Riêng Một góc trời . . .
Thay đổi trang: << < 252627 > | Trang 25 của 27 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 397 bài trong đề mục
dongthanhtruc 12.01.2010 20:12:22 (permalink)
0
 
 
 
Cũng phải nhận thôi mình rất thường
Khôn nhà dại chợ có gì hơn
Dăm câu thơ phú gieo chưa nổi
Mấy nét bút nghiên viết chẳng liền
Muốn dựng công danh buồn thiếu sức
Mong gầy cơ nghiệp chán không tiền
Ngâm câu thơ cũ "đường đi khó"
Cưỡi sóng thế nào ơi trích tiên ? 
 
dongthanhtruc 12.01.2010 21:55:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Minh

Thân gởi các bạn thơ VNTQ bài thơ này thay lời chúc tụng cho năm mới.
Cảm ơn các bạn đã thường xuyên giao lưu & thăm viếng trang thơ HM, vì cuộc sống đôi khi HM không có thơ đối đáp , mong các bạn thông cảm cho.
Mến
HM


SanDiego Đêm Giáng Sinh

Tôi đến Cali đêm Giáng Sinh
Phong cảnh thiên nhiên đượm hữu tình
Núi non hùng vĩ mây cùng nước
Du khách ngẩn ngơ lặng ngắm nhìn

Đèn đường giăng mắc vẻ du dương
Biển rộng bao la sóng chập chùng
Xa xa những cánh rừng thung lũng
Chân đồi cát trắng mịn như nhung

SanDiego phố núi tình nồng
Rực rỡ sao trời những rặng thông
Vầng trăng toả dịu hồn thanh thoát
Chúa ngự trong tim ấm cõi lòng

Tiệc vui hội ngộ dây thân ái
An bình hạnh phúc khắp muôn nơi
Nâng ly chúc tụng mừng năm mới
Tình yêu trải rộng bốn phương trời

Huyền Minh


 
 
Cảm ơn anh Huyền Minh đã vào với dtt cùng lời chúc và bài thơ hay.Dtt xin phép anh nán lại mấy ngày chờ đến tết cổ truyền rồi sẽ chúc anh luôn nhé.Gần tết rồi ai chắc anh cũng bận nhiều việc,kính chúc anh sức khỏe và thành công.Dtt cũng hơi bận nên thơ cũng chắng được mấy bài,hẹn anh ý thơ sau vậy.Thân mến !
 
Đông Thanh Trúc
dongthanhtruc 12.01.2010 22:05:14 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


BÙNG NỔ

Nhẫn để làm gì hãy nổ tung
Đời không như mơ ta chẳng cần
Chí lớn chìm trong men rượu đắng
Tình duyên buông thả như phù vân

Tiễn người tri kỷ vào trong mộng
Ta giờ phiêu lãng nhẹ bàn chân
Nào hãy uống đi men rượu đắng
Vui say cho thỏa kiếp phong trần

_____________________________

                Nhẫn
     Một lưỡi đao đè xuống con tim  "1"
   Đừng bùng nổ! Hãy đập thôi. --Thoi thóp
   Hãy buông lưỡi dao ra cho con tim gầm thét
   Dẫu tất cả tan tành
                   Thì vẫn còn
                           Một tiếng cười ngạo nghễ với trời xanh
 
"1"  Chữ nhẫn trên là bộ đao, dưới là chữ tâm

Anh bạn! lâu không gặp thấy bài thơ này của anh bạn sao mà chán đời vậy? 


 
 
Hay,ý thơ bác chơi chữ tài tình.dtt rất thích hai câu sau.
ThanhThanhKhiet 14.01.2010 16:48:06 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

 
 
 
Cũng phải nhận thôi mình rất thường
Khôn nhà dại chợ có gì hơn
Dăm câu thơ phú gieo chưa nổi
Mấy nét bút nghiên viết chẳng liền
Muốn dựng công danh buồn thiếu sức
Mong gầy cơ nghiệp chán không tiền
Ngâm câu thơ cũ "đường đi khó"
Cưỡi sóng thế nào ơi trích tiên ? 
 

