Riêng Một góc trời . . .
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 27 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 397 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 16.05.2009 20:52:00 (permalink)
0

Trích đoạn: dongthanhtruc

TÂM TƯ


Sao lòng bỗng rưng rưng khó tả
Mây, gió, ráng chiều
Tình yêu
và tất cả
Như một giấc mơ
Vui và buồn đều rất đỗi ngây thơ...

 
Để biết
 
Yêu để biết ngu ngơ
Buồn cho được dại khờ
Ngủ trong lòng vệ nữ
Ru mối tình ngây thơ
 
T.T.K.16.4.2009
 
ThanhThanhKhiet 17.05.2009 08:43:16 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc



Bướm gọi hoa về
 
Ai viết lời thơ gửi gió bay
Hãy về ươm mộng tại  nơi đây
Chồi non mướt mát in dòng nước
Lộc biếc mượt mà vẽ bóng cây
Tri kỷ  tâm thành rời cõi tục
Tri âm thiện ý  đến vùng mây
Tâm giao hoà hợp cùng vui sống
Luôn tựa bên nhau đẹp tháng ngày

T.T.K.14.4.2009
 
 
 

Thảo nguyên
 
Cùng nhau ta đến thảo nguyên này
Thỏa lòng mơ ước với men say
Đất bao la rộng hoa bên cỏ
Trời mênh mông lớn gió bên mây
Bên em anh chạm vào làn tóc
Bên anh em nắm lấy bàn tay
Ta nói với nhau bằng ánh mắt
Tình mình trọn kiếp chẳng đổi thay


 
Thảo nguyên
 
Thảo nguyên xanh mướt đến chân trời
Hoa lá lao xao gọi nắng ơi !
Gió cuốn trao  mơ lòng chẳng đổi
Mây bay ôm mộng dạ không rời
Trăm năm hương lửa điệp vương giấc
Muôn thủa ấm nồng ghép mộng tươi
Đất mát thương tình theo ý nguyện
Tiêu dao dạo khúc giữa mây trời
 
T.T.K.16.4.2009
 
thuytien123 17.05.2009 09:24:48 (permalink)
0
 
CHỮ TÌNH

" Viết nhiều chữ , tủi đau lòng chữ

Gieo lắm câu, hờn đắng xót câu " (thơ NH )

Chữ TÌNH nào giải được đâu

Ngàn năm vẫn để cho nhau đợi chờ

Nói chẳng xiết những điều nhung nhớ

,,,Víet làm chi tủi chữ ,hờn câu

Ngàn xưa cho đến ngàn sau

Tình như Mây gió , qua cầu nước trôi ,


TT= M2= 16/5/09
 
Hai bạn xướng ,hoạ hay wá , TT nhảy vào phá đám nè ,,,hi,,,hi,,,
Trần Trung Dũng 17.05.2009 09:44:51 (permalink)
0
Biết làm sao?
Biết làm sao?
Đời người như thể giấc chiêm bao
Vẫn biết đắng cay rồi sẽ đến
Mà tình vẫn cứ muốn dâng trao





Đúng Vậy

Đúng thế bạn ơi thật buồn cười
Rõ ràng cay đắng vẫn không thôi
Ai ai cũng muốn tìm nếm thử
Tình đến tình đi nước mắt rơi.

Trung Dũng

dongthanhtruc 17.05.2009 10:09:28 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Biết làm sao?
Biết làm sao?
Đời người như thể giấc chiêm bao
Vẫn biết đắng cay rồi sẽ đến
Mà tình vẫn cứ muốn dâng trao





Đúng Vậy

Đúng thế bạn ơi thật buồn cười
Rõ ràng cay đắng vẫn không thôi
Ai ai cũng muốn tìm nếm thử
Tình đến tình đi nước mắt rơi.

Trung Dũng

 
 
TỰ NGUYỆN
 
 
Là mình tự chấp nhận mà thôi
Một phút được yêu quá tuyệt vời
Trọn kiếp đắng cay sao sánh được
Khi yêu,hy vọng đến ngất trời
 
Thế gian bao đôi tình nhân khác
Có tan vỡ mộng,có chia phôi
Vẫn tin mình sẽ luôn hạnh phúc
Đem hết trái tim tặng cho người
 
Dẫu rằng ngày mai có lệ rơi
Chẳng còn ai nữa ở bên tôi
Thì phút yêu đương luôn còn mãi
Theo tôi cho đến hết cuộc đời
 
Dẫu biết rằng sẽ khắc khoải khôn nguôi
Dẫu biết rằng sẽ nhớ lắm,trời ơi
Mà yêu,vẫn cứ yêu mảnh liệt
Quên cả đắng cay,chỉ biết cười
 
 
Trần Trung Dũng 17.05.2009 11:14:25 (permalink)
0
TỰ NGUYỆN


Là mình tự chấp nhận mà thôi
Một phút được yêu quá tuyệt vời
Trọn kiếp đắng cay sao sánh được
Khi yêu,hy vọng đến ngất trời

Thế gian bao đôi tình nhân khác
Có tan vỡ mộng,có chia phôi
Vẫn tin mình sẽ luôn hạnh phúc
Đem hết trái tim tặng cho người

Dẫu rằng ngày mai có lệ rơi
Chẳng còn ai nữa ở bên tôi
Thì phút yêu đương luôn còn mãi
Theo tôi cho đến hết cuộc đời

Dẫu biết rằng sẽ khắc khoải khôn nguôi
Dẫu biết rằng sẽ nhớ lắm,trời ơi
Mà yêu,vẫn cứ yêu mảnh liệt
Quên cả đắng cay,chỉ biết cười







Yêu

Thử hỏi có gì đẹp hơn yêu
Thấp thỏm chờ mong mỗi buổi chiều
Vắng bóng trong nhau là nhung nhớ
Không gặp một ngày đã buồn thiu.

Biết là sẽ chỉ để cho nhau
Vậy mà không tránh khỏi đớn đau
Chữ tình yêu ấy sao phong phú
Luôn được trường tồn tới ngàn sau.

Dẫu biết rằng yêu sẽ lệ rơi
Có thể là sông nước cuốn trôi
Có khi thuyền mãi không về bến
Truyền thuyết yêu nhau vẫn để đời.

Tự hỏi tại sao lại khóc nhè
Chẳng ngại ngùng đâu chạy đi khoe
Hôm qua giận quá chàng không đến
Yêu đến nao lòng thật khổ ghê.

Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 11:19:23 bởi Trần Trung Dũng >
dongthanhtruc 17.05.2009 13:10:15 (permalink)
0
CHỜ

Trưa lắm rồi,sao không ăn cơm
Mà cứ ngồi bên máy tính luôn?

Cơn đói quá bữa rồi cũng hết
Chỉ sợ không qua nỗi cơn buồn

Chờ mãi điều gì nơi mộng ảo
Tìm lời thơ, lời nhớ ai buông
Mà chưa thấy nữa,(không thấy nữa?)

Hình như ngoài kia,mưa lại tuôn?

dongthanhtruc 17.05.2009 13:41:50 (permalink)
0
GIỮ MÃI


Thêm một bông hoa trong vườn vừa nở
Hương nồng nàn trong hơi thở hạ vàng
Ai mang đến hồn thơ bát ngát
Nên đất trời bỗng rất đỗi mênh mang
Hỏi ngoài kia một cánh bướm lang thang?

Thêm một đôi chim trên cành ríu rít
Hát lời gì rất đỗi yêu thương
Anh chẳng biết điều ngây thơ ấy
Nhưng biết lòng mình tiếng hát đã tơ vương
Hay ngoài kia tiếng gió nhẹ du dương?

Không!
Hoa ơi đừng vội nở
Im lặng thôi, đôi chim yêu nhau
Em biết không tình là muôn thuở
Ta nâng niu, giữ mãi phút ban đầu

dongthanhtruc 17.05.2009 13:56:04 (permalink)
0
TIỆC NGUỘI


Người về sao chẳng nói với tôi
Để tôi cứ đợi, cứ chờ hoài
Bữa cơm dọn sẵn giờ nguội cả
Tiệc rượu rót rồi lại cất chai
Người về không biết người có nhớ
Tôi ở lại đây ngóng đợi ai?
Chẳng biết khi nào người trở lại
Đành mang rượu đắng, nhắm lai rai

dongthanhtruc 17.05.2009 14:08:51 (permalink)
0

NGÀY MAI

Ngày mai biết có còn gặp nhau
Mà nỡ bỏ tôi, người đi đâu?
Ngày mai, người có quay về lại
Chỉ sợ tình xưa đã bạc màu

dongthanhtruc 17.05.2009 14:10:49 (permalink)
0
HỎI
 
 
Mỗi năm khi đến mùa mưa ngâu
Chỉ một lần thôi,Ô Thước nối nhịp cầu
Chờ đợi bao ngày trong nhung nhớ
Ngưu Lang - Chức Nữ lại gặp nhau
 
Một lần thôi,mà hạnh phúc xiết bao
Còn đôi mình có gì đâu ngăn cách
Chẳng thể gặp nhau bởi vì sao?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 15:39:16 bởi dongthanhtruc >
dongthanhtruc 17.05.2009 14:32:27 (permalink)
0

Trích đoạn: thuytien123

 
CHỮ TÌNH

" Viết nhiều chữ , tủi đau lòng chữ

Gieo lắm câu, hờn đắng xót câu " (thơ NH )

Chữ TÌNH nào giải được đâu

Ngàn năm vẫn để cho nhau đợi chờ

Nói chẳng xiết những điều nhung nhớ

,,,Víet làm chi tủi chữ ,hờn câu

Ngàn xưa cho đến ngàn sau

Tình như Mây gió , qua cầu nước trôi ,


TT= M2= 16/5/09

Hai bạn xướng ,hoạ hay wá , TT nhảy vào phá đám nè ,,,hi,,,hi,,,

 
 
Giá mà TT cứ "phá đám" mãi như vậy thì sẽ vui lắm đấy. Hi,vì TT ít lên quá mà.Nếu "phá đám" thì sẽ lên thường xuyên hơn,và bọn mình sẽ gặp nhau nhiều hơn
 
TỰ NGUYỆN
 
 
Là mình tự chấp nhận mà thôi
Một phút được yêu quá tuyệt vời
Trọn kiếp đắng cay sao sánh được
Khi yêu,hy vọng đến ngất trời
 
Thế gian bao đôi tình nhân khác
Có tan vỡ mộng,có chia phôi
Vẫn tin mình sẽ luôn hạnh phúc
Đem hết trái tim tặng cho người
 
Dẫu rằng ngày mai có lệ rơi
Chẳng còn ai nữa ở bên tôi
Thì phút yêu đương luôn còn mãi
Theo tôi cho đến hết cuộc đời
 
Dẫu biết rằng sẽ khắc khoải khôn nguôi
Dẫu biết rằng sẽ nhớ lắm,trời ơi
Mà yêu,vẫn cứ yêu mảnh liệt
Quên cả đắng cay,chỉ biết cười

thuytien123 17.05.2009 14:56:57 (permalink)
0
 
Giá mà TT cứ "phá đám" mãi như vậy thì sẽ vui lắm đấy. Hi,vì TT ít lên quá mà.Nếu "phá đám" thì sẽ lên thường xuyên hơn,và bọn mình sẽ gặp nhau nhiều hơn

Đọc bài TỰ NGUYỆN của bạn TT thấy ấm áp ,,,,bạn có tài động viên mọi người thật đấy , thế thì TT sẽ tiếp tục phá đám cho đến khi nào bạn " SỢ " thì mới thôi nha ,,,
 
ĐỪNG !!!!!!

 
Yêu thi sĩ , đừng bao giờ em nhé
Tình trăm chiều , họ trải khắp muôn phương
Mỗi nhớ nhung là bao nỗi đoạn trường
Ta mơ ước ,,,có trái tim cẩm thạch
Nếu trót yêu ,,,một tình yêu THẦN THÁNH
Phép nhiệm mầu xoá giọt lệ cuồng si ,,,,,,,,,
 
TT 17/5/09
 
,,,,,,hi,,,hi,,,sợ chưa ,,,,,
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 15:15:40 bởi thuytien123 >
dongthanhtruc 17.05.2009 15:36:44 (permalink)
0

Trích đoạn: thuytien123

 
Giá mà TT cứ "phá đám" mãi như vậy thì sẽ vui lắm đấy. Hi,vì TT ít lên quá mà.Nếu "phá đám" thì sẽ lên thường xuyên hơn,và bọn mình sẽ gặp nhau nhiều hơn

Đọc bài TỰ NGUYỆN của bạn TT thấy ấm áp ,,,,bạn có tài động viên mọi người thật đấy , thế thì TT sẽ tiếp tục phá đám cho đến khi nào bạn " SỢ " thì mới thôi nha ,,,
 
ĐỪNG !!!!!!

 
Yêu thi sĩ , đừng bao giờ em nhé
Tình trăm chiều , họ trải khắp muôn phương
Mỗi nhớ nhung là bao nỗi đoạn trường
Ta mơ ước ,,,có trái tim cẩm thạch
Nếu trót yêu ,,,một tình yêu THẦN THÁNH
Phép nhiệm mầu xoá giọt lệ cuồng si ,,,,,,,,,
 
TT 17/5/09
 
,,,,,,hi,,,hi,,,sợ chưa ,,,,,

 
 
 
Muốn hỏi Thủy Tiên lý do gì
Tại sao không dám đón tình si?
Khi không đi trách người thi sĩ
Lỡ mai Trúc ế thật thì....thì.... (bắt đền TT nha)!
 
 
ThanhThanhKhiet 17.05.2009 15:43:51 (permalink)
0

quote:

Trích đoạn: dongthanhtruc

Ngày buồn
 
Ngày buồn vì vắng mặt trời
Nắng đi đâu mất hay lười chút thôi

Ngày buồn thiếu áng mây trôi
Gió không reo nữa em ngồi lặng im

Ngày buồn chẳng có bóng chim
Để cành lá mãi đi tìm lao xao

Ngày buồn nên bướm chẳng chao
Làm hoa khép cánh nép vào một nơi

Ngày buồn vì thiếu anh thôi
Nên em cứ tưởng bầu trời vắng tanh
 

T.T.K.15.4.2009



ĐÊM NHỚ

Đêm nhớ vì trăng không sáng
Anh lấy gì đây soi bóng dáng em?

Đêm nhớ dế cũng lặng im
Để anh nghe rõ tiếng tim mình buồn

Đêm nhớ sao cũng ngủ luôn
Còn anh thức với gió luồn vào chăn

Đêm nhớ sương cũng chẳng giăng
Mà anh nghe lạnh như băng trong lòng

Đêm nhớ em,em biết không
Anh trao tất cả tình nồng cho em

 
Dongthanhtrúc 




Hoàng hôn
 
Hoàng hôn loang sẫm chân trời
Em mong tin nhạn từ nơi  đầu nguồn ?
Hoàng hôn rơi những lời  buồn
Làm cay giọt lệ rơi tuôn đắng lòng
Hoàng hôn chìm xuống mênh mông
Cho đêm rõi mắt tìm trông …một người
Hoàng hôn buông tới muôn nơi
Mà không xoá giúp được lời … sao …sao ?
Để cho trăng đứng trên cao
Dỗi hờn nên đã nấp vào bóng mây!
 
T.T.K.17.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 19:26:30 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 27 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 397 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9