Khúc Thăng Trầm
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 88 bài trong đề mục
thangtram 30.12.2005 06:59:05 (permalink)
0


tình thoáng như bóng mây


trời thu gió ngưng bay
sa mù dừng chân mây
ngập ngừng bóng lung lay
lòng ai có phôi phai

chiều nay mong dáng ai
nỗi sầu mãi dứt day
mơ tình còn đắm say
đắng cay gói hồn ai

đừng tuyệt vọng chơi vơi
dù nát vụn nửa đời
dù giọt nắng thôi rơi
dù tình biết sẽ vơi

tình thoáng như bóng mây
dù vỡ cuối chân trời
môi vẫn điểm ánh cười
như tình khảy đôi mươi

ngươi ơi vì trở gió
hay vi hồn hoang tan
ngổn ngang quãng đường đời
vọng tơ lòng thở than


Thăng Trầm

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2007 02:05:12 bởi thangtram >
#46
    vũkimThanh 25.01.2006 22:15:37 (permalink)
    0
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2006 13:37:33 bởi vũkimThanh >
    #47
      thangtram 04.03.2006 09:09:22 (permalink)
      0
      Sài gòn còn đâu những chiều mưa
      Thăng Trầm




      nhìn áng mây trôi mang bao niềm nhớ
      chiều xám không gian mênh mang mộng mơ
      đường vắng đan mưa rơi rơi ngàn lá
      chợt nhớ sài gòn trong những chiều mưa


      Lòng ước mai sau đi trên hè phố
      trời vẫn rơi rơi hạt mưa mùa xuân
      hàng me vương gió để soi vạt nắng
      sài gòn nổi sóng gợn nhớ chơi vơi


      chiêù ướt cơn mưa không phai niềm nhớ
      ngồi đếm lá rơi bồi hồi đường xưa
      đường về ngỏ cũ chìm trong quên lãng
      sài gòn lặng lẽ chìm mãi trong mơ


      sài gòn đâu nữa đường vắng trong mưa
      còn tìm đâu nữa phố cũ ngày xưa
      sài gòn thương nhớ mưa tiễn chân trời
      nghìn trùng xa cách đâu rồì thuở xưa

      02032006



      #48
        thangtram 29.06.2006 21:21:45 (permalink)
        0
        Hoang Vu

        Thăng Trầm




        sao xoay lưng để tình hanh hao nắng
        sao khép cười để hồn đẫm hoang vu
        buồn sũng cay đôi mắt trĩu sương thu
        lòng chua chát ôi phôi pha nhanh đến


        ai có vui khi mây hồng rời bến
        vang tiếng cuời khi cay đắng chưa vơi
        biển chơi vơi ngắm kỷ niệm xa vời
        hạt nắng chót hình như đang vụt tắt


        lòng đổ vỡ trong bất ngờ se tắc
        chỉ lặng im tan nát thuở nắng hồng
        mây mang xa những rạng rỡ mông lung
        nắng rời khung nhịp tim không còn thấy


        ngày mai đây không còn bên anh nữa
        mai đường dài một bóng mỗi mình em
        anh đi đi, quãng đời, niềm vui chọn
        đừng quay nhìn quá khứ lúc còn say


        từng giọt bay mưa sầu hay lệ ẩm
        thả cuốn đi theo gió thoảng canh dài
        giấc mơ hoang còn lại gì trong ảo
        khi hương nồng còn giăng mắc thinh không


        26062006



        : Bài thơ đưa vào TV :
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2006 02:30:06 bởi Viet duong nhan >
        #49
          thangtram 29.06.2006 21:26:01 (permalink)
          0
          Đời không hẹn trước

          Thăng Trầm




          tôi nào phài là thi sĩ
          cũng chẳng mang nghiệp dĩ nghìn yêu
          chẳng mang mơ dệt mộng mỗi cuối chiều
          đêm vừa rủ vội kết sầu
          trên chiếc gối


          tôi nào phài là thi sĩ
          cũng chẳng ôm ấp mãi tình côi
          chẳng nhớ thương hiu quạnh mỗi canh dài
          đêm thao thức để lệ tràn
          lên giấc mộng


          tôi nào phài là thi sĩ
          để giọt buồn nhuộm ướt đường qua
          để cung thương muôn kiếp gảy cung sầu
          mòn mõi bước kiếp đoạn trường
          tìm nhịp khổ


          tôi chẳng phài là thi sĩ
          nhưng tôi tìm tri kỷ hòa âm
          để nhịp tim nhảy nhót cả đường đời
          trong ảo ảnh xanh cuộc đời
          không hẹn trước

          12062006


          #50
            thangtram 27.01.2007 12:37:54 (permalink)
            0





            Hà Nội thời đã qua


            Thăng Trầm







            chiều nay qua phố cổ
            gió lạnh luồn bên vai
            lung linh treo vạt nắng
            chập chờn áo trắng bay
             


            xuân về len ngang phố
            tiếng chim hót nắng hồng
            mây chiều ôm trời biếc
            sao lòng choáng xôn xao
             

            ngỡ ngàng theo lối cũ
            tha hương rút tơ lòng
            soi gương tìm lại bóng
            chỉ còn lắng hư không
             

            sáng nay hoài hương cũ
            hồ Gươm gói mây trời
            xuân phong đong đưa lá
            rót buồn đáy mắt ai
             
            nắng nghiêng quàng phố cổ
            như níu lại thời xưa
            vụt nhìn lòng ngang ngữa
            chợt thấy đã qua thời
             27/1/2007


            #51
              thangtram 28.01.2007 20:57:46 (permalink)
              0
              rẻ ngang
               
               
              thế là em rẻ ngang
              mắt buồn trong nắng sang
              trăm phương tòan giông bão
              cửa hồn sắp rêu phong

              TT
              27012007
              #52
                thangtram 20.02.2007 15:38:39 (permalink)
                0
                làm sao anh biết được  *

                 

                 

                 

                em hỏi anh sao dòng sông không lặng lẽ
                những đường đời có ngã rẽ ngờ đâu
                em hỏi anh .....,

                ................."làm sao anh biết được
                những sông đời mờ sương khói nông sâu"


                em hỏi anh sao tình hay trở dại
                không nắng vàng hoa như hóa già nua
                em hỏi anh .....,

                .............."làm sao anh biết được
                những tình buồn hoa bạc sắc hồn phai"


                em hỏi anh sao đường nào cũng vội
                .......những người đi như quên hẳn có ngày
                em hỏi anh .....,

                .... "làm sao anh biết được
                những bụi đời quên nắng ấm ngày xuân"


                em hỏi anh giấc mơ nào dễ ảo
                ánh sáng nào soi sáng lại tình xưa
                em hỏi anh .....,

                .................."làm sao anh biết được
                những đam mê ngây ngất kiếp phù du"


                em hỏi anh bờ vai nào mộng rã
                con suối nào tình yên ả không vơi
                em hỏi anh .....

                ........... "làm sao anh biết được
                nhịp tim nào tránh được những thương đau"


                em hỏi anh, em hỏi anh hình như...
                hình như tim đã dại
                mùa xuân nầy, mùa xuân về
                để lại những khó quên
                ký ức xanh, vẳng sóng biển ủ hương trầm
                dù mộng ảo em vẫn say không màng biết


                em hỏi anh .....,

                ..............."thôi em đừng hỏi nữa
                trong dòng đời, anh chỉ biết mỗi một em
                có những đêm ngắm trăng giỡn ở cuối thềm
                đem câu hỏi, anh nhờ trăng, trăng biết được "

                TT
                19022007

                * câu hay nói của 1 người vội đi

                 
                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2007 05:31:21 bởi Viet duong nhan >
                #53
                  thangtram 24.02.2007 20:40:30 (permalink)
                  0
                  hương còn thoảng

