Riêng Một góc trời . . .
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 27 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 397 bài trong đề mục
thuytien123 19.04.2009 23:58:32 (permalink)
0


[Ừ ,,thì uống ,,,
NHƯNG,,
Bạn ơi ,,,tôi đã lỡ say rồi
Đau thương , giọt đắng ngọt vành môi ,,
Nào dám lại say thêm lần nữa ,,,
Để lại mình tôi với bóng thôi ,,,,,,,,
TT_M2
Thủy Tiên ơi,đang niềm vui tràn ngập
Nói làm chi lời cay đắng tình đời
Tôi với bạn hai tâm hồn đồng cảm
Nói làm chi thêm tan nát lòng tôi
 
Những tưởng tìm nơi một góc trời
Để quên bao cay đắng vành môi
Bạn ơi,gieo chi lời chua chát
Ly rượu này hay ly lệ tràn rơi?
 
Tôi có niềm đau ngày chớm hạ
Tình đầu tiên thôi cũng lỡ làng
Tôi lại mơ,để nhận thêm lần nữa
Mảnh trăng tàn,tim cũng vỡ vụn tan
 
Bạn đến cùng tôi
Niềm vui khôn tả
Hai tâm hồn cô đơn
Chợt hạnh ngộ giữa dòng đời hối hả
Đừng nói đến kỷ niệm buồn bạn ạ
Vì ngày qua rồi có trở lại được đâu
Ta gặp nhau,hôm nay và mai sau
Cứ sống hết lòng,ngày mai không cần biết
Đổi trắng thay đen,dối gian,mất được
Thôi kệ đi,ta cứ sống thật lòng
Đời này đâu có ai sống được hai lần
Thì hãy cứ hết mình với tâm hồn tha thiết
Với thơ,với trăng,với tình yêu bất diệt
Những đóa hoa thơm nở rộ tự đáy lòng
DTT
 
CHIA VƠI
 
Bạn đã đến cùng tôi
Chia vơi những nỗi buồn
Nơi góc trời hoang mạc
Có niềm đau nắng hạn
",,,Có mảnh trăng tàn
Vụn vỡ thương đau ,,,"
,,,Vâng , bạn ạ ,,,
Chúng ta sẽ cùng nói chuyện mai sau
Và đừng để nỗi buồn vương mái tóc
Sẽ sống hết với những thương , yêu ngà , ngọc
 ,,,,,Nỗi đau nào ,,,,Rồi cũng Thăng Hoa
Trên dòng đời ,,,ta vẫn có ta ,,
Vui Hạnh ngộ,,,tràn ly thân ái ,,,,,,,,,,,
 
TT- HDYC
 
 
#31
    thuytien123 22.04.2009 00:37:20 (permalink)
    0
     
    ,,,,Ôi ,,,bạn ốm sao vậy , tội bạn wá ,,,,,,,,TT chúc bạn mau khỏi nhé , TT đợi thưởng thức những bài Thơ hay của bạn đấy , 
     
    TT - HDYC  
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2009 00:46:17 bởi thuytien123 >
    #32
      dongthanhtruc 26.04.2009 16:56:39 (permalink)
      0
      TỰ NHỦ
       
       
       
      Muốn sống hết mình những đam mê
      Mà không có tiền đành bỏ bê
      Muốn yêu say đắm mà không thể
      Bụng đói,trái tim thành bên lề

      Thấy đời gian dối,và bất công
      Tức giận,lửa sôi ở trong lòng
      Thấp cổ bé họng đành im tiếng
      Nói mãi phí lời cũng như không

      Không quyền,không tiền không danh phận
      Làm sao sống được ở trên đời
      Không nịnh,không tham,không cơ xảo
      Thì rằng mạt vận thế mà thôi

      Đời này xin nhượng người đua bơi
      Tôi tìm bạn hữu chân tình chơi
      Thơ,văn,nhạc họa,cờ và rượu
      Gió mát,trăng thanh thế đủ rồi

      Con người ta sống ở trên đời
      Tính chi cho lắm chuyện xa vời
      Bể dâu rồi cũng thay đổi hết
      Chết đi để lại hết mà thôi

      Chi bằng nuôi cho mình một góc
      Tâm hồn cao thượng sẽ tốt hơn
      Dùng dằng chi mãi mất với được
      Chỉ tự chuốc mua lấy nỗi buồn 



      #33
        thuytien123 27.04.2009 22:55:45 (permalink)
        0
         
        DTT ƠI , mình tặng bạn chú MÈO xinh xinh nè , vì mình kô vui nên chú MÈO cũng buồn lây phải kô bạn ,,,,,bữa nào mình tìm một cô MÈO VUI nữa cho bạn nha ,,
         
        TT--
        #34
          ThanhThanhKhiet 28.04.2009 12:59:43 (permalink)
          0
          TTK vào nhầm nhà rồi xin lỗi chủ nhà nhé
           

           


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FA4A8D1B8E474A7CA60A33EBC6E4265D.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 13:11:18 bởi ThanhThanhKhiet >
          Attached Image(s)
          #35
            dongthanhtruc 28.04.2009 14:10:06 (permalink)
            0
            GIỮA CHIỀU MƯA KỶ NIỆM
             
             
            Có điều gì khắc khoải gọi
            Trong lòng
            Khi cơn mưa về
            Chiều sập tối
            Những lời âm vang đang nói
            Nhắc làm chi về kỷ niệm mưa ơi
             
            Những cơn mưa và kỷ niệm buồn vui
            Đã gắn vào hồn tôi,làm sao quên được
            Những giọt mưa gọi lòng mình tha thiết
             
            Thuở ấu thơ bên đồng cỏ xanh non
            Con đường mòn vào những buổi hoàng hôn
            Mưa bất chợt,tìm không ra chỗ trú...
             
            Và một mùa mưa
            Mẹ cõng tôi đi học
            Qua những con đường trơn ướt quanh co
            Dáng mẹ gầy nghiêng ngã giữa mưa to
            Ướt...
            Lạnh...
            Và bùn đầy quần áo...
             
            Rồi một đêm mưa
            Cha tôi mất
            Tôi đang học xa
            Vội vã trở về mà cũng không thấy mặt
            Chỉ khói hương trầm và mẹ đang ngồi khóc
            Dưới mưa
             
            Thời gian qua
            Rồi tình yêu đến
            Tôi và em,những kỷ niệm dưới mưa
            Ngày quen nhau
            Lời yêu đầu
            Và chia tay
            Đều có những cơn mưa chứng giám
             
            Cuộc đời tôi gắn với những cơn mưa buồn ảm đạm
            Bao giọt sầu là bấy giọt tâm tư
            Giọt long lanh rơi rụng giữa âm u
             
            Biết bao giờ ...?
            Tôi chờ mặt trời hồng xuất hiện

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 22:53:16 bởi dongthanhtruc >
            #36
              dongthanhtruc 28.04.2009 14:12:37 (permalink)
              0
              Cám ơn TTK đi ngang qua nhà đã để lại một bông hoa thật đẹp nhé.Dù tình cờ nhưng cũng phải gọi là có chút duyên chăng?
               
               
               
              GỬI MỘT NGƯỜI QUA
                                     (Tặng Thanh Thanh Khiết)
               
               
              Nhà nghèo cảnh cũng rất cô liêu
              Khách tình cờ qua liền chạy theo
              Mời vào bữa cơm dưa muối đã
              Của ít mà riêng quý tình nhiều
               
              Chỉ sợ người quen rồi phố thị
              Nhà cửa,đèn,xe vốn mỹ miều
              Dám đâu dừng nghỉ nơi vắng vẻ
              Nhà tranh,vách đất,gió liêu xiêu
               
              Chạnh lòng,ngồi rót ly rượu nhạt
              Khách có khinh không,kẻ ngư tiều?
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 15:54:22 bởi dongthanhtruc >
              #37
                ThanhThanhKhiet 28.04.2009 23:50:13 (permalink)
                0

                Trích đoạn: dongthanhtruc

                Cám ơn TTK đi ngang qua nhà đã để lại một bông hoa thật đẹp nhé.Dù tình cờ nhưng cũng phải gọi là có chút duyên chăng?
                 
                 
                 
                GỬI MỘT NGƯỜI QUA
                                       (Tặng Thanh Thanh Khiết)
                 
                 
                Nhà nghèo cảnh cũng rất cô liêu
                Khách tình cờ qua liền chạy theo
                Mời vào bữa cơm dưa muối đã
                Của ít mà riêng quý tình nhiều
                 
                Chỉ sợ người quen rồi phố thị
                Nhà cửa,đèn,xe vốn mỹ miều
                Dám đâu dừng nghỉ nơi vắng vẻ
                Nhà tranh,vách đất,gió liêu xiêu
                 
                Chạnh lòng,ngồi rót ly rượu nhạt
                Khách có khinh không,kẻ ngư tiều?

                 
                Lầm nhà
                 
                Dạo gót lang thang bước lầm nhà
                “Chưa quen đâu giám tự vào _  ra”
                Chủ nhà thiện chí mời dùng  bữa
                Dù chỉ dưa thôi vẫn đậm đà
                 
                Bữa cơm thanh đạm của hôm nay
                Ngon hơn một tiệc đãi tràn đầy
                Lần sau không vô tình lầm nữa
                Nhớ lòng hiếu khách lại đến ngay
                 
                T.T.K.28.4.2009
                 
                #38
                  dongthanhtruc 29.04.2009 08:30:38 (permalink)
                  0

                  Lầm nhà

                  Dạo gót lang thang bước lầm nhà
                  “Chưa quen đâu giám tự vào _ ra”
                  Chủ nhà thiện chí mời dùng bữa
                  Dù chỉ dưa thôi vẫn đậm đà

                  Bữa cơm thanh đạm của hôm nay
                  Ngon hơn một tiệc đãi tràn đầy
                  Lần sau không vô tình lầm nữa
                  Nhớ lòng hiếu khách lại đến ngay

                  T.T.K.28.4.2009

                   
                   
                   
                   
                   
                  Một lần người lạc bước đến đây
                  Áo trắng hay là mây trắng bay
                  Hương nồng vương vấn chiều hôm ấy
                  Thanh khiết như hồn hoa cỏ cây
                   
                  Người chẳng chê tôi trắng đôi tay
                  Cùng tôi cơm đạm với rượu say
                  Lưu luyến còn hẹn ngày trở lại
                  Người ơi sao nói hết lòng này
                   
                  Niềm vui,hạnh phúc khó giải bày...
                   
                   
                  #39
                    ThanhThanhKhiet 29.04.2009 12:16:00 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: dongthanhtruc


                    Lầm nhà

                    Dạo gót lang thang bước lầm nhà
                    “Chưa quen đâu giám tự vào _ ra”
                    Chủ nhà thiện chí mời dùng bữa
                    Dù chỉ dưa thôi vẫn đậm đà

                    Bữa cơm thanh đạm của hôm nay
                    Ngon hơn một tiệc đãi tràn đầy
                    Lần sau không vô tình lầm nữa
                    Nhớ lòng hiếu khách lại đến ngay

                    T.T.K.28.4.2009






                    Một lần người lạc bước đến đây
                    Áo trắng hay là mây trắng bay
                    Hương nồng vương vấn chiều hôm ấy
                    Thanh khiết như hồn hoa cỏ cây
                     
                    Người chẳng chê tôi trắng đôi tay
                    Cùng tôi cơm đạm với rượu say
                    Lưu luyến còn hẹn ngày trở lại
                    Người ơi sao nói hết lòng này
                     
                    Niềm vui,hạnh phúc khó giải bày...



                     
                    Thanh Khiết hồn hoang trắng tựa mây
                    Vô tư du ngoạn khắp đó đây
                    Không tên nhỏ bé như cây cỏ
                    Yêu thơ rong thả những lời bay
                     
                    Lời thơ thay rượu vẫn cho say
                    Giàu có làm sao đến thế này
                    Tâm hồn rộng mở tình bè bạn
                    Vàng bạc nào đem sánh được đây!
                     
                    Ai ơi ! sao lại trắng đôi tay…
                     
                    T.T.K.29.4.2009
                     
                    #40
                      dongthanhtruc 29.04.2009 18:11:05 (permalink)
                      0

                      Thanh Khiết hồn hoang trắng tựa mây
                      Vô tư du ngoạn khắp đó đây
                      Không tên nhỏ bé như cây cỏ
                      Yêu thơ rong thả những lời bay

                      Lời thơ thay rượu vẫn cho say
                      Giàu có làm sao đến thế này
                      Tâm hồn rộng mở tình bè bạn
                      Vàng bạc nào đem sánh được đây!

                      Ai ơi ! sao lại trắng đôi tay…

                      T.T.K.29.4.2009

                       
                      "Một lời đã biết đến ta
                      Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau"
                      Mong rằng sau này sẽ được tiếp đón TTK như một người bạn nha  !
                       
                      Đâu phải ai cũng như mình chứ
                      Coi thường hai chữ lợi với danh
                      Trúc chỉ nhận mình là tay trắng
                      Vì chưa biết người giống mình chăng?
                       
                      TTK đã thật lòng nghĩ vậy
                      Tin rằng ta cũng có chút duyên
                      Từ nay trò chuyện thêm cởi mở
                      Trút dòng tâm sự,tỏ niềm riêng
                      #41
                        ThanhThanhKhiet 30.04.2009 10:12:14 (permalink)
                        0
                        quote:

                        Trích đoạn: dongthanhtruc




                        quote:

                        Lều của tôi

                        Lều tôi mái lợp liêu xiêu
                        Cạnh tường cũng thủng thật nhiều chỗ to
                        Rượu cần thì lại cả kho
                        Đang chờ bạn đến uống cho vui này...



                        Hôm nay lang thang thế nào lại lạc tới nơi đây.Chà không ngờ mình lại cùng cảnh ngộ giống nhau thế TTK heng.Thật là vui quá còn gì
                         
                        Nhà tôi,vách đất tường rêu
                        Nhà bạn thì cũng liêu xiêu hơn gì
                        Đến thăm bạn - đồi dã quỳ
                        Đẹp ngơ ngẫn lạ,tôi si mê rồi
                        Chiều nay tựa gối lưng đồi
                        Rượu cần ta uống đất trời ngã nghiêng...


                        Đón mừng
                         
                        Lều mơ mừng đón khách thơ
                        Vườn hoang nhà trống trông chờ từ lâu
                        Khách đến xin hoạ vài câu
                        Gọi là trước lạ để sau thâm tình
                        Nâng tay mời ống rượu cần
                        Cùng nhau xướng hoạ những vần thơ say
                        Dã quỳ như bướm đang bay
                        Đón mừng thi khách hôm nay lạc vào
                         
                        T.T.K.30.4.2009

                         


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/04138257E9DB4B668FBFFC5C52967883.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 10:22:01 bởi ThanhThanhKhiet >
                        Attached Image(s)
                        #42
                          NuocMatMuaThu 30.04.2009 21:51:05 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: dongthanhtruc

                          TA LÀ TRĂNG
                           
                          Ôm mây đùa gió,ta là trăng
                          Qua bể,vượt ngàn bao núi giăng
                          Rong chơi bầu bạn cùng tinh tú
                          Chẳng bận lòng chi chuyện thế nhân
                           


                           
                           
                          XIN CÒN GỌI TÊN NHAU
                          Trình bày: Ngọc Lan
                           
                           
                          NMMT xin mến chào dongthanhtruc vẫn khỏe:
                           
                          Dạ, đây là lần đầu tiên Thu xin được phép dừng chân ghé vào mến thăm trang thơ của dtt, và Thu xin rất tri ân cho bài thơ phúc họa mùh dongthanhtruc đã để lại trong trang nhà của Thu mến tặng hôm nọ, Thu xin cảm kích nhiều, và xin gởi lời mến chúc dongthanhtruc một ngày/đêm lành, cùng với những niềm vui thật trọn vẹn, và dễ thương nhất, và thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều và cũng xin phép được để lại đôi dòng cùng bài nhạc trên xin làm chút kỷ niệm đẹp trong trang nhà của dongthanhtruc hôm nay :)
                           
                          Thân ái
                           
                          NuocMatMuaThu
                          ______________________________________
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 21:53:12 bởi NuocMatMuaThu >
                          #43
                            dongthanhtruc 30.04.2009 23:18:16 (permalink)
                            0
                            THU TÌNH YÊU
                             
                             
                            Đã bao ngày ta quen biết nhau
                            Đường thu lá rụng đã bao lâu
                            Mà giờ gặp mặt sao yêu thế
                            Thu tự ngàn xưa vẫn vẹn màu
                             
                            Vẫn hoa cúc vàng thơm lối nhỏ
                            Vẫn gió gió thu mềm thơm tóc êm
                            Chiều nghiêng nghiêng bóng hàng liễu rũ
                            Trăng vẫn lung linh sáng dịu hiền
                             
                            Hai ta đi mãi trên lối quen
                            Chẳng nói một lời,chỉ lặng im
                            Mà sao nghe ấm từng hơi thở
                            Nghe rõ lời yêu hai trái tim
                             
                            Không gian còn lại anh với em
                            Thời gian trôi lạc trong lãng quên
                            Thu của đất trời,thu vĩnh cửu
                            Từng hạt sương rơi,êm...êm...êm...
                             
                             
                             
                            Mến chào NMMT đã đến thăm DTT nghen!Bài thơ Mộng Tình Xuân của bạn để lại hay lắm đấy.Một góc trời yên bình với tình yêu,chợt chạnh lòng chàng lữ khách cô liêu đó....Bản nhạc của NMMT tặng cũng hay lắm.Trước giờ mình nghe bài này của Khánh Ly hát nên cảm thấy có một nỗi buồn héo hắt,xanh xao...Còn bây giờ nghe Ngọc Lan hát lại tìm thấy một cảm giác rất riêng,trong xanh hơn nhưng vẫn buồn,nhẹ nhàng như mùa thu trút lá,ấy vậy mà lại cháy lòng quá Thu ơi....Mình đã down bài này về máy rồi.Cảm ơn NMMT một lần nữa,gửi đến bạn nhiều niềm vui nha!
                            #44
                              Sát Thủ Trên Cây Đủ 30.04.2009 23:32:14 (permalink)
                              0
                              CHIỀU DÀI NỖI NHỚ

                              Từ ngày em bỏ ra đi
                              Đến nay còn có nhớ gì không em?
                              Từng ngày nỗi nhớ dài thêm
                              Mình anh ôm lấy cho tim khóc thầm

                              Bước côi với mối tình câm
                              Đêm đêm anh đếm lặng thầm nỗi đau
                              Nỗi nhớ...đi đến bao lâu
                              Mới đi hết được nỗi sầu hả em....

                              Vậy mà cứ nhớ từng đêm
                              Mỗi ngày qua... lại nhớ thêm một ngày !

                              Nơi nào có hiểu nơi đây
                              Tình anh vẫn mãi đong đầy thời gian
                              Anh hiểu! Dẫu có ngỡ ngàng...
                              Thì tình vẫn cứ phai tàn , người ơi!

                              Nỗi nhớ là nỗi nhớ thôi
                              Sao mà nhờ mãi chẳng vơi,hỡi người!
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 27 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 397 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9