Riêng Một góc trời . . .
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 27 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 397 bài trong đề mục
nhatran89 09.08.2009 11:54:41 (permalink)
0




EM TẬP LÀM THƠ "ĐƯỜNG" NÈ

( Em viết tào lao ! Thanh Trúc ca ca với Thanh Khiết tỷ tỷ đừng cười em nhé ! Em không rành tiếng Việt Nam mà ! Hic...vào đây để học hỏi và rèn luyện tiếng Việt Nam thôi ! Chứ không có ý gì khác )



Nhã Trân múa một " Đường" gươm
Trong trận nhập tửu ma men như vầy :



 


NHẬP TỮU MA MEN

À...à "Phá sầu duy hữu tửu"
Hay ho gì cái thứ men cay
Rượu uống vào thì ai chẳng say
Chén đầu dẫn chén thứ hai nốc vào

Cứ như thế bây đâu mua nữa
Hết mồi thì nhốm lửa nướng khô
Mắt me, trái ổi, kệ mồ
Chua cay cũng thí...ta dô ly này

Rượu nhiều vào cù nhây nói mãi
Trật trúng hay quấy phải bất cần
Con ma men cũng mãi dần lân
Lôi đi kéo lại hết gần đến xa

Xung lên rồi lê la nhiều chỗ
Hết điểm này lại đến điểm kia
Đi thôi đi mãi chẳng quay về
Chân ta la lếch đường lê mòn...

Về tới nhà chửi con mắng vợ
Chê bạn bè đều dở hơn ta
Say rồi mặc sức ba hoa
Trên trăng dưới gió thật là khó ưa

...

Nhã Trân





<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 23:42:13 bởi nhatran89 >
ThanhThanhKhiet 09.08.2009 18:19:06 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc



Tại ai ???
 
Rượu buồn uống mãi chẳng say
Lặng thầm từng giọt làm cay mắt rồi
Nhớ ngày nào …đã xa xôi
Gắng vin chút nắng cũng phôi phai màu
 
Nỗi niềm để lại trong nhau
Người đi mang cả lòng đau theo cùng
Mình em nặng gánh nhớ nhung
Trời không hợp lối đường chung ta về
 
Tại anh lỗi hẹn câu thề
Hay em ngại chốn sơn khê dặm trường
Bởi trời mưa nắng thất thường
Nên hoa chẳng ngát bướm vờn …bay cao
 
Đổ thừa số phận - lẽ nào
Ngôi sao định mệnh đâu vào cung xung
Ngẩn ngơ em nghĩ lung tung
Trách mưa trách nắng trách chung cả trời
 
Chiều nay ly rượu đầy vơi
Uống trong hoang lạnh  buồn rơi vào lòng
 
T.T.K.4.8.2009
 



DTT thich bài này!dù nó buồn và đầy trách oán....


Lẽ nào mọi lỗi của riêng anh
Bởi chẳng chiều em,chẳng dỗ dành
Lẽ nào chỉ vài câu lỡ nói
Mà tình sâu đậm hóa mong manh?
 
Vẫn biết lòng mình dành cho nhau
Tình thơ ai bảo chẳng bền lâu
Chỉ tại cả hai đều nhạy cảm
Nhiều khi tự ái khiến tim đau
 
Chưa chi em đã ngồi uống rượu
Trách than số kiếp với trời mây
Có ly rượu nào em thầm ước
Rằng anh sẽ đến bên em ngay
 
Thôi,thôi,tội lỗi anh chịu hết
Em đừng uống nữa kẻo lại say
Để dành rượu đắng cho anh nếm
Giọt ấm vương trên môi em cay
 
dongthanhtruc

 

Trao anh cả  bốn mùa
 
Cây cho quả ngọt với trăm hoa
Bởi đất vun chăm - nắng - mưa sa
Tình yêu cũng thế người thương  ạ
Ấm lạnh nào đâu chỉ bởi ta
 
Mùa xuân tuổi trẻ đẫm hương tình
Náo nức vườn mơ ngắm nụ xinh
Cái lạnh nàng Bân mang  gió buốt
Hoa tàn uá héo giữa bình minh
 
