TỪ 1 GÓC CALIFORNIA
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 32 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Viet duong nhan 23.04.2005 08:36:06 (permalink)
0


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

BỎ CUỘC !

Cái bóng đi tìm niềm tin đánh rớt
Gói lại đem về thắp nến tình yêu
Ánh lửa trong lòng da diết bao nhiêu
Thương, hận - mượn, vay mà sao tha thiết !!!
Đi nhặt buồn vui, đầy vơi không biết
Nghe tiếng thở dài rơi dọc lối qua !
Làm cuộc hành trình soi tận sâu xa
Cái bóng xót xa thấy đời thua, được...
Không nợ chẳng duyên đeo mang trói buộc!
Thôi! Bóng với hình bỏ cuộc, Tình ơi !

HĐHP


Đọc thơ em nước mắt bỗng nhiên rơi.
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
............
Bài thơ buồn quá HĐHạPhương ơi !
Tháng Tư này, Cô 7 bận quá xá Hạ Phương à ...
Chúc HP và tất cả ACE VNTQ được dồi dào sức khỏe và vạn sự an lành
7_nn
#31
    hoaidiephaphuong 23.04.2005 12:17:42 (permalink)
    0
    hi Cô Bảy uiii, em cám ơn cô vào xem thơ em ha - Em thích mấy bài thơ 30-4 của cô á - HP chúc cô 7 và các ACE một cuối tuần an vui nha !
    Tình thân
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2005 12:14:07 bởi hoaidiephaphuong >
    #32
      hoaidiephaphuong 24.04.2005 23:41:12 (permalink)
      0
      LẠC

      Ngoài kia, giọt nắng tỉ tê
      Ai chôn dấu ái chiều lê thê buồn
      Góc trời, mưa bỗng chợt tuôn
      Rớt đầy những oán, cạn nguồn yêu thương
      Tơ tình một sợi vấn vương
      Cũng bay theo gió ngàn phương mất rồi
      Nụ hôn mờ nhạt dấu môi
      Tình nhân lần nữa... đường đời lạc nhau !

      HĐHP
      #33
        hoaidiephaphuong 25.04.2005 23:37:33 (permalink)
        0
        ĐỢI

        Anh có biết là nhỏ đợi không?
        Tình ơi sao cứ chạy lòng vòng !
        Em không là cát, không là sóng...
        Anh cứ lỡ, bồi những nhánh sông !!!

        HĐHP
        #34
          hoaidiephaphuong 25.04.2005 23:38:35 (permalink)
          0
          HẸN

          Hẹn nhau tháng Bảy, tình ơi !
          Sông đời hai nhánh ra khơi một dòng
          Sinh nhật, em mặc áo hồng
          Đợi chờ cơn gió phiêu bồng về thăm
          Ru em khúc hát trăm năm
          Uyên ương cất tiếng từ tâm cho người
          Ngưu lang, Chức Nữ hai nơi
          Cầu Ô Thước nối duyên trời gặp nhau
          Mai này dẫu có ra sao
          Nụ hôn Tháng Bảy em trao đời mình !
          Mưa Ngâu: Trời khóc sinh linh!
          Buồn, vui, thương, hận vì tình thiên thu ...

          HĐHP

          #35
            Ct.Ly 26.04.2005 02:12:44 (permalink)
            #36
              hoaidiephaphuong 26.04.2005 08:26:37 (permalink)
              0
              Hạ Phương cám ơn tỷ CTLy nhiều nhiều nha tỷ. Em mến chúc tỷ cùng gia đình một tuần an vui và hạnh phúc.
              Thương mến
              HĐHP
              #37
                TTL 27.04.2005 11:43:11 (permalink)
                0
                Tình Thiên Thu

                Mưa gió bão giông
                Lòng đã dặn lòng
                Đi về trong cõi có không
                Gần xa tình vẫn mặn nồng muôn niên

                Vùng đất bình yên
                Giũ sạch muộn phiền
                Yêu nhau không nợ cũng duyên
                Trăm năm mong vẹn ước nguyền trăng sao

                Ý gởi tình trao
                Sắt son một màu
                Tình trường những bước lao đao
                Nợ duyên định mệnh mai sau do trời

                Tâm khắc ghi lời
                Trọn kiếp yêu người
                Mai này dù có về khơi
                Chung hay khác nhánh sông đời ... vẫn thương.

                TTL



                Đã mang vào Trang Thơ
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2005 21:38:53 bởi ct.ly >
                #38
                  hoaidiephaphuong 04.05.2005 07:06:17 (permalink)
                  0
                  TÌNH CUỐI CHO ANH

                  Cho anh trái tim chai sần
                  Dọc ngang vết thương chưa lành
                  Mà sao anh vẫn ân cần
                  Nhận tình, không chút phân vân!

                  Anh yêu, nếu như ngày mai
                  Đường trần không đi chung lối
                  Em khép kín lòng từ đây
                  Lời thương dành chỉ một người

                  Cho anh, tình cuối trong đời
                  Thiên thu, yêu anh mà thôi...

                  HĐHP
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2005 21:33:12 bởi hoaidiephaphuong >
                  #39
                    hoaidiephaphuong 04.05.2005 21:30:55 (permalink)
                    0
                    TRÁCH ĐI ANH !

                    Ừ, trách đi anh ! Có thương mới trách !
                    Trách em bạc lòng, trách "nhỏ" vô tâm...
                    Em chịu nhận về lời trách từ anh
                    Đời sẽ kém vui, nếu đời êm ả !

                    Ừ, trách đi anh... mai này xa lạ
                    Lỡ gặp giữa đường đừng có nhìn nhau
                    Em đứng bên lề tim sẽ nhói đau
                    Người đi bên anh mắc công thắc mắc

                    Ừ, trách đi anh! Đắng cay mang trách!
                    Chẳng còn gì đâu tình thơ yêu thương
                    Chẳng còn gì đâu, vì em xóa sạch
                    Như trách một lần rồi cố quên nhau !

                    HĐHP
                    #40
                      hoaidiephaphuong 04.05.2005 21:31:43 (permalink)
                      0
                      ĐẮNG LÒNG !

                      Từ anh, lại biết thương yêu
                      Biết tương tư...ánh nắng chiều bên song
                      Đêm trăn trở dệt mộng lòng
                      Cho nhau chữ hẹn, thêm mong manh tình!
                      Duyên nợ sao cứ linh đinh
                      Ba chìm bảy nổi... ân tình thả trôi!
                      Đắng lòng giây phút chia phôi
                      Từ anh, lại biết buồn ơi là buồn!

                      HĐHP
                      #41
                        Ct.Ly 05.05.2005 05:52:18 (permalink)
                        #42
                          hoaidiephaphuong 07.05.2005 17:24:44 (permalink)
                          0
                          Em cám ơn tỷ CTLy nhiều nhiều - hihihii -
                          Mèn, ngoài 2 chữ đó hông biết nói cái gì thêm nữa cho xứng !
                          HP thiếu chầu phở nha ! Tỷ CTLy có ở Little Saigon không? Cho Em chở đi "trả nợ"
                          Em Chúc tỷ và cô 7 vui luôn nha!
                          Tình thân !
                          #43
                            hoaidiephaphuong 07.05.2005 17:26:24 (permalink)
                            0
                            ĐÊM NGHE LẠI TIẾNG MẸ RU

                            "Ầu ơ, gió đẩy..." câu ru
                            Trong cơn tỉnh, thức... ưu tư chợt về !
                            Mẹ bồng cháu, dỗ say mê
                            Tiếng ru âm vọng trăng thề như nghiêng
                            Đêm nay thấy lại Mẹ hiền
                            Đong đưa nhịp võng gọi miền ca dao
                            Dưới ánh đèn mẹ xanh xao
                            Nửa đời trước phải lao đao vì chồng !
                            Nửa đời sau chẳng thong dong!
                            Lo con tới cháu... nhưng lòng mẹ vui
                            Nép bên tường bỗng ngậm ngùi
                            Nhìn ngôi sao rụng cuối trời mất tăm !
                            Giọng Mẹ dần mỏn ... xa xăm
                            Ca dao còn được bao năm trên đời !
                            Bà ru cháu đến khàn hơi
                            Lặng thầm con uống từng lời "ầu ơ..."

                            HĐHP
                            #44
                              Ct.Ly 07.05.2005 23:06:00 (permalink)
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 32 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 477 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9