Kiểu:
Xin chào !

 Riêng Một góc trời . . .

Thay đổi trang: << < ..21222324252627 > | Trang 23 của 27 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 397 bài trong đề mục
Tác giả Bài
phuonghaphuong

  • Số bài : 264
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.08.2009
  • Trạng thái: offline
RE: Riêng Một góc trời . . . 01.10.2009 16:23:26 (permalink)
0
::::::::::::

A LÔ! ALÔ!

Các Bác nhởn nhơ nói chuyện sang

Có nghe hàng xóm giật bàng hoàng

Ngoài sân lá rụng vàng hạ sảnh

Trong trướng… miền trung bão tố càn.

Nương Nương Phương Hà Phương
________________________________

 
    dongthanhtruc

    • Số bài : 441
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 23.02.2009
    • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
    • Trạng thái: offline
    RE: Riêng Một góc trời . . . 02.10.2009 00:36:07 (permalink)
    0
    Cám ơn anh Huyền Minh,Hoamocmienthang3,và Phương Hà Phương đã ghé thăm DTT.DTT sẽ tìm ý thơ trả lời cho các bạn sau nhé,xin các bạn thông cảm cho DTT.Thân mến!
    "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
    Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
    RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
     
      dongthanhtruc

      • Số bài : 441
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 23.02.2009
      • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
      • Trạng thái: offline
      RE: Riêng Một góc trời . . . 03.10.2009 09:04:31 (permalink)
      0

      Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

      Trích đoạn: dongthanhtruc

      HỎI
       
       
      Một đời người ai trọn giấc trăm năm
      Mấy tỉ người khó tao ngộ tri âm
      Nay gặp nhau đây sao hờ hững
      Mai thành cát bụi có ăn năn?
      DTT
       
      (Ai tri âm đó,mặn mà với ai? -ND)



      Thưa !
       
      Dịu ngọt tình thơ bao tháng năm
      Duyên lành không trọn cũng tri âm
      Vọng mãi lời ru trong cõi mộng
      Mai thành cát bụi chẳng ăn năn
       
      T.T.K.25.9.2009



       
      DTT ơi !  hi... TTK trả lời giùm ai đó nè ! nếu "người ta" hay DTT kg vừa ý ,TTK sẽ vào xoá nhé. Chúc vui



      TÌNH THẬT
       
                    Tình thơ !
                    Tình thơ !
                    Buồn trang giấy
                    Tình thơ !
                    Tình thơ !
                    Buồn bên máy
       
       

      Đêm thu trăng sáng lắm
      Chẳng ai ngắm cùng tôi
      Chiều thu vàng cỏ dại
      Dạo bước một mình thôi
       
      Cô đơn giữa đời thường
      Cần một bàn tay ấm
      Khi gió lạnh tràn về
      Thèm nụ hôn say đắm
       
      Có phải gần bên nhau
      Hồn thơ thành chai cứng
      Khi ấy trong lòng nhau
      Tìm đâu ra chỗ đứng ?
       
      Em ơi sao suy tư
      Một lần thôi cũng đủ
      Ta sánh bước bên nhau
      Giữa những vì tinh tú
       
      Em sợ gì nữa chứ
      Cứ yêu đương đắm say
      Như Ngưu Lang - Chức Nữ
      Nồng nàn trong gió mây
       
      Khi đó thơ nào thiếu
      Ta chẳng viết cho nhau
      Mà thi nhân trần thế
      Nhớ mình muôn kiếp sau
       
      Đừng suy tư em ạ
      Thân phận có khác nhau
      Ta vứt vào một xó
      Miệng lưỡi của người đời
      Ta coi như cũng nhỏ
       
      Không gian như chẳng có
      Thời gian như ngủ quên
      Đã yêu,yêu mảnh liệt
      Yêu!
      Mỗi ngày nhiều thêm

       
       
      DTT cũng thay mặt "người ta" của dtt trả lời tk nè.Hi hi...














