*TẬP THƠ* RU MỘNG TÌNH XA*
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 80 bài trong đề mục
Hoàng An 11.06.2012 20:15:41 (permalink)
0
Cõi Bồng Lai

Hôm hò hẹn,đầu tiên anh bắt gặp
Mắt em cười ,đêm tràn ngập trăng lên
Vui sung sướng,được ngồi bên người ngọc
Giọng mơ màng,như thoát cõi gian nan

Anh choáng ngợp ,trước dung nhan tuyệt sắc
Lâm trận đồ, trời sắp đặt mê say
Chắc phải chết ,trong vòng tay nàng đấy
Gió phiêu bồng ,thổi ngược dậy trời yêu

Không thể tưởng, anh thương liều lấy được
Mới biết em,qua mấy lượt hẹn hò
Ôm hình bóng, mớ tơ vò còn đọng
như mất hồn, vào bến mộng vấn vương

Anh chấp nhận, tiếp con đường đau khổ
Mơ rượu hồng, dù mấy độ thu đông
Có té ngã, chưa bằng lòng hối hận
Bởi vì yêu ,nên chấp nhận dại khờ…

Yêu anh nhé,đừng ngó lơ nhá bé
Dây tơ hồng,đang trói ké tim đau
Vui say đắm ,đêm trao nhau kỷ niệm
Nụ hôn đầu,nghe ngọt lịm tái tê…
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2012 20:35:51 bởi Hoàng An >
#31
    Hoàng An 11.06.2012 21:09:31 (permalink)
    0
    YÊU NHẰM CHỔ

    ***Nguoitruongphu***

    Anh đau khổ ,vì nói yêu nhầm chổ
    Tự sự buồn, không thố lộ lứa đôi
    Ai sai hứa , nói yêu rồi từ chối
    Tội tình chi,sao gian dối tim can

    Anh đau khổ ,vì tim nàng lạnh giá
    Ham giàu sang, cha mẹ gã sang Hàn
    Buộc phải khóc ,trái tim vàng sõi đá
    Vứt duyên nồng, và tất cả trời thơ

    Anh đau khổ, trái tim khờ ngang bướng
    Vội vã yêu, chưa biết hướng trăng vơi
    Gieo thương nhớ, bằng những lời mật ngọt
    Bỏ ra đi , bất chấp giọt lệ si

    Anh đau khổ, yêu em vì sai cách
    Chấp nhận buồn, người chung vách ly hương
    Anh làm tất ,nàng lên đường vui vẻ
    Lỡ chia xa , ai là kẻ dối gian ?

    Anh xin lổi ,vì vay nàng nụ thắm
    Kỷ niệm yêu, thời say đắm má hồng
    Tha thứ nhé , người đàn ông yêu trước
    Trọn đời nầy , dù em bước sang ngang

    11.06.12
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2013 20:14:04 bởi Hoàng An >
    #32
      Hoàng An 11.06.2012 21:59:45 (permalink)
      0
      CÓ KHI NÀO.

      Có khi nào, em buồn nhớ đến anh
      Và em khóc ,suốt tàn canh đêm trắng
      Đã yêu chưa ,sao không nhắn trăng hoa
      Em lại sợ, khi yêu là lầm lổi

      Có khi nào, em thầm hỏi đăm chiêu
      Vì lỡ nhớ ,một tình yêu xa khuất
      Ánh trăng khuya, cũng lặn mất đâu đâu
      Em sợ lỡ, mối tình đầu lặng lẻ

      Có khi nào, em gọi khẻ tên anh
      Rồi ao ước ,mộng trăng thanh sánh bước
      Dành cho nhau, đêm đón rước đưa đi
      Anh say đắm, mắt môi mềm tê tái

      Có khi nào, em tính lại không đi
      Tình vụng vỡ ,biếng chàng si hy vọng
      Để đôi ta, thành ước mộng trăng thề

      <><><><><><>

      CÓ KHI NÀO.

      ***nguoitruongphu***

      Có khi nào, em buồn nhớ đến anh
      Vu vơ khóc ,suốt tàn canh đêm trắng
      Tự nhũ lòng , ngày mai nắng đươm hoa
      Rồi bổng sợ, yêu dâng là lầm lổi

      Có khi nào, nàng tự hỏi đăm chiêu
      Vì lỡ nhớ ,một tình yêu xa khuất
      Ánh trăng khuya, cũng lặn mất bên cầu
      Cô đơn tiếc , mối tình đầu lặng lẻ

      Có khi nào, em gọi khẻ hồn anh
      Rồi ao ước ,mộng trăng thanh sánh bước
      Dành cho nhau, chiều đón rước thâu đêm
      Anh say đắm, mắt môi mềm dại gái

      Có khi nào, em tính lại không đi
      Tình vụng vỡ ,biến chàng si hy vọng
      Để đôi ta, dệt ước mộng trăng thề
      Sung sướng lắm, lòng đê mê say đắm

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2013 13:33:40 bởi Hoàng An >
      #33
        Hoàng An 12.06.2012 18:06:44 (permalink)
        0
        Nỗi Lòng Người Viễn Xứ II

        Anh đâu biết, lòng em buồn luyến tiếc
        Mãnh tình riêng, nặng nợ giết tuổi hồng
        Trông vui vẻ , ngờ đâu lòng uất ức
        Mặt làm thinh, như bức rức tâm sầu

        Em đau khổ ,vì tình đầu tan vỡ
        Nén niềm đau, sống tạm bợ bấy nay
        Em gượng đứng, lòng tràn đầy tâm quyết
        Lỡ yêu rồi , nguyện cho hết dâng trao

        Em đau khổ ,như mũi dao đâm thẳng
        Tình yêu đầu ,phút chốc vắng mờ sương
        Rời đất mẹ, em lên đường xa xứ
        Giã từ cha, viết lại chữ nhạt nhòa

        Em mơ ước, trời gấm hoa mẫu quốc
        Giấc mộng tàn, một cú sốc dở dang
        Cao sang lắm,nhưng trăng vàng lạnh lẽo
        Tình mượn vay ,đêm nhạt nhẽo quê người

        Rồi năm tháng,theo dòng đời vẫy chết
        Bụi thời gian, hằng rỏ vết chân chim
        Lòng trống vắng,mới hay tim quặn thắt
        Mối tình quê, biền biệt chắc không về

        Nguoitruongphu

        http://mp3.zing.vn/album/Trach-Ai-Vo-Tinh-Giang-Tien/ZWZ9CEB7.html?st=5
        #34
          Hoàng An 12.06.2012 20:30:03 (permalink)
          0
          Con Gái Khó Hiểu!

          Có những lúc, tôi lặng buồn muốn khóc
          Thương mối tình, như con lốc qua nhanh
          Tôi vội vã ,yêu mắt xanh hay liếc
          Có ngờ đâu, như số kiếp an bài

          Tôi đành mất, những tháng ngày đeo đuổi
          Chợt hiểu ra ,nàng sợ rũi dối dang
          Luôn hối tiếc, một đêm trăng từ chối
          Gởi thơ tình, chẳng thèm hỏi tào lao

          Câm nín lặng, nghe hồn đau như cắt
          Thắt tim can, chạy rang rát tâm hồn
          Tôi hồi tưởng ,chắc nghe đồn lại sợ
          Nói ra vô, gây cãn trở giao duyên

          Nhưng bất chợt ,bổng nàng tiên vui vẻ
          Đúng thật là , khó hiểu lẻ tại sao
          Tâm ngơ ngẫn, cô gái nào cũng thế
          Vui và buồn , không ngoại lệ đành thua
          #35
            Hoàng An 25.06.2012 10:40:55 (permalink)
            0
            Vườn Thơ Đó!
            ***Nguoitruongphu***

            Vườn thơ đó...vẫn vươn cành đầy nụ
            Hẹn tơ duyên ,đang tề tụ đông hơn
            Hoa khoe sắc,nắng vàng mơn lấp lánh
            Chiều hoàng hôn,trăng lóe ánh yêu thương

            Vườn thơ đó...dù gió sương bão táp
            Ngẫn cao đầu,chân cứ đạp bước lên
            Dòng cảm xúc ,trôi lênh đênh thách thức
            Bằng hữu nhiều,vui đến mức quên say....

            25.06.12

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2013 08:06:14 bởi Hoàng An >
            #36
              Hoàng An 04.07.2012 14:33:34 (permalink)
              0
              Kiếp Cầm Ca.

              Đời nghệ sỹ sống tha phương hiu quạnh
              Gieo yêu thương bằng đức hạnh lời ca
              Màn đêm xuống gieo muôn hoa khán giả
              Nhập vai tuồng lòng hể hả dân gian

              Sau giờ diễn em về căn phòng vắng
              Khóc cô đơn nghe cay đắng chưa chồng
              Tình lận đận duyên sai không phải lứa
              Bởi yêu nhiều nhận sầu chứa liêu xiêu

              Em thơ thẩn như nàng Kiều lưu lạc
              Chả trách ai do phận bạc vậy rồi
              Chỉ mơ ước vì khoãng đời còn lại
              Gặp trung nhân thuyền quyên mải chân tình

              Em cầu khẩn vái van xin trời phật
              Hết bơ vơ nơi lạ đất quê người
              Gió xuân đến khắp nẽo trời quê mẹ
              Vạn kiếp đời hết cô lẽ đơn côi
              NTP
              #37
                Hoàng An 18.07.2012 16:24:21 (permalink)
                0
                Tất Cả Vì Nàng!

                ===nguoitruongphu===

                Trên vũ trụ,muôn ngàn bông hoa đẹp
                Bỏ lẳng lơ ,chỉ được phép bấy nhiêu
                Rồi phải hứa ,suốt đời yêu mãi mãi
                Một chuyện tình, như Phạm Lãi -- Tây Thi

                Quên tất cả, những tình si chinh chiến
                Chỉ mình em, duy nhất tiếng con tim
                yêu lãng mạn ,bên đồi sim mộng ước
                Dẫm vườn yêu, cùng vui bước bên nhau

                Đường vạn nẽo , dù mưa gào gió ngã
                Cũng có em, thề vàng đá sắc son
                và như thế, dù năm non bảy núi
                Tuyệt tình ta ,chẳng dung dũi chia xa

                Ôm dệt mộng ,mối tình hoa một lối
                Chẳng ai chê ,yêu tất đợi trăng già
                Vạn nẽo đường,là vạn ngã khổ đau
                Cùng gánh chịu, biết làm sao tránh khỏi ????

                TANVOTINHDAU,18.07.12
                #38
                  Hoàng An 25.07.2012 15:00:11 (permalink)
                  0

                  Hoài Nhớ

                  ===nguoitruongphu===

                  Trả đây nhé ,trái tim! nàng cướp mất
                  Những bao chiều ,chẳng ngon giấc vì ai?
                  Đêm thao thức,cứ mơ hoài môi má
                  Dại tình xưa ,mình trao cả trời thơ...

                  25.07.12
                  #39
                    Hoàng An 30.07.2012 07:52:28 (permalink)
                    0
                    ===nguoitruongphu===

                    Đừng đợi nữa,nếu trăng tà sắp sáng
                    Hãy ngủ đi, người chẳng đáng nhớ mong
                    Đêm thao thức,nhìn qua song ngõ vắng
                    Lỡ thương rồi,đành ngậm đắng chờ thôi....

                    30.07.12
                    #40
                      Hoàng An 01.08.2012 14:03:25 (permalink)
                      0
                      Nhớ Trăng Sao 

                      ===nguoitruongphu===

                      Đường tình ái ,như trăng sao cách biệt 
                      Đến với nhau, bằng mắt biếc duyên trao 
                      Từ độ ấy, ta sa vào bão tố
                      Tay trong tay, đi bách phố dưới đèn 

                      Tim ấm áo, quên nhỏ nhen vô cớ
                      “Nói nghe nè”,”anh có nhớ em không? “
                      Nghe sung sướng,rực trời hồng tím tái
                      Muốn hôn nàng,nhưng ái ngại người đông 

                      Rồi từ đó ,nàng bổng không yêu nữa 
                      Cứ bảo rằng , tình hai đứa xa xôi
                      Xa lánh mãi,để mình tôi khốn khổ 
                      Vội ra đi , quên gốc phố hẹn thề

                      Tối chết lặng,mổi đêm về ngóng đợi
                      Nhớ tình xưa,lòng tự hỏi tại ai? 
                      Dâng tất cả, lòng đắm say không tiếc
                      Thà đừng yêu,thì đâu biết đau thương

                      Đường tình ái,như trăm phương vạn ngã
                      Oan nghiệt nào, đành trả giá mất em 
                      Cơ hội hết,chỉ một đêm chấm dứt 
                      Nữa đời còn,ôm hận tứt thiên thu 
                      #41
                        Hoàng An 04.08.2012 12:23:54 (permalink)
                        0
                        Đường Vào Yêu 

