TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 52 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Mùa Thu 21.03.2009 15:24:38 (permalink)
0
PHÙ DU



Hoa Phù Dung




Dõi theo những cuộc đời
Mỗi người một số phận
Lận đận chẳng giống nhau
Tình yêu người mỗi khác

Hạnh phúc ai đã từng
Niềm vui ai đã trải
Đau buồn ai đã nếm
Hận thù ai đã qua


Điều gì phù du nhất?
Mà bạn đã từng nghe
Phải chăng là bên tai
Luôn nghe từ " danh vọng"

Phù dung nở khoe sắc
Đêm về hương thơm ngát
Chỉ một lần rồi tắt
Còn lại  một xác hoa

Phù du sinh  vật biển
Nhỏ nhoi  trong đại dương
Nổi trôi miền  du mục
Vạn biến đời đổi thay

Phù du loài cánh cứng
Bé nhỏ giữa không gian
Lao quàng  vào ánh sáng
Bỏ mạng chốn đam mê

Danh vọng là phù du
Mà bạn ơi đừng với
Con đường nhiều ngả đến
Cuộc đời nhiều niềm vui

Chọn ngã rẽ riêng mình
Làm sao  nên hạnh phúc
Hừng đông dần hé sáng
Con đường chúng ta đi
Là trái tim tịnh tâm
Ươm mầm yêu cuộc sống.

Mùa Thu

Mô hình sinh vật phù du dưới biển



Đom đóm trong bộ cánh cứng, thiêu thân vào ánh đèn.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 15:25:57 bởi Mùa Thu >
#1
    Mùa Thu 21.03.2009 15:28:56 (permalink)
    0
    Đăng ngày: 18:33 09-10-2008

    MƯA LÒNG

    Đôi tình nhân ngồi bên nhau thủ thỉ
    Thì thầm gì mà xa vắng mông lung ?
    Thấy cô gái đưa tay, lau nước mắt
    Chàng trai buồn, kề má mắt trầm ngâm

    Ngồi thật lâu chỉ thấy lòng câm lặng
    Gió, mưa buồn và tiếng nhạc vang xa
    Ly cà phê bên ai từng  giọt nhỏ
    Mắt vương sầu nghe màu đắng trong tim

    Chuyện tình yêu, không ai mà biết trước
    Lỡ xa rồi, càng vương vấn không nguôi
    Nhìn hồi  lâu mà lòng nao nao lạ
    ...............................................
    Gió thôi ngừng và mưa cũng thôi rơi.

    Mùa Thu
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 15:31:04 bởi Mùa Thu >
    #2
      Mùa Thu 21.03.2009 15:33:49 (permalink)
      0
      Đăng ngày: 08:09 09-10-2008

      MÙA XUÂN BÊN KHUNG CỬA


      Q
      ua khung cửa, thấy mùa xuân bé nhỏ
      Ngước bầu trời, thấy khoảng nắng lung linh
      Mây không trôi, một màu xanh trong suốt
      Cỏ vẫy chào, đón nhận nắng ban mai
      Em bên anh, một mùa xuân hạnh phúc
      Gío thổi hồn phiêu lãng bến bờ vui.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 15:35:23 bởi Mùa Thu >
      #3
        Mùa Thu 21.03.2009 15:43:42 (permalink)
        0
        Đăng ngày: 08:35 12-10-2008
        SƯƠNG KHÓI

        Giống như hơi thở ngàn năm
        Miên man nỗi nhớ tự tình ngày xưa.
        Trái tim  ai để  trên đầu
        Trái tim em để trọn đời yêu anh.

        Nhẹ nhàng sương khói mông lung
        Rẽ làn sương mỏng, tình nhân bên đồi
        Cỏ xanh ướt mát bàn chân
        Tiếng chim thảnh thót, ngoài trời líu lo.
        Nhạc lòng hay tiếng suối reo
        Cheo leo vách đá, điểm vài cành lan.
        Dịu dàng em vịn nhành hoa
        Theo em anh bước lạc vào xứ tiên.
        Tình yêu đẹp của chúng mình
        Là mùa xuân - cảnh thiên nhiên trữ tình.


