Một nửa anh ... một nửa em ... dại khờ
Liệu có thể quên ??? Sẽ có một ngày em quên anh
Quên mãi mái như chưa từng lưu dấu
Quên mãi mãi như chưa từng bất chợt
Bất chợt nhớ … chợt yêu …chợt nhói đau
Đến một ngày rồi em cũng sẽ quên anh
Một phút giây bất cần và trống vắng
Một phút giây lẻ loi và hiu quạnh
Vẫn êm đềm ….ừ thì thiếu anh
Nhỡ một ngày em lại nhớ về anh
Người em đã yêu … ừ thì sao chứ ???
Trái tim nhỏ cố nhiên rất bướng
Ừ thì thương … thì nhớ … chỉ vẩn vơ
------------ CMN ---------------
Liệu có thể quên ??? Em ước mình cũng có thể quên
Dễ dàng như những gì anh đã nói
Nhưng anh biết không con tim tuy bé nhỏ
Cứ ương bướng hoài đâu dễ quên anh ...
Giá mà em ... có thể quên được anh
Quên kỉ niệm về anh - thời yêu dâú
Quên tất cả mộng mơ và tan vỡ
Nhức nhối hoài ... giá mà em quên
Quên đi nhé ta không thuộc về nhau
Đừng bận tâm về lời thơ em viết
Đừng bận tâm về một thời tha thiết
Chia tay rồi ... phải quên hết sao anh ??? --------------- CMN ------------ [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/66509/4C10C06A8B974416A068497F1C26451C.jpg[/image]
Chuyện tình ốc và biển Sóng vẫn hát bản tình ca của biển
Ở nơi nào ốc biển có hay chăng
Điệu nhạc buồn lời thì thầm của sóng
Vẫn ngọt ngào say đắm dưới đại dương
Ngày lại ngày ốc biển cứ nhớ thương
Cánh chim trời xa – xa rời biển cả
Cánh chim trời cao với chân trời lạ
Với nắng với gió với bờ cát dài
Yêu - tức là muốn ốc luôn hạnh phúc
Biển nhờ sóng đưa ốc đến bên bờ
Bài hát cuối là lời biển muốn nói
Chuyện tình buồn … chỉ có biển lẻ loi
-----------0o0--- CMN ---0o0-----------
Chuyện tình ốc và biển 2 Sóng vẫn hát bản tình ca của biển
Tâm tình này biển gửi cả vào đây
Bờ cát dài nơi xa ốc biển đến
Có hay chăng lời của biển yêu thương ???
Nhớ tháng ngày còn sống dưới đại dương
Có bao giờ ốc là người đơn độc ???
Rồi bỗng chốc quay mình về hiện tại
Bờ cát dài nhưng buồn lắm biển ơi …
Bờ cát dài với cánh chim xa xôi
Với tia nắng mặt trời vàng rực rỡ
Với tất cả những điều ốc mơ ước
Nhưng có gì là của riêng ốc đây ???
Ốc thu mình trong vỏ bọc đơn côi
Niềm hối tiếc vây quanh lấy ốc
Nỗi ân hận ngập tràn trong lòng ốc
Nhưng tiếc là đã quá muộn
…. Biển ơi !!!!!!!!
Sóng vẫn hát bản tình ca của biển
Biển vẫn chờ ….
vẫn đọi ….
vẫn yêu thương
-----------0o0--- CMN ---0o0----------- PS : 2 bài thơ này CMN dựa theo câu chuyện cùng tên " chuyện tình ốc và biển "
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/66509/D3D99682B3B345349A2609BFEBBDDC1B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 01:39:37 bởi CMN >
Anh đến lúc nào em chẳng hề hay
Vậy mà khi anh ra đi khắc nghiệt là điều em được biết
CÓ LẼ NÀO
CÓ LẼ NÀO ANH LẠI RA ĐI
KHI TRÁI TIM EM DƯỜNG NHƯ CÒN MỘT NỬA
EM NGHIỆT NGÃ ĐỚN ĐAU
GỌI TÊN ANH ĐỂ KIẾM TÌM TRONG VÔ VỌNG
CÓ LẼ NÀO EM LẠI PHẢI TIN
TÌNH ANH EM CHỈ CÒN MỘT NỬA
MỘT NỬA ĐAU THƯƠNG
NỬA LẠC LỐI ĐƯỜNG TÌNH
Vui được không anh khi tình mình ko trọn ...
Nỗi nhớ nào sao chẳng thể gọi tên
Em cũng muốn quên nhưng sao lòng cứ nhớ
giá tình mình cũng chỉ một chút bâng quơ ....
Chút tình xưa em gửi lại trong thơ
Là giãi bày tình yêu người con gái
Là giãi bày ... trái tim em khắc khoải
.... Chỉ thế thôi không một chút đợi mong
Bước đi anh ... trên con đường anh chọn
Kỉ niệm xưa ... đã rất xưa rồi
Thời gian trôi sẽ xóa mờ tất cả
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai
====== CMN ====== [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/66509/1F60FA7E9F9D4A7DB6BADDB9CEBBA1B0.jpg[/image]
Khoảng lặng
Người yêu ơi nếu em không còn nữa
Thế giới này có tồn tại tên em ???
Có biết đến tên một người con gái
Đã yêu anh và được anh yêu ???
Mùa thu này sao lá rơi nhiều
Nhuộm phố nhỏ thành màu vàng của nắng
Nhuộm phố nhỏ một màu vàng xa vắng
Vắng một bóng hình ...nỗi nhớ có chênh vênh ???
======= CMN =====
Em nhớ anh ...
SG - 2.04.09
Anh ơi em nhớ anh !
Khi hoàng hôn buông xuống
Con đường chung nhộn nhịp
Rộn rã bởi tình nhân ...
Anh ơi em nhớ anh !
Nhớ bàn tay ấm áp
Vòng tay ôm thật chặt
Nụ hôn nồng yêu thương
Một ai đó chung đường
Sao giống anh quá đỗi
Đuổi theo " ai " rất vội
Không phải anh ... anh ơi !!!
Anh ơi phố lên đèn
Con đường sao rộng lớn
Chỉ mình em bé nhỏ
Khi anh không kề bên
Nỗi nhớ anh dịu êm
Như sóng ngầm trong biển
Cứ lấp đầy xâm chiếm
Em nhớ anh ... anh ơi !!!!
------ CMN -------
Tặng bài thơ này cho tháng 4 và cho riêng mình ... hii lâu lắm rồi thơ mình mới ko buồn ....
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/66509/3963CC606DBD48E3AF4FF8784AB410B5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 00:35:34 bởi CMN >
Khoảng bình yên “
Ngay lúc này em cảm thấy rất cần anh …
Sao lại vậy hỏi lòng sao lại vậy ???
Em muốn mượn bờ vai anh để dựa
Để khóc khi buồn có được không anh ?
Phút giây này em thấy thật lẻ loi
Chỉ mình em … một mình em cô độc
Trong phút chốc em thấy mình nhỏ bé
Giữa cuộc đời rộng lớn và mênh mông …
Cho em mượn bờ vai anh … anh nhé !!!
Chỉ một chút thôi để em thấy yên lòng
Em đã mệt giữa dòng đời hối hả
Hãy để em … trong khoảng lặng con tim …
=========CMN==========
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 14:09:25 bởi CMN >
Đã xa .... rất xa rồi ... “Đừng chạm tay vào ngày hôm qua anh nhé
Khi kỉ niệm đã đổi tên thành kí ức
Khi bóng hình anh đã phai mờ không thực
Em trở về là em của lúc xưa ..
Anh cũng đừng chạm tay vào những cơn mưa
Mưa sẽ nhắc mưa sẽ làm anh nhớ
Giọt nước mắt em ngày hôm qua rơi mãi
Tiếng nấc nào cứ nghẹn ngào chưa thôi
Đã xa rồi … anh cũng nên quên thôi
Đừng quan tâm ân cần em tới vậy
Em có sao đâu như anh vẫn thấy
Vẫn luôn cười và sống tốt phải không anh ???
Đừng chạm tay vào ngày hôm qua dang dở
Chuyện đã qua giờ có nghĩa gì đâu
Đã bước đi xin anh đừng quay lại
Phía cuối đường em lạc lối … Chông chênh !!!
----------- CMN ----------- [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/66509/4234C6ED32ED47D8BE318BC3A5691BD3.jpg[/image]
Trích đoạn: CMN
chiều nay ... em sẽ tự đưa em về
Trên đường đời ... hình như em lạc lối
Phố rất rộng .... những nẻo đường muôn lối
vắng anh rồi .... mọi thứ cứ dần trôi
Nỗi buồn này sao mãi cứ chơi vơi ...
Buồn vì anh... vì yêu ... không jì cả
Chiều tĩnh lặng ... tìm anh trong kỉ niệm
Mưa vẫn rơi cho nỗi nhớ đong đầy ...
------CMN----
Chiều buồn trên phố vắng
Chiều nay bước chân bỗng lạc lối
Trên con đường em đã buớc cùng anh
Phố vắng quá chợt tim thấy lạnh
Vắng anh rồi trên lối cũ còn em !
Nỗi đau nào sao vẫn chẳng thể quen (?)
Buồn thì cứ theo trong từng nỗi nhớ
Chiều đang tuôn những khoảng khắc bỡ ngỡ
Mưa trong lòng tự tội đã tuôn rơi (...)
Như Hằng
Xa mãi
“ Nơi em đến liệu có anh không nhỉ ?
Liệu anh có còn bước đi mãi cùng em ???
Nơi em đến một chân trời xa lạ
liệu tình mình còn thắm thiết nữa không anh ???
Em sợ lắm người em yêu tha thiết
Vắng anh rồi em biết phải làm sao ???
Hỏi gió hỏi mây hỏi cả trời cao
Làm sao đây để cho em khỏi nhớ
Khỏi muộn phiền để thôi nghĩ về anh ???
Em vẫn thấy tình yêu em sâu đậm
vẫn nồng nàn như chính trái tim em
Nhưng anh ơi … làm sao em trả lời được
Em xa rồi … anh có nhớ em không ??? “
-------------------- CMN -----------------
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/66509/46CD30642B4D4AD4BF6C3483C5868808.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 01:36:08 bởi CMN >
có lẽ sắp tới CMN sẽ tạm xa vnthuquan 1 thời gian ... Những vần thơ còn dang dở xin đành nợ lại nhé ... nợ cả 1 cái tôi " bé nhỏ " luôn luôn trốn tránh .... luôn luôn lo sợ ....
Nếu lần sau quay trở lại vnthuquan CMN sẽ post tiếp những vần thơ " một nửa anh ... một nửa em ... dại khờ " ... vẫn là phong cách trầm buồn của " bởi vì ta ko thuộc về nhau 2 " , " Chỉ yêu thôi ... thế vẫn là chưa đủ " (4 phần và còn tiếp ) , " có bao giờ ...???" ...
Có một điêu CMN muốn giải thích đó là những vần thơ cuả CMN được CMN viết ra những lúc cảm xúc chông chênh nhất ... và đơn giản là thế thôi ... chứ ko phải CMN đang ôm 1 mối tình si hay đã từng trải qua một mối tình chẳng thể quên ... CMN chỉ mượn cảm xúc của chính mình để tạo nên cho mình 1 điều gì đó ... CMN vẫn mong rằng những vần thơ sau của CMN vẫn được mọi người chấp nhận và ủng hộ cho CMN
CMN xin chân thành cảm ơn !
Thơ viết cho riêng anh
( viết cho Phan )
Ghét anh quá đi thôi !
Rõ ràng chưa xin phép
Mà đã dám hôn em
Tự nhiên làm em quên
Phải thở làm sao nữa ...
Trái tim em chất chứa
Một tình yêu trao anh
Khoảng khắc ấy mong manh
Nhưng sẽ luôn tồn tại
Bờ môi anh mềm mại
Vòng tay ấy thiết tha
Cảm giác bình yên quá
Làm em chẳng muốn xa ...
Nhớ anh quá ... anh ơi !
Em đếm thời gian trôi
Đếm ngày bằng nỗi nhớ
Bằng tình yêu trong em
Hinh như cơn mưa đêm
Đang hoà thêm nỗi nhớ
Đang hoà thêm cái cớ
Giá mà anh ở bên ...
Anh ơi cho em ôm
Dựa vào lồng ngực ấy
Hạnh phúc là thế đấy
Em cần anh ... anh ơi
SG- ngày 7.06.2009
------ CMN ----
Chỉ là tình nhân thôi nhé anh !!!
Em chỉ muốn / làm tình nhân / của anh thôi
Sẽ không giận hờn / không đau khổ
Những đêm dài / trằn trọc / trong nỗi nhớ
Tự vỗ về mình / anh đâu thộc / về em
Chỉ làm tình nhân / thôi nhé anh !
Em một đường / và anh / đi trên con đường khác
Rồi đến / một phút giây nào đó ...
hai đường / rẽ chung một ngả
ta gặp nhau / và / nhận ra rằng / ta cần có nhau ...
Nhưng / vẫn sẽ chỉ là / tình nhân thôi nhé anh !
Không ràng buộc nhau / bởi những lời gứa hẹn
Em vẫn đợi / dù / biết anh chẳng đến ..
Ly cafe .../ có trách anh / bao giờ ???
Bởi vì / ta chỉ là tình nhân
Men rượu nồng sóng sánh ... / ta nghiêng ngả
Bỉnh yên là thế / có gì đau khác lạ
Ta yêu người ... / và chỉ yêu / thế thôi !!!
SG - Ngày 19.07.2009
------ CMN ----
Chưa bao giờ anh biết
Chưa bao giờ em gửi cho anh
Những vần thơ yêu anh tha thiết
Những vần thơ anh không hề hay biết
Nói về anh người duy nhất em yêu
Chưa bao giờ em gửi đến anh
Lời yêu thương đã bao đêm em hằng giấu
Lời yêu thương cứ bao đêm ấp ủ
Muốn trao anh ... sao khó quá đi thôi !!!!
Chưa bao giờ ... dù chỉ một lần thôi
Em gửi cho anh ....
Những tình cảm ngổn ngang và phức tạp
Những tình cảm chưa bao giờ lý giải
Là nhớ nhung ... cứ nghĩ đến một người ...
Chưa bao giờ anh gửi đến cho em
Một ánh mắt yêu thương và trìu mến
Em lo sợ ... tình yêu mình một phía
Có giây phút nào ..." anh thoảng nhớ đến em ???"
Chưa bao giờ em nói với anh
Về người em yêu - " sao lại như thế ?"
Anh biết không em sao có thể
Cứ nói về anh cho chính anh nghe ???
Chưa bao giờ anh biết
Có một người luôn muốn bên anh
Có một người ôm hi vọng mong manh
Câu thơ kia ... ngày mai anh sẽ hiểu
HP - Ngày 10.08.2008
-------- CMN -------
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: