung nhớ
                              Và bao nhiêu yêu thương
                              Mà lòng ta ấp ủ
                              Gửi về cho quê hương
                               
                              Những hoa và cỏ dại
                              Nắng gió và khói sương
                              Ngày mai ta trở lại

                              Thênh thang những nẻo đường
                               
                              Bao năm một lời hứa
                              Mãi không bao giờ quên
                              Nơi quê hương yêu mến
                              Chờ ta về nghe em
                               
                              Ngày mai ngôi nhà ấy
                              Có mẹ cùng hai ta
                              Và tình yêu nảy nở
                              Giữa muôn ngàn cỏ hoa
                               
                              Ngày mai
                              ngày mai nhé
                              Một ngày mai không xa...
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 27 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 397 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9