Riêng Một góc trời . . .
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 27 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 397 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 30.05.2009 11:02:31 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc


Tạm biệt!
Tạm biệt!
Tạm biệt!
Biết bao giờ ta lại được gặp nhau?
Bao lâu?
Bao lâu?
Bao lâu?
Tình không bến đỗ thêm sầu mênh mang
Lang thang...
Lang thang...
Lang thang...
Đêm nay tim vỡ như ngàn vì sao
Chiêm bao...
Chiêm bao...
Chiêm bao...
Tìm trong cơn mộng nơi nào hình em?
Lặng im.
Lặng im.
Lặng im.
Đất trời sao cũng im lìm như anh

Em đang say giấc ngủ lành
Hay đâu anh đã tan thành mù sương

Thanh mai – Trúc mã
 
Cây xanh xanh
Trời xanh xanh
Đời xanh xanh
Trong đông giá rét trúc ngời xanh xanh
Long lanh
Long lanh
Long lanh
Mặc cho sương lạnh mai cành đầy bông
Mênh mông
Mênh mông
 Mênh mông
Thanh Mai - Trúc mã hương nồng bến mơ
Ngu ngơ
Ngu ngơ
Ngu ngơ
Bâng khuâng tỏ chút dại khờ đáng yêu
 
Trúc xanh bạt gió liêu xiêu
Đã làm xót dạ trăm chiều cành mai
 
T.T.K.30.5.2009
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 11:04:10 bởi ThanhThanhKhiet >
Kha Khả Tú 30.05.2009 11:22:54 (permalink)
0


CHỜ Ý EM...


Anh sẽ mang niềm vui
Cho đời em rộn rã
Hay anh mang cô đơn
Cho lòng em băng giá?

Cũng là do em cả
Em có yêu anh không
Em muốn vui giây phút
Hay em yêu thật lòng?

Có khi nào em nhỉ
Em là nàng Bạch Tuyết
Anh là một chú lùn
Lòng yêu em tha thiết
Mà cũng hoài cô đơn

Bởi em là công chúa
Em xinh đẹp,cao sang
Em chờ hoàng tử đến
Chứ cần chi chú lùn

Thế cho nên em ơi
Đừng mơ trong cổ tích
Mà với lòng chân thật
Em cho đi thật nhiều
Bởi vì trong tình yêu
Cho đi là nhận đấy

Lòng anh là như vậy
Anh có là gì không?
Phải hỏi tim em nữa
Chứ anh dám vội mong...

Anh có là gì không?
Anh có trái tình nồng
Chỉ chờ em có hái?

Anh sẽ chờ mãi mãi
Anh có là cơn giông?
Anh có là bóng mát?
Anh sẽ nhận chua chát?
Hay được nếm ngọt ngào?

Lòng anh tình bát ngát
Chỉ chờ ngày dâng trao !
          đông thanh trúc

Anh có là …

Anh có là mùa xuân
Cho tình em luôn xanh
Hay hoàng hôn rơi nắng
Một chút tình mong manh

Anh có là cây xanh
Xum xuê lá đầy cành
Nghiêng làm ô che mát
Cho tình em không anh

Anh có thành tứ thơ
Cho em gửi mộng mơ
Hồng trong trang huyền sử
Một chuyện tình ngu ngơ

Tình thơ rộng mông mênh
Mang ta nhiều khát vọng
Dù cuối đất đầu ghềnh
Mãi rạng bóng tỏ hình…

T.T.K.24.5.2009



Ý ANH


Anh đã nói rõ rồi
Chờ ý em thôi đấy
Em vô tình không thấy
Hay không dám trả lời

Ơ,em này buồn cười
Yêu hay không phải nói
Cứ để người ta đợi
Người ta ngóng từng ngày

Mà nào em có hay
Cứ vô tư đùa giỡn
Nói vu vơ lạc hướng
Anh buồn em biết không?

Em cứ nói thật lòng
Yêu hay không cũng nói
Nếu yêu,anh chịu trói
Không yêu,anh bắt yêu...

Bởi anh uống thuốc liều
Nên em suy nghĩ nhé...!



Hi, lâu rồi mới có tứ thơ vui, mà "vui quá thì thường hóa ....dại" lắm,nếu DTT có nói quá thì TTK bỏ qua nhé!





Thơ Cô, Chú vui quá
Cho Tú vào chơi nha
Kha Khả Tú ghé qua
Đọc thơ Trúc hay lắm
Thơ Cô Khiết sâu lắng
Vui thì cũng rất vui
Buồn sao quá bùi ngùi
Cháu bỏ hết vào túi
Thơ Cô, Chú đấy thôi
Tú mang, vác, kéo, lôi
Về nhà đọc đã đời
Đọc mãi đọc không ngơi
Hi...hi...hi...Vui ơi !

Kha Khả Tú

( Cháu chào Chú Trúc, Cô Khiết ạ !)
Kha Khả Tú 30.05.2009 11:34:01 (permalink)
0





Trích đoạn: dongthanhtruc

Bỗng đến từ đâu,nỗi buồn không thể tả
Thanh Trúc ơi !
Thanh Trúc ơi !
Ngươi mọc chi giữa trời đông giá?






Một nỗi sầu xâm chiếm cả hồn ta
Gió đông về lạnh cứng cả thịt da
Tuyết rơi mãi phủ đầy buồn trên lá
Ai đến cùng trong cơn đông lạnh giá !

Kha Khả Tú

( Hu...hu...hu...Cháu đồng cảm với chú Trúc đấy ! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 11:46:25 bởi Kha Khả Tú >
dongthanhtruc 30.05.2009 15:30:45 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Dòng suối
 
Có một dòng suối nước rất trong
Ngày ngày em uống ngọt nơi lòng
Nước sâu soi bóng từng năm tháng
Bốn mùa xuân hạ với thu đông
 
Có một dòng suối đẹp như tranh
Dấu mình lặng lẽ cánh  rừng  xanh
Mỗi chiều em đắm mình nơi ấy
Mát dịu hồn em giữa mông mênh
 
Có một dòng suối vượt thác ghềnh
Nước tung bọt trằng chút ngông nghênh
Chinh phục trăm khê và núi thẳm
Để về thầm lặng nỗi riêng mình
 
Tình anh - đã kết thành dòng suối
Hương duyên sâu lắng ấm an lành
Trong sáng muôn lần …sao yêu thế
Lòng em xanh mãi với tình anh !!!
 
T.T.K.28.5.2009
 
 







GIỌT NƯỚC
 
Em ơi sao ví anh dòng suối
Anh chỉ là một giọt nước nhỏ thôi
Vần vũ đất trời anh đọng lại
Trong suốt,ngọt ngào nhưng lẻ loi
 
Anh chỉ là giọt nước
Nằm trên lá cành giữa bát ngát trời mây
Nằm lặng im nghe tiếng chim rừng hót
Chờ đêm về trăng tỏa mát hương say
 
Chợt suy tư nhớ lại có những ngày
Là dòng thác anh ầm ầm tuôn đổ
Là dòng sông anh nhẹ nhàng êm ả
Là biển khơi anh dạo khắp bốn trời
 
Là đám mây phiêu lãng đã muôn nơi
Nay mỏi gối,bàn chân anh dừng lại
Trở về đây,núi đồi hoang dại
Một mình anh thơ thẩn tháng ngày
 
Em!Từ đâu em đến nơi đây
Thêm một giọt hòa vào anh ngây ngất
Cùng tan ra và đôi ta biến mất
Vào tình yêu dịu ngọt đêm nay
 
Giọt nước em,từ đâu em đến?
Đã trôi qua bao nhiêu thác?bao ghềnh?
Bao sông biển?để rồi em tìm đến

Trong tay anh,hạnh phúc bình yên
 
Tình yêu ta rất đỗi hồn nhiên
Trong sáng lắm như đêm nay trăng sáng
Em có hỏi đất trời mênh mang lắm
Sao đôi ta tìm đến được với nhau?
 
Em có hỏi mơ hồ về những ngày sau
Khi tan biến mình còn bên nhau nữa?
Em có hỏi trong nồng nàn hơi thở
Sao anh bên em che chở,nâng niu?
 
Có gì đâu,cuộc sống bao nhiêu
Trời sinh ra là để ta gặp mặt
Nên dẫu có trăm vạn lần xa cách
Thì anh- em vẫn đến được bên nhau
 
Nghĩ làm chi em về những ngày sau
Nếu tan biến,mình nương theo làn gió
Làm áng mây trôi bồng bềnh đây đó
Thành cơn mưa,và lại thành giọt nhỏ
Hẹn tìm nhau lần nữa nghe em
 
Đêm
Trăng lung linh sáng quá
Thơ mộng thanh bình điệu đàn của dế
Và tình yêu cũng ngọt ngào như thế
Hai giọt nước tan vào nhau lặng im
 
Anh chẳng muốn một mình ở giữa thảo nguyên
Em đừng ví anh như là dòng suối
Chảy một mình theo tháng ngày lầm lũi
Theo đời thường đi những nẻo ngược xuôi
 
Anh chỉ là giọt nước nhỏ thôi
Âm thầm chờ em mang tình yêu đến
Góc riêng tư,hai tâm hồn hòa quyện
Tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp tuyệt vời
 
Giọt nước ơi - tinh tú của đất trời
Là thanh khiết của muôn đời đọng lại
Là anh,là em,là mãi mãi
Vẫn luân hồi,mà tồn tại nguyên tâm
Vẫn xa nhau mà hạnh ngộ ngàn năm
 
                        Đông Thanh Trúc,29/05/09
dongthanhtruc 30.05.2009 15:34:28 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Ươc h ẹn
 
 Ước ta là một đôi
Gửi hồn chốn chơi vơi
Để những đêm trăng sáng
Với chị Hằng rong chơi
 
Cùng nhau uống khí trời
Trong mây gió đầy vơi
Sao anh không gắng đến
Phiêu bạt về muôn nơi “dtt”
 
Em thả hoa lên trời
Rồi mang nắng làm chăn
Trong bến mộng thơ văn
Ấm thơm hồn hai đứa
 
Anh hẹn quá xa vời
Nghiệp thơ đã mấy đời
Kiếp sau còn vương nợ
Sợ lỡ hẹn anh ơi !
 
T.T.K.21.5.2009
 

 


 
ƯỚC HẸN
 
 
Ừ! ước hẹn
Anh dám mơ gì hơn
 
Ừ! ước hẹn
Anh càng thêm cô đơn
 
Em có nhiều,rất nhiều
Em thanh khiết bao nhiêu
Anh vẫn hoài tay trắng
 
Ừ! ước hẹn
Anh sẽ rời xa em
Với những ngày tháng nhớ
Những cảm xúc ngọt ngào.
Anh đi tìm cuộc sống
Anh đi tìm tin yêu
Tìm cả cơm áo nữa
Hồn thơ đành chắt chiu
 
Ừ! ước hẹn
Khi nào anh trở về
Kiếp này hay kiếp nữa
Bao giờ thôi phiêu lưu?
 
Đến với nhau từ thơ
Mà thơ đâu tự sống
Thơ chỉ là chiếc bóng
Của đời thật mà thôi
 
Anh còn ở giữa đời
Còn bon chen xuôi ngược
Biết bao giờ có được
Ước hẹn này em ơi ????
 
Phút thảnh thơi không có
Sao đáp vần thơ em
Viết những bài vội vã
Sao nói hết lời tim
 
Chạnh lòng lời ước hẹn
Anh buồn trong bóng đêm
Ngày mai không gặp nữa
Đã buồn lại buồn thêm
 
Thơ rất nhiều em ạ
Đâu chỉ mình riêng anh
Vắng anh rồi có lẽ
"Góc trời" cũng buồn tênh
 
Em vui trong thơ ca
Cứ vui cùng người ta
Đừng đọng sầu chờ mãi
Lời hẹn còn nơi xa...
 
Đêm nay anh viết nốt
Lời đắng lòng phong ba...
                 
                       đông thanh trúc - 22/05/09


(Bài này qua rồi.DTT xin gom lại thôi)
dongthanhtruc 30.05.2009 15:49:48 (permalink)
0

Thơ Cô, Chú vui quá
Cho Tú vào chơi nha
Kha Khả Tú ghé qua
Đọc thơ Trúc hay lắm
Thơ Cô Khiết sâu lắng
Vui thì cũng rất vui
Buồn sao quá bùi ngùi
Cháu bỏ hết vào túi
Thơ Cô, Chú đấy thôi
Tú mang, vác, kéo, lôi
Về nhà đọc đã đời
Đọc mãi đọc không ngơi
Hi...hi...hi...Vui ơi !

Kha Khả Tú

( Cháu chào Chú Trúc, Cô Khiết ạ !)



Trời!
Thời gian trôi
Đã cuốn theo tuổi đời
Nay tôi đã thành chú
Già rồi sao tôi ơi?

Có ai gọi một lời
Mà lòng mình tan nát
Bàng hoàng và tan nát
Dòng thơ viết chẳng xuôi

Không
Không đâu em ơi
Trúc xanh nào có tuổi
Hoàng hôn về vẫn mới
Trăng vàng về vẫn tươi
Đông giá vẫn tươi cười
Sao gọi anh bằng chú?



Mến chào KKT đến thăm DTT và góp vui những lời thơ nhí nhảnh rất hay nhé.Sao KKT khôn thế, tự nhận mình trẻ trung còn mọi người đều bị "lên chức" cả là sao ???



Kha Khả Tú 30.05.2009 16:38:19 (permalink)
0


THÍCH ĐỌC THƠ

Thơ Cô, Chú vui quá
Cho Tú vào chơi nha
Kha Khả Tú ghé qua
Đọc thơ Trúc hay lắm
Thơ Cô Khiết sâu lắng
Vui thì cũng rất vui
Buồn sao quá bùi ngùi
Cháu bỏ hết vào túi
Thơ Cô, Chú đấy thôi
Tú mang, vác, kéo, lôi
Về nhà đọc đã đời
Đọc mãi đọc không ngơi
Hi...hi...hi...Vui ơi !

Kha Khả Tú


( Cháu chào Chú Trúc, Cô Khiết ạ !)



Trời!
Thời gian trôi
Đã cuốn theo tuổi đời
Nay tôi đã thành chú
Già rồi sao tôi ơi?

Có ai gọi một lời
Mà lòng mình tan nát
Bàng hoàng và tan nát
Dòng thơ viết chẳng xuôi

Không
Không đâu em ơi
Trúc xanh nào có tuổi
Hoàng hôn về vẫn mới
Trăng vàng về vẫn tươi
Đông giá vẫn tươi cười
Sao gọi anh bằng chú?



Mến chào KKT đến thăm DTT và góp vui những lời thơ nhí nhảnh rất hay nhé.Sao KKT khôn thế, tự nhận mình trẻ trung còn mọi người đều bị "lên chức" cả là sao ???

Hi...hi...he...he...ha...ha... Vì Kha Khả Tú 18 tuổi cơ. Thì phải tự nhận thế thôi ! Bé tí xíu thì chịu bé tí xíu, chứ bé tí mà đòi lên chức người lớn sẽ bị oánh đòn đấy ! Vì trong Thư Quán Khả Tú là nhỏ nhí nhất nhà mà ! Vã lại Ông Nội chúng cháu thường nghé mắt xem chúng cháu có ngoan với người lớn không đấy !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 16:42:49 bởi Kha Khả Tú >
thuvan 30.05.2009 17:32:09 (permalink)
0
Xin chào Kha Khả Tú
Em bé còn có bú
Hay cai sữa từ lâu?
Anh xin làm con trâu
Cho bé Tú cưỡi nhé
À không xin làm nghé
Cho bé Tú đi chăn...
Chị Khiết làm chiếc khăn
Cho bé lau nước măt..
Còn Trúc làm chim cắt
Săn mồi cho bé chơi
Nếu Tú là Biển khơi
Anh xin làm đá cuội
Để khi bé có quậy
Anh đánh nguội bé luôn.
Nếu bé có hơi buồn
Chuồn chuồn anh bắt giúp
Giờ đền em bát súp
Chén đi kẻo nguội rồi
Anh đùa Tú thế thôi
Đừng buồn anh, Tú nhé.... Héhe'...
 
 
 
 
dongthanhtruc 30.05.2009 19:41:04 (permalink)
0
BĂN KHOĂN MÙA HẠ


Đang mùa hạ, mặt trời còn cháy bỏng
Cũng như ta đang say đắm tình nồng
Rồi mai mốt hoa sen tàn sắc rũ
Trăng thu về em còn nhớ anh không?

Hay cuộc đời lại dẫn đến mùa đông
Anh sợ lắm, những vòng tròn khổ ải
Làm sao để ngày hạ vàng mãi mãi
Đan nắng mềm giăng trãi giữa vườn yêu?

Kha Khả Tú 30.05.2009 20:28:18 (permalink)
0
 



Xin chào Kha Khả Tú
Em bé còn có bú
Hay cai sữa từ lâu?
Anh xin làm con trâu
Cho bé Tú cưỡi nhé
À không xin làm nghé
Cho bé Tú đi chăn...
Chị Khiết làm chiếc khăn
Cho bé lau nước măt..
Còn Trúc làm chim cắt
Săn mồi cho bé chơi
Nếu Tú là Biển khơi
Anh xin làm đá cuội
Để khi bé có quậy
Anh đánh nguội bé luôn.
Nếu bé có hơi buồn
Chuồn chuồn anh bắt giúp
Giờ đền em bát súp
Chén đi kẻo nguội rồi
Anh đùa Tú thế thôi
Đừng buồn anh, Tú nhé.... Héhe'...

thuvan





Ha...ha...ha...ha...ha !
Trời rộng có bao la
Trăng khuyết cũng tròn mà
Bánh thời gian xoay qua
Quay một vòng cũng đến
Ta biết ngay ngọn nến
Ánh lửa cứ bập bùng
Và bài toán giải đúng
Đáp số ta đóng khung !!!

Kha Khả Tú

Ha...ha...ha... Văn Thư ơi là Văn Thư ! Cháu biết bác là ai rồi đấy ! Bái bay ! Ha...ha...ha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2009 20:31:41 bởi Kha Khả Tú >
dongthanhtruc 30.05.2009 20:43:44 (permalink)
0
CHỜ


Chờ em đã lâu rồi
Mà em như chẳng biết
Em đang còn mãi miết
Với bạn bè rong chơi

Chờ em đã lâu rồi
Mà em nào hay biết
Lòng hỏi lòng tha thiết
Em nhớ về anh không?

Chờ em trong cơn giông
Một mình anh lạnh buốt
Chờ em,anh chịu được
Nếu em về đêm nay

Anh vẫn chờ nơi đây
Em còn vui bên ấy?
Giật mình anh nhìn thấy
Em về trong cơn say

Cùng ai...tay trong tay...

Trời tạnh mưa lâu rồi
Anh chờ qua giá rét
Niềm tin hoài không chết
Mà giờ đây em ơi
Lòng chẳng còn chi hết

Tình yêu tưởng bất diệt
Người yêu ngỡ thủy chung
Mỉm nụ cười chua chát
Anh ném vào không trung

Quay bước về phố nhỏ
Lối cũ giờ mông lung
Gục đầu bên ô cửa
Mắt bỗng nhòa rưng rưng

Những gì anh vừa thấy
Chỉ là trong cơn say
Em say,anh cũng thế
Đời thôi chờ từ đây
Tình không chờ người say...


ThanhThanhKhiet 31.05.2009 11:24:03 (permalink)
0
Độc dược
 
Ngồi ngắm ánh trăng mơ
Tâm sự gửi dòng thơ
Sóng sánh lời mật ngọt
Ôi ! ngu ngơ – ngu ngơ
 
Rượu rót vào vần thơ
Men say thành độc dược
Tình yêu phủ sương mờ
Tim nghẹn lối bơ vơ
 
Kiếp tằm mãi vương tơ
Đợi chờ phương thuốc giải
Cho tình em trong lại 
Long lanh dòng say mơ
 
T.T.K.31.5.2009 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 11:25:37 bởi ThanhThanhKhiet >
dongthanhtruc 31.05.2009 12:23:57 (permalink)
0
CHỜ EM


Ta đã quen nhau vào một ngày chớm hạ
Em tình cờ lạc bước thảo nguyên anh
Rồi em đi,bao giờ em trở lại
Có biết rằng chốn ấy vẫn còn xanh

Em đi đâu mang tình anh theo mãi
Sao không về nơi góc nhỏ bình yên
Anh vẫn đợi tháng năm dài mòn mỏi
Hay lòng em rêu đã phủ lãng quên

Mỗi hạ vàng,khi nắng nghiêng ngoài sân
Mỗi chiều thơm,khi gió cài làn tóc
Em biết không cỏ dại buồn đang khóc
Thảo nguyên giờ tóc đã nhuốm tàn phai

Vẫn thủy chung năm tháng đứng chờ ai
Đi tìm em,anh nương theo làn gió
Chiều lên cao dõi mắt về thành phố
Đêm cùng trăng soi sáng phía nhà em

Niềm cô đơn anh chẳng dám gọi tên
Chỉ âm thầm trong sương mờ khói phủ
Chờ chân em, một lần về chốn cũ
Để đồng hoa tình nở rộ một lần thôi

Và hôm nay, lại mùa hạ người ơi
Kỷ niệm ùa về trong những cành phượng đỏ
Tiếng ve sầu như khơi dòng lệ nhỏ
Hoa bằng lăng cũng tím cả mắt buồn...

Anh lang thang trên những lối cũ mòn
Con đường nào ngày xưa em từng đến
Em không lại, cỏ bây giờ phủ kín
Anh đếm từng cây ngã xuống đã bao lần

Một ngày nào lại được thấy dấu chân
Em yêu nhé, anh muôn đời chờ mãi
Nếu thấy nhớ xin em quay về lại
Anh sẽ cười dầu tê tái tuổi xuân
Anh sẽ cười dù cát bụi dưới chân
Em bước lên cũng chính hồn anh đó

Đêm cao nguyên trăng rất gần, rất tỏ
Hoa dạ hương cứ tỏa ngát hương nồng...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65559/1E29DEBB567544C7A85AF7CD7BF3B728.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 19:41:26 bởi dongthanhtruc >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 01.06.2009 13:20:09 (permalink)
0
Nếu anh
 
Nếu anh là một vầng mây
Em là ngọn gió theo cây đợi chờ
Nếu anh là một bến mơ
Em làm sóng vỗ ru bờ tháng năm 
Nếu anh là ánh trăng rằm
Em làm hồ nước chị Hẳng thả sao
Nếu anh là giấc chiêm bao
Em làm hoa nở ngọt ngào trong tim
Tình yêu em mãi kiếm tìm
Sao bờ duyên mộng vẫn chìm đáy sông!!!
 
T.T.K.1.6.2009
 

 

ThanhThanhKhiet 01.06.2009 18:02:05 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc

CHỜ EM


Ta đã quen nhau vào một ngày chớm hạ
Em tình cờ lạc bước thảo nguyên anh
Rồi em đi,bao giờ em trở lại
Có biết rằng chốn ấy vẫn còn xanh

Em đi đâu mang tình anh theo mãi
Sao không về nơi góc nhỏ bình yên
Anh vẫn đợi tháng năm dài mòn mỏi
Hay lòng em rêu đã phủ lãng quên

Mỗi hạ vàng,khi nắng nghiêng ngoài sân
Mỗi chiều thơm,khi gió cài làn tóc
Em biết không cỏ dại buồn đang khóc
Thảo nguyên giờ tóc đã nhuốm tàn phai

Vẫn thủy chung năm tháng đứng chờ ai
Đi tìm em,anh nương theo làn gió
Chiều lên cao dõi mắt về thành phố
Đêm cùng trăng soi sáng phía nhà em

Niềm cô đơn anh chẳng dám gọi tên
Chỉ âm thầm trong sương mờ khói phủ
Chờ chân em, một lần về chốn cũ
Để đồng hoa tình nở rộ một lần thôi

Và hôm nay, lại mùa hạ người ơi
Kỷ niệm ùa về trong những cành phượng đỏ
Tiếng ve sầu như khơi dòng lệ nhỏ
Hoa bằng lăng cũng tím cả mắt buồn...

Anh lang thang trên những lối cũ mòn
Con đường nào ngày xưa em từng đến
Em không lại, cỏ bây giờ phủ kín
Anh đếm từng cây ngã xuống đã bao lần

Một ngày nào lại được thấy dấu chân
Em yêu nhé, anh muôn đời chờ mãi
Nếu thấy nhớ xin em quay về lại
Anh sẽ cười dầu tê tái tuổi xuân
Anh sẽ cười dù cát bụi dưới chân
Em bước lên cũng chính hồn anh đó

Đêm cao nguyên trăng rất gần, rất tỏ
Hoa dạ hương cứ tỏa ngát hương nồng...

 
dongthanhtruc


 
Bên nhau
 
Đêm cao nguyên trăng sáng long lanh
Hoa cỏ ngút ngàn đẹp tựa tranh
Lộc biếc lặng im rơi cảnh vắng
Đời vui êm ả toả mây giăng
 
Thanh mai khêu mộng hài tiên dạo
Trúc mã hái mơ ngắm chị Hằng
Cảnh sắc ru hồn nơi vọng ước
Bên nhau nâng chén đợi  trăng thanh
 
T.T.K.1.6.2009
 


 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 27 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 397 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9