TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 52 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Mùa Thu 30.01.2010 13:58:43 (permalink)
0
TẾT

Mưa xuân rưới, đất trời như tươi trẻ
Lời chúc tụng, vang vọng khắp nơi nơi.
Ánh chạm vui, nở nụ cười trên môi
Áo súng sính, tung tăng mùa xuân đến.

Xuân sang mới , biết bao điều lưu luyến
Tuổi không còn
            cho những tháng năm xưa.
Thời gian dần
             khuất dạng dưới cơn mưa
Chỉ còn lại
         tình yêu dài năm tháng.

Anh yêu hỡi! mặt trời ngàn tia nắng
Tết đang về rộn nhịp trái tim em.
Tiếng con trẻ, hoà điệu nhạc êm êm
Dàn giao hưởng
                khúc mùa xuân hoà tấu.

MT

Mùa Thu 30.01.2010 14:14:25 (permalink)
0
MT thật vui vì bác Phạm Thôn Nhân trở lại với thơ.Nhưng lại lo lắng vì sức khỏe của bác.Dù thế nào cũng mong bác hãy thật mạnh khỏe, đừng vì bất kỳ lý do gì, mà bỏ thơ mà bỏ những người bạn thơ luôn sát cánh bên người.Còn niềm tin là còn hy vọng, còn hy vọng là còn nghị lực để bước tiếp hành trình cuộc sống.Và cách đây mấy hôm, nhà thơ KO cũng đã nói với MT về bệnh tật, về sự buồn đau và sự tuyệt vọng...nhưng những điều đó giờ không còn là rào cản, bởi bên nhà thơ Phạm Thôn Nhân, KO có biết bao bằng hữu, những người bạn thơ ...luôn sát cánh bên người,động viên nhà thơ vượt qua ...để tiếp tục cuộc hành trình tiến về phía trước.MT tặng nhà thơ Phạm Thôn Nhân bài thơ "Hòang hôn không yên lặng" đó cũng chính là chủ đề thơ của người, hòang hôn sẽ không bao giờ tắt trong trái tim những người bạn thơ, bao người mến mộ tài thơ,mến mộ tâm hồn thơ giản dị chân thành, mộc mạc và thắm đặm tình yêu quê hương.Thơ người cũng rất lãng mạn, lãng mạn  như những vì sao lung linh nhẹ nhàng tỏa sáng,nghệ thuật trong thơ người nhuần nhuyễn, chuyên nghiệp, và hút hồn...có thể nói tới những bài thơ "Bước mùa thu"; THU HƯƠNG DƯỜNG VẪN RA VÀO ĐÂU ĐÂY;TRĂNG ƠI ! VỀ ĐI ;ĐÊM MƯA ;GIỌT NẮNG ;KHÚC CHIỀU RƠI ;CÕI BÌNH YÊN  ....và còn nhiều nhiều bài thơ hay như thế....

HOÀNG HÔN KHÔNG YÊN LẶNG

(Thân mến tặng nhà thơ Phạm Ngọc San- Phạm Thôn Nhân)

Có thể nào, người bỏ lại trời thơ ?
Để thổn thức... trái tim mùa xuân đến!
Cây cỏ hoa, cánh đồng vàng yêu mến!
Con phố dài, hun hút gió heo may.

Thơ bên người
            dịu màu nắng ban mai
Ùa ấm áp vây quanh người mỗi sáng
Bóng hoàng hôn
       nhập nhoạng
             chiều loang loáng
Cảm xúc về, hằn những nét suy tư.

Giận nàng thơ hay hờn giận mùa thu?
Mà hoàng hôn
             dấu nỗi niềm riêng cõi
Nắng phủ tràn
          hoàng hôn vàng
                               đổ ngói
Vẫn xa rồi, đâu khúc hát ngân thu?

Nhấp rượu nồng sóng sánh cùng Hương Nhu
"Bước mùa thu" níu hồn thu dừng bước.
Ngọn lửa xanh Hiếu Lễ tình ngây ngất
Nắng vương tràn trên màu mắt phong sương.

Trời làm mưa
             xối nhoà mộng thơ vương
Đừng phó mặc
        nắng hoàng hôn dần tắt.
Để đêm về
       trăng vàng vọt ngấn mắt
Ly rượu đầy
    sóng sánh
          ánh
             hồ thu.

MT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 08:58:55 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 31.01.2010 08:54:02 (permalink)
0
Bà Ơi
(Kính dâng Hương Hồn Bà)

Đêm duyên nợ hoạ hoằn trăng mới ghé
Tha thẩn ban công nhặt mảnh trăng rơi...
Bà ơi! Bà ơi!...Ảo mờ hư thực
Thấp thoáng cỏ hoa... Bà đã xa rồi!
....


