Khúc Thăng Trầm
Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 88 trên tổng số 88 bài trong đề mục
thangtram 13.09.2007 02:20:09 (permalink)
0




thơ nào anh viết cho em


Thăng Trầm



 
thơ nào anh viết cho em
câu nào gây ảo vu vơ
vần thơ làm em vẫn đợi
dù mai tình lỡ hẹn rồi
nhớ nhung màu chẳng phai đâu


một đời huyền ảo vì thơ
một trời lơ đãng với mơ
một thời quên cả trong chờ
đường tình giọt đắng xác xơ
từng mùa lẩn thẩn dệt thơ


còn bao nhiêu nữa gió thu
khuấy buồn nơi chốn hoang vu
chao hồn lạc gió vi vu
em nhìn thơ cũ xa xôi
chập chùng hẹn cũ chơi vơi


thơ nào anh viết cho em
thơ nào gọi nhớ trong đêm
thơ nào duyên đã thả mơ
thơ nào ngâu kết mưa cầu
rồi đường cũng sẽ gặp nhau

120907 
#76
    thangtram 14.09.2007 19:54:01 (permalink)
    0
    Mưa Sài gòn


    Thăng Trầm



     
    điệu buồn tiếng mưa rơi
    rào rạt thấm cuộc đời
    đầu mùa tầm tã rót
    bóng nổi vết trũng vui


    trầm trầm êm ả đổ
    tí tách mái ngói cười
    lỏm bỏm chân khua nước
    tình người kế bên tôi


    phố hiền mưa vội vã
    xiêng xõa bức rèm thưa
    mơ hồ qua ánh mắt
    giọt nước bám mi cong


    kỷ niệm mãi băn khoăn
    mưa buồn sao thất lạc
    xào xạc gió ve cành
    phai nhạt những ngày xanh


    hôm nay gió lành lạnh
    lặng lẽ mưa ngã màu
    lững lờ vầng mây đục
    tôi nhớ chiều mưa xưa 

    140907
    #77
      thangtram 29.12.2007 01:28:58 (permalink)
      0
      tình vẫn còn, hay say
       







       




      có một lần thời xưa ... trở lại
      chợt thấy hồn ... lung lay
      nửa phương trời tưởng đâu ... khép lại
      giờ vẫn còn .. bên .. môi


      tình như nắng mưa sớm chiều tan
      tình không vắng nhưng chưa thật gần
      nửa tim nắng lạnh trốn thật xa
      nửa thương nhớ chưa đong tim đầy


      có nhiều lần mỗi khi nhớ .. lại
      nửa phương trời đã ... bay
      bếp lửa hồng ngày xưa đã ... lạnh
      đọng giọt buồn đang ... rơi


      còn đâu nữa những lúc hoài mong
      chiều lộng gió đôi môi vẫn hồng
      từng nhung nhớ như thấm vào mơ
      đời ngăn lối xé rách dòng thơ


      tôi tưởng là thời gian để lại
      một biển tình ... phôi phai
      mộng vẫn tròn lòng đang khắc khoải
      tình vẫn còn, .. hay ... say


      281207

      kỷ niệm lần cuối nganmg Huế, nghe "như 1 lần chia tay"


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 18:58:11 bởi thangtram >
      #78
        thangtram 27.12.2008 19:05:56 (permalink)
        0
        Chào các bạn
         
        Lâu lắm, TT "quên" ;)  vào đây. Nhưng vẫn không quên các người quen
         
        Chúc các bạn 1 năm vui và nàng thơ ân cần.....
         
         
         
        Nhớ nhắn người hôm qua




        hôm nay vườn khoe nắng
        sao mưa giăng khắp lòng
        lạc loài hồm ru mộng
        ai rót đầy bầu thơ ?



        vạt nắng vàng nuối tiếc
        nghiêng nghiêng đếm bước thầm
        giọt buồn sao da diết
        man mác rủ mưa sa



        nắng vàng như vẫn đợi
        bóng người trôi đã xa
        lang thang ngàn nỗi nhớ
        đếm giọt thời gian qua



        ai qua phương trới nhỏ
        nhớ nhắn người hôm qua
        đừng quên vườn bỏ ngỏ
        vẫn đợi bóng mãi xa



        TT
        51007

         
        http://thugiang.wordpress.com/ 
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 19:07:24 bởi thangtram >
        #79
          thangtram 30.12.2008 22:18:53 (permalink)
          0
          lòng lại thấy neo đơn....
           
           
           cuộc tình tan...
          thì còn gì anh nhỉ
          đời sai lầm
          nào dễ định hướng đi
          chung thăng trầm
          rồi mai khi nắng cạn
          để nát lòng
          vì người bỏ người đi