       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 09:12:44 bởi dongthanhtruc >
      "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
      Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
      RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
       
        dongthanhtruc

        • Số bài : 441
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 23.02.2009
        • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
        • Trạng thái: offline
        RE: Riêng Một góc trời . . . 03.10.2009 09:46:09 (permalink)
        0

        Trích đoạn: hoamocmienthang3

        NÓI CÙNG NGƯỜI

        người muốn được như tôi - chiếc lá
        nhưng người có hay nỗi sầu sương khuya
        nhỏ xuống đời buồn những đêm lạnh vắng
        cho giây phút chia lìa.

        ánh trăng vàng trên kia
        có nhiệm màu đến thế
        hay chỉ đến bên đời tôi rắc gieo bao ngấn lệ
        lả lướt cười gió cợt hoa

        nào hạnh phúc gì khi mỏi bước phiêu du
        xác thân vụn khô dưới chân người bước
        chẳng nghe được
        một lời tiếc thương

        tôi chẳng cần gì hơn
        được như người
        dù chỉ là giây phút
        Người làm sao biết
        tôi đã sống cùng người
        những đêm hò hẹn
        nghe lời thương mến
        run rẩy rung lên
        từ trái tim khao khát yêu
        tôi đã sống cùng người
        mỗi chiều
        khi bàn tay tìm bàn tay
        không muốn rời
        tôi đã sống cùng người
        khi môi hôn đắm đuối
        khi giận hờn
        lúc xa xôi...

        tôi muốn dù chỉ trong tích tắc thôi
        trái tim hồng lên  bao rung cảm
        rất đời



        KHÔNG THỂ....
         
         
        Mùa xuân
        Chiếc lá ơi,sao em không nói
        Khi niềm yêu dâng lên trong tim
        Khi tay anh nâng niu chiếc lá
        Rất xanh xao,run rẫy,yếu mềm
         
        Mùa thu
        Gió heo may lại đến
        Lá vàng rụng đầy sân
        Anh quay lại nơi xưa tìm kỷ niệm
        Có ngờ đâu.....em ở dưới chân
         
        Trời ơi!
        sao em không nói
        Lời yêu thương từ thuở ban đầu
        Để nghiệt ngã hôm nay số phận
        Dẫm lên em mà nhói buốt tim đau
         
        Ôi,tạo hóa
        Sao hai ta không cùng là chiếc lá ?
        Sao hai ta không cùng là con người ?
        Để ngôn ngữ bỗng trở thành xa lạ
        Gần rất gần mà thăm thẳm xa xôi
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 09:51:47 bởi dongthanhtruc >
        "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
        Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
        RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
         
          dongthanhtruc

          • Số bài : 441
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 23.02.2009
          • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
          • Trạng thái: offline
          RE: Riêng Một góc trời . . . 05.10.2009 00:28:06 (permalink)
          0

           
           
          ĐÊM TRUNG THU NGHE VỌNG MỘT LỜI RU
           
           
          "À...ả...à...ời...
          À...ả...à...ơi..."
           
          Đêm trăng nghe vọng lời ru
          Mẹ ơi con nhớ trung thu thuở nào
          Ôm con mẹ chỉ trời sao
          Lồng đèn chú cuội treo vào không gian
          Nhà nghèo,trăm nỗi gian nan
          Bàn tay mẹ sạm muôn vàn đắng cay
          Mà con,đôi mắt thơ ngây
          Biết đâu bóng mẹ mỗi ngày gầy thêm
          Trung thu con thích lồng đèn
          Dỗi hờn khóc đến nửa đêm khuya rồi
          Con hư,hư quá mẹ ơi
          Chẳng nhìn mắt mẹ ngậm ngùi giọt thưa
           
          Mẹ ru :
           
          "À...ả...à...ời...
          À...ả...à...ơi...
          Cày đồng đang buổi ban trưa
          Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
          À...ả...à...ời...
          À...ả...à...ơi...
          Ai ơi bưng bát cơm đầy
          Dẻo thơm một hột,đắng cay muôn phần
          À...ả...à...ời...
          À...ả...à...ơi..."
           
          Thời gian con lớn lên rồi
          Bàn tay mẹ đã đồi mồi yếu run
          Lặng nhìn mái tóc pha sương
          Mà con mới hiểu tình thương mẹ hiền
          Mẹ gom đêm tối muộn phiền
          Cho con trăng sáng bình yên giữa trời
          Mẹ ơi ! mấy chục tuổi đời
          Giờ con thèm quá,những lời mẹ ru...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 01:38:43 bởi dongthanhtruc >
          "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
          Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
          RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
           
            ThanhThanhKhiet

            • Số bài : 8078
            • Điểm: 10
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 27.02.2008
            • Trạng thái: offline
            RE: Riêng Một góc trời . . . 06.10.2009 14:08:14 (permalink)
            0
            quote:

            Trích đoạn: dongthanhtruc

            VỎ ỐC
             
             
            Anh có một niềm riêng giấu kín
            Chẳng biết nói cùng ai
            Khi em đi trên cát biển trãi dài
            Em có hiểu được nỗi đau vỏ ốc ?
             
            Lần đầu tiên anh trở về với biển
            Bỗng thấy mắt em lóng lánh giữa trùng khơi
            Anh thơ thẩn ghi tên mình trên cát
            Và tên em bên cạnh....
            Anh cười
             
            Ở xa kia,cũng muôn trùng biển cả
            Có phút nào em chợt nghĩ về anh
            Có rung động dù chỉ là đôi chút
            Để anh vui với mộng đẹp không thành
             
            Anh dạo bước,biển đêm,trăng sáng lắm
            Giữa mênh mông anh nhỏ bé vô cùng
            Nghĩ về em trong mơ màng say đắm
            Bờ môi mềm gió đượm cả không trung
             
            Chợt khựng lại,bàn chân đau buốt nhói
            Tan cả niềm mơ ước đang cao
            Anh nhìn xuống bàn chân trần rướm máu
            Vỏ ốc ơi,ngươi đến tự nơi nào?
             
            Và anh hiểu
            Rồi thương mình,vỏ ốc
            Chao ơi,biển chát mặn làm sao
            Ốc yêu biển,chết vùi thân trong biển
            Mà biển kia âu yếm cát ngọt ngào
             
            Anh đã sống với tình thừa như thế
            Giữa lòng em anh nhỏ bé vô cùng
            Chết âm thầm em không chút cảm rung
            Nằm lăn lóc chơ vơ đời cô lẻ
             
            Thôi ở lại hoài nơi đây ốc nhé
            Thiếu đại dương cũng có sống được đâu
            Chết khi thấy người mình yêu hạnh phúc
            Vẫn mong rằng kiếp nữa lại...."gần nhau"




            Cát và vỏ ốc
             
            Chiều nay Anh trở về với biển
            Có thấy vời vợi đến vô biên
            Nước vẫn xanh giữa lòng muối mặn
            Êm đềm như giấc ngủ du miên
            …………………….
            Em biết  anh …
            Lúc tàn phai
            Mộng ước
            tương lai
            Mượn hồn ốc
            Thu mình
            Trong vỏ cứng
            Và chết …
            không một chút u hoài
             
            Tình dâng hiến
            Em biến thành cát trắng
            Mênh mông lằng lặng trải dài
            Cho con nước mỗi ngày lên xuống
            Trên mi còn đọng lệ đến ban mai
             
            Cát thương lắm
             Mình ơi !
            vỏ ốc
            Đã trọn đời vùi uống cạn lòng em
            Thoáng cơn gió cũng làm nên xúc cảm
            Vết xước chạm
            Đau đớn khắp thân mềm
             
            Và theo mãi
            Cào xé
            Mỗi đêm
            Em vẫn khắc tên anh …
            Bằng mảnh sắc
            Mong tình yêu
            Đót đắng chút êm đềm
            Để ôm trọn tình anh… trong môi mặn
             
            Một trăm năm
            Một vạn năm
            Cát và ốc muôn đời
            Trộn lẫn
            Tự rạch nát
             Đời nhau………………..
             
            Ruột tằm xanh ngọt lá dâu
            Còn mình mang nặng trong nhau nỗi niềm
             
            T.T.K.5.9.2009
             

             
              dongthanhtruc

              • Số bài : 441
              • Điểm: 0
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 23.02.2009
              • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
              • Trạng thái: offline
              RE: Riêng Một góc trời . . . 08.10.2009 11:56:42 (permalink)
              0
              Cảm ơn TTK,bài họa ý nghĩa lắm.Chúc TK luôn vui với những dòng thơ như vậy nhé...
              Thân mến !
              "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
              Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
              RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
               
                dongthanhtruc

                • Số bài : 441
                • Điểm: 0
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 23.02.2009
                • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
                • Trạng thái: offline
                RE: Riêng Một góc trời . . . 08.10.2009 12:32:21 (permalink)
                0
                CỚ NHẬU
                 
                 
                 
                Chán đời như ta kể buồn cười !
                Chẳng làm được như Khuất Nguyên vùi thân sóng nước.
                Học Phật Ấn Liễu Nguyên lại càng không được.
                Cũng chẳng như Đông Phương Sóc
                Làm chim yến,cá vàng.
                Tranh giành chi,
                Ngẫm mà thương Hạng Vũ bến Ô Giang.
                Giúp người chi,
                Giới Tử Thôi chết cháy.
                 
                Xưa đến nay,thói đời thường vẫn vậy
                Ta hận rằng chẳng gặp bạn tri âm
                Để cùng ta xây giấc mộng Tiêu Phong.
                 
                Mà cũng thật
                Muốn như Đào Tiềm
                Tiền đâu mua đất?
                Lánh vào rừng ?
                Tối tăm,ẩm thấp.
                Muốn như Lý Bạch
                Ai cấp rượu bên đường ?
                Đến như Trang Châu cũng phải buồn !
                Tiến thoái lưỡng nan
                Sầu không kể siết...
                 
                Sầu chẳng nói làm sao ai biết
                Nói ra rồi,chẳng biết,sầu thêm
                Chán đời như một thằng điên
                Kêu vài thằng bạn uống liền mấy chai...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 12:37:16 bởi dongthanhtruc >
                "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
                Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
                RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
                 
                  hoamocmienthang3

                  • Số bài : 146
                  • Điểm: 0
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 11.08.2009
                  • Trạng thái: offline
                  RE: Riêng Một góc trời . . . 09.10.2009 13:02:34 (permalink)
                  0
                  NHẬU KHÔNG CẦN CỚ
                   
                  Đời chẳng được như ta mong cũng cần chi phải chán
                  Như Khuất Nguyên vùi thân trong nước
                  Nào cũng thay đổi được gì
                  Học như Phật Ấn Liễu Nguyên nào có hay chi
                  Mùi thế tục cửa thiền không bén
                  Không tranh giành
                  Vì ngẫm thương Hạng Vũ bến Ô Giang
                  Không giúp đời
                  Vì lo Giới Tử Thôi chết cháy
                  Thì can cớ chi mà chán đời đến vậy?
                   
                  Xưa đến nay ,thói đời người đã thấy
                  Cầu chi thế đời lánh đục tìm trong
                  Một đời người há dễ gặp khách tri âm
                  Sao phải tủi để bẽ bàng mộng Tiêu Phong vừa chớm.
                   
                  Mà cũng thật...
                  Không tiền mua đất
                  Lại sợ lánh rừng
                  Cầu như Lí Bạch
                  Lại lo không người đãi đằng cấp rượu.
                  Dùng dằng tiến thoái lưỡng nan
                  Kể như Trang Chu cũng phải mang sầu muộn !
                   
                  Thôi lại đây cùng ta làm vài chén
                  Uống cho quên hết mọi u tình
                  Cười ngạo cho những chuyện đảo điên
                  Bước lên mây cùng Lưu Linh phút chốc
                   
                  Sầu không thổ lộ,ôm chi cho nhọc
                  Trút ra đây dốc cạn vợi lòng
                  Thung dung nằm giữa lều trăng
                  Thả thơ ghẹo gió say cùng với ta ! 
                   
                  HMM
                  ( MM ghẹo TT vài câu. TT đừng chán đời nữa nhé! " Hãy yêu đời nhé dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui". TT không thích thì xoá đi ,đừng giận MM )
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2009 13:09:47 bởi hoamocmienthang3 >
                  để gió cuốn đi
                   
                    thuytien123

                    • Số bài : 555
                    • Điểm: 0
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 17.10.2008
                    • Trạng thái: offline
                    RE: Riêng Một góc trời . . . 17.10.2009 23:30:51 (permalink)
                    0
                     dongthanhtruc

                    CỚ NHẬU
                     
                     
                     
                    Chán đời như ta kể buồn cười !
                    Chẳng làm được như Khuất Nguyên vùi thân sóng nước.
                    Học Phật Ấn Liễu Nguyên lại càng không được.
                    Cũng chẳng như Đông Phương Sóc
                    Làm chim yến,cá vàng.
                    Tranh giành chi,
                    Ngẫm mà thương Hạng Vũ bến Ô Giang.
                    Giúp người chi,
                    Giới Tử Thôi chết cháy.
                     
                    Xưa đến nay,thói đời thường vẫn vậy
                    Ta hận rằng chẳng gặp bạn tri âm
                    Để cùng ta xây giấc mộng Tiêu Phong.
                     
                    Mà cũng thật
                    Muốn như Đào Tiềm
                    Tiền đâu mua đất?
                    Lánh vào rừng ?
                    Tối tăm,ẩm thấp.
                    Muốn như Lý Bạch
                    Ai cấp rượu bên đường ?
                    Đến như Trang Châu cũng phải buồn !
                    Tiến thoái lưỡng nan
                    Sầu không kể siết...
                     
                    Sầu chẳng nói làm sao ai biết
                    Nói ra rồi,chẳng biết,sầu thêm
                    Chán đời như một thằng điên
                    Kêu vài thằng bạn uống liền mấy chai...

                    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?????
                     
                    Tôi nghe như
                    Chiếc lá vàng
                    Của mùa THU năm ấy ,
                    Đã ngủ quên
                    Khi Vành Khuyên thức dậy
                    Cùng hát vui
                    Làm đẹp trời Thu
                    Ngọn Trúc Đào
                    Năm ấy ,Xuân xưa
                    Đi ,,,mãi mãi
                    chưa tới miền hoàn hảo ,
                    Hồ trên núi
                    Có khi nào dông bão?
                    Lá vàng ơi,,,
                    Tôi đang tỉnh hay Mơ ,
                    TT - M2
                     
                     
                     
                     
                      hoamocmienthang3

                      • Số bài : 146
                      • Điểm: 0
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 11.08.2009
                      • Trạng thái: offline
                      RE: Riêng Một góc trời . . . 19.10.2009 21:58:41 (permalink)
                      0
                      ĐÊM CAO NGUYÊN
                       
                      Khi ráng chiều tắt trên đầu ngọn cỏ
                      Đêm cao nguyên vội vã trở về
                      Đèn sao rẽ lối trên đường gió
                      Chợt rùng mình bởi cái lạnh se
                       
                      Ta ngả mình giữa nhập nhoạng hoang mê
                      Tiếng dế gọi giữa miền tỉnh thức
                      Bóng trăng đổ ập xuống đời ta rát ngực
                      Khát bỏng cồn cào...
                       
                      Đêm trở mình trên mảnh đất vùng cao
                      Bóng trăng say giữa đa chiều ảo giác
                      Lắng tiếng gọi nguồn của con suối bạc
                      Âm u vọng về trỗi dậy hồn ta
                       
                      Quá khứ nào ta đã rời xa
                      Bình minh nào đang chờ ta phía trước
                      Sức sống cao nguyên chợt bừng tỉnh giấc
                      Trong tim buồn , vui đã đến hoan ca
                      để gió cuốn đi
                       
                        nguyễn thế duyên

                        • Số bài : 1176
                        • Điểm: 1
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 01.05.2008
                        • Nơi: Hà nội
                        • Trạng thái: offline
                        RE: Riêng Một góc trời . . . 21.10.2009 00:55:21 (permalink)
                        0

                        MƯA THU UỐNG RƯỢU ĐÊM DÀI...


                        Đêm thu thao thức suốt canh dài
                        Cảnh vắng tiêu điều riêng bóng ai
                        Gió mạnh đùa trêu tà áo rách
                        Mưa to bỡn cợt bóng trăng phai
                        Yêu đương dang dở hờn duyên kiếp
                        Chí vọng chưa thành uất áo đai
                        Bệnh tật kiêng kham hoài chẳng hết
                        Cũng liều đem rượu nhắm lai rai


                        Chà anh bạn! Lâu không vào diễn đàn nay vừa vào đã thấy một người chán đời muốn tự sát bằng rượu nghe thương quá. Thử đồng cảm với anh bạn bài này nhé


                        Đêm thu một bóng rượu một hồ
                        Áo rách gió lùa bay phất phơ
                        Một mảnh vắt vai tình không có
                        Không duyên không nợ tủi đời thơ
                        Chí lớn không thành cười ba tiếng
                        Duyên tiên thôi vậy gặp trong mơ
                        Hồ rượu nâng lên Khà! một tiếng
                        Trăng sao rụng xuống trộn vào thơ
                         
                          hoamocmienthang3

                          • Số bài : 146
                          • Điểm: 0
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 11.08.2009
                          • Trạng thái: offline
                          RE: Riêng Một góc trời . . . 29.10.2009 13:03:13 (permalink)
                          0
                          CHO PHÚT CHIA LI
                           
                          Chén mùa thu ta rót đầy rồi đấy
                          Ánh trăng suông và hoa cúc đương thì
                          Kỉ niệm ướp hương tình thi vị
                          Cạn tiễn người trong phút ấy phân li
                          để gió cuốn đi
                           
                            dongthanhtruc

                            • Số bài : 441
                            • Điểm: 0
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 23.02.2009
                            • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
                            • Trạng thái: offline
                            RE: Riêng Một góc trời . . . 15.12.2009 18:18:19 (permalink)
                            0
                            Chào bác Duyên,anh HM,TTK,TT,HMM,...Mọi người vẫn khỏe chứ?Hình như đã rất lâu rồi đtt không vào đây.Nay trở lại tự dưng lòng xốn xang quá.Bỗng nhớ mấy câu thơ của Thôi Hộ :
                             
                            "Khứ niên,kim nhật,thử môn trung
                            Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
                            Nhân diện bất tri hà xứ khứ
                            Đào hoa y cựu tiếu đông phong"
                             

                             
                            Hi.Mong rằng dtt sẽ khác Thôi Hộ tiên sinh,vẫn được trùng phùng cùng bè bạn tại đây.Thân mến !
                             
                             
                            "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
                            Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
                            RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
                             
                              dongthanhtruc

                              • Số bài : 441
                              • Điểm: 0
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 23.02.2009
                              • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
                              • Trạng thái: offline
                              RE: Riêng Một góc trời . . . 17.12.2009 22:53:14 (permalink)
                              0
                              THOÁNG
                               
                               
                              Tình thoáng qua đời trong phút giây
                              Người thoáng qua đời như bóng mây.
                              Chiều nay gió lạnh vờn trên tóc
                              Chén đầy sương khói có ai say?
                               
                              Tình đã qua đời khi chớm yêu
                              Hạnh phúc chưa tròn,khóc cô liêu.
                              Ai mang gian dối hòa cay đắng
                              Mà nhớ nhung ơi,vẫn cứ nhiều.
                               
                              Một thoáng mơ hồ,một thoáng thôi
                              Mà con tim ngốc cứ in hoài.
                              Ai gieo chua chát lòng ta đó
                              Xin trả say nồng mộng lứa đôi
                               
                              Tình yêu sao chỉ đầy bất chợt
                              Chợt đến,chợt đi,chợt xót xa...
                              Có ai không
                              Xin một lần thôi đừng vội vã
                              Băng những vết thương cho lòng ta?
                               
                               
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2009 22:59:49 bởi dongthanhtruc >
                              "Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
                              Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
                              RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..21222324252627 > | Trang 23 của 27 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 397 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9