GOM NHẶT LỜI YÊU (riêng của venus)
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 91 bài trong đề mục
venus4t.vns_hnu 24.04.2010 01:05:18 (permalink)
0
ƯỚC THÀNH CƠN GIÓ




Tôi đếm thời gian bước vội qua
Ướp lên mái tóc của cha già
Nhăn nheo vầng trán bao suy nghĩ
Trằn trọc trở mình giấc ngủ thưa
Đôi mắt trũng sâu quầng mệt mỏi
Đôi tay chai sạn vẫn cày bừa
Cha ơi! Con ước thành cơn gió
Xua tan oi nồng lúc nắng mưa


#76
    venus4t.vns_hnu 16.05.2010 16:26:10 (permalink)
    0
    BUỒN CHỬA

    Ngẫm mãi làm sao để được nhàn
    Đồng tiền kiếm mãi quá là nan
    Thu - đông nhấp nhổm lo hàng ế
    Xuân - Hạ  rẩy run đứng ngó bàn
    Lỗ vốn trắng tay, không hớp cháo
    Tiền đâu mà nghĩ, lệ chứa chan
    Thị trường lên xuống như chong chóng
    Buồn chửa, tồn kho chất đống hàng
    venus4t.vns_hnu

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 22:27:36 bởi Mục Đồng >
    #77
      venus4t.vns_hnu 16.05.2010 16:27:16 (permalink)
      0
      BÂY GIỜ

      Bây giờ nào có được yên, nhàn
      Vợ khóc con kêu thật quá nan
      Khổ tấm Chân Tình, âu là liễn
      Sướng chi cái phận, ghế cùng bàn
      Mục đồng hóng hớt dăm câu lẻ
      Trâu vểnh tai nghe trống điểm canh
      Hờ hững nhìn quanh: ta với bạn
      Đùa vui thôi nhé, kẻo...đụng hàng
      venus4t.vns_hnu

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 22:27:05 bởi Mục Đồng >
      #78
        venus4t.vns_hnu 16.05.2010 16:28:44 (permalink)
        0
        PHÀN NÀN

        Vẫn biết chăn trâu thật chẳng nhàn
        Mưa dầm gió bấc quá là nan
        Ngồi trông bầy nghé ò ò gọi
        Đứng ngó đàn bê ới ới bàn
        Còn nhớ "Hồi xưa" bên góc núi
        Thường dùng mãi món "Bút tre" canh
        Chân Tình mà nói, nghề này khổ
        Muốn sướng thì...ta hãy bán...hàng
        venus4t.vns_hnu

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 22:26:14 bởi Mục Đồng >
        #79
          venus4t.vns_hnu 26.05.2010 22:28:51 (permalink)
          0
          BÃO ĐÊM


          Ầm ầm gió thổi giữa đêm hè
          Sấm chớp liên hồi khắp tứ bề
          Lều nhỏ lung lay vài cột gỗ
          Vườn xinh tơi tả mấy cọc tre
          Mưa như trút nước hồn đông lạnh
          Gió đập liên hồi nát cõi mê
          Run rẩy ngồi mong trời hửng sáng
          Mưa tan gió lặng một miền quê
          venus4t.vns_hnu

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2010 22:34:21 bởi Mục Đồng >
          #80
            venus4t.vns_hnu 29.05.2010 00:33:22 (permalink)
            0
            MỜI NGƯỜI

            Cửa nhà của Mục mở toang rồi
            Chỉ đợi bạn hiền đến mà thôi
            Không đủ ghế bàn thì...trải chiếu
            Rượu chè mà thiếu uống nước sôi
            Hoạ thơ thoải mái xin đừng giữ
            Đối ẩm vô tư chớ có ngơi
            Tri kỷ mấy ai đi hết kiếp
            Kim bằng xin hãy đến vui chơi
            venus4t.vns_hnu

            #81
              venus4t.vns_hnu 29.05.2010 22:23:02 (permalink)
              0


              THƯỞNG NGUYỆT NGẮM QUỲNH

              Nhà tranh bạn đã ghé qua rồi
              Rượu nhạt đôi ly có vậy thôi
              Đợi lúc trăng khơi nguồn cảm tác
              Chờ cho quỳnh nở hứng sục sôi
              Cầm - kỳ - thi - hoạ xin đừng lỡ
              Ngôn - hạnh - công - dung chớ nghỉ ngơi
              Ngày mệt đêm sầu đành nhón bút
              Vài câu để lại chút tình tôi
              venus4t.vns_hnu


              #82
                venus4t.vns_hnu 20.06.2010 01:18:37 (permalink)
                0
                ÁC MỘNG

                Chửa sáng con gà đã gáy te
                Giật mình tỉnh giấc mộng u mê
                Toàn thân run rẩy như lên sốt
                Cổ họng khốc khô tựa say xe
                Ác mộng đôi khi không xúi quẩy
                Đẹp mơ lắm lúc lại buồn thê
                Tái ông mất mã an tri phúc
                Ảo - thực ngẫm ra cũng lạ ghê
                venus4t.vns_hnu

                #83
                  venus4t.vns_hnu 07.07.2010 01:32:28 (permalink)
                  0
                  THẢNG TIẾNG GỌI QUÊ

                  Quê xưa kỷ niệm vẫn còn đây
                  Rợp bóng đa già lối cỏ may
                  Giếng nước giữa làng từng in bóng
                  Gió đùa mái tóc đượm hương say

                  #84
                    venus4t.vns_hnu 02.08.2010 01:17:12 (permalink)
                    0
                    LỜI CHƯA DÁM NGỎ

                    Một chiều khe khẽ gió đưa hương
                    Giót mật cuối thu mái tóc vương
                    Lạc lối vườn thơ mê mẩn quá
                    Ươm mơ dạo ấy những nhớ thương

                    Từ đó mỗi chiều tôi lại mong
                    Chuông chùa điểm khắc giữa tầng không
                    Hồn thơ chắp cánh đưa tôi đến
                    Một cõi yên bình đượm sắc hồng

                    Trong vườn thơ ấy khách tang bồng
                    Nâng chén phiêu diêu chẳng bận lòng
                    Bạn hữu hoà ca say tiếng nhạc
                    Yến oanh mải hót, cá thong dong

                    Mê mẩn một hôm tôi gặp chàng
                    Vần thơ toả nắng lúc chiều sang
                    Dường như tôi đã thành ngây dại
                    Đôi má ửng hồng bước vội vàng
                     
                    Tim tôi thổn thức ngỡ đang mơ
                    Nửa muốn nửa không mộng thắm tơ
                    Chỉ sợ lời ca say đứt quãng
                    Phận hèn tôi lại đứng bơ vơ
                     
                    Mây đuổi thời gian cứ vậy trôi
                    Từng ngày tôi đợi người ấy thôi
                    Ngắm từng nét chữ như rồng múa
                    Nhả ngọc phun châu ngập đất trời
                     
                    Bao người ngỏ ý  được cùng người
                    Nâng túi sửa khăn chẳng cách vời
                    Hẹn biển thề non cùng sóng bước
                    Tôi nghe lòng chạnh chút đơn côi
                     
                    Người ấy đôi khi chỉ mỉm cười
                    Và rồi ghẹo nguyệt chỉ vài lời
                    Hình như người ấy mong ai đó
                    Đôi mắt nhìn xa tận cuối trời
                     
                    Rồi tôi lỡ hẹn một thời gian
                    Quay lại vườn thơ giữa đêm tàn
                    Vườn vắng nhà xiêu im lặng quá
                    Bài thơ bỏ ngỏ, mực vương sàn
                     
                    Tôi vội tìm người, những ước gì
                    Một lần thổ lộ tấm tình si
                    Của người con gái tôi luôn giấu
                    Chưa kịp trao lời lúc chia ly
                     
                    Giờ đây người ấy đã rời xa
                    Khúc nhạc tình yêu đứt tiếng ca
                    Để lại tim tôi bao thổn thức
                    Bao giờ được gặp lạingười ta
                     venus4t.vns_hnu
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 01:51:09 bởi Mục Đồng >
                    #85
                      venus4t.vns_hnu 18.08.2010 05:39:46 (permalink)
                      0
                      Các anh chị à!
                      Mục Đồng (vốn trước mọi người gọi là Thần Venus vặn nút chai nè) nhớ lại thời gian 2 năm về trước khi tập tững đăng ký làm thành viên của Diễn đàn, hồi ấy vui thật, Mục Đồng chỉ mong về nhà vào Computer để đến với diễn đàn hoạ thơ chọc nhau. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vòng xoáy cơm áo gạo tiền đã làm cho người đi kẻ ở. Ngẫm lại, Mục Đồng ấn tượng những vần thơ trào lộng của huynh Vi Thông (tục gọi Vịt Hồng), huynh Minh Xuân (chuyên gia...nông lâm với lối thơ Bút Tre ngang phè phè), chị Hoangau (tục gọi Hoa Ngâu mất yếm...), chị Minh Thanh (tục gọi là Nàng Lớp), huynh Lyenson (tục gọi Lý Huyền Sờn) cô Việt Dương Nhân (gọi là sis Bảy Việt), huynh Thần Phong (tục là Phòng Thân), chị Thương Giang, anh Đình Thế,... ôi nhiều không kể xiết!
                      Cũng từ những vần thơ ngô nghê ngờ nghệch gieo trật vần và niêm, Mục Đồng bắt đầu học cách làm thơ cổ Lục Bát, Thất ngôn bát cú, thơ Yết hậu,.... để có được 3 topic thơ là:
                      + Lục Bát (8)
                      + Thất ngôn đường luật (7)
                      + Tám (thơ đối hoạ)
                      và trang thơ vui này!

                      Trong thời gian vui chơi ở đây, Mục Đồng chứng kiến không ít sóng gió xuất phát từ sự hiểu lầm của các thành viên. Mục Đồng vốn không tham gia vào những cuộc "bút chiến" vì vốn dĩ Mục đồng ít giao lưu hoạ đối vì ngại mình non tay... trừ thơ vui ở đây!

                      Thời gian tới, Mục Đồng không còn nhiều thời gian để vui thơ với các anh chị nhiều nữa! Topic thơ vui này, Mục xin gửi lại các anh chị diễn đàn. Thỉnh thoảng Mục lại đuổi trâu về ngó hi hi

                      THƠ VUI KHÉP LẠI TẦN NGẦN

                      Nhớ ngày tần ngần quá thơ
                      Dăm ba câu bẻ I tờ vui sao
                      Ngại ngần Dịp bước qua chào vài câu
                      Thay tên đổi nick hồi lâu
                      Nữ thần Vệ Nữ...(giờ) cưỡi trâu...ngoài đồng
                      Người đi cuối nẻo, ai mong
                      Người về bên ấy, ai lòng nao nao
                      Trời đang dần sáng...lẽ nào
                      Mục Đồng tạm biệt, ai nào có hay
                      Khi người đang giấc mộng say
                      Mục Đồng thức trắng, hoa lay bên thềm
                      Vài dòng mượn gió buổi đêm
                      Gửi anh gửi chị gửi em đôi lời
                      Dẫu cho khuất nẻo chân trời
                      Mục Đồng thổi sáo...chơi vơi gọi đò
                      venus4t.vns_hnu
                      #86
                        venus4t.vns_hnu 17.09.2010 23:55:27 (permalink)
                        0
                        GOM LẠI NỖI BUỒN

                        Đìu hiu gió thoảng chút bờ lau
                        Tiếng cuốc kêu chiều giục phía sau
                        Bảng lảng sương mờ theo khói bếp
                        Lững lờ mây thắm mỏi về đâu
                        Niềm thương nỗi nhớ nào ai biết
                        Tủi phận bạc tình chẳng có nhau
                        Mình ta gom lại sầu đem cất
                        Miệng cười tim nhỏ giọt thương đau
                        venus4t.vns_hnu


                        #87
                          nguoi_dien.mong_du 24.09.2010 05:47:54 (permalink)
                          0
                          xóa nghe venus
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2010 05:24:36 bởi nguoi_dien.mong_du >
                          #88
                            nguoi_dien.mong_du 24.09.2010 06:10:14 (permalink)
                            0
                            xóa nghe venus
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2010 05:42:23 bởi nguoi_dien.mong_du >
                            #89
                              venus4t.vns_hnu 24.09.2010 22:02:21 (permalink)
                              0
                              Venus cám ơn Điên đã copy mấy bài thơ venus quậy quậy về đây nha! Hic hic, đây là topic thơ thất ngôn đường luật nên venus chỉ có thể dùng lại bài số 2 vô đề. Để Venus sửa lại vậy!

                              BÀI SỐ 2

                              Tiếc nuối người đi một buổi chiều
                              Sương giăng khói toả bến cô liêu
                              Đò xuôi về bến, vầng trăng ló
                              Lữ khách dảo chân dáng xiêu xiêu
                              venus4t.vns_hnu

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 7 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 91 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9