GOM NHẶT LỜI YÊU (riêng của venus)
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 91 bài trong đề mục
vu phong 13.08.2009 22:15:26 (permalink)
0
Mưa vẫn rơi ngoài trời
Cho hồn tôi chơi vơi
Tiếng mưa buồn nhức nhối
Khóc cho cuộc tình trôi
Mưa vẫn rơi ngoài trời
Mưa hòa lệ mặn môi
Trong niềm đau nhức nhối
Trên cuộc tình phai phôi
Và mưa vẫn mưa rơi
Mưa giăng mắc xuống đời
Chuyện tình buồn trăm mối
Tình bạc trắng như vôi
Nghe nhớ thương bồi hồi
Chuyện tình đã xa xôi
Mưa đan từng giọt nhớ!
Từng mảnh tình buồn rơi!
#46
    venus4t.vns_hnu 21.09.2009 17:18:47 (permalink)
    0

    BÃO TO TA VỮNG TAY CHÈO


    Nghe đài dự báo bão về quê
    Lúa chửa thu xong thật não nề
    Mấy vụ năm nay coi thất bát
    Vài mùa sau nữa chắc chi hè
    Nước - dân vật lộn nơi đầu sóng
    Vài kẻ vô công vẫn cháo chè
    Bão lớn mà quân dân đoàn kết
    Đê điều vững chãi cũng chẳng hề!
    14.09.09
    ND87
    #47
      venus4t.vns_hnu 21.09.2009 17:20:28 (permalink)
      0

      BIỂN CHỬA LẶNG


      Bão vừa mới lặng chốn thôn quê
      Thảm cảnh ôi chao quá nặng nề
      Gió tốc nhà gianh nhìn trời thẳm
      Mưa dầm vườn vắng ngó vô hè
      Chùn chân mỏi gối về đây nghỉ
      Mong được nhâm nhi bát nước chè
      Đài báo sau đây còn bão tiếp
      Nhân dân cẩn thận bão chi hề!
      21.09.09
      ND87


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 22:37:48 bởi Mục Đồng >
      #48
        venus4t.vns_hnu 12.10.2009 02:23:42 (permalink)
        0
        TRÙNG PHÙNG

        Dòng Hương lờ lững phủ màn sương
        Ai đợi ai chờ mãi nhớ thương
        Bến Ngự thuyền xuôi về nỗi nhớ
        Phu Lâu nguyệt gác cõi vô thường
        Chàng về nơi ấy miền hoa - nắng
        Thiếp ở lại đây nhặt lá vương
        Nếu nặng lòng nhau, về lối cũ
        Tình duyên xin trọn hết con đường!
        12.10.09
        venus4t.vns_hnu


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 22:40:09 bởi Mục Đồng >
        #49
          venus4t.vns_hnu 13.10.2009 14:51:39 (permalink)
          0
          XIN ĐỪNG

          Đừng làm tan nát một đời hoa
          Cho mộng ngàn năm vẫn mặn mà
          Cho nắng ngập tràn xua tuyết lạnh
          Cho làn gió nhẹ giữa bao la
          Cho hồng đôi má người thương nhớ
          Cho trái tim người cất tiếng ca
          Cho một mùa yêu vừa chớm nụ
          Để hai cánh én chẳng lìa xa
          07.10.09
          venus4t.vns_hnu

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 22:41:37 bởi Mục Đồng >
          #50
            venus4t.vns_hnu 13.10.2009 14:54:36 (permalink)
            0
            KIM BẰNG CA

            Mong mối thơ duyên mãi mặn mà
            Lầu vàng gác ngọc thắm tình ta
            Oanh vàng thánh thót bên song cửa
            Sáo trúc phiêu diêu giữa bao la
            Bạn hữu có thương năng ghé lại
            Kim bằng hội ngộ góp xuân ca
            Quanh năm sum họp cùng Thư Quán
            Bến nhớ mùa thương chẳng cách xa!
            13.10.09
            ND87


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 22:42:46 bởi Mục Đồng >
            #51
              Minh Xuân 12.12.2009 23:10:12 (permalink)
              0
              Sinh ra vốn ở đất xứ Mường
              Bốn mùa ngây ngất tiếng yêu thương
              Một năm ước trọn mười hai tháng
              Thập nhị ngày đông khéo đủ đường.

              Một thủa mang danh cành lá ngọc
              Trăm năm còn vọng tiếng thần tình
              Cải biến tâm hồn về quê mẹ
              Chăn trâu thổi sáo trước bình mình.


              Chúc mừng sinh nhật!



              #52
                Đình Thế 24.12.2009 11:45:39 (permalink)
                0

                Chúc "Thần Vệ Nữ" một mùa giáng sinh thật đẹp nhé!
                Tặng hình này để Mục Đồng không chỉ chăn trâu mà có thêm ngựa để đỡ mỏi chân nha!
                ĐT

                #53
                  venus4t.vns_hnu 26.12.2009 02:27:17 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Đình Thế


                  Chúc "Thần Vệ Nữ" một mùa giáng sinh thật đẹp nhé!
                  Tặng hình này để Mục Đồng không chỉ chăn trâu mà có thêm ngựa để đỡ mỏi chân nha!
                  ĐT



                  Cám ơn anh Đình Thế nhé! Chúc anh và toàn gia đình một mùa Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc! Em chỉ nhận trâu thôi chứ...không cưỡi ngựa đâu á!
                  #54
                    venus4t.vns_hnu 30.12.2009 02:01:25 (permalink)
                    0
                    NHƯ LÀN GIÓ THOẢNG


                    Vẫn biết yêu anh quá dại khờ
                    Hẹn thề sẽ nối những vần thơ
                    Dầu cho Ô Thước ngàn xa cách
                    Cánh én xuân về lại mộng mơ
                    *
                    Ngày xưa người nhặt cánh hoa rơi
                    Lặng lẽ cài lên mái tóc tôi
                    Chan chứa tình thương hôn má thắm
                    Vầng dương đỏ ửng thoáng qua thôi

                    Từ đó thầm yêu một đoá hoa
                    Vội vàng người nhặt tặng cho ta
                    Dõi theo người ấy, lời chưa ngỏ
                    Thổn thức con tim, chỉ đứng xa

                    Từng ngày người ấy vẫn vô tư
                    Đùa nói vài câu lại ậm ừ
                    Để cánh hoa buồn rơi trước gió
                    Âm thầm tôi đợi chút tình hư

                    Người mải nhìn theo những đoá hoa
                    Lả lơi gửi gắm cánh thư xa
                    Ngàn lời dịu ngọt tặng ai đó
                    Chỉ tiếc cho tôi mộng vỡ oà
                    *
                    Đêm đêm lần giở cánh hoa buồn
                    Lệ ứa hàng mi lã chã tuôn
                    Kỷ niệm ngày xưa thành dĩ vãng
                    Một thời khờ dại, một tâm hồn!
                    ND87
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47891/F96CDBA20E6E4829948BCE0150858108.GIF[/image]

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 22:44:37 bởi Mục Đồng >
                    Attached Image(s)
                    #55
                      THƯƠNG GIANG 31.12.2009 04:00:12 (permalink)
                      0
                      Chúc  em bước sang Năm mới hanh thông và thuận lợi trong cuộc sống cũng như trong công việc nghe!
                       