 
Tự bạch
 
Ước vọng đời mình sẽ mãn viên
Cảnh nhà chẳng giống bạn đồng niên
Đường duyên khờ khạo rào ngăn c ách
Lối mộng ngu ngơ nối chẳng liền
Lập nghiệp xoay tròn không thấy bạc
Vào nghề kiếm mãi đâu ra tiền
Hiểu mình biết phận nên quyết chí
Ước vọng mong rằng sẽ mãn viên
ThanhThanhKhiết
14.1.2010
 
anhtrangthu 15.01.2010 01:18:00 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

BÙNG NỔ

Nhẫn để làm gì hãy nổ tung
Đời không như mơ ta chẳng cần
Chí lớn chìm trong men rượu đắng
Tình duyên buông thả như phù vân

Tiễn người tri kỷ vào trong mộng
Ta giờ phiêu lãng nhẹ bàn chân
Nào hãy uống đi men rượu đắng
Vui say cho thỏa kiếp phong trần

_____________________________

                Nhẫn
     Một lưỡi đao đè xuống con tim  "1"
   Đừng bùng nổ! Hãy đập thôi. --Thoi thóp
   Hãy buông lưỡi dao ra cho con tim gầm thét
   Dẫu tất cả tan tành
                   Thì vẫn còn
                           Một tiếng cười ngạo nghễ với trời xanh
 
"1"  Chữ nhẫn trên là bộ đao, dưới là chữ tâm

Anh bạn! lâu không gặp thấy bài thơ này của anh bạn sao mà chán đời vậy? 


***




Cây đao đè nặng xuống trái tim
Yêu anh dù biết anh lặng im.
Không cần thử thách lòng em nữa
Chung thuỷ như em ...rất khó tìm
ATT



(Nhân đọc chữ nhẫn nên ATT vui một chút mong không ai giận)

kimrbl 15.01.2010 08:50:30 (permalink)
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

BÙNG NỔ

Nhẫn để làm gì hãy nổ tung
Đời không như mơ ta chẳng cần
Chí lớn chìm trong men rượu đắng
Tình duyên buông thả như phù vân

Tiễn người tri kỷ vào trong mộng
Ta giờ phiêu lãng nhẹ bàn chân
Nào hãy uống đi men rượu đắng
Vui say cho thỏa kiếp phong trần

_____________________________

               Nhẫn
     Một lưỡi đao đè xuống con tim  "1"
  Đừng bùng nổ! Hãy đập thôi. --Thoi thóp
  Hãy buông lưỡi dao ra cho con tim gầm thét
  Dẫu tất cả tan tành
                  Thì vẫn còn
                          Một tiếng cười ngạo nghễ với trời xanh

"1"  Chữ nhẫn trên là bộ đao, dưới là chữ tâm

Anh bạn! lâu không gặp thấy bài thơ này của anh bạn sao mà chán đời vậy? 


***




Cây đao đè nặng xuống trái tim
Yêu anh dù biết anh lặng im.
Không cần thử thách lòng em nữa
Chung thuỷ như em ...rất khó tìm
ATT



(Nhân đọc chữ nhẫn nên ATT vui một chút mong không ai giận)


 
Cứ trải lòng ra như ánh trăng
Yêu nhau thì nói có hơn chăng
Còn hơn cứ giấu cho nhau khổ
Mơ mộng trời cao với chị Hằng
 
kimrbl
dongthanhtruc 18.01.2010 22:09:08 (permalink)
0
EM MANG MÙA XUÂN VỀ TRỞ LẠI
 
 
Chiều xuân thơm!
Chiều xuân thơm!
Má em hồng ửng,mắt dỗi hờn
Môi xinh chúm chím như cánh én
Khơi gợi lòng anh trăm nụ hôn.
 
Chiều xuân thơm!
Chiều xuân thơm!
Tóc em trong gió gảy cung đờn
Tuổi măng mười sáu em vừa chớm
Trắng ngần da mỏng với eo thon.
 
Em mang mùa xuân về trở lại
Anh mở tâm hồn đón yêu thương
Đất trời sao bỗng mênh mông lạ
Chẳng còn đông giá,chẳng cô đơn
 
Muốn đi bên em trong gió lộng
Muốn gần chút nữa vòng tay ôm...
Nhưng
Yêu em như mùa xuân tinh khiết
Làm sao anh có thể gần hơn
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 00:25:56 bởi dongthanhtruc >
Huyền Minh 19.01.2010 10:30:50 (permalink)
0
Say
(Mến tặng DTT)

Bạn ơi! Nhấp cạn ly này
Men rượu nồng chát sao cay bằng đời

Ta say quên cả đất trời
Quên cơn giông bão một thời trải qua

Say quên dĩ vãng nhạt nhoà
Lầu đài trên cát âu là phù vân

Mộng mơ năm tháng nhạt dần
Ngọc lan chắc cũng phai tàn phấn hương

Huyền Minh
Jan./18/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 10:50:49 bởi Huyền Minh >
ttqv 19.01.2010 18:13:51 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

GỬI CHO AI ???
 
Ta cũng muốn có một người tri kỷ
Mà biết tìm đâu giữa thế sự này?
Một mình ta uống cho say
Lợi danh ném bỏ hai tay phủ phàng
Vi vu trong gió thông ngàn
Hòa tan vào ánh trăng vàng mênh mông
Rượu ngon ta dốc chén nồng
Ngâm thơ,thổi sáo tiếng lòng nỉ non
Ngân giang một chiếc thuyền con
Hồn trôi,trôi mãi,...và còn trôi xa...
 
Nơi này lẻ bóng mình ta
Hồng trần muôn nẻo ai là tri âm!
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65559/294B33F73691430B9D923A08CC5014CB.jpg[/image]

        ĐỔI TRAO ĐÔI CHÚT
 
     Dạo quanh riêng một góc trời
Mênh mông sông nước ngập đầy ánh trăng
     Ngân giang mây gió mơ màng
Nặng lòng non nước đa mang riêng mình
     Bâng khuâng ngắm cảnh hữu tình
  Ai kia giong ruổi xem khinh sự đời
     Rượu ngon nâng chén đôi lời
Tình thâm kết nghĩa gọi mời tri âm
     Chút lòng nơi chốn xa xăm
Đổi trao đôi chút ai cầm được chăng ?
     Cây cầu tình nghĩa bắc sang
Kim Bằng Hội Ngộ tương phùng từ đây.
                                           ttqv


    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 19:18:14 bởi ttqv >
ThanhThanhKhiet 22.01.2010 05:46:27 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc

Anh vui không
 
Heo may ngoài đấy gió mênh mông
Cái lạnh làm em cũng nặng lòng
Nỗi nhớ vừa đan bằng sợi nắng
Niềm thương em gửi Anh vui không
 
ThanhThanhKhiết
18.1.2010


Sang thăm tk nè,cảm ơn tk đã ghé trang dtt và họa thơ.dtt thấy bài này ngộ nghĩnh nên chọc tk,có gì đừng giận dtt nhé.Hi
 
Hi...Hi...  không sao đâu DTT.bạn cứ tự nhiên vui với thơ.Chúc bạn năm mới lòng an hoà , vui và thành đạt nhé

 
EM HAY KHÔNG ?
 
Heo may ngoài ấy gió mênh mông
Cũng chẳng bằng ta gió nát lòng
Có phải đông hờn tình nhạt lắm
Em thương người mới có hay không?



Vịnh cây trúc
 
Thăm thẳm trời mây trong nắng hanh
Yêu sao cây  trúc thướt tha cành
Chịu mùa tuyết phủ trong đông lạnh
Nay đón xuân về thắm  lá xanh
 
ThanhThanhKhiết
22.1.2010 
 



Thuỵ Du 22.01.2010 10:10:26 (permalink)
0



Thuỵ Du ghé thăm Đồng Thanh Trúc đây....


Chúc dongthanhtruc nhiều sức khoẻ & luôn an vui nhé !


Thân mến,


Thuỵ Du

dongthanhtruc 28.01.2010 11:29:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Huyền Minh

Say
(Mến tặng DTT)

Bạn ơi! Nhấp cạn ly này
Men rượu nồng chát sao cay bằng đời

Ta say quên cả đất trời
Quên cơn giông bão một thời trải qua

Say quên dĩ vãng nhạt nhoà
Lầu đài trên cát âu là phù vân

Mộng mơ năm tháng nhạt dần
Ngọc lan chắc cũng phai tàn phấn hương

Huyền Minh
Jan./18/10



CÙNG SAY

(Tặng anh H.M)

