Khúc Thăng Trầm
ghét yêu nầy
anh đến bên nầy
khi chiều nghiêng nắng
hờn dỗi vội bay
lòng hết chơi vơi
anh vuốt tóc dài
trên vành môi ấm
buồn đã xa đi
tình hết rẽ qua
trăng vén mây trời
soi hồn ngây ngất
quanh quất đâu đây
lòng đắm cuồng say
thu sắp qua rồi
e tình lạc lối
vàng úa mây thương
nắng nhuộm sầu vương
cô lẽ mai nầy
buồn dâng mưa hắc
người chẳng về đây
vướng mắt cay cay
có những canh dài
mơ về diễm ảo
giọt tình rơi rơi
bóng anh xa vời
em ghét yêu nầy
nữa đời lở dở
nữa kiếp chông chênh
mặn đắng trên môi
hạnh phúc lơ trôi
e lòng phai phôi
Thăng Trầm
chiều nay mong dáng ai
trời xuân trong gió bay
sa mù cuối chân mây
ngập ngừng sóng quên xoay
lòng ai có đổi thay
chiều nay mong dáng ai
nỗi sầu sao dứt day
mơ tình vẫn đắm say
đường tình trải đắng cay
Đừng tuyệt vọng chơi vơi
dù tan vụn nữa đời
dù giọt nắng hết rơi
nguyện tình sẽ không vơi
Cuộc tình như bóng mây
dù vỡ cuối chân trời
môi vẫn giử nụ cười
khi khúc tình ngất ngây
người ơi vì trở gió
hay vì hồn hoang tan
vì đường đời ngỡ ngang
nên bài thơ dở dang
Thăng Trầm
bao giờ 2
bao giờ ta hết chờ nhau
tình theo năm tháng trôi mau quên về
bao giờ ta trọn câu thề
tay mơn môi mọng soi mê nắng vàng
bao giờ cùng bước lang thang
qua khu phố cổ miên man mưa rào
bao giờ gió gặt được sao
cài lên mái tóc ngạt ngào hương yêu
bao giờ ta vẫn điên yêu
thương nhau vạn kiếp như yêu lần đầu
bao giờ biển thắm còn sâu
thuyền tình vắt sóng bể dâu mịt mù
Thăng Trầm
chào thi sĩ Thăng Trầm
Nhứng bài thơ vừa post lên, ctly đã mang vào Trang thơ
Chúc thi sĩ luôn vui
cám ơn Cty nhé
mộng đờì
mộng đời đã trôi qua
giấc mơ tàn xót xa
tình chìm trong phong ba
vết sầu ôi thiết tha
tình buồn trãi trang thơ
đoạn trường rối đường tơ
rượu tình nghiêng bến mơ
thờì gian chẳng đợi chờ
lặng nhìn gió qua mau
môi còn những vị đau
vì tình hết trăng sao
vì ai vẫy tay chào
ngày nào trăng vắng mây
ngày nào hết ý thơ
lòng buồn cạn thiết tha
tiếc nuối phai mong chờ
Thăng Trầm
ai tô làn phấn mỏng
tinh nghịch hóm nhìn tôi
môi mỉm thoáng nụ cười
gây hồn tôi bối rối
gây lòng gợn ước mơ
mắt huyền mang câu nói
êm dịu như bài thơ
nhịp tình sao chuyễn lối
quyến rũ ngất ngây mơ
đắm lần trong bể ái
tôi say đôi má hồng
nhẹ nhàng trôi mái tóc
mơ ước đời viển vông
ai tô làn phấn mỏng
cho tình nẩy dưới sao
để hỏi lòng sao đã
ngàn bước vẫn mông lung
Thăng Trầm
màu tím có buồn không
chợt thấy thơ màu tím
từng dòng nghiêng thảnh thơi
êm ả trôi màu nắng
hoà vào dĩ vãng yêu
màu tím của chiều mơ
khi đường chưa dang dở
bông giấy hoà bông mơ
nhuộm tím cả rừng thơ
màu tím gợi nhớ mong
vạt áo trong chiều đông
tung bay bên hàng liễu
duyên điểm đôi má hồng
màu tím mây chơi vơi
gây buồn người mỗi nơi
những chiều hoài ngóng đợi
giọt buồn chẳng thiết rơi
Thăng Trầm
Nhớ 2
vẫn nhớ se lòng em có hay
hờn sao hờ hững suốt đêm ngày
giận sao không viết ngàn thương nhớ
sao quá vô tình để lòng phai
Anh nhớ đến em nghẹn cả lời
mỗi lần thu đến tung lá rơi
mỗi lần ngân lệ hoen mi mắt
thao thức vì ai suốt mảnh đời
gợi nhớ tơi bời đáy mắt em
đắm bao tê tái nỗi u sầu
ân tình trên giấy ghi rồi xóa
sợ khúc dương cầm lỡ nhịp thương
vẫn nhớ lần đầu khi chia ly
khung trời lộng gió lúc thu đi
hương còn thoang thoảng trên môi ướt
mơ ước chưa nhòa chưa ngấn mi
Hương ghi hơi thở lên môi ướt
Nửa nụ hôn đầu sao khó quên ...
TT
Hương ghi hơi thở lên môi ướt
Nửa nụ hôn đầu sao khó quên ...
Em ko còn là em nữa
Làm sao quên đuợc người ta ơi
Nhẹ nhàng mình trao nụ hôn đời
Duyên nào đã vô tình sắp đặt
Hồn nhỏ giờ đây...cứ nhớ thôi
Bờ môi mộng tham lam hôn mãi
Ấm vòng tay sợ hãi chia xa
Bỏ ngoài tai..bước wa định mệnh
Tiệc tàn rồi..lặng lẽ bốn bên...!
BN
thơ rất trử tình, cám ơn đãqua vườn TT
chỉ còn vần thơ thôi
những người tôi đã yêu
từng quãng đời tôi thiêu
bên rượu tình nồ ng cháy
rồi chỉ còn thơ yêu
những người tôi đam mê
cung tình như đẵm lê.
nét buồn vẫn chưa vơi
câu thề còn ngoài khơi
cuộc đời như gió thoảng
mỗi lần thả mơ trôi
là mỗi lần gió thổi
mang tôi cuối chân trời
những người qua tim tôi
đôi môi bao lần ấm
đêm chìm trong say đắm
còn lại vần thơ thôi
chỉ còn vần thơ thôi
ngầm sôi trong nhung nhớ
nhừng người đã yêu tôi
trao hồn môi tìm môi
chỉ lần nầy em đến
sao em còn trở lại
khi tro tàn chưa nguôi
khi nhịp tim rã rời
khi nức nở còn vang
hồn trăm rối vương mang
vì dĩ vãng hoang tàn
ngỡ ân tình xa cách
nhưng lệ tràn mông lung
* *
*
Sao lại về bóng tối
trong lối khuya
mang đèn tình soi rõ
những nét thương
để khi quay
chẳng than tiếc quãng đường
dù dang dở dây tơ
đầy nước mắt
* *
*
Em lại đến
cố tìm trong hoang dại
gom ân tình
thuở hồn vẫn miên man
gửi theo mây
vạt nắng thuở yêu đời
để cuối chiều
nắng còn cài mái tóc
* *
*
Em lại đến
chỉ một lần lại đến
khi quay đi
lòng chắc sẽ lặng yên
nếu tro xưa
không nhóm được lửa tàn
tim thanh thoả
hướng vê nơi yên lặng
* *
*
Em lại đến
chỉ lần nầy em đến !