Lửa đỏ ngoài hiên lựu lập loè
Xôn xao gọi nắng ánh vàng hoe
Gió ác vin cành đu cho gẫy
Mưa sa trút xuống bặt tiếng ve
 
Mùa thu gửi biếc trên trời xanh
Gió mát mơn man thổi ngọt lành
Lá rụng đầy sân như trải thảm
Ùa vào nỗi nhớ thấy mong manh
 
Gió lạnh mùa đông lại đã sang
Liêu xiêu một bóng chút hoang mang
Đứng đợi bốn mùa trong quạnh vắng
Mong xuân chóng đến để mơ màng
 
Muốn tặng cho anh cả bốn mùa
Buồn vui trải hết nắng cùng mưa
Nếu` phải cành duyên màu sẽ thắm
Lều tình ngọt mặn chẳng suy tư
 
Xa nhau nếu thế không ai lỗi
Rượu đắng chia tay chén biệt ly
Em còn để lại trong đáy cốc
Một giọt say nồng đem dấu đi
 
………………….
 
T.T.K.8.8.2009
 


_____________________________
dongthanhtruc 09.08.2009 18:29:06 (permalink)
0
BÊNH RƯỢU
 
 
Đời êm ấm có cần chi say rượu
Hận trong lòng rượu bỗng hóa tri âm
Người quân tử quý rượu gấp trăm lần
Nên biết giữ mình,giữ danh cho rượu
Kẻ phàm phu say nói điều nhũng nhiễu
Dữ hay hiền đâu phải rượu mà nên
Nào Lý Bạch - Trích Tiên
Nào Tô Thức,Đào Tiềm
Hạng Vũ,Võ Tòng
Tản Đà,Thế Lữ....
Người có hiểu không
Đừng trách rượu mà đau lòng Thanh Trúc
Trách người uống thì thế nào cũng được
Nếu để mất mình,nhân,nghĩa khi say...
 
Hãy cứ để cho hiền nhân cạn chén
Thỏa tang bồng theo những áng mây bay



"Rượu cũng tốt,nhưng chớ để vì say mà gây gỗ;Sắc cũng tốt nhưng chớ để làm tổn hại đời sống;Tiền cũng tốt,nhưng chớ để làm mờ tối lương tâm;Nóng giận cũng được nhưng chớ để vượt qua chữ lý"

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 22:52:05 bởi dongthanhtruc >
nhatran89 09.08.2009 19:02:31 (permalink)
0
Hu...hu...hu...

Thanh Trúc ca ca ơi !
Hic...hic...hu...hu... Em có trách rượu hồi nào cơ ! Em nói là em tập làm thơ " Đường" đó mà ! Bài thơ nói về rượu cho vui , chứ có trách rượu đâu, có trách Thanh Trúc ca ca đâu ! Ca ca nói như vậy thì em giận rồi, nghỉ chơi luôn ! Bye

* Thanh Trúc ca ca xoá những gì ca ca nói ở trên nhé ! Hic...hic...hu...hu...





Giận rồi ! Em ngồi một mình
Buồn hiu buồn hĩu một mình buồn hiu
Trông xa xa buồn buồn hiu
Buồn hiu buồn hĩu...buồn hiu một mình

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 19:09:47 bởi nhatran89 >
ThanhThanhKhiet 09.08.2009 19:23:25 (permalink)
0
Nhớ
 
Nỗi nhớ chiều nay lại đổ đầy
Hoàng hôn tím lịm phía trời tây
Gió lách qua song đùa gối chiếc
Môi hờn lặng ngắm tóc lơi bay
 
T.T.K.8.8.2009
 
 
dongthanhtruc 09.08.2009 22:59:14 (permalink)
0

Trích đoạn: nhatran89

Hu...hu...hu...

Thanh Trúc ca ca ơi !
Hic...hic...hu...hu... Em có trách rượu hồi nào cơ ! Em nói là em tập làm thơ " Đường" đó mà ! Bài thơ nói về rượu cho vui , chứ có trách rượu đâu, có trách Thanh Trúc ca ca đâu ! Ca ca nói như vậy thì em giận rồi, nghỉ chơi luôn ! Bye

* Thanh Trúc ca ca xoá những gì ca ca nói ở trên nhé ! Hic...hic...hu...hu...





Giận rồi ! Em ngồi một mình
Buồn hiu buồn hĩu một mình buồn hiu
Trông xa xa buồn buồn hiu
Buồn hiu buồn hĩu...buồn hiu một mình


 
 
Rồi,DTT chiều ý NT nên đã xóa mấy dòng nói với NT rồi đó.Coi như bài đó DTT chỉ tự viết cho mình.Hic .
DTT thấy tiếng việt của NT tuyệt vậy còn gì,ngôn từ thì có khi hơn cả DTT ấy chứ sao lại khiêm tốn.Còn riêng khoản thơ Đường thì DTT chịu,không dám nói lung tung,bởi DTT cũng chưa rành về nó lắm.Cái đó thì NT có thể nhờ cậy chị Khiết (cao thủ thơ Đường) đó.
ThanhThanhKhiet 23.08.2009 20:47:26 (permalink)
0



quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc

Trao anh cả bốn mùa

Cây cho quả ngọt với trăm hoa
Bởi đất cùng mưa , nắng giao hoà
Tình yêu cũng thế người thương ạ
Ấm lạnh nào đâu bởi tại ta

Có phải ngoài kia hạ đã về
Xôn xao gọi nắng ánh vàng hoe
Gió ác vin cành đu cho gẫy
Mưa sa trút xuống bặt tiếng ve

Mùa thu gửi biếc trên trời xanh
Gió mát mơn man thổi ngọt lành
Lá rụng ngoài sân như trải thảm
Ùa vào nỗi nhớ thấy mong manh

Gió lạnh mùa đông lại đã sang
Liêu xiêu một bóng chút hoang mang
Đứng đợi bốn mùa trong quạnh vắng
Mong xuân chóng đến để mơ màng

Muốn tặng cho anh cả bốn mùa
Buồn vui trải hết nắng cùng mưa
Nếu phải cành duyên màu sẽ thắm
Lều tình ngọt mặn chẳng suy tư

Xa nhau nếu thế không ai lỗi
Rượu đắng chia tay chén biệt ly
Em còn để lại trong đáy cốc
Một giọt say nồng hãy giấu đi

T.T.K.13.8.2009


THIẾU


Trao anh nhiều thế thật sao em
Bao nhiêu tâm sự với nỗi niềm
Tặng bốn mùa yêu,năm mùa nhớ
Thêm cả nỗi buồn với hờn ghen

Hạnh phúc.anh cười biết không em
Dẫu rằng có ít lúc êm đềm
Bời sau giông gió anh lại thấy
Hai trái tim mình gần nhau thêm

Em đã tặng anh cả bốn mùa
Tặng anh nhí nhảnh với ngây thơ
Mà sao vẫn thấy như còn thiếu
Có nụ hôn nào cho anh chưa

dongthanhtruc

Em trả

Có một nụ hôn đem tặng anh
Ngọt ngào êm dịu dưới trăng thanh
Anh đã vô tình không đón nhận
Rụng rơi ước vọng một duyên cành

Lịch dán trên tường hết thật nhanh
Chờ trông mỏi mắt cánh nhạn xanh
Xuân đến , xuân đi , xuân lại đến
Niềm tin ,ước vọng chỉ mong manh

Hôm nay gió đến không bóng mây
Tình yêu mở cánh thả mê say
Muốn đòi nụ hôn ngày xưa ấy
Hãy gọi trăng về em trả ngay…

T.T.K.23.8.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2009 20:53:38 bởi ThanhThanhKhiet >
dongthanhtruc 25.08.2009 01:07:00 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet





quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc

Trao anh cả bốn mùa

Cây cho quả ngọt với trăm hoa
Bởi đất cùng mưa , nắng giao hoà
Tình yêu cũng thế người thương ạ
Ấm lạnh nào đâu bởi tại ta