Con lặng tìm thời trèo leo rặng duối
Chờ con cua Bà lận váy...Đồng ta
Càng bò ngang ngột nồng trưa nắng gắt
Bát canh thơm thấm đượm vị chua cà.



Gánh thời gian kĩu kịt chợ phiên xa
Mồ hôi Bà vã ướt đầm cái rét
Chân đất, nón mê, làng quê hiu hắt
Nắng võ vàng the sắt, mảng chiều loang.



Mấy chục năm còn ngan ngát trầm nhang
Níu áo Bà đêm rằm lên Chùa Thượng
Dưới Toà Sen câu kinh về muôn hướng
Phật cùng Bà trong suốt giấc mơ con...


     ( Quán Nghinh – HN)


Con nhớ làng Hương, nhớ Bà, nhớ Mẹ...
Nhớ gốc duối nào giấu tuổi thơ con
Ai hái đài sen ngẩn ngơ đầm Thuý
trao nồng nàn...Con gửi Quán Cầu Nghinh.
.....

Muối chẳng xát lòng con, mà con xót!
Trăng đêm nay đâu khuyết, mà con thương!
Sài Gòn đau quặn khói hương
Bà ơi! Thập thững nhớ đường về sao?

Tác giả Kim Oanh
SG 09/o1/2009
 
BÀ ƠI
Thơ Kim Oanh
Diễn ngâm nsut Bích Ngọc


Bài thơ ngọt ngào tình yêu ruột thịt, tình quê hương và nỗi nhớ miền quê, nơi tuổi thơ nhà thơ KO gắn liền với bao kỷ niệm.
Con nhớ làng Hương, nhớ Bà, nhớ Mẹ...
Nhớ gốc duối nào giấu tuổi thơ con
Ai hái đài sen ngẩn ngơ đầm Thuý
trao nồng nàn...Con gửi Quán Cầu Nghinh.
.....

Muối chẳng xát lòng con, mà con xót!
Trăng đêm nay đâu khuyết, mà con thương!
Sài Gòn đau quặn khói hương
Bà ơi! Thập thững nhớ đường về sao?

Tâm sự cùng nhà thơ KO

Tình bà mãi là vầng trăng hiền tỏa
Dịu dàng như dòng nước lượn sông bồi.
Người còn đó, dáng bà bao kỷ niệm
Chỉ mình em lặng tưởng dáng mẹ hiền.

Còn quá nhỏ để hiểu nhiều về ngoại
Nội qua đời,  bỏ bố khóc mồ côi.
Gì ghét bỏ, Cố chạy ngược chạy xuôi
Nuôi bố lớn thóat ly đời bộ đội.

Bà mãi là vòng tay xa vời vợi
Ký ức về, kỷ niệm khuất mờ qua.
Hình ảnh bà trong ký ức của ba
Con liên tưởng tình bà qua tình mẹ.

Thân yêu
Em
MT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 08:56:16 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 31.01.2010 22:39:02 (permalink)
0
21:11 31-01-2010
Mùa Thu ơi!
Kim Oanh rất khó để có thể vượt qua đoạn đường này! Kim Oanh buồn lắm, chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Cuộc sống, những người xung quanh vẫn hoài hối hả, và loanh quanh với những rắc rối của họ; Hoặc cũng có thể, Oanh không muốn xao động đời sống của bất kỳ ai. Mặc dù, Kim Oanh được rất nhiều người yêu thương với cả tấm chân tình, em ạ. Không hiẻu duyên kiếp tự nơi đâu sâu thẳm cõi vô thường mà KO lại thổ lộ điều này cùng em. Lạ thật, kỳ diệu thật!
Tuy vậy, đừng bận tâm nhiều nghen . Không sao đâu. Oanh nói riêng với ai đó một chút cho nhẹ lòng thôi.
Cảm ơn em đã lắng nghe và thật tâm chia sẻ cùng Oanh trong những phút giây yếu đuối nhất.
Rất thân
Kim Oanh

  Hãy lưu giữ những giá trị tinh thần, như gom góp nhuỵ hoa của cuộc đời này  mà những bạn thơ tâm đắc để lại cho em, MT nhé!
..............................


Thân ái
Kim Oanh


Chị Kim Oanh ơi!
Chị hãy thổ lộ cùng em nhiều nhiều hơn nữa, nếu điều đó làm chị vơi đi những nỗi niềm.Em đọc những dòng tâm sự chị viết mà ngậm ngùi, mà xúc động, ngấn long lanh cứ trực trào.Chẳng lẽ duyên tình thơ gặp gỡ là khỏang thời gian không nhiều nữa hay sao? Em không dám nhìn vào sự thật đâu chị ơi!Chị hãy kể em nghe, hãy tâm sự dàn trải trên trang