Khúc Thăng Trầm
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 88 bài trong đề mục
Quynhnguyen 18.04.2007 05:59:38 (permalink)
0
Anh TT vẫn khoẻ chứ??? Lâu lâu mới được Anh TT khen làm Q "khóai trí " quá trời .Vậy....tra tấn Anh tiếp tục nè

Nếu không phải.....
 
Nếu không phải lá thu rơi lác đác
Đàn đứt dây sai nhịp lỗi cung sầu
Mưa rả rích buồn thảm suốt canh thâu
Thì đâu thấy xót xa cay khoé mắt
 
Nếu không phải pháo hồng bay rải rác
Tiếng sóng xô hồn tưởng nhớ đêm trăng
Em thơ ngây trong sáng như Chị Hằng
Anh xao xuyến ước tình là...mãi mãi....
 
Nếu không phải trái ngang...đâu đổ gãy
Giọt lệ sầu chẳng xé nát tim em
Thấm cô đơn khi gió lạnh qua thềm
Lòng nhung nhớ...thưở ban đầu yêu dấu....
 
Trúc Quỳnh
17/4/2007
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2007 05:34:32 bởi Viet duong nhan >
#61
    thangtram 22.04.2007 02:56:09 (permalink)
    0

     


    Trích đoạn: Quynhnguyen

    Anh TT vẫn khoẻ chứ??? Lâu lâu mới được Anh TT khen làm Q "khóai trí " quá trời .Vậy....tra tấn Anh tiếp tục nè

    Nếu không phải.....
     
    Nếu không phải lá thu rơi lác đác
    Đàn đứt dây sai nhịp lỗi cung sầu
    Mưa rả rích buồn thảm suốt canh thâu
    Thì đâu thấy xót xa cay khoé mắt
     
    Nếu không phải pháo hồng bay rải rác
    Tiếng sóng xô hồn tưởng nhớ đêm trăng
    Em thơ ngây trong sáng như Chị Hằng
    Anh xao xuyến ước tình là...mãi mãi....
     
    Nếu không phải trái ngang...đâu đổ gãy
    Giọt lệ sầu chẳng xé nát tim em
    Thấm cô đơn khi gió lạnh qua thềm
    Lòng nhung nhớ...thưở ban đầu yêu dấu....
     
    Trúc Quỳnh
    17/4/2007

     
     
    nếu cũng chỉ nhòe cay nơi khóe mắt
    vì lá tàn, đàn dứt lỗi cung đau
    khi đông qua người ấy ở nơi đâu
    hay là đã quên tôi hằng mong đợi
     
     
    nếu đã phải xao xuyến tình mãi mãi
    sao pháo hồng rạng rở nát hồn ai
    những đêm say, gío lạnh rát hình hài
    nghe lòng vỗ ân tình đời phiêu bạt
     
     
    nếu cũng chỉ thuở ban đầu đổ gãy
    nỗi cô đơn rồi cũng sẽ trôi đi
    có ước chi buồn cũng chả muốn ghi
    trong nhung nhớ người đi quên trở lại
     

     
    bị tẩn lại nhé
     
    #62
      Quynhnguyen 22.04.2007 06:26:04 (permalink)
      0

      Trích đoạn: thangtram


       


      Trích đoạn: Quynhnguyen

      Anh TT vẫn khoẻ chứ??? Lâu lâu mới được Anh TT khen làm Q "khóai trí " quá trời .Vậy....tra tấn Anh tiếp tục nè

      Nếu không phải.....
       
      Nếu không phải lá thu rơi lác đác
      Đàn đứt dây sai nhịp lỗi cung sầu
      Mưa rả rích buồn thảm suốt canh thâu
      Thì đâu thấy xót xa cay khoé mắt
       
      Nếu không phải pháo hồng bay rải rác
      Tiếng sóng xô hồn tưởng nhớ đêm trăng
      Em thơ ngây trong sáng như Chị Hằng
      Anh xao xuyến ước tình là...mãi mãi....
       
      Nếu không phải trái ngang...đâu đổ gãy
      Giọt lệ sầu chẳng xé nát tim em
      Thấm cô đơn khi gió lạnh qua thềm
      Lòng nhung nhớ...thưở ban đầu yêu dấu....
       
      Trúc Quỳnh
      17/4/2007



      nếu cũng chỉ nhòe cay nơi khóe mắt
      vì lá tàn, đàn dứt lỗi cung đau
      khi đông qua người ấy ở nơi đâu
      hay là đã quên tôi hằng mong đợi


      nếu đã phải xao xuyến tình mãi mãi
      sao pháo hồng rạng rở nát hồn ai
      những đêm say, gío lạnh rát hình hài
      nghe lòng vỗ ân tình đời phiêu bạt


      nếu cũng chỉ thuở ban đầu đổ gãy
      nỗi cô đơn rồi cũng sẽ trôi đi
      có ước chi buồn cũng chả muốn ghi
      trong nhung nhớ người đi quên trở lại



      bị tẩn lại nhé


      Cũng bởi vì....
       
      Cũng bởi vì bốn mùa thay nhau đổi
      Xuân còn nồng hạ thắm thu vội sang
      Lá đang xanh cũng buồn bã úa vàng
      Trời se lạnh tuyết đầy mang đông đến
       
      Cũng bởi vì nghĩ tình như ngọn nến
      Mãi ấm nồng tỏa sáng giữa trời đông
      Chợt thấy đau khi tan giấc mơ hồng
      Khi nhà ai xác pháo bay trong gió
       
      Cũng bởi vì kỷ niệm đầu còn đó
      Khiến cô đơn buồn rã nát con tim
      Lòng bảo quên sao tâm vẫn cố tìm
      Dù đã biết người đi không trở lại....
       
      Trúc Quỳnh
      22/4/2007
       
      Tẩn em thì...em tẩn lại...Coi ai sợ ai.Hổng ngán Anh đâu
       
      #63
        thangtram 04.05.2007 05:03:32 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Quynhnguyen

        Tẩn em thì...em tẩn lại...Coi ai sợ ai.Hổng ngán Anh đâu


         
        thù nầy phải trả   ....
         
        lần tới
         
        vì lần nầy ddang xách quần chạy  ;)
         
         
        sao không đến lâu rồi

        Thăng Trầm




        Xuân, xuân thôi đến hôm nào
        khi thời gian chưa phai màu
        tôi, tôi nghe mưa đã xa
        mang duy nhất tình nhòa
        xuân, xuân như chết hôm nào
        như nghiệt ngã đang chào
        tôi, tôi xin giữ mơ xưa
        khi tình khoác mơ vào


        đêm, đêm nay bóng ai đâu
        sao không đến lâu rồi
        đêm, đêm nay dưới trăng soi
        ai nghe gió reo sầu
        đêm, đêm nay bóng ai đâu
        hay xa nữa địa cầu
        thôi, thôi đã lỡ thương ai
        tình tôi lỡ then cài


        nhớ lại lần đầu khi mình gặp gỡ
        ta ở bên nhau rồi mộng là mơ
        người lại về chốn xa cách sương mù
        để buồn như lá rơi xuống bên thềm
        lòng tan vì nhớ giá buốt đêm dài


        ai nhặt từng lá đem ép môi mềm
        ai nhặt hờ hững dang dở trong lòng
        ai còn gọi nhớ tình rẽ tôi chờ
        ai dệt thành mơ mộng kín đợi chờ


        kỷ niệm còn đó tôi vẫn qua ngàn
        dòng đời còn đó dù đắp muôn sầu
        một lần gặp gỡ chót đã yêu rồi
        cuộc tình còn thắm tôi vẫn yêu người
        dù mãi xa nhau

        30507


        #64
          thangtram 15.05.2007 20:42:56 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Quynhnguyen

          Cũng bởi vì....
           
          Cũng bởi vì bốn mùa thay nhau đổi
          Xuân còn nồng hạ thắm thu vội sang
          Lá đang xanh cũng buồn bã úa vàng
          Trời se lạnh tuyết đầy mang đông đến
           
          Cũng bởi vì nghĩ tình như ngọn nến
          Mãi ấm nồng tỏa sáng giữa trời đông
          Chợt thấy đau khi tan giấc mơ hồng
          Khi nhà ai xác pháo bay trong gió
           
          Cũng bởi vì kỷ niệm đầu còn đó
          Khiến cô đơn buồn rã nát con tim
          Lòng bảo quên sao tâm vẫn cố tìm
          Dù đã biết người đi không trở lại....
           
          Trúc Quỳnh
          22/4/2007
           
          Tẩn em thì...em tẩn lại...Coi ai sợ ai.Hổng ngán Anh đâu





          Cũng bởi vì....

          Cũng bởi vì bốn mùa thay nhau đổi

          nhưng tình mình chỉ có mỗi màu thu
          xuân đã mang rực rỡ vạt nắng vàng
          hồn vẫn đượm ánh vàng trên chiếc lá
           

          Cũng bởi vì nghĩ tình như ngọn nến
          sau lói le sẽ có lúc hừng lên
          tim nhói đau khi nến tắt mơ hồng
          ta tan mộng như pháo hồng theo gió
           

          Cũng bởi tưởng kỷ niệm còn đâu đó

          cũng bởi mơ lòng đã dứt cô đơn
          nhủ quên đi nhưng tim vẫn cố tìm
          thời ai đã quay đi buồn để lại  
           

          ------------


          quên hồn còn say ảo

          Thăng Trầm


          lâu quá anh không về thăm nơi cũ
          những ngày mưa vắng lặng tiếng cười xưa
          gió lùa mây làm ngập góc trời trưa
          giờ mới thấy lạ lùng hồn chưa lấp


          em đã yêu tim nằm im nơi cũ
          em vẫn nhìn vội vã tháng ngày qua
          chiều chưa mưa em vẫn muốn mau mưa
          để gió lạnh lùa hồn em mở cửa


          đêm quên ngủ hình như đêm hư ào
          đêm mưa dầm hình như ảo phôi thai
          mơ có ai đưa em quãng đường dài
          dù áo ướt vẫn say cần chi rượu


          em quên ảo quên hồn còn say ảo
          dưới mưa dầm hạnh phúc lại nơi đây
          từng ngón tay nhẹ vuốt mớ tóc dài
          nghe hơi thở không màng canh nỗi nhớ

          110507


          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 22:57:24 bởi Viet duong nhan >
          #65
            thangtram 21.05.2007 05:12:16 (permalink)
            0
            bồ tôi, bồ người....



            bồ ngươi... " lần nữa đi anh "
            bồ tôi mỗi tối... "thôi anh, đừng, kỳ"
            bồ người ouýnh hết cả tỳ
            bồ tôi vừa mới muồn đì ...  "để mai"
            bồ người vừa thấy mê say
            bồ tôi vừa mới ra tay  ... " em thiền"
            bồ người chợt thấy muốn liền
            bồ tồi mỗi tối làm điên cái đầu
            bồ người hì hục đêm thâu
            bồ tôi vừa mới định xâu .... "thôi mà "
            bồ người sao thấy đậm đà
            bồ tôi vừa thấy tưởng ma dọt liền
            bồ người tiền mất chẳng phiền
            bồ tôi chưa đụng trụi liền weo phe
             
               
            #66
              thangtram 22.05.2007 20:15:43 (permalink)
              0
              có những lúc


              Thăng Trầm


              có những lúc
              tôi muốn chuyến bay
              quay về lại
              để mơ tràn
              che cánh gió thổi mây xa


              có những lúc
              tôi muốn ngưng bôn ba
              quay trở lại
              để vòng tay tìm lại
              hương nồng
              mãi hôm nay


              có những lúc
              tôi muốn ngưng ngay
              cuộc đàm thoại
              quay vội về đan nhẹ
              đan nhẹ tóc huyền tơ


              tôi lang thang
              như mây trôi
              chẳng thấy bờ
              theo cánh gió chơi vơi
              đời treo thêm vắng lạnh


              để những đêm
              đối má hồng
              buồn không tạnh
              đôi mắt buồn
              nhìn chẳng nói
              để xếp lệ cay


              có phải vì yêu
              nên mình đắm rượu say
              để đôi mắt em
              không mang sầu ru mãi
              nếu chỉ còn
              chỉ còn vài ân ái
              tôi quay về
              về nghe kể xuân phong


              220507
               
              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2007 19:43:55 bởi Viet duong nhan >
              #67
                thangtram 06.06.2007 19:35:19 (permalink)
                0
                bụi bám cả đời tôi


                Thăng Trầm


                những bước tình đã lỡ
                vết thương lòng chưa phai
                mỗi người xuôi mỗi ngả
                chỉ còn tôi và tôi


                bao nhiêu lần không gặp
                bao vạt nắng phai màu
                bao lần hoa phượng nở
                chỉ còn tôi với tôi


                có những chiều xa xôi
                lòng buồn hồn giăng gió
                tình trôi ôm nhịp thở
                bỡ ngỡ tôi nhìn tôi


                đôi mắt ai thoáng buồn
                môi hồng ai cắn nhẹ
                khung trời sao cách biệt
                tiễn buồn tôi khóc tôi


                mùa mưa, mưa không ngớt
                rượu rót mãi chưa nguôi
                sầu dâng rưng mắt ngọc
                bụi bám cả đời tôi

                60607

                 
                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2007 19:41:36 bởi Viet duong nhan >
                #68
                  thangtram 15.06.2007 01:59:21 (permalink)
                  0
                  ngày tuổi vài mươi


                  Thăng Trầm




                  ai tặng cho tôi một nụ cười
                  cho ngày tôi được tuổi vài mươi
                  cho lòng thắp nến hồn khua phím
                  tôi xếp tương tư, đón nụ cười


                  ai rót cho tôi ly rượu nồng
                  cho đời mãi đẹp chốn mênh mông
                  cho tim thôi sũng vì phong vũ  
                  đem rải nợ tình khắp hư không

                  ai nợ tình xưa chớ ngại ngần
                  đừng nên hỏi gió, gió phân vân
                  đừng ngang tay dấu màu môi nhạt
                  tôi vẫn muốn hôn, đón thiên thần


                  sinh nhật hôm nay khoác mộng trần
                  gập ghềnh sỏi đá chẳng chùng chân
                  đem cười tô mộng dù tim dại
                  run rẩy nến màu tiếng hát ngân


                  120607
                   
                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2007 05:17:14 bởi Viet duong nhan >
                  #69
                    thangtram 01.07.2007 03:16:33 (permalink)
                    0
                    ngàn gió gọi tên



                    em giấu tình sầu trong ánh mắt
                    làm anh thờ thẩn kiếm trên sao
                    em giấu tình đau trong ngõ tắt
                    để anh mê mải tìm trong mơ
                    em giấu tình tơ trong mong chờ
                    để anh buồn tưởng sao trong mộng
                    có người duyên dáng hững hờ tôi

                    em giấu tình em từng hơi thở
                    anh tìm hoang tưởng tận trời xa
                    em giấu tình em trong dĩ vãng
                    nắng hồng có đủ hết mong manh
                    em giấu tình trong bao hờn nhớ
                    thầm mong ngàn gió gọi tên anh
                    nắng giúp anh tìm nơi em giấu
                    lẩn tận đáy tim lẫn dỗi hờn

                    TT
                    300607

                     
                    R
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2007 05:37:14 bởi Viet duong nhan >
                    #70
                      thangtram 05.07.2007 10:10:40 (permalink)
                      0
                      Có khi nào nắng khuất sau mây



                      có khi nào anh đi
                      mà trời Sài Gòn vẫn thế
                      có khi nào anh đi
                      mà giọt mưa không giá buốt
                      có khi nào chia ly
                      mà nụ cười không tàn úa
                      có khi nào mơ qua
                      mà mảnh hồn không dậy sóng


                      Ngọn gió xưa không còn ...
                      không còn vờn tóc bay
                      Những ngón tay không còn...
                      không cón biết đan ai
                      Đáy mắt ngây đã từng...
                      đã từng nhốt thương say
                      Thấm đôi vai chỉ còn...
                      chỉ còn ướt chơi vơi


                      Có khi nào nắng khuất sau mây
                      tháng năm tàn dĩ vãng chẳng khuây
                      có khi nào gió cuốn trôi đi
                      những tiếng cười ký ức không phai
                      nếu mắt còn được ngắm bình minh
                      tôi khấn ngàn lời nguyện triền miên
                      cuối chân trời tìm nắng sau mây
                      phớt má hồng ủ mãi tình ngây

                      40707
                      #71
                        thangtram 10.07.2007 01:30:04 (permalink)
                        0
                        Sài gòn chiều mưa



                        Sài gòn ơi
                        phượng vẫn rơi theo mùa gió ?
                        Sài Gòn ơi
                        ve vẫn reo Tao ĐÀN xưa ?
                        Sài gòn ơi
                        những mùa mưa gieo day dứt ?
                        phố vẫn chìm
                        trong ánh nắng ướt trong mưa ?


                        Sài gòn ơi
                        dù thời gian không còn nhớ
                        đường hiu quạnh
                        níu cầu vòng những chiều mưa
                        người xây mơ
                        không còn chờ mưa và nắng
                        để Sài gòn
                        ôm mong nhớ Sài gòn ơi


                        Đường Duy Tân
                        sau cơn mưa mang nỗi nhớ
                        đường Sài gòn
                        đã quên mất khải hòan ca
                        Sài gòn ơi
                        bao năm qua như chợt nhớ
                        bao nhiêu người
                        đã xa xứ chưa hồi hương


                        Sài gòn ơi
                        nung hoài hương chiều buông gió
                        chiều hôm nay
                        trên đường nhỏ kỷ niệm xưa
                        đường trơn mưa
                        tình đong đưa chưa tròn lối
                        mơ đâu rồi
                        như bọt sóng cuối chân mây


                        giờ đây mưa
                        buồn chợt rơi trong chiều nắng
                        hạ còn đây
                        tôi tìm bóng Sài gòn xưa
                        ve còn reo
                        kỷ niệm xưa như đã mất
                        dưới nắng hồng
                        từng nỗi nhớ dệt bâng khuâng

                        80707
                        #72
                          thangtram 19.07.2007 07:58:33 (permalink)
                          0




                          chiều nay dìm vương vấn trong mây


                          Thăng Trầm



                           
                          em tự bảo sẽ không mong anh nữa
                          lòng dặn lòng nhưng hồn lại chẳng nghe
                          nắng bên em nhưng vẫn lạnh hồn se
                          nhưng hơi ấm thả hồn vì anh gửi 


                          em tự bảo sẽ không mong gì nữa
                          chiều nay dìm hết vương vấn trong mây
                          men ngây say theo mong nhớ phơi bày
                          dạ đã đắm theo thủy triều tha thiết


                          em tự bảo giấc mơ như nước biếc 
                          vẫn xuôi nguồn mang biệt mọi ước mong 
                          để hư không vội vã chiếm ngạt lòng        
                          tạnh thổn thức, cầu vòng mang hơi ấm 


                          em tự bảo dù tình đầy lấm chấm
                          em buồn nhìn cánh hạnh phúc tung bay
                          kỷ niệm say, đem ép giữa đêm dài
                          mơ có bước bóng anh đừng tan vụn

                          180707
                          #73
                            thangtram 21.07.2007 04:36:12 (permalink)
                            0




                            trả lại


                            Thăng Trầm



                            trả lại cho dân những mảnh vườn
                            đê hèn bạo lực đã thu gom
                            tiếng người than khóc xuyên biên giới
                            những kẻ vô thần chẳng thấy sao


                            trả lại cho dân những cánh đồng
                            "anh hùng cách mạng" đã giựt không
                            những vùng xa thẳm dân than khổ
                            vì lũ điên cuồng rũ núi sông


                            trả lại cho dân những cõi bờ
                            mà màu máu đỏ giết bao mơ
                            phá tan non nước, gieo xa cách
                            trang sử kiêu hùng đã xác xơ


                            trả lại cho dân những ấm no
                            những ngày êm ả chưa phải lo
                            đầu mùa xuân đỏ mi cướp mất
                            tôn giáo xích xiềng, hãm tự do

                            20/7/07
                            #74
                              thangtram 02.08.2007 21:27:37 (permalink)
                              0
                              thời gian hay đan dở

                              Thăng Trầm


                              Hạ sắp hết nhưng bóng người chưa đến
                              gió lộng hồn trên đường vắng rức ray
                              trong mưa bay tôi vẫn sợ lung lay,
                              dù một phút, giấc mơ người sắp đến


                              Rồi một ngày, viên đá thành ngọn nến
                              viên đá chờ mòn mõi hắt hiu chao
                              những nỗi đau ôm hạnh phúc khó giao
                              đời monh manh như thủy tinh dể vỡ


                              Ôi tôi sợ thời gian hay đan dở
                              những mảnh tình và quên những người trông
                              để lại đây những trống vắng không mong
                              vì một bóng, một chiều, ai bước vội


                              260707

                               
                              R
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2007 23:00:37 bởi Viet duong nhan >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 88 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9