          Cuối đường tơ
          đường ngã ra hai lối
          cuối chân trời
          rồi sẽ nhạt nắng xưa
          những đêm mưa
          vài ký ức đong đưa
          quen lối cũ
          khua lòng ai dao động


          thấy vẫn còn
          vẫn còn đầy xúc động
          khi nắng hồng
          lòng lại thấy neo đơn
          vội quay đi
          vì dòng đời nghiệt ngã
          để bây giờ
          thủ thỉ nhắn ngàn thương

          Dạ Lan29092008
          #80
            thangtram 31.12.2008 00:22:44 (permalink)
            0
            Chúc các bạn 1 năm vui


                       
             
             
            [sm=a%20flower%20for%20her.gif]   [sm=a%20flower%20for%20her.gif]   [sm=a%20flower%20for%20her.gif]    [sm=a%20flower%20for%20her.gif] 


            http://thugiang.wordpress.com/
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 00:27:10 bởi thangtram >
            #81
              Viet duong nhan 31.12.2008 00:45:36 (permalink)
              0

              Trích đoạn: thangtram

              Chúc các bạn 1 năm vui

                         

              [sm=a%20flower%20for%20her.gif]   [sm=a%20flower%20for%20her.gif]   [sm=a%20flower%20for%20her.gif]    [sm=a%20flower%20for%20her.gif] 


              http://thugiang.wordpress.com/
               

              Một năm qua bay vèo...... weo cằm TT trở lại TQ.
               
              Vọng hoài chẳng thấy cố nhân
              Cuối năm lữ khách quay chân trở về
              Chúc cầu vui vẻ mọi bề
              Nghinh tân, tống cựu, thơ đề láng lai. (lai láng).
               
              Chúc TT và gia đình đón mừng năm mới 2009 thật vui vẻ AN LÀNH.

              7_vdn
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 00:49:07 bởi Viet duong nhan >
              #82
                thangtram 01.01.2009 22:57:31 (permalink)
                0
                Cám ơn nhiều bạn đã PM chúc năm mới. 
                 
                 
                VDN
                 

                Một năm qua bay vèo...... weo cằm TT trở lại TQ.

                Vọng hoài chẳng thấy cố nhân
                Cuối năm lữ khách quay chân trở về
                Chúc cầu vui vẻ mọi bề
                Nghinh tân, tống cựu, thơ đề láng lai. (lai láng).

                Chúc TT và gia đình đón mừng năm mới 2009 thật vui vẻ AN LÀNH.
                 

                 

                 
                bây giờ đã thấy cố `nhân`
                chỉ mong ai đợi nắn gân người về
                đã thương, thương cả mọi  ....bề
                thấy nhiều khuyết điểm đừng chê.....  Trầm mừng  
                 
                 
                          
                 


                 
                 
                ỡm ờ...





                làm hoa …. …… cho người ta ....khoái


                làm gái cho người ta ….. mơ
                giả lơ cho người ta…. mơ’n
                làm (bộ) giởn cho người ta …. vương


                giả thương kích người ta .... vọc


                khéo mời mọc kích người ta.....rờ


                rên ưư oơ cho người ta …. sướng
                giả sanh chướng cho người ta …. rên
                đổi bên cho người ta ….. “phái”
                lại tái cho người ta ….. ghiền
                đi thiền cho người ta …. bấn

                gây hấn cho người ta ….. thôi
                kỳ khôi để cho thấy.... lạ


                cạ cạ …… cho người ta..... thèm



                mềm quá lâu vội kêu....“em đợi”


                vừa tới thì bảo hết muốn .... thương


                cô nường đâm sinh ra....chướng


                giả sướng cho ngưới ta …. cương


                giả thương cho người ta....nhớ


                để hở cho người ta..... mơ
                ngây thơ cho người ta (tưởng)..... bở
                làm (bộ) dở để giả..... thơ ngây
                mặc kệ bây cho người ta … chết


                chơi tới lết cho người ta ...... khờ


                hăm đổi bờ cho người ta...... bấn



                đi chùa khấn cho người ta...... vương


                viếng chùa Hương để mang....... cục nợ


                khi thành vợ hành hạ ....... chẳng nương


                ôi, thảm thương, đàn ông … thân phận


                than lận đận để được lên....... ngôi


                ở kỳ khôi để người ta ......chạy


                bắt đầu lại ...
                ........ cho kẻ tìm ...... hoa


                Lẩn Thẩn (bút hiệu khi TT không lãng mạn )
                20/06/2007

                http://thugiang.wordpress.com/
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 23:18:52 bởi thangtram >
                #83
                  thangtram 07.01.2009 23:51:08 (permalink)
                  0
                  lối xưa phố cũ mất đâu rồi
                   
                  Hà Nội tầm tả
                  dưới chiều mưa
                  đường nẩy hoa mưa
                  nở cuối mùa
                  thương nhớ giăng đầy
                  ngang dâu bể
                  cô động nỗi buồn
                  nửa bóng đi


                  Hà Nội nắng chiều
                  tả tơi thưa
                  đường cũ phố xưa
                  vắng tóc thề
                  vần thơ lãng mạn
                  đan mong nhớ
                  dệt chút nỗi lòng
                  gã tình si


                  Hà Nội Hồ Gươm
                  vạn nỗi sầu
                  mưa rào gió buốt
                  giận hờn đâu
                  những đêm quạnh vắng
                  sao buồn thế
                  lối xưa phố cũ
                  mất đâu rồi

                  TT

                  8/12/2008


                  #84
                    thangtram 17.01.2009 22:53:50 (permalink)
                    0
                    đêm mưa Sài Gòn
                    .
                    .





                    phố buồn đẩm mưa rơi
                    hồn bay cuối chân trời
                    sầu còn lang thang bước
                    tiếng lòng gảy mấy cung


                    đêm khuya gió mưa cuồng
                    đàn ai theo gió thoảng
                    như tiễn người xa nhau
                    dĩ vãng cũng bạc màu


                    phố vắng chìm trong mưa
                    giấc mơ cũng nhạt mờ
                    đêm nay sao buồn nhỉ
                    có phải vì hương xưa


                    vi vu reo tiếng gió
                    cơn buồn lại long lanh
                    lệ tràn hay mưa ướt
                    để nỗi buồn vây quanh 


                    TT
                    171107

                    http://thugiang.wordpress.com/
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 22:54:52 bởi thangtram >
                    #85
                      thangtram 02.02.2009 04:03:41 (permalink)
                      0
                      nghìn trùng sóng giữ bóng ai
                       
                       
                      ahhhh !!!
                       
                      Vậy là tình vỗ cánh bay
                      nơi nầy âu yếm tàn phai
                      buổi chiều hôm ấy hồn bay
                      để giờ đan nhớ bóng ai
                       
                       
                      thời gian buồn chảy không nhanh
                      nắng chiều sắp tắt mộng lành
                      nỗi niềm kỷ niệm xoay quanh
                      đường đời chợt khuyết, mong manh
                       
                       
                      mịt mùng đêm gió sương bay
                      tình nghiêng sầu thả đêm ngày
                      giòng đời đọng lắng nhạt phai
                      nghìn trùng sóng giữ bóng ai
                       
                       
                      tình chờ năm tháng nào vơi
                      mãi chờ đôi ngả chân trời
                      men nồng vẫn đợi người ơi
                      giọt sầu gõ nhịp buồn rơi 
                       
                       
                      TT
                      10409 
                      #86
                        thangtram 06.02.2009 00:47:41 (permalink)
                        0
                        nhớ nhắn người hôm qua




                        hôm nay vườn khoe nắng
                        sao mưa giăng khắp lòng
                        lạc loài hồm ru mộng
                        ai rót đầy bầu thơ ?



                        vạt nắng vàng nuối tiếc
                        nghiêng nghiêng đếm bước thầm
                        giọt buồn sao da diết
                        man mác rủ mưa sa



                        nắng vàng như vẫn đợi
                        bóng người trôi đã xa
                        lang thang ngàn nỗi nhớ
                        đếm giọt thời gian qua


                        ai qua phương trới nhỏ
                        nhớ nhắn người hôm qua
                        đừng quên vườn bỏ ngỏ
                        vẫn đợi bóng mãi xa

                        TT 
                        51007
                        #87
                          thangtram 14.06.2009 13:45:08 (permalink)
                          0
                          năm tháng
                           


                          năm tháng trôi qua
                          tưởng tình đã vỡ
                          ngày tháng xa nhau
                          tình nghĩ đã phai
                          năm tháng trôi qua
                          chúng mình không gặp
                          năm tháng xa rồi
                          ly biệt chưa thôi



                          năm tháng chơi vơi
                          dấu yêu chưa nhạt
                          một nỗi tình buồn
                          day diết khôn nguôi
                          năm tháng chia ly
                          còn vui đâu nữa
                          tôi mất nữa hồn
                          từng mãnh tim rơi



                          trăng đã ra đi
                          để vì sao lạnh
                          rơi những giọt buồn
                          gợn sóng trong mơ

                          ai rẽ ngả ngang
                          con đường phiêu bạt
                          đêm nay một mình
                          buồn ngã trên mi

                          từng bước chân phai
                          bụi đường phủ lối
                          nhỏ giọt dòng đời
                          hồn vẫn mong manh
                          tim sưởi nắng mai
                          bàng hoàng sóng gợn
                          ngơ ngẩn gói tình
                          đã hết một chương


                          TT
                          150609

                          #88
                            Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 88 trên tổng số 88 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9