TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
NGÀY VÀ ĐÊM
" Rất dài và rất xa là những ngày thương nhớ "
Ngày và đêm
Trái ngược
Cùng tồn tại song hành
Như anh và em
Là khoảng cách
Của hai điểm tạo nên đường thẳng
Nỗi nhớ
..........
Ngày và đêm
Màu mắt em xa đến thế
Mà cũng thật gần
Khi anh nhớ em
Màu mắt mềm qua kẽ nhớ
Em thả hồn uốn lượn
....tim anh .
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 18:55:32 bởi Mùa Thu >
YÊU
Quá một chút, tim mình nghe sao động
Nói lời yêu , sao da diết lạ thường
Không có anh, em trở thành " trống rỗng"
Vắng anh rồi, linh hồn hoá vực sâu
Tình yêu ơi,xin cất tiếng vang ca
Quá một chút , tình thơ thành bất tử
Xoá "trí nhớ ",dáng hình anh ở lại
Ngọn lửa tình soi rõ bước em đi
Quá một chút .. một chút ...quá ..một chút
Tình thơ thành bất hủ .
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 18:56:36 bởi Mùa Thu >
TÌNH THƠ
Có điều gì trong đôi mắt xa xăm
Nghe gió thoảng chợt giật mình thức giấc
Tóc bối rối nghe tim mình đau nhói
Nước mắt nào như rót chảy vào trong .
Tình thơ ơi! xin hãy cất cánh bay
Kẻo thời gian trở về nơi chốn cũ
Gió có thổi và phong ba bão tố
Chẳng thể nào chia cắt được tình yêu.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 14:27:49 bởi Mùa Thu >
THƠ EM
Thơ em vụng về đan hồn lơ đãng
Mắt em mơ màng qua kẽ lá thu rơi
Hà Nội xa em giờ không chút gió
Chỉ lặng yên mờ sương khói Hồ Gươm.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 14:28:55 bởi Mùa Thu >
HÀ NỘI NHỚ
Hà Nội trong em, lung linh ngấn mắt
Em xa Hà Nội một thưở bé thơ
Nhớ cái rét bên người lạnh tê tái
Nóng hầm hầm đến nỗi quá khô hanh
Trời về thu lá rơi vàng trước gió
Mưa phùn bay, gió bấc rét căm căm
Khắc nghiệt vậy sao nghe lòng dịu ngọt
Bởi tim mình hoá nỗi nhớ quê hương.
Mùa Thu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 14:29:59 bởi Mùa Thu >
TRÁI TIM THƠ
Nàng nói chàng biển xanh
Để em nhìn mắt biếc
Nàng nói anh đảo biếc
Để em là mây trôi
Ôi tình thơ trong xanh
Sao mà tha thiết vậy
Khi nàng vùi nước mắt
Giấu vào trong mắt trong
Khi một ngày vắng anh
Trái tim dường như chết
Tình thơ là thế đấy
Nguồn cảm xúc vô bờ
xin tặng những vần thơ
Tình thơ là mãi mãi.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 20:09:35 bởi Mùa Thu >
KÝ ỨC
Có một thời tôi thường hay mơ mộng
Hà Nội xưa kỷ niệm cũ xa vời
Có một thời tuổi thơ là Hà Nội
Tiếng gió lùa qua mắt lá reo vui.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 14:31:39 bởi Mùa Thu >
THƠ EM
Thơ em vụng về đan hồn lơ đãng
Mắt em mơ màng qua kẽ lá thu rơi
Hà Nội xa em giờ không chút gió
Chỉ lặng yên mờ sương khói Hồ Gươm.
Mùa Thu MỜ SƯƠNG KHÓI Hồ Gươm một thuở vang tâm cõi Sử sách còn lưu mãi muôn đời Xa xôi gửi tạm đôi lời Chút tình qua gió ta thời hoan ca!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 11:16:23 bởi Kẻ Ngông >
LƯỚI TÌNH
Cỏ cũng khóc , tình em cồn sóng vỗ
Cỏ muộn phiền, mang một nỗi ưu tư
Tình yêu ơi , xin chớ nói chia phôi
Bởi gió thoảng làm tim em bối rối
Anh yêu em bởi vương làn tóc rối
Gió vô tình, giăng lưới vướng vào em.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 14:49:20 bởi Mùa Thu >
LỜI GIÓ
Vương vấn mãi thời gian trên mái tóc
Ánh sao xa lặng lẽ giữa không gian
Trang giấy trắng viết đôi dòng nhật nguyệt
Áng mây buồn giăng mắc những vần thơ.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 14:59:50 bởi Mùa Thu >
LÁ HÁT
Thêm một chiếc lá rơi
Chênh vênh buồn một chút
Thêm một lá úa rụng
Cành khắc khoải bao điều
Sao không là lá xanh
Vui trên cành chim hót
Sao không là lá hát
Hát cuộc tình chơi vơi
Lá mùa thu vàng ươm
Đi theo cùng năm tháng
Thu sang, xuân vui đến
Hát cuộc tình đơm bông .
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 15:27:34 bởi Mùa Thu >
SAO NGƯỜI LÍNH
Là người lính mang trên mình lí tưởng
Vì quê hương, vì đất mẹ hiền hoà
Là người lính ôi bao điều mới mẻ
Sao trên đầu loé sáng ánh vừng đông
.....
Bụi thời gian không làm vương áo lính
....
Cảnh thanh bình , bởi người lính biết yêu
Yêu con sông hiền hoà như cổ tích
Yêu cánh đồng bát ngát tận trời xanh
Yêu bằng lăng khi đêm về thao thức
Yêu con người - người lính :
" Bản tình ca"
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 09:20:33 bởi Mùa Thu >
RỘN RÀNG Tiếng chim hót dạ rộng ràng Ta bên nàng rạng bình minh Ta lặng thinh ngắm mặt trời Em rạng ngời như đóa hoa Lòng hoan ca hòa chim hót.
NỢ THỜI GIAN
Ta nợ thời gian trên cánh võng
Nợ thu về cánh lá sào xạc đưa
Một mùa thu lá rơi vàng sân vắng
Dáng em gầy , tay hứng giọt mưa thu.
Bàn tay anh ấm nồng, hơn hơi thở
Trái tim dồn, như bước loạn lời yêu
Bối rối tay đan, vân vê vạt áo
Em lặng thầm - giấu mắt vào tim anh.
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 10:57:30 bởi Mùa Thu >
LÁ HÁT
Thêm một chiếc lá rơi
Chênh vênh buồn một chút
Thêm một lá úa rụng
Cành khắc khoải bao điều
Sao không là lá xanh
Vui trên cành chim hót
Sao không là lá hát
Hát cuộc tình chơi vơi
Lá mùa thu vàng ươm
Đi theo cùng năm tháng
Thu sang, xuân vui đến
Hát cuộc tình đơm bông . Mùa Thu NẾU NHƯ.... Nếu như gió trong lành Mưa rơi, nhè nhẹ rơi... Lá xanh nào tả tơi Chơi vơi cả nỗi lòng... Nếu như chẳng mùa đông Lá xanh chẳng hóa vàng Lác đác muôn dặm đàng Cho lòng mãi miên man. Đến bao giờ xuân sang Lá reo cùng nắng ấm? Cuộc đời khó tươi thắm Đã tan rồi giấc mơ.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: