Kiểu:
Xin chào !

 Riêng Một góc trời . . .

Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 16 của 27 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 397 bài trong đề mục
Tác giả Bài
dongthanhtruc

  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
  • Trạng thái: offline
RE: Riêng Một góc trời . . . 12.06.2009 17:27:52 (permalink)
0
NGHE EM KỂ CHUYỆN
 
Những câu chuyện buồn em kể
Về những bông hoa mỏng manh
Anh nghe để rồi trăn trở
Chiều trôi nỗi nhớ bâng khuâng
 
Tình yêu anh dành cho em
như dòng sông chảy êm đềm
Mà tận trong lòng sâu thẳm
Sóng ngầm đang chực nổi lên
 
Tình yêu anh dành cho em
Chỉ như cơn gió ru mềm
Biết đâu gió ngày một lớn
Thành cơn lốc xoáy trong đêm
 
Yêu em dịu dàng - mảnh liệt
Sao em không hiểu lòng anh
Kể câu chuyện buồn hoa cỏ
Tình yêu vô vọng không thành?
 
Đừng hờn anh nữa nhớ nghe em
Đừng mất niềm tin lẫn yếu mềm
Từ nay anh sẽ yêu bỏng cháy
Yêu em như thể một que diêm...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 10:47:32 bởi dongthanhtruc >
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
 
    ThanhThanhKhiet

    • Số bài : 8078
    • Điểm: 10
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 27.02.2008
    • Trạng thái: offline
    RE: Riêng Một góc trời . . . 13.06.2009 20:37:49 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: dongthanhtruc


    quote:

    Tròn trăng

    Vầng trăng chia hai nửa
    Anh trao nhớ làm tin
    Em mở lòng chờ đợi
    Ta chung một trái tim

    Trăng trời sẻ làm đôi
    Trái tim luôn chung một
    Tình ngày thêm sinh sôi
    Lớn lên cùng năm tháng

    Êm đềm dưới ánh trăng
    Tựa vai nhìn cô hằng
    Ngày mai dù xa vắng
    Lòng luôn tròn như trăng

    T.T.K.122.6.2009





    TRĂNG TRÒN
     
     
     
    Dưới trăng ta....bên nhau
    Vai anh,em tựa đầu
    Tay em,anh nắm chặt
    Ta đang ngồi nơi đâu?
     
    Gió đang hát thì thầm
    Nhè nhẹ vuốt tóc em
    Ta nhìn nhau đắm đuối
    Mắt long lanh trong đêm
     
    Em chỉ trăng rồi nói:
    "Trăng tròn như tình ta"
    Anh cũng nhìn rồi nói:
    "Trăng tròn nhưng...hơi xa"
     
    Em cúi đầu e ngại
    Má hồng thoáng ánh trăng
    Nép vào anh thở gấp
    Anh ôm em trong lòng
     
    Khẽ nói "anh yêu em"
    Dế hoà khúc êm đềm
    Tóc em thơm nguyệt quế
    Dìu anh trong lãng quên
     
    Em bỗng ngước mặt lên
    Ánh mắt nhìn say đắm
    Như thôi miên anh bỗng
    Nhẹ hôn lên môi mềm
     
    Hai ta hoà làm một
    Như vầng trăng lung linh
    Men tình yêu ngây ngất
    Ngại ngùng đêm làm thinh...


    Sẽ là mãi mãi …
     
    Gió vừa lướt bờ môi
    Mây nhìn ta hờn dỗi
    Lang thang bay trôi trôi
    Rồi ẩn vào đêm tối
     
    Chị hằng về dẫn lối
    Mời lên cung trăng chơi
    Nhưng em xin từ chối
    Chỉ cần bên anh thôi
     
    Bên anh em rất vui
    Tình yêu  là tất cả
    Dù đời bao nổi trôi
    Lòng em đâu có xá
     
    Anh trao tình cao cả
    Em đón giữ duyên trời
    Bao vòng - thu qua hạ
    Mãi lòng ta không rời
     
    T.T.K.13.6.2009
     



     
      ThanhThanhKhiet

      • Số bài : 8078
      • Điểm: 10
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 27.02.2008
      • Trạng thái: offline
      RE: Riêng Một góc trời . . . 13.06.2009 20:40:42 (permalink)
      0
      Trích đoạn: dongthanhtruc

      NGHE EM KỂ CHUYỆN
       
      Những câu chuyện buồn em kể
      Về những bông hoa mỏng manh
      Anh nghe để rồi trăn trở
      Chiều trôi nỗi nhớ bâng khuâng
       
      Tình yêu anh dành cho em
      như dòng sông chảy êm đềm
      Mà tận trong lòng sâu thẳm
      Sóng ngầm đang chực nổi lên
       
      Tình yêu anh dành cho em
      Chỉ như cơn gió ru mềm
      Biết đâu gió ngày một lớn
      Thành cơn lốc xoáy trong đêm
       
      Yêu em dịu dàng - mảnh liệt
      Sao em không hiểu lòng anh
      Kể câu chuyện buồn hoa cỏ
      Tình yêu vô vọng không thành?
       
      Đừng hờn anh nữa nghe em
      Đừng mất niềm tin lẫn yếu mềm
      Từ nay anh sẽ yêu bỏng cháy
      Yêu em như thể một que diêm...
       
      dongthanhtruc

       
       

      Lộc biếc
       
      Em như là vầng mây
      Khi sét tình anh đốt
      Rơi mưa xuống mầm cây
      Hoa mở lòng xanh tốt
       
      Đang hạ trời bỗng mát
      Đưa xuân về trong mơ
      Anh vui xây lầu mộng
      Em mừng vẽ áng thơ
       
      Ngày vui cùng lộc biếc
      Đêm ngồi ngắm trăng sao
      Kề vai lòng thắm thiết
      Tình yêu trong ngọt ngào
       
      Anh lưu vào trang thơ
      Cuộc tình đẹp như mơ
      Em gửi vào câu chữ
       Trăm năm không lu mờ
       
      T.T.K.13.6.2009 
       
       
        ThanhThanhKhiet

        • Số bài : 8078
        • Điểm: 10
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 27.02.2008
        • Trạng thái: offline
        RE: Riêng Một góc trời . . . 14.06.2009 10:36:44 (permalink)
        0
        Nhớ Thương
         
        Nhớ thương bạc trắng sương sa
        Thời gian lãng dãng chảy qua tháng ngày
        Người xa như cánh chim bay
        Cho đêm trở giấc hao gầy bóng mơ
        Gửi buồn vào những dòng thơ
        Vẫn không ấm nỗi bơ vơ nát nhàu
        ……
         
        T.T.K.14.6.2009
         
         
         




         
          ThanhThanhKhiet

          • Số bài : 8078
          • Điểm: 10
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 27.02.2008
          • Trạng thái: offline
          RE: Riêng Một góc trời . . . 15.06.2009 19:26:59 (permalink)
          0
          Ước mơ
           
          Ước gì một sáng bình minh
          Những tia nắng ấm đưa mình tới nhau
           
          Ước gì không có núi cao
          Mùng tơi làm dậu xé` rào bước sang
           
          Ước gì có chuyến đò ngang
          Nước dòng sóng lặng em sang tới bờ
           
          Ước gì chung một ước mơ
          Cùng nhau xướng hoạ vần thơ mỗi ngày
           
          Tựa vai ta ngắm   trăng say
          Hoa tình thơm ngát rắc đầy tầng không
          ……………………
           
          T.T.K.15.6.2009

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 19:28:02 bởi ThanhThanhKhiet >
           
            dongthanhtruc

            • Số bài : 441
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 23.02.2009
            • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
            • Trạng thái: offline
            RE: Riêng Một góc trời . . . 15.06.2009 19:32:30 (permalink)
            0

            Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

            Ước mơ
             
            Ước gì một sáng bình minh
            Những tia nắng ấm đưa mình tới nhau
             
            Ước gì không có núi cao
            Mùng tơi làm dậu xé` rào bước sang
             
            Ước gì có chuyến đò ngang
            Nước dòng sóng lặng em sang tới bờ
             
            Ước gì chung một ước mơ
            Cùng nhau xướng hoạ vần thơ mỗi ngày
             
            Tựa vai ta ngắm   trăng say
            Hoa tình thơm ngát rắc đầy tầng không
            ……………………
             
            T.T.K.15.6.2009
             


             
            Ước gì em giữ ước mơ
            Thủy chung son sắt để chờ đợi anh
            Anh tin mộng đẹp sẽ thành
            Chờ anh em nhé,sẽ nhanh thôi mà
             
            Rồi đây đời có đôi ta
            Bên nhau cất tiếng ca hoà dòng trăng....
            "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
            Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
            RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
             
              dongthanhtruc

              • Số bài : 441
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 23.02.2009
              • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
              • Trạng thái: offline
              RE: Riêng Một góc trời . . . 15.06.2009 22:56:04 (permalink)
              0
              RƠI
               
               
              Em đưa anh lên tận đỉnh yêu đương
              Nơi có mặt trăng và các thiên thần ngự trị
              Chỉ có trái tim và quên đi lý trí
              Trong vô bờ hạnh phúc men say
               
              Đang lịm người, mê mẩn ngất ngây
              Đang bồng bênh trôi giữa ngàn mây
              Giật mình hoảng hốt,choàng tỉnh giấc
              Chao ôi,mắt đẫm ướt lệ cay
               
              Nhân thế xa mờ bỗng cuồng quay
              Níu em,em đã phủi đôi tay
              Anh rơi từ đỉnh cao tình ái
              Xuống đáy đời đen,nát thân này
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 23:37:09 bởi dongthanhtruc >
              "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
              Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
              RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
               
                dongthanhtruc

                • Số bài : 441
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 23.02.2009
                • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
                • Trạng thái: offline
                RE: Riêng Một góc trời . . . 15.06.2009 23:01:56 (permalink)
                0
                ĐÔI MẮT EM
                 
                Mây đen và cả trăng rằm nữa
                Hoà quyện vào nhau thành mắt em
                Đôi mắt u buồn khi em khóc
                Anh thấy như giông tố đến gần
                Và khi vui mắt em cười trong vắt
                Anh thấy mình như đứng giữa mùa xuân
                 
                Ôi đôi mắt em,em ơi đôi mắt
                Đã trút xuống đời anh bao trận mưa sầu
                Và cũng đôi mắt em,đôi mắt
                Đã vực anh dậy khỏi những thương đau
                 
                Anh nguyện rằng
                Dù mây có ngừng trôi và trăng không còn nữa
                Thì đôi mình vẫn mãi mãi bên nhau
                "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
                Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
                RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
                 
                  dongthanhtruc

                  • Số bài : 441
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 23.02.2009
                  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
                  • Trạng thái: offline
                  RE: Riêng Một góc trời . . . 15.06.2009 23:42:03 (permalink)
                  0
                  DỖI
                   
                   
                  Ai bảo không cho hôn
                  Người ta mới dỗi hờn
                  Giờ lại còn đi trách
                  Đã thế.... cho giận luôn
                   
                  Mới choàng tay định ôm
                  Lại bảo :"anh hôi thế
                  Ăn ở không sạch sẽ
                  Tắm đi đã chứ anh..."
                   
                  Người ta vội về nhanh
                  Nóng lòng chưa kịp tắm
                  Vì nhớ em nhiều lắm
                  Quên vất vả cả ngày
                   
                  Tay còn bị đau đây
                  Mồ hôi chưa khô hết
                  Người vẫn còn hơi mệt
                  Thế mà em chẳng thương
                   
                  Lặng lẽ anh đi tắm
                  Rồi ra sân ngắm trăng
                  Chút chạnh lòng tự ái
                  Lấm tấm đầu sương giăng
                   
                  Từ sau em bước lại
                  Nhẹ nhàng không nói năng
                  Khoác cho anh chiếc áo
                  Mọi ngày anh hay mang
                   
                  Rồi em ngồi bên cạnh
                  Nắm tay anh em cười
                  Nói rằng: "em xin lỗi
                  Từ nay chừa anh ơi"
                   
                  Chỉ nghe có bấy lời
                  Tim anh như oà vỡ
                  "Yêu em hơn hơi thở
                  Em hiểu lòng anh không"
                   
                  Em giấu đôi má hồng
                  Vào ngực anh bẽn lẽn
                  "Em cũng yêu anh nhiều
                  Tình yêu không bờ bến"
                   
                  Anh nói rằng:"không chịu
                  Bây giờ em phải đền
                  Không là anh ngồi mãi
                  Ở ngoài này cả đêm"
                   
                  Em véo vào hông anh
                  Nói :"anh này hư lắm
                  Mắt vẫn còn chưa nhắm
                  Bảo em đền làm sao?"
                   
                  Anh vội nhắm mắt vào
                  Bỗng thấy bừng sao sáng
                  Đêm mơ màng lãng mạn
                  Cũng ùa vào hai ta....
                   
                   
                   
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 03:51:09 bởi dongthanhtruc >
                  "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
                  Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
                  RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
                   
                    Huyền Minh

                    • Số bài : 540
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 15.03.2009
                    • Trạng thái: offline
                    RE: Riêng Một góc trời . . . 16.06.2009 12:18:22 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: dongthanhtruc

                    ĐÔI MẮT EM
                     
                    Mây đen và cả trăng rằm nữa
                    Hoà quyện vào nhau thành mắt em
                    Đôi mắt u buồn khi em khóc
                    Anh thấy như giông tố đến gần
                    Và khi vui mắt em cười trong vắt
                    Anh thấy mình như đứng giữa mùa xuân
                     
                    Ôi đôi mắt em,em ơi đôi mắt
                    Đã trút xuống đời anh bao trận mưa sầu
                    Và cũng đôi mắt em,đôi mắt
                    Đã vực anh dậy khỏi những thương đau
                     
                    Anh nguyện rằng
                    Dù mây có ngừng trôi và trăng không còn nữa
                    Thì đôi mình vẫn mãi mãi bên nhau

                     
                     
                     
                    DTT mến, chắc anh không biết thôi, thỉnh thoảng dạo vườn thơ HM vẫn "ghé mắt" trên trang anh đó chứ. HM thích đọc thơ anh lắm.
                    Gởi anh bài thơ đường đọc cho vui. Biết anh cũng như mình mê... "Mắt Biếc" nên xin phép anh cho HM post thêm bài Mắt Biếc 3 lên trang anh nhé. Chúc anh luôn vui & hạnh phúc.
                    Thân ái.
                    Huyền Minh
                     
                    Lưu Bút Đường Thi

                    Thư quán - hữu duyên kết nghĩa thân
                    Tình thơ thắm thiết nối xa gần
                    Bên trang giấy trắng tôi đề nét
                    Cạnh ánh đèn trong bạn diễn ngâm
                    Bát cú đôi vần tranh bút họa
                    Thất ngôn niêm vận vải lưu đan
                    Đường thi chấm phá ươm hoa lá

                    Én lượn trời xanh tươi sắc xuân
                     
                    Huyền Minh
                     
                     
                    Mắt Biếc 3
                     
                    Thu xưa yêu em thắm thiết
                    Phím đàn anh gảy cung tơ
                    Ướp hương trang thư tinh khiết
                    Đêm về mơ dệt vần thơ
                     
                    Thương em mắt nâu xanh biếc
                    Áo dài trinh nữ đơn sơ
                    Phòng không lạnh chăn gối chiếc
                    Gác trọ khuya ngắm trăng mờ
                     
                    Lần đầu chúng mình hò hẹn
                    Chờ em trước ngõ bâng khuâng
                    Ngại em lỗi hẹn không đến
                    Vô vị thời gian ngóng trông
                     
                    Hoàng hôn bóng em thấp thoáng
                    Lòng mừng phơi phới hân hoan
                    Giả vờ ngoảnh mặt chẳng thấy
                    Mặc em chim sáo hỏi han
                     
                    Giận hờn vì em trễ tới
                    Cuống quýt em hứa đền nhiều
                    Môi uống môi tình mát rượi
                    Bỏ công đợi suốt buổi chiều
                     
                    Tình yêu lên ngôi thần thánh
                    Bài thơ "Mắt Biếc" anh trao
                    Ngọt ngào vị cay men đắng
                    Xa nhau chẳng kịp lời chào
                     
                    Anh đi mây trời phiêu lãng
                    Xứ người cơm áo đa mang
                    Mắt Biếc nay còn lãng mạn?
                    Quê nhà tay bế tay bồng 
                      
                    Huyền Minh

                     
                     






                     
                     
                     
                     
                      ThanhThanhKhiet

                      • Số bài : 8078
                      • Điểm: 10
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 27.02.2008
                      • Trạng thái: offline
                      RE: Riêng Một góc trời . . . 16.06.2009 18:47:21 (permalink)
                      0
                      quote:

                      Trích đoạn: dongthanhtruc

                      RƠI
                       
                       
                      Em đưa anh lên tận đỉnh yêu đương
                      Nơi có mặt trăng và các thiên thần ngự trị
                      Chỉ có trái tim và quên đi lý trí
                      Trong vô bờ hạnh phúc men say
                       
                      Đang lịm người, mê mẩn ngất ngây
                      Đang bồng bênh trôi giữa ngàn mây
                      Giật mình hoảng hốt,choàng tỉnh giấc
                      Chao ôi,mắt đẫm ướt lệ cay

                      Nhân thế xa mờ bỗng cuồng quay
                      Níu em,em đã phủi đôi tay
                      Anh rơi từ đỉnh cao tình ái
                      Xuống đáy đời đen,nát thân này
                       
                       

                         RƠI 
                       Từ đỉnh cao tình ái

                      Rơi vào đáy vực sâu
                      Mộng mơ tan mây khói
                      Lý trí ôm cái đầu
                       
                      Hứa từ nay về sau
                      Chỉ giữ lại cái đầu
                      Trái tim mang quăng bỏ
                      Mong cho  sẽ hết đau
                       
                      Tâm hồn thành sa mạc
                      Khi thiếu một trái tim
                      Lòng dạ thành hung ác
                      Khi thiếu một tình yêu
                       
                      Lý trí quay về tìm
                      Tình yêu vừa quăng bỏ
                      Trái tim luôn rộng mở
                      Hiền dịu và yêu thương
                       
                      Dù một phút được yêu
                      Rồi một đời sẽ mất
                      Vẫn còn hơn nghìn lần
                      Không bao giờ biết đến
                       
                      T.T.K.16.6.2009
                       

                       
                       
                       
                        ThanhThanhKhiet

                        • Số bài : 8078
                        • Điểm: 10
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 27.02.2008
                        • Trạng thái: offline
                        RE: Riêng Một góc trời . . . 16.06.2009 19:01:04 (permalink)
                        0
                        quote:

                        Trích đoạn: dongthanhtruc

                        DỖI
                         
                         
                        Ai bảo không cho hôn
                        Người ta mới dỗi hờn
                        Giờ lại còn đi trách
                        Đã thế.... cho giận luôn
                         
                        Mới choàng tay định ôm
                        Lại bảo :"anh hôi thế
                        Ăn ở không sạch sẽ
                        Tắm đi đã chứ anh..."
                         
                        Người ta vội về nhanh
                        Nóng lòng chưa kịp tắm
                        Vì nhớ em nhiều lắm
                        Quên vất vả cả ngày
                         
                        Tay còn bị đau đây
                        Mồ hôi chưa khô hết
                        Người vẫn còn hơi mệt
                        Thế mà em chẳng thương
                         
                        Lặng lẽ anh đi tắm
                        Rồi ra sân ngắm trăng
                        Chút chạnh lòng tự ái
                        Lấm tấm đầu sương giăng
                         
                        Từ sau em bước lại
                        Nhẹ nhàng không nói năng
                        Khoác cho anh chiếc áo
                        Mọi ngày anh hay mang
                         
                        Rồi em ngồi bên cạnh
                        Nắm tay anh em cười
                        Nói rằng: "em xin lỗi
                        Từ nay chừa anh ơi"
                         
                        Chỉ nghe có bấy lời
                        Lòng anh như oà vỡ
                        "Yêu em hơn hơi thở
                        Em hiểu lòng anh không"
                         
                        Em giấu đôi má hồng
                        Vào ngực anh bẽn lẽn
                        "Em cũng yêu anh nhiều
                        Tình yêu không bờ bến"
                         
                        Anh nói rằng:"không chịu
                        Bây giờ em phải đền
                        Không là anh ngồi mãi
                        Ở ngoài này cả đêm"
                         
                        Em véo vào hông anh
                        Nói :"anh này hư lắm
                        Mắt vẫn còn chưa nhắm
                        Bảo em đền làm sao?"
                         
                        Anh vội nhắm mắt vào
                        Bỗng thấy bừng sao sáng
                        Đêm mơ màng lãng mạn
                        Cũng ùa vào hai ta....
                         
                         


                        Dỗi
                         
                        Ai bảo đêm hôm qua
                        Người ta đi sinh nhật
                        Khuya lắc không về nhà
                        Sáng ra  còn say khướt
                         
                        Điện thoại thì hết pin
                        Nhắn bao tin không được
                        Cả bầu trời lặng im
                        Còn đâu mà mơ ước
                         
                        Ai bảo đêm hôm trước
                        Hẹn rồi chẳng thấy lên
                        Đợi mòn luôn con mắt
                        Nên người ta bắt đền
                         
                        Ai bảo đêm hôm nào
                        Đang ngồi ngắm trời sao
                        Ai thì thào nói nhỏ
                        Anh “ghét em “ biết bao
                         
                        Ai bảo hôm anh lại
                        Đang thấy em làm thơ
                        Gửi lên trời vu vơ
                        Lòng anh sao…sao ..mãi
                         
                        Thế mà hôm nay lại
                        Say đắm ghé bờ môi
                        Sao không nhìn thấy tội
                        Nhưng em bỏ qua rồi…
                         
                        Lòng hai đứa chơi vơi….
                         
                        T.T.K.16.6.2009
                         

                        _____________________________

                         
                          dongthanhtruc

                          • Số bài : 441
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 23.02.2009
                          • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
                          • Trạng thái: offline
                          RE: Riêng Một góc trời . . . 18.06.2009 23:11:07 (permalink)
                          0
                          DTT mến, chắc anh không biết thôi, thỉnh thoảng dạo vườn thơ HM vẫn "ghé mắt" trên trang anh đó chứ. HM thích đọc thơ anh lắm.
                          Gởi anh bài thơ đường đọc cho vui. Biết anh cũng như mình mê... "Mắt Biếc" nên xin phép anh cho HM post thêm bài Mắt Biếc 3 lên trang anh nhé. Chúc anh luôn vui & hạnh phúc.
                          Thân ái.
                          Huyền Minh

                          Lưu Bút Đường Thi

                          Thư quán - hữu duyên kết nghĩa thân
                          Tình thơ thắm thiết nối xa gần
                          Bên trang giấy trắng tôi đề nét
                          Cạnh ánh đèn trong bạn diễn ngâm
                          Bát cú đôi vần tranh bút họa
                          Thất ngôn niêm vận vải lưu đan
                          Đường thi chấm phá ươm hoa lá

                          Én lượn trời xanh tươi sắc xuân
                           
                          Huyền Minh
                           
                           
                          Mắt Biếc 3
                           
                          Thu xưa yêu em thắm thiết
                          Phím đàn anh gảy cung tơ
                          Ướp hương trang thư tinh khiết
                          Đêm về mơ dệt vần thơ

                          Thương em mắt nâu xanh biếc
                          Áo dài trinh nữ đơn sơ
                          Phòng không lạnh chăn gối chiếc
                          Gác trọ khuya ngắm trăng mờ

                          Lần đầu chúng mình hò hẹn
                          Chờ em trước ngõ bâng khuâng
                          Ngại em lỗi hẹn không đến
                          Vô vị thời gian ngóng trông

                          Hoàng hôn bóng em thấp thoáng
                          Lòng mừng phơi phới hân hoan
                          Giả vờ ngoảnh mặt chẳng thấy
                          Mặc em chim sáo hỏi han

                          Giận hờn vì em trễ tới
                          Cuống quýt em hứa đền nhiều
                          Môi uống môi tình mát rượi
                          Bỏ công đợi suốt buổi chiều

                          Tình yêu lên ngôi thần thánh
                          Bài thơ "Mắt Biếc" anh trao
                          Ngọt ngào vị cay men đắng
                          Xa nhau chẳng kịp lời chào

                          Anh đi mây trời phiêu lãng
                          Xứ người cơm áo đa mang
                          Mắt Biếc nay còn lãng mạn?
                          Quê nhà tay bế tay bồng 
                           
                          Huyền Minh

                           
                           



                           
                           
                          Ôi!không ngờ anh lại ghé thăm DTT.DTT cũng thú thực là có hay ghé "nhìn trộm" anh và chị NH...... lắm đấy.Hi.Hôm nay mới có dịp tương kiến.Cảm ơn anh về những bài thơ nhé.DTT sẽ tặng anh lại một bài sau.chúc anh vui
                           
                           
                           
                           
                          "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
                          Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
                          RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
                           
                            Huyền Minh

                            • Số bài : 540
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 15.03.2009
                            • Trạng thái: offline
                            RE: Riêng Một góc trời . . . 19.06.2009 00:17:50 (permalink)
                            0
                            DTT mến, gởi đến anh bài Mắt Biếc 4, ngày nào còn dòng thơ Mắt Biếc HM còn tiếp tục "thả nổi" trên bến thơ anh, được chứ.
                            Hà... hà... bài "Dỗi" của DTT và TTK thật dễ thương.
                            Thân ái.
                            Huyền Minh
                             
                            Em cười vui trong nắng
                            Gió vờn tóc em bay
                            Nắng gió vào trong mắt
                            Nhuộm lòng anh mê say 
                             
                             
                            Mắt Biếc 4
                             
                            Mắt biếc năm nào em ở đâu?
                            Bài thơ tình cũ gợi âu sầu
                            Hai mấy năm qua ta cách biệt
                            Khung trời kỷ niệm, dấu bể dâu...
                             
                            Gọi vầng trăng muộn sáng canh khuya
                            Tàn đêm giấc mộng chút hương thừa
                            Khát khao da thịt mùi con gái
                            Như cánh đồng non lúa vụ mùa
                             
                            Gọi áng mây trôi gởi nỗi niềm
                            Đến em thiếu phụ giữa chừng xuân
                            Hơn nửa cuộc đời tôi vẫn giữ
                            Mắt biếc ngây thơ đẹp não nùng
                             
                            Anh vẫn gọi tên em Mắt Biếc
                            Đêm buồn vang vọng tiếng mưa ngâu
                            Thư tình không gởi lòng nhung nhớ
                            Khoảnh khắc vàng son mãi đậm sâu

                             
                            Anh vẫn gọi tên em Mắt Biếc...
                             
                            Huyền Minh

                              

                             
                              ThanhThanhKhiet

                              • Số bài : 8078
                              • Điểm: 10
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 27.02.2008
                              • Trạng thái: offline
                              RE: Riêng Một góc trời . . . 19.06.2009 08:56:04 (permalink)
                              0
                              Hoang mang
                               
                              Đêm nay sao dài thế
                              Thời gian trôi lê thê
                              Em đứng ngoài hiên đợi
                              Anh ơi ! sao không về
                               
                              Vắng anh trăng không sáng
                              Chú ve kêu vội vàng
                              Gọi bạn tình không đến
                              Nơi lòng em hoang mang
                               
                              Anh có đem niềm nhớ
                              Đi theo làm hành trang
                              Để khi gần muôn sắc
                              Lòng anh không hoang mang
                               
                              Đồng hồ kêu tí tách
                              Đều đều trong không gian
                              Quanh em là khoảng lặng
                              Mi cay đang dâng tràn
                               
                              Đêm nay trăng không sáng
                              Theo anh nơi xa xôi
                              Nơi lòng sao bối rối
                              Giờ em dỗi hờn rồi
                               
                              T.T.K.19.6.2009 
                                
                                
                               
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..11121314151617181920.. > >> | Trang 16 của 27 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 397 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9