        Mùa Thu
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 15:45:23 bởi Mùa Thu >
        #4
          Mùa Thu 21.03.2009 15:51:39 (permalink)
          0
          Đăng ngày: 18:22 07-10-2008


          KHOẢNG LẶNG

          Hàng cây gió rung lay
          Mây trốn tìm ánh nắng
          Em nhìn lên khoảng trắng
          Màu nắng đã dần tan
          Chiều về trôi miên man
          Lan can hè yên ắng
          Đợi anh về xa vắng
          Bên hiên nhà chờ mong
          Có phải từ xa xăm
          Tình theo hoài năm tháng
          ............................
          Có thể nào như thế
          ............................
          Ngỡ là dáng hình anh.

          Mùa Thu
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 16:06:23 bởi Mùa Thu >
          #5
            Mùa Thu 21.03.2009 16:02:21 (permalink)
            0


            NẮNG BÊN HIÊN NHÀ


            Gịot nắng bên hiên nhà nồng ấm
            Ôm vào lòng những kỷ niệm dấu yêu
            Bàn tay anh trong em thầm siết chặt
            Em bồi hồi ánh mắt thắp yêu thương.

            Mắt đa tình anh nhìn em đắm đuối
            Miệng anh cười như vỡ cả mùa thu
            Đi bên nhau bờ vai anh che chở
            Mở cuộc đời, đón nhận nắng ban mai.

            Mùa Thu
            TPHCM  Ngày 7/10/2008
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 16:24:14 bởi Mùa Thu >
            #6
              Mùa Thu 21.03.2009 16:28:44 (permalink)
              0
              Đăng ngày: 16:23 07-10-2008

              MIỀN ĐẤT HỨA


              Anh bảo em, theo về miền đất hứa
              Có cánh cò, trải rộng cuối trời xa
              Có con sông, hiền hoà như cổ tích
              Có cánh diều, thơ mộng giữa núi non

              Em mỉm cười, tình anh như cơn gió
              Yêu em nhiều, anh có giữ được lâu
              Gío  cuốn đi, mình em còn ở lại
              Miền đất hứa, sẽ còn đẹp không anh ?

              Lặng yên lâu, mắt anh buồn vời vợi
              Yêu em nhiều em có biết cho chăng !
              Anh làm thơ: " Bên em là cổ tích"
              Chúng bạn cười: " Chàng là một cây si"

              Nghĩ thật thương, tình yêu thời vụng dại
              Thuở xa rồi, mình khờ khạo chẳng yêu
              Chạy chốn mãi, tình yêu sao theo mãi
              Đến bây giờ trọn vẹn  một tình yêu.

              Mùa thu
              Tp HCM  Ngày 7/10/2008
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 16:56:09 bởi Mùa Thu >
              #7
                Mùa Thu 21.03.2009 17:07:24 (permalink)
                0
                Đăng ngày: 17:16 06-03-2009


                NHỚ

                Leng keng leng keng , Hà Nội phố
                Mái ngói xô nghiêng, góc khuất buồn
                Con phố nhỏ, bên tai lời rao bán
                Đêm Hà Thành vương vấn nước Mùa Thu
                Xa xa xa xa nhẹ lướt hồn hoa sữa
                Bồng bềnh bồng bềnh gió đưa hương
                Thật nhẹ bước, kẻo mộng mơ xa khuất
                Bóng Hà Thành trong ánh mắt Mùa Thu .


                Mùa Thu


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 17:11:16 bởi Mùa Thu >
                #8
                  Kẻ Ngông 21.03.2009 18:47:06 (permalink)
                  0
                   

                   
                  NHỚ

                  Leng keng leng keng , Hà Nội phố
                  Mái ngói xô nghiêng, góc khuất buồn
                  Con phố nhỏ, bên tai lời rao bán
                  Đêm Hà Thành vương vấn nước Mùa Thu
                  Xa xa xa xa nhẹ lướt hồn hoa sữa
                  Bồng bềnh bồng bềnh gió đưa hương
                  Thật nhẹ bước, kẻo mộng mơ xa khuất
                  Bóng Hà Thành trong ánh mắt Mùa Thu .


                  Mùa Thu
                   
                   
                  Mùa, mùa thu!!!
                  Ta, ta yêu
                  Gió hiu hiu
                  Lá rơi rơi...
                  Lòng chơi vơi!
                  Mộng yên lành
                  Bóng Hà Thành
                  Soi đáy nước
                  Bao mơ ước
                  Biến sương mờ
                  Dạ ơ thơ
                  Nhớ mùa thu(!)
                   
                   

                   
                  #9
                    Mùa Thu 21.03.2009 19:23:59 (permalink)
                    0


                    KHÔNG ĐỀ

                    Tiếng gió reo ngút ngàn bên khung cửa
                    Nhạc hoà vang bên phím nốt kiêu sa,
                    Nghe lảnh lót trong đêm khuya thanh vắng
                    Trăng mỉm cười kìa ánh sáng long lanh.