                      #56
                        venus4t.vns_hnu 20.01.2010 02:59:26 (permalink)
                        0

                        VỊNH "MẤT MẠNG"


                        Chẳng biết tuần nay bị thế nào
                        Trời ơi, cái mạng nó toàn ao (out)
                        Mỗi lần đăng nhập nhìn mờ mắt
                        Hàng phút trôi qua chỉ muốn gào
                        Lửa đốt tim gan đành gắng chịu
                        Mưa dầm héo ruột biết làm sao
                        Xin người chớ trách người hờ hững
                        Cái mạng nhà em bị bệnh đao!
                        Venus4t.vns_hnu

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 22:46:49 bởi Mục Đồng >
                        #57
                          venus4t.vns_hnu 02.02.2010 06:14:45 (permalink)
                          0

                          11-BỆNH ẤU TRĨ
                          (Tự đánh giá, một lời khuyên)

                          Bệnh ấu trĩ không riêng của ai
                          Người nào thấy được mới là tài
                          Tự cao, tự đại như mù quáng
                          Khiêm tốn, khiêm nhường thật đẹp 'dzai'
                          Khinh mạng mình ta luôn đúng nhất
                          Chủ quan tất cả đã lầm sai
                          Cuối cùng thất bại trong đời sống
                          Tại ... Bị ... khách quan ... bởi số trời ...

                          TĐ-14/8/2000

                          Thỉnh thoảng đến thăm bác Thiềng Đức
                          Và học tập được rất nhiều ạ !


                          BÀI HỌC 


                          Quả là bài học…chẳng riêng ai !
                          Có trải nghiệm qua, đúng thực tài !
                          Nhìn núi Thái Sơn – Đừng bỡn cợt !
                          Trông sao Bắc Đẩu – Chớ đùa dzai !
                          Khôn ngoan phát biểu lời không hớ
                          Ấu  trĩ  nghĩ suy  nói dễ sai
                          Tự nhủ noi theo gương Bác ĐỨC
                          Kẻo rồi sụp hố…thật khôi hài !


                          Vi Thông



                          TỔNG KẾT


                          Đúng là bệnh ấy chẳng từ ai
                          Tự kiêu tự mãn ngẫm mình tài
                          Vuốt mặt vê râu cười tự đắc
                          Rung đùi sờ gối há "đẹp dzai"
                          Người ta khiêm tốn tài danh ẩn
                          Kẻ sĩ huyênh hoang khéo lại sai
                          Biết phận, nhà em qua tổng kết
                          Các huynh chớ đuổi, kẻo...rơi hài!
                          Venus4t.vns_hnu

                          ______________________
                          hihiiiiiiiiii em qua nhà anh thấy các Huynh đối hay quá nhưng mạng yếu chẳng vào được nên lò dò dậy sớm tranh thủ góp một bài hoạ vui cùng các Huynh nha.
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2010 06:20:47 bởi Mục Đồng >
                          #58
                            venus4t.vns_hnu 25.02.2010 01:23:07 (permalink)
                            0

                            LẶNG LẼ BỐN MÙA YÊU


                            Người ơi đào thắm sắc xuân xanh
                            Ước hẹn từ xưa nối chẳng thành
                            Vẫn đợi vẫn mong hình dáng cũ
                            Giêng hai giá lạnh mãi năm canh

                            Sầu thương lê bước giữa hàng cây
                            Ra rả ve kêu giữa chốn này
                            Gió thoảng tóc mây vương nhành liễu
                            Chẳng mưa sao đắng khoé lệ cay

                            Rồi một ngày kia gió chớm qua
                            Hương sen gọi nhớ nỗi niềm xa
                            Bâng khuâng lần giở trang hoài niệm
                            Phai sắc tàn hương một cánh hoa

                            Người hỡi có hay giữa giá sương
                            Ánh đèn leo lét mãi đêm trường
                            Hoài mong vườn cũ người năng ghé
                            Nối lại bốn mùa những yêu thương

                            venus4t.vns_hnu


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 22:48:33 bởi Mục Đồng >
                            #59
                              ms.witch 25.02.2010 07:50:46 (permalink)
                              0

                               
                              Hết Tết Còn Xuân ha Dịp ha, chúc Dịp...mau tậu hết..trâu..của xóm làng..mần của..."chung"
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 91 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9