                        ===nguoitruongphu===

                        Làm gì có ,chuyện chàng thương nhớ nữa ? 
                        Mà chẳng qua ,lạc bước giữa vấn vương 
                        Lời ong bướm ,hoa hứng sương nở rộ 
                        Chút tâm tình,tìm kiếm hộ đăm chiêu

                        Làm gì có ,chuyện anh yêu trở lại ?
                        Nhụy đã tàn,hoa sắc dại ngây thơ
                        Yêu đắm đuối, để bây giờ hờn tũi 
                        Ngẫm tại mình, dể dãi bụi gió trăng

                        Làm gì có , chuyện mây giăng mất lối ?
                        Tại chàng vờ ,cố đổ lổi bão giông 
                        "Yêu em lắm ,đời anh không thể thiếu" 
                        Nay đâu rồi, lời đàm tiếu xa quê

                        Làm gì có , chuyện quay về thấp nến ?
                        Sáng tình ta ,thuở vừa đến trăng non
                        Bao mơ ước, tuổi trăng tròn thôn vắng
                        Đường vào yêu , sao vạn đắng hởi anh

                        Làm gì có,túp lều tranh say đắm?
                        Mổi đêm về ,ta cùng ngắm uyên ương
                        Tình đã hết ,bao vấn vương biến mất
                        Giờ mình em,cùng trời đất bao dung...

                        04.08.12
                        #42
                          Hoàng An 04.08.2012 12:25:27 (permalink)
                          0
                          Đường Vào Yêu 

                          ===nguoitruongphu===

                          Làm gì có ,chuyện chàng thương nhớ nữa ? 
                          Mà chẳng qua ,lạc bước giữa vấn vương 
                          Lời ong bướm ,hoa hứng sương nở rộ 
                          Chút tâm tình,tìm kiếm hộ đăm chiêu

                          Làm gì có ,chuyện anh yêu trở lại ?
                          Nhụy đã tàn,hoa sắc dại ngây thơ
                          Yêu đắm đuối, để bây giờ hờn tũi 
                          Ngẫm tại mình, dể dãi bụi gió trăng

                          Làm gì có , chuyện mây giăng mất lối ?
                          Tại chàng vờ ,cố đổ lổi bão giông 
                          "Yêu em lắm ,đời anh không thể thiếu" 
                          Nay đâu rồi, lời đàm tiếu xa quê

                          Làm gì có , chuyện quay về thấp nến ?
                          Sáng tình ta ,thuở vừa đến trăng non
                          Bao mơ ước, tuổi trăng tròn thôn vắng
                          Đường vào yêu , sao vạn đắng hởi anh

                          Làm gì có,túp lều tranh say đắm?
                          Mổi đêm về ,ta cùng ngắm uyên ương
                          Tình đã hết ,bao vấn vương biến mất
                          Giờ mình em,cùng trời đất bao dung...

                          04.08.12
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2012 20:04:48 bởi Hoàng An >
                          #43
                            Hoàng An 07.08.2012 09:00:25 (permalink)
                            0
                            Anh cứ hỏi, phải chăng nàng chưa lớn
                            Gửi lời yêu , và sẵn trớn liều hôn
                            Nhưng nghỉ lại ,sợ nàng không đồng ý
                            Xáng bạt tay ,bất đắt dĩ mình quê...hihi

                            Anh cứ hỏi ,sao mình mê người ấy
                            Có gì đâu ,cũng cô gái miền tây
                            Tóc buông xõa ,quá ngang vai đuôi lá
                            Da trắng ngần,trông đẹp lạ kiêu xa....
                            #44
                              Hoàng An 07.08.2012 15:48:13 (permalink)
                              0
                              Nữa Mùa Yêu Em.

                              Vầng trăng rụng, ta nhặt về làm của
                              Nữa cuộc đời, xin giao ước lương duyên
                              Đôi tay níu,chút hương tàn trăng muộn
                              Đủ ấm lòng ,tơ tưởng kẻ tình si

                              Mới biết em, se dệt mộng âm thầm
                              Sợ bão ngầm , làm biến mất tình thâm
                              Đành im lặng,đợi trăng về mách hộ
                              Muốn nói yêu ,nàng có chấp nhận không?
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 80 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9