Bạn
Rót cho ta một ly đầy
Ta
Dốc cạn cơn say
Uống vào quên trời đất
Sá chi đời đắng cay

Bạn xa mãi trời Tây
Ta người chờ quê cũ
Mượn trùng dương nhắn nhủ
Lời tình hồng như mây

Ta ngồi trong chiều vắng
Bạn gửi một bầu thơ
Chắc bây giờ bên ấy
Bạn cũng sầu bơ vơ

Nào uống đi,ta rót
Ly rượu đầy tâm tư
Cho ta là cho bạn
Tình có đâu bến bờ

Nào uống đi,ta chúc
Cho bạn tròn mộng mơ
Nào uống thêm chén nữa
Cho hồn về nguyên sơ

Ta bạn cười nghiêng ngã
Mặc thời gian trôi mau
Lòng lâng lâng phơi phới
Đã say từ bao lâu?

Chưa một lần gặp mặt
Mà uống rượu cùng nhau
Còn gì vui hơn thế
Tri âm chẳng bạc màu

                   Đông Thanh Trúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 11:32:19 bởi dongthanhtruc >
dongthanhtruc 28.01.2010 11:38:59 (permalink)
0

ĐỔI TRAO ĐÔI CHÚT

Dạo quanh riêng một góc trời
Mênh mông sông nước ngập đầy ánh trăng
Ngân giang mây gió mơ màng
Nặng lòng non nước đa mang riêng mình
Bâng khuâng ngắm cảnh hữu tình
Ai kia giong ruổi xem khinh sự đời
Rượu ngon nâng chén đôi lời
Tình thâm kết nghĩa gọi mời tri âm
Chút lòng nơi chốn xa xăm
Đổi trao đôi chút ai cầm được chăng ?
Cây cầu tình nghĩa bắc sang
Kim Bằng Hội Ngộ tương phùng từ đây.
ttqv



Mến chào ttqv.Rất vui vì bạn đã đồng cảm với DTT.Mong mọi điều tốt đẹp cho bạn

Này ai mới vừa gõ cửa
Ghé thăm một góc nhỏ nhoi
Xin đừng phiền chê gì nhé
Tâm giao chỉ có nụ cười


(DTT tiếp đón không chu đáo,chỉ có mỗi nụ cười tặng bạn đó,đừng chê nha  )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 11:40:52 bởi dongthanhtruc >
dongthanhtruc 28.01.2010 11:44:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du




Thuỵ Du ghé thăm Đồng Thanh Trúc đây....


Chúc dongthanhtruc nhiều sức khoẻ & luôn an vui nhé !


Thân mến,


Thuỵ Du






Cảm ơn TD. Đã lâu vắng bóng,nay thấy bạn trờ lại khoẻ,vui và hồn thơ lai láng là DTT vui rồi.Chúc bạn một ngày thật đẹp !
Thân mến!
dongthanhtruc 28.01.2010 11:49:51 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc

Anh vui không
 
Heo may ngoài đấy gió mênh mông
Cái lạnh làm em cũng nặng lòng
Nỗi nhớ vừa đan bằng sợi nắng
Niềm thương em gửi Anh vui không
 
ThanhThanhKhiết
18.1.2010


Sang thăm tk nè,cảm ơn tk đã ghé trang dtt và họa thơ.dtt thấy bài này ngộ nghĩnh nên chọc tk,có gì đừng giận dtt nhé.Hi
 
Hi...Hi...  không sao đâu DTT.bạn cứ tự nhiên vui với thơ.Chúc bạn năm mới lòng an hoà , vui và thành đạt nhé

 
EM HAY KHÔNG ?
 
Heo may ngoài ấy gió mênh mông
Cũng chẳng bằng ta gió nát lòng
Có phải đông hờn tình nhạt lắm
Em thương người mới có hay không?



Vịnh cây trúc
 
Thăm thẳm trời mây trong nắng hanh
Yêu sao cây  trúc thướt tha cành
Chịu mùa tuyết phủ trong đông lạnh
Nay đón xuân về thắm  lá xanh
 
ThanhThanhKhiết
22.1.2010 
 






TK ơi,họa gì mà chẳng thấy liên quan cả nè?hi
Thay đổi trang: << < 252627 > | Trang 25 của 27 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 397 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9