TỪ 1 GÓC CALIFORNIA
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 32 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Nguyên Đỗ 30.03.2007 08:46:44 (permalink)
0

Cớ Chi?
 
Cớ chi đào mộ chôn tình
Trái tim khắc khỏai một mình đớn đau
Cớ chi đời phải lao đao
Một thân đứng giữa ba đào tỉnh mê
Tịnh tâm giác ngộ cận kề
Vượt qua oan trái tái tê vững lòng
Vượt đường gian khó long đong
Trăng sao rọi sáng, nắng hồng đưa chân
Em đi khắp nẻo đường trần
Vang câu tình tự trong ngần khó quên
 
Nguyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 19:14:39 bởi hoaidiephaphuong >
hoaidiephaphuong 30.03.2007 19:25:32 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Cớ Chi?
 
Cớ chi đào mộ chôn tình
Trái tim khắc khỏai một mình đớn đau
Cớ chi đời phải lao đao
Một thân đứng giữa ba đào tỉnh mê
Tịnh tâm giác ngộ cận kề
Vượt qua oan trái tái tê vững lòng
Vượt đường gian khó long đong
Trăng sao rọi sáng, nắng hồng đưa chân
Em đi khắp nẻo đường trần
Vang câu tình tự trong ngần khó quên
 
Nguyên Đỗ
 



TỊNH TÂM

Không thể đem thành công hay thất bại
luận anh hùng trong thế giới hôm nay
như ngón dài ngón ngắn của bàn tay
mỗi người có riêng mình quan niệm sống

Gió mát Xuân đi trời vào Hạ nóng
Lật bật thời gian đon đả ngược xuôi
Ai cũng phải xong cái phận con người
Sấp ngửa hơn nhau xét lòng tự trọng

Bán rẻ lương tâm chỉ vì danh vọng
Ham muốn kim tiền chịu nhục bán thân
Mãi quốc cầu vinh ai dám lại gần
Người mưu sĩ dối đời, Trời soi xét

Thiện tai, thiện tai - Tâm thân an lạc !

HĐHP

**********

Hi, huynh NĐ
Cám ơn huynh vào chơi nhà HP
Nhỏ Hạ viết bài này lâu rồi mà quên luôn á may nhờ thấy câu trên trong bài thơ huynh mới nhơ
HP chúc huynh vui nha

Thân,
Nhỏ Hạ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2007 20:32:15 bởi hoaidiephaphuong >
Ngô Thiên Tú 30.03.2007 23:35:41 (permalink)
0

Trích đoạn: hoaidiephaphuong

TỰ !

Tự tay đào huyệt chôn tình
Buồn đôi chân vấp, hành trình thương đau!
Tự đời là chốn xôn xao
Nên người lạc lối đi vào bến mê !
Tự hồn chưa tỏ đường về
Nên chi phải trái nhiêu khê muôn bề!
Tự tim sợ mãi ủ ê
Xin trăng buông trả lời thề lứa đôi !
Nước thời gian vẫn chảy xuôi
Ừ, thôi phó mặc buồn vui, tự trời !

HĐHP


Lâu rồi huynh không ghé nhà Hạ
Không biết Hạ buồn vui…
Mà huynh thấy hình như muội đang vui với những đoá hồng …
Sao lại chôn tình …Vậy là buồn…?
Ghé vào phá cho đỡ buồn…chừng nào buồn thì nhớ gọi…
Chúc vui
 
Chôn tình
 
Ta sẽ quật mộ tình em chôn liệm
Tìm dư âm kỷ niệm một mối tình
Bao tháng ngày đã im lặng lựng lơ
Chừ mới hiểu trời ơi ! nghe là lạ
 
Đừng chôn tình khi tim hãy còn nhớ
Chuyện mộng mơ huynh còn nợ Hạ mà
Chưa được trả nghe tâm hồn bối rối
Sao không đòi mà lại nỡ đem chôn
 
Tìm được rồi thôi cho huynh vay tiếp
Chuyện con tim một thoáng ngỡ bong đùa
Và xin nhớ đừng chôn tình nữa Hạ
Cho hồn huynh ray rức đắm đuối sầu
 
Kha kha lại phá nữa rồi, đừng buồn….


Nguyên Đỗ 31.03.2007 02:53:35 (permalink)
0

Trích đoạn: hoaidiephaphuong

TỊNH TÂM

Không thể đem thành công hay thất bại
luận anh hùng trong thế giới hôm nay
như ngón dài ngón ngắn của bàn tay
mỗi người có riêng mình quan niệm sống

Gió mát Xuân đi trời vào Hạ nóng
Lật bật thời gian đon đả ngược xuôi
Ai cũng phải xong cái phận con người
Sấp ngửa hơn nhau xét lòng tự trọng

Bán rẻ lương tâm chỉ vì danh vọng
Ham muốn kim tiền chịu nhục bán thân
Mãi quốc cầu vinh ai dám lại gần
Người mưu sĩ dối đời, Trời soi xét

Thiện tai, thiện tai - Tâm thân an lạc !

HĐHP

**********

Hi, huynh NĐ
Cám ơn huynh vào chơi nhà HP
Nhỏ Hạ viết bài này lâu rồi mà quên luôn á may nhờ thấy câu trên trong bài thơ huynh mới nhơ
HP chúc huynh vui nha

Thân,
Nhỏ Hạ


Đọc lại báo và hình ảnh 30/04/1975 lòng bồi hồi cảm động nhớ lại những người thân ra đi năm 1975 theo chiến dịch cứu người ra hàng không mẫu hạm Midway.

USS Midway in operation Frequent Wind - April 1975. Flight deck filled with Sea Stallions

Những Chuyến Bay Cuối Cùng


Bầy Hải Mã vù vù bay lượn mãi
Những chuyến bay chuyên chở kẻ lưu vong
Những chuyến bay cứu vớt giữa biển Đông
Người tỵ nạn đặt chân lên Mẫu Hạm

Các kỵ sĩ cưỡi ngựa thần can đảm
Lại bay về đưa đón những nạn nhân
Của chiến tranh, của thế cuộc xoay vần
Từng chuyến đậu, từng chuyến bay lịch sử

Bầy Hải Mã khắc sâu vào tình tự
Của người dân, người viết sử mai sau
Những anh hùng mũ sắt lập công đầu
Bay cứu vớt bầy cháu con Phù Đổng

Từng chuyến một chuyển đưa tìm sự sống
Ngàn ngàn dân những ngày cuối tháng Tư
Những chuyến bay Hải Mã cứ vù vù
Đậu, cất cánh bay vào trời khói lửa

Những chuyến bay chở người về Đất Hứa
Được bình an dù phải sống tha phương
Đất Tự Do xin tạm nhận Quê Hương
Lòng day dứt nhớ về nguồn cội cũ

Những chuyến bay vẫn mãi còn vần vũ
Trong trái tim, trong khối óc ngàn dân
Đã lập đi lập lại biết bao lần
Bầy Hải Mã từ đất liền ra biển

Thắng hay bại, cũng vẫn còn danh tiếng
Những chàng trai hào khí nét vàng son
Đón và đưa cứu giúp mãi sinh tồn
Trong tâm trí của người dân tỵ nạn

Bầy Hải Mã biển Đông, người phát tán
Đi khắp nơi viết lại chuyện ngày đi
Ba mươi năm còn nhớ những diệu kỳ
Giữa thối nát còn nét son sáng chói

Nguyên Đỗ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2007 03:28:11 bởi Nguyên Đỗ >
hoaidiephaphuong 31.03.2007 13:57:45 (permalink)
0
CON THUYỀN ĐỊNH MỆNH

Hơn trăm người trên con thuyền định mệnh
Giữa biển Đông cuồng nộ sóng dập, nhồi
La liệt đó đây là những xác người
Khi được cứu chỉ còn vài ba mạng

Thuyền bị cướp giữa một đêm trăng sáng
Tấp vào đâu những uổng tử hồn oan?
Tiếng than van theo gió núi mây ngàn
Chuyện thuyền nhân: Máu tràn trang lịch sử!

HĐHP

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/6777/FD200225AC7D4E819896515E58B198B4.jpg[/image]
 
Ảnh: TVTC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2007 14:59:38 bởi hoaidiephaphuong >
Attached Image(s)
Mayvang 31.03.2007 14:52:49 (permalink)
0
MV không biết làm thơ nên gởi tặng Hoaidiephaphuong bản nhạc Thuyền Viễn Xứ để kỷ niệm ngày này năm xưa.

hoaidiephaphuong 31.03.2007 18:59:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Mayvang

MV không biết làm thơ nên gởi tặng Hoaidiephaphuong bản nhạc Thuyền Viễn Xứ để kỷ niệm ngày này năm xưa. [sm=kissing.gif]


NGÀY NÀY NĂM XƯA

Ngày này năm xưa đất bằng dậy sóng
Cửa nát nhà tan, ly loạn nơi nơi
Ngày này năm xưa quê mẹ ngậm ngùi
Nhìn những đứa con đi không về nữa

Ngày này năm xưa, biết đâu đất hứa?
Những con thuyền mỏng mảnh vẫn ra khơi
Ngày này năm xưa trang sử lật rồi
Máu thay mực đãm từng dòng chữ viết...

HĐHP
 
*****
 
Nhỏ Hạ cám ơn sis MV vào chơi và post cho bản nhạc
HP thương tặng sis MV và những ai đồng tâm sự bài thơ trên nha sis [sm=kissing.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2007 19:04:08 bởi hoaidiephaphuong >
nktuan51 01.04.2007 16:34:57 (permalink)
0
Đã được nghe Hoài Điệp Hà Phương hát trong trang âm nhạc nay lại được đọc nhưng vần thơ của Chị , thật là con người tài hoa thường hay truân chuyên, lận đận trong đường Tình Duyên, xin được kết bạn làm thơ trao đổi với nhau nhưng vần thơ sáng tác để có thể phần nào xoa dịu nồi đau tinh thận Xin tặng chị bài thơ sau:
Cảm Xúc
Đã nghe nhạc đượm giọng buồn,
Đọc thơ càng cảm, càng thương cho người.
Đời là Tan,Hợp,Buồn ,Vui,
Thuyền đi không lẻ đơn côi suốt đời.
Qua rồi bờ bến nổi trôi,
Tìm ra bến Mộng, buộc đời Trăm Năm.
                        N.K.T.01-04-2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2007 16:36:10 bởi nktuan51 >
hoaidiephaphuong 02.04.2007 17:23:49 (permalink)
0

Trích đoạn: nktuan51

.... xin được kết bạn làm thơ trao đổi với nhau nhưng vần thơ sáng tác để có thể phần nào xoa dịu nỗi đau tinh thần. Xin tặng chị bài thơ sau:
Cảm Xúc
Đã nghe nhạc đượm giọng buồn,
Đọc thơ càng cảm, càng thương cho người.
Đời là Tan,Hợp,Buồn ,Vui,
Thuyền đi không lẻ đơn côi suốt đời.
Qua rồi bờ bến nổi trôi,
Tìm ra bến Mộng, buộc đời Trăm Năm.
                       N.K.T.01-04-2007

 
Chào NKTuan51
 
HP cám ơn NKT đã nghe nhạc, còn vào thăm trang thơ HP và lưu lại bài Cảm Xúc
HP cám ơn ý đẹp của NKT nữa, mình cùng là thành viên trên một website thì là bạn rồi
Mến chúc NKT luôn vui nha
 
Thân ái
HĐHP
 
hoaidiephaphuong 02.04.2007 17:56:47 (permalink)
0
Có những lúc bỗng dưng buồn chợt tới
Nhìn chung quanh... ừa, chẳng thấy gì vui !!!
 
HĐHP
Nguyên Đỗ 02.04.2007 22:05:15 (permalink)
0

Trích đoạn: hoaidiephaphuong

Có những lúc bỗng dưng buồn chợt tới
Nhìn chung quanh... ừa, chẳng thấy gì vui !!!

HĐHP

 
 
Ruồi Chết Vì Mật Ngọt
 
Này em ạ,
 
Ruồi có chết cũng chỉ vì mật ngọt
Có bao giờ ruồi lại chết vì thơ
Thơ của anh... chỉ nghịch phá bỡn hờ
Đâu ai chết... vì thơ đâu đấy nhỉ

 
Anh làm thơ... chẳng vì  lòng ích kỷ
Chỉ chọc cười cho thiên hạ chút thôi
Đời đã qua buồn khổ quá nhiều rồi
Tiếng cười quí hơn mười thang thuốc bổ

 
Khi em cười, mắt môi hồng rạng rỡ
Sẽ hút thu kẻ lạ với người thân
Khi em cười, thấp thoáng dáng thiên thần
Ban phát đến muôn người niềm hạnh phúc

 
Nên em ạ, hãy vui cười mọi lúc
Cả khi lòng  thấm thía nỗi cô đơn
Vì cuộc đời còn có điều gì hơn
Làm bao kẻ chung quanh được vui sướng

 
Nguyên Đỗ
hoaidiephaphuong 09.04.2007 21:11:12 (permalink)
0
HP mời huynh NĐ tách trà nà  cám ơn huynh đã ghé thăm nhỏ Hạ
 
******
 
Khuyết
 
Trái tim khuyết một góc rồi
Anh đi khuyết một chỗ ngồi bên em
 
HĐHP
Cao Nguyên Việt 10.04.2007 07:54:56 (permalink)
0

Trích đoạn: hoaidiephaphuong

Có những lúc bỗng dưng buồn chợt tới
Nhìn chung quanh... ừa, chẳng thấy gì vui !!!

HĐHP

 
Nhìn chung quanh hổng thấy, thì nhìn lên nhìn xuống ....
Nếu còn chưa thấy gì vui, thì Huynh cho nhỏ niềm vui nè:
 
đó, đây

chiều, đây vào quán thơ ngồi đợi
đó của thơ đang ở xa vời
đã hào phóng, PM nhắn vói
(thiên khúc tình đó viết nữa, thôi?)

viết thì viết, đây không có ngại
là thơ thôi, chả phải thực đâu
đây thương đó, người sao dễ ghét
chọc giận nhau, rồi lấm lét cười

nếu muốn đây cùng cười với đó
phải vỗ về đây, đó biết chưa
lời đây viết bút vừa hết mực
đây buồn, ngồi mong đó gặp mưa

mai sẽ nghe đó đổ thừa tại gió
thổi mưa ùa vào mắt đó cay
chẳng những tin, đây còn năn nỉ gió
thôi thổi mưa vào mắt đó, đây!

 
Cao Nguyên
hoaidiephaphuong 10.04.2007 21:02:26 (permalink)
0
Huynh Cao Nguyênnnnnnnnnn
Nắm huynh lại, đừng chạy.... cho nhỏ Hạ mời café - hihihihi
 
Đây, Đó
 
Đây với đó như mây với gió
Lúc mây buồn gió bỏ đi đâu
Để đây nghe tím lòng sầu
Đó như cơn gió cầu âu ví dầu...
 
HĐHP
Cao Nguyên Việt 12.04.2007 10:19:49 (permalink)
0

Trích đoạn: hoaidiephaphuong

Huynh Cao Nguyênnnnnnnnnn
Nắm huynh lại, đừng chạy.... cho nhỏ Hạ mời café - hihihihi

Đây, Đó

Đây với đó như mây với gió
Lúc mây buồn gió bỏ đi đâu
Để đây nghe tím lòng sầu
Đó như cơn gió cầu âu ví dầu...
 
HĐHP

 
Đây về đó lại ra đi
Cà phê nguội ngắt lấy gì còn thơm
Mang thơ vào đốt lửa dòn
Hâm cà phê nóng ngồi mong đó về...
 
 
ngỡ


hôm qua, thơ nói thơ qua
trong trăng ta đợi, mơ ngà ngà say
tưởng chừng chỉ thoáng mây bay
ngỡ ra đầy ắp tháng ngày hư hao!

hôm qua, thơ nói thơ đau
giữa tim ta thức đốt sầu hong duyên
ngỡ tình nồng ấm vạn niên
hoá ra đời cũng vừa nghiêng giấc chiều!

Cao Nguyên
 


Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 32 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 477 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9