                    Mùa thu.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 19:27:15 bởi Mùa Thu >
                    #10
                      Mùa Thu 21.03.2009 19:32:51 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Kẻ Ngông




                      NHỚ

                      Leng keng leng keng , Hà Nội phố
                      Mái ngói xô nghiêng, góc khuất buồn
                      Con phố nhỏ, bên tai lời rao bán
                      Đêm Hà Thành vương vấn nước Mùa Thu
                      Xa xa xa xa nhẹ lướt hồn hoa sữa
                      Bồng bềnh bồng bềnh gió đưa hương
                      Thật nhẹ bước, kẻo mộng mơ xa khuất
                      Bóng Hà Thành trong ánh mắt Mùa Thu .


                      Mùa Thu


                      Mùa, mùa thu!!!
                      Ta, ta yêu
                      Gió hiu hiu
                      Lá rơi rơi...
                      Lòng chơi vơi!
                      Mộng yên lành
                      Bóng Hà Thành
                      Soi đáy nước
                      Bao mơ ước
                      Biến sương mờ
                      Dạ ơ thơ
                      Nhớ mùa thu(!)
                       
                       



                      Cảm ơn bạn đã ghé vào trang thơ  chủ đề" Tiếng chim hót trong bụi mận gai ", và cảm ơn bạn đã đề thơ về mùa thu Hà Thành. Thơ bạn nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 19:54:57 bởi Mùa Thu >
                      #11
                        Mùa Thu 22.03.2009 16:20:38 (permalink)
                        0
                           
                           
                           
                           
                         

                        HOÀNG HÔN KHÔNG IM LẶNG

                        Hoàng hôn không im lặng ?
                        Ánh chiều tà vàng ươm
                        Cánh cò bay cuối nắng
                        Ngọn cỏ vẫy tay chào

                        Hoàng hôn bên góc chợ
                        Nhộn nhịp tiếng gọi mời
                        Tiếng xe kêu rộn rã
                        Tiếng còi tàu tu tu

                        Hoàng hôn không yên lặng
                        Phải chăng lòng vấn vương
                        Tóc đã ngả lam chiều
                        Hoàng hôn mờ xuống thấp.
                        Ánh nắng hắt màu da
                        Không gian dường tĩnh lặng

                        Chiều dần buông xa mờ
                        Ngày mai trời lại sáng
                        Đón chờ bình minh lên.

                        Mùa Thu
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 16:29:55 bởi Mùa Thu >
                        #12
                          Mùa Thu 22.03.2009 16:33:02 (permalink)
                          0


                          BIỂN NHỚ

                          Biển nhớ sóng , ngàn năm biển nhớ
                          Sóng vỗ bờ va ghềnh đá chơi vơi .
                          Bạc trắng xoá, mái đầu bao năm tháng
                          Nhớ cồn cào , biển hoá sóng tình ca.


                          Mùa Thu

                          Sóng biển biến thành băng


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 16:39:09 bởi Mùa Thu >
                          #13
                            Mùa Thu 22.03.2009 16:49:50 (permalink)
                            0


                            (Hình chỉ mang tính minh hoạ )

                            (Tặng Thiên Khúc và Nhỏ)

                            XA

                            Nhỏ xa vắng trong tim là nỗi nhớ
                            Cứ bồng bềnh như là áng mây trôi
                            Kỷ niệm trong anh là nắng mắt
                            Em nheo cười, nghe rộn trái tim anh.

                            Mùa Thu
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 16:58:35 bởi Mùa Thu >
                            #14
                              Mùa Thu 22.03.2009 17:04:56 (permalink)
                              0


                              ĐỢI MONG

                              (Tặng TK và N )

                              Mộng mơ tình yêu đầu
                              Em mang điều bí ẩn
                              Để ai mải ngóng chờ
                              Để ai mỏi mòn trông
                              Đợi một dòng tin nhắn
                              Đợi một ánh mắt nhìn
                              Đợi một tiếng thu rơi
                              Xào xạc trên lá cỏ
                              Tình đời vạn bất biến
                              Cuộc đời nhiều ngả đi
                              Thì nàng ơi nhắn gửi
                              Chút lá vàng ...hanh khô
                              .

                              Mùa Thu
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 17:11:43 bởi Mùa Thu >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 52 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 766 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9