                  Thăng Trầm


                  Xuân chưa qua sao ve sầu khảy nhạc
                  chiều chưa tàn nhưng giá đã vào tim
                  xuân sắp đi nhưng nụ vẫn im lìm
                  tình duyên đã lỡ làng đôi cánh xếp

                  trên đường về khói chiều, ôi heo hút
                  lúc chia tay, người có nhớ mộng phai
                  chưa mê say hồn đã vội luyến ai
                  hương còn thoảng sao lòng như hoang mạc

                  làn sóng bạc dư âm hòa khúc hạc
                  cõi mơ hồ vương vấn bởi đường tơ
                  muốn thành mây để gió cuốn chiều mơ
                  theo điệu khúc tiếng diều xiêu xiêu thổi

                  24022007

                   
                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2007 20:21:17 bởi Viet duong nhan >
                  #54
                    BĂNG NGUYỆT 25.02.2007 00:22:41 (permalink)
                    0
                    Ghé thăm Thangtram nha, chúc cuối tuần thật vui!
                     

                    em hỏi anh sao đường nào cũng vội
                    .......những người đi như quên hẳn có ngày

                     
                     
                    Đừng nghĩ ngợi chi
                     
                     
                    Ta chẳng màng người đến với kẻ đi
                    Nên bây giờ mấy khi mà ta hỏi
                    Bao nhiêu người trách tim ta chai sỏi
                    Đời chán rồi, thôi... đừng gửi gắm chi
                     
                    Vẫn còn một giọt lệ tràn mi
                    Xin hãy quên đừng nhớ gì thêm nữa
                    Vậy mà sao có những lần tựa cửa
                    Mong người xa lần nữa bước về...
                    #55
                      thangtram 03.03.2007 02:53:10 (permalink)
                      0




                      Em vẫn thế


                      Thăng Trầm



                       


                      Em vẫn thế, như ngày xưa, em vẫn thế

                      vẫn hay hờn, hay mau dỗi những khi ghen

                      vẫn đôi môi gây bối rối biết bao người

                      em vẫn thế, mặc thời gian, em là thế


                      em vẫn thế như ngày đầu em vẫn thế
                       
                      vẫn chút tình không nhạt bởi thời gian
                       
                      vẫn hân hoan khi nắng gối tình đan
                       
                      em là thế, mặc thời gian, em vẫn thế
                       
                      2032007 
                      #56
                        Quynhnguyen 03.03.2007 07:15:15 (permalink)
                        0
                        Anh TT lâu lắm mới gặp anh ,vu vơ vài hàng với anh nè.Mong rằng Anh vui cả bốn mùa luôn nha
                         
                        Bốn mùa
                         
                        Nắng xuân hồng nhẹ nhàng vương khắp lối
                        Mong lá hoa nồng thắm tỏa hương đời
                        Muốn thời gian mãi thế không còn trôi
                        Cho cảnh vật muôn lòai thêm sức sống
                         
                        Lũ ve sầu rộn ràng khua chiêng trống
                        Khúc nhạc vui mời nàng Hạ ghé chân
                        Giọt mưa xuân cũng đón tiếp ân cần
                        Hạt nắng cũng nghiêng mình chào thân ái
                         
                        Áng mây hồng cả đời phiêu du mãi
                        Đang đùa với làn gió ở trên cao
                        Vạn sắc hoa cũng tỏa hương ngọt ngào
                        Cho hạ vàng nồng nàn khoe hơi thở
                         
                        Thu ngập ngừng đứng bên ngòai bỡ ngỡ
                        Khiến lá buồn thương hạt nắng vành hanh
                        Hạt sương cũng ngậm ngùi đọng trên cành
                        Tiếc chuỗi ngày xuân xanh -hạ nồng thắm
                         
                        Lúc giao mùa tiết đông càng buồn thảm
                        Tuyết rơi đầy lạnh lẽo cả trời không
                        Khẽ ước mong một tia nắng tươi hồng
                        Đem xuân về để muôn lòai sống lại....
                         
                        Trúc Quỳnh
                        4/3/2007

                        R
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 03:14:11 bởi Quynhnguyen >
                        #57
                          thangtram 14.03.2007 04:51:48 (permalink)
                          0
                          TQ mến
                           
                          rất vui khi thấy TQ ghé qua
                           
                          khoẻ chứ ?
                           
                           
                           
                          còn chút gì vẫn vương nhớ để cho nhau

                          Thăng Trầm






                          phố hôm nay đêm đã khuya hồn se lạnh
                          ngủ bên lề vài chiếc lá nửa phần xanh
                          đường quẩn quanh bao ngã rẽ chẳng qua mình
                          khi chợt tỉnh bổng thấy hồn đang bỏ ngỏ


                          trời Hà Nội còn xa mơ giọt buồn nhỏ
                          ai mất hồn như nắng tắt cuộc tình tro
                          khép đắm say ta hỏi gió có ai chờ
                          thuyền rời bến đời đong đưa không ai đợi


                          môi còn nhạt vì hương nồng mau vời vợi
                          nửa thu chờ xuân vội vã mặc áo đi
                          chẳng còn ai bên bến vắng kết đắm say
                          còn đâu nữa cuộc đời dài như thơ nhẹ


                          mảnh lòng lẻ ôm nỗi buồn hồn đang sẻ
                          còn chút gì vẫn vương nhớ để cho nhau
                          bóng ở đâu ta hỏi gió, gió biết đâu
                          đời cũng mặc những con thuyền không ai đợi

                          130307


                          #58
                            Quynhnguyen 14.03.2007 06:30:17 (permalink)
                            0
                            Cám ơn anh Q vẫn khoẻ

                            Vu vơ với anh vài hàng nữa nè

                            Thuyền tình lênh đênh
                             
                            Thuyền vẫn trôi giữa dòng đời lạc lõng
                            Dạ mong chờ một ngày ghé bến mơ
                            Cây tình yêu trái ngọt đung đưa chờ
                            Dắt chúng ta về thiên đường hạnh phúc.....
                             
                            Nhưng thuyền tình vẫn chìm trong sầu khúc
                            Mỏi tay chèo em để mặc sóng xô
                            Ngả nghiêng say suy nghĩ rất mơ hồ
                            Cam lòng chết trong biển đời nghiệt ngã
                             
                            Trong cơn mơ bước chân buồn rệu rã
                            Lang thang qua những ngõ vắng không người
                            Bóng chiều tà héo hắt nụ cười tươi
                            Cố tìm lại hương yêu ngày xưa cũ
                             
                            Hàng me xanh tại sao buồn ủ rũ ???
                            Lá nhẹ nhàng rơi rụng lúc vào thu
                            Như tiễn đưa tình vào chốn mịt mù
                            Không lời hứa rằng ngày mai......gặp lại....
                             
                            Tỉnh cơn mơ thấy lòng buồn tê tái
                            Nhưng vội cười chấp nhận số long đong
                            Đời nổi trôi theo con nước xuôi dòng
                            .....Nhưng mãi ước.....ngày nao về bến hẹn....
                             
                            QN
                            13/3/2007
                             
                            r
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 12:35:29 bởi Huyền Băng >
                            #59
                              thangtram 16.04.2007 03:54:52 (permalink)
                              0
                              Hi QN
                               
                              vì ddi công tác, nên bây giờ mới vô đây
                               
                              thơ QN vẫn hay như xưa ;)
                               
                               





                              đâu cứ phải


                              Thăng Trầm



                               
                              đâu cứ phải
                              lá thu rơi hương tình nát
                              đàn hết rung
                              là cung nhớ khóc đổi thay
                              mưa hết rơi
                              là đáy mắt hết đầy vơi
                              đời hết lệ
                              vì hừng đông lên trong mắt


                              đâu cứ phải
                              pháo hông tung vui trong mắt
                              mái chèo khua
                              gợn sóng vỗ xóa vầng trăng
                              hồn miên man
                              là sâu phủ khắp cung đàn
                              khi lỗi hẹn
                              vì mộng tàn khi ly cạn


                              đâu cứ phải
                              khi mình xa duyên đổ gãy
                              góp lệ tình
                              để đan áo ấm đôi vai
                              thơ có buồn
                              tô cánh áo điểm thơ ngây
                              đong thương nhớ
                              một thời yêu nào phai nhạt

                              15407
                               
                               

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 88 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9