Có phải ngoài kia hạ đã về
Xôn xao gọi nắng ánh vàng hoe
Gió ác vin cành đu cho gẫy
Mưa sa trút xuống bặt tiếng ve

Mùa thu gửi biếc trên trời xanh
Gió mát mơn man thổi ngọt lành
Lá rụng ngoài sân như trải thảm
Ùa vào nỗi nhớ thấy mong manh

Gió lạnh mùa đông lại đã sang
Liêu xiêu một bóng chút hoang mang
Đứng đợi bốn mùa trong quạnh vắng
Mong xuân chóng đến để mơ màng

Muốn tặng cho anh cả bốn mùa
Buồn vui trải hết nắng cùng mưa
Nếu phải cành duyên màu sẽ thắm
Lều tình ngọt mặn chẳng suy tư

Xa nhau nếu thế không ai lỗi
Rượu đắng chia tay chén biệt ly
Em còn để lại trong đáy cốc
Một giọt say nồng hãy giấu đi

T.T.K.13.8.2009


THIẾU


Trao anh nhiều thế thật sao em
Bao nhiêu tâm sự với nỗi niềm
Tặng bốn mùa yêu,năm mùa nhớ
Thêm cả nỗi buồn với hờn ghen

Hạnh phúc.anh cười biết không em
Dẫu rằng có ít lúc êm đềm
Bời sau giông gió anh lại thấy
Hai trái tim mình gần nhau thêm

Em đã tặng anh cả bốn mùa
Tặng anh nhí nhảnh với ngây thơ
Mà sao vẫn thấy như còn thiếu
Có nụ hôn nào cho anh chưa

dongthanhtruc

Em trả

Có một nụ hôn đem tặng anh
Ngọt ngào êm dịu dưới trăng thanh
Anh đã vô tình không đón nhận
Rụng rơi ước vọng một duyên cành

Lịch dán trên tường hết thật nhanh
Chờ trông mỏi mắt cánh nhạn xanh
Xuân đến , xuân đi , xuân lại đến
Niềm tin ,ước vọng chỉ mong manh

Hôm nay gió đến không bóng mây
Tình yêu mở cánh thả mê say
Muốn đòi nụ hôn ngày xưa ấy
Hãy gọi trăng về em trả ngay…

T.T.K.23.8.2009




 
 
MƠ HỒ
 
 
Hôn nhau mà lại đòi trăng sáng
Lại ngỡ chỉ là trong chiêm bao
Hay lỡ mắt anh nhìn lơ đãng
Gần quá mắt em,sợ làm sao
 
Bởi đôi mắt tròn to rất to
Mà anh như thể một con đò
Trôi giữa mênh mông dòng sông ấy
Một mình bỗng thấy quá bơ vơ
 
Hay gần sống mũi như núi cao
Anh thêm bé nhỏ đến nhường nào
Ngăn cách uyên ương đời bão tố
Tình ta rồi biết phải làm sao?
 
Hôn nhau đừng gần quá em à
Bởi gần lại sẽ hóa ra xa
Cũng đừng hôn nhau khi trời sáng
Sáng quá làm ta dễ chói lòa
 
Thôi ta cứ mãi chìm trong tối
Đừng bao giờ nhé ta thấy nhau
Tình yêu cữ mãi như làn khói
Mơ hồ hư ảnh biết về đâu?
dongthanhtruc 28.08.2009 21:24:14 (permalink)
0
BỎ
 
 
Viết cả chục bài thơ rồi lại xóa

Viết cả trăm câu thơ rồi lại bỏ

Những tâm tư bé nhỏ
Biết gửi về cho ai?
Kha Khả Tú 28.08.2009 22:33:14 (permalink)
0



CHÚC


Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Trăng xinh trăng đứng một mình trời cao
Em là ánh nhỏ ngôi sao
Bay qua bay lại bay vào nơi đây

...

Nhìn trăng sáng trắng vùng mây
Ta xin rót nữa chung đầy mời ai
Nâng ly cạn chén cùng say
Tứ hải huynh đệ hôm nay gặp người
Vườn thơ hoạ tứ vui cười
Chào lời xin chúc cả đời thành công

Đệ nâng ly chúc an lành
............

Kha khả Tú

( Tiểu đệ về thăm Thanh Trúc ca ca đây ! Ka Ka Kà...)



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 22:57:43 bởi Kha Khả Tú >
dongthanhtruc 05.09.2009 23:30:27 (permalink)
0
TRĂNG NHẠT
 
 
Gió lạnh từ đâu tràn về
Thơ cũng bỏ tôi đi mất
Chiều nay hạ vàng vừa khuất
Thu rơi chiếc lá đầu tiên
 
Có gì vừa thoáng ngoài hiên
Chợt nghe lòng mình lên tiếng
Dưới mưa,vầng trăng vừa hiện
Nhạt nhòa,nức nở,xanh xao
 
Cũng thả mảnh hồn lên cao
Hòa vào mảnh trăng ốm yếu
Cất lên tiếng buồn đơn điệu
Ru nhân gian ngủ thờ ơ
 
Trời ơi,biết đến bao giờ
Trả lại cho tôi trăng sáng
Thu ơi,còn mấy vần thơ
Đừng chôn tôi vào quên lãng
 
Đêm nay mưa lòng lãng đãng
Trăng mờ trôi mãi về đâu?
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 23:50:22 bởi dongthanhtruc >
dongthanhtruc 07.09.2009 12:15:13 (permalink)
0
THƠ XA CHO EM
 
 
Chao ơi là nhớ mắt long lanh
Nhớ quá đi thôi tóc rũ mành
Trăng nghiêng môi nhỏ thơm nguyệt quế
Dáng liễu yêu kiều chút mỏng manh
 
Từ ngày anh đi về phương Bắc
Hình như trái đất nghiêng về nam
Mà dải Ngân Hà,cầu Ô Thước
Đâu còn nối nữa cho người sang
 
Thất Tịch qua rồi,Anh - Ngưu Lang
Một năm mong đợi...đã lỡ làng
Em có buồn không,như Chức Nữ
Thương nhớ gửi vào trong mênh mang?
 
Chiều nay anh ngồi bên thềm vắng
Gió đùa cỏ úa hát vu vơ
Mắt hướng mơ màng về phương ấy
Nhờ gió gửi em mấy vần thơ
 
Xa cách nghìn trùng không gặp nhau
Nhớ nhòa bóng nắng khuất hàng cau
Em ơi mây trắng trời Nam - Bắc
Biết đến bao giờ ta gặp nhau?
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2009 13:18:33 bởi dongthanhtruc >
dongthanhtruc 07.09.2009 13:29:20 (permalink)
0
TRĂNG ẢO XUYÊN ĐẠI DƯƠNG
 
Tình anh là những đợt sóng ngầm
Dưới đáy đại dương chảy âm thầm
Có lúc sóng trào qua mặt bể
Tưởng rằng đến bến....
Vẫn xa xăm !
 
Lại lắng lòng mình trôi ngẩn ngơ
Dưới đáy mơ hồ quá bơ vơ
Đêm nay trăng ảo xuyên làn nước
Lạnh quá!
Mãi sao chẳng thấy bờ...
 
dongthanhtruc 07.09.2009 13:39:49 (permalink)
0
Chào KKT,lâu nay biệt tăm rồi giờ lại xuất hiện đem lại cho diễn đàn bao nhiêu là niềm vui đấy.
Lúc là gái,lúc là trai.KKT cứ như một vì tinh tú thật
DTT rất vui vì "đệ" đã ghé thăm.Chúc "đệ" nhiều niềm vui !
dongthanhtruc 07.09.2009 13:49:51 (permalink)
0
LẠC LÕNG
 
Đời phức tạp mà tôi ngây thơ quá
Đầy hiểm nguy,tôi là chú nai tơ
Say nắng,gió,cỏ mềm tung vó
Nhìn quanh mình... sao quá bơ vơ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 27 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 397 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9