Thăng Trầm
Trích đoạn: thangtram
Mong manh tình sầu
Về đi anh em buồn như thu khóc
những giận hờn theo hạ đã trôi qua
ở phương xa tình có nghĩ đến nhà
trong giọt nă'ng áo cô đơn em khoác
Về đi anh bên kia bờ nă'ng ấm
ở phương nầy bão tố chẳng chừa ai
nếu tình phai sao em lại xây đường dài
dù êm gió đường còn xa ... xa lă'm
Về đi anh em sẽ ngưng ...thôi khóc
cố nhơ' thêm anh cũng đã xa rồi
nă'ng tím môi một mình trên đường vă'ng
lòng tơ vương trong nă'ng đan mộng mơ
Về đi anh ngày hồng còn xa lă'm
sẽ chờ anh trang điểm tóc cô dâu
lửng hồn bay có hay tay buốt lạnh
chợt nghẽn mơ trời cũ giấu tình xưa
Anh sẽ về
Anh sẽ về vào một buổi sớm mai
Đem niềm vui xóa tan em khắc khoải
Muốn tương lai hai đứa mình tồn tại
Thì bây giờ..em hỡi..tạm cố thôi..!
Anh sẽ về một dạo lá thu roi
Đem nắng ấm sưởi hồn em lạnh giá
Đừng cho rằng vì anh xa wa'
Mà sẽ quên..êm ả..khoảng trời em
Anh sẽ về với tim tím hoa sim
Biến ước mơ của em thành hiện thực
Nghe em nói nhớ anh đầy ấm ức
Anh sẽ đền vuông vức..nụ hôn ngoan
Anh sẽ về khi vườn thắm mai vàng
Mang xe hoa đón em về bến đợi
Và em ơi...có nghe lời anh nói..
Anh sẽ về..kết nối vẹn..duyên ta..!
chiều hôm nay sao áo vàng xa muôn dặm
cũng chẳng phải hay vô tình như gió
dứt lá vàng để cành trụi sương thu
cũng chẳng phải như mây hay hờ hũng
nhẹ trôi đi dù nức nở trăng mờ
Sao xuân nầy lòng dâng đầy bỡ ngỡ
như tuyết rơi đến sớm cuối tàn thu
những thương đau dù ta dấu sa mù
hồn hụt hẫng dù người đang bên cạnh
cũng chẳng phải vì ân tình tê dại
cuối đường dài người mỗi ngã khuôn hay
màu nắng phai hay là màn sương mây
đời trơn quá sao mình không một lối
cũng chẳng phaỉ áng mây đen giăng mãi
giọt mưa rơi đẵm ướt tận đáy lòng
những luyến thương nồng ấm cũng hơn không
khi chợt tĩnh áo vàng xa muôn dặm
Thăng Trầm
sao mùa phượng đỏ tàn nhanh nhỉ
Sáng nay sao áo hoen màu lệ
vì tiển ai đi đón thu về ?
vi vu se sẽ như đâu đó
văng vẳng như ai đã hẹn thề
Có phải thơ tình rơi đáy mắt
có phải hương nồng luyến đôi môi
sao đi khi rượu còn dang dở
để gió thu về cạn hết ly
sao mùa phượng đỏ tàn nhanh nhỉ
sao lá mau vàng lúc tim đau
rượu tình nghiêng ngả đôi tà áo
trong gió vờn say lảo đảo đời
sáng nay ta thấy hồn hụt hẫng
ừ nhỉ, chưa thu đã thoáng buồn
ai kia ngàn núi ta xin gửi
một thoáng bờ môi điểm chút tình
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2005 04:52:59 bởi thangtram >
Vui lòng quá bước trong trang "Thơ Đường xướng +hoạ"
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
Nâng tay, phóng bút kết duyên thơ
Bốn phương mặc khách và thi hữu.
Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.
TMH Kính Mời
NGẠO NGHỄ XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI
Kính mời xướng họa luật thơ Đường.
Cái thú thanh tao lắm kẻ thương.
Lựa chữ, chọn câu cùng rượu Đế.
Hạ vần, vảy bút mực còn Vương.
Khởi đề thơ xướng đời mưa bão.
Kết ý, đối lời kiếp gío sương.
Ngạo nghễ ngâm nga tình bạn hữu.
Say sưa xướng hoạ luật thơ đường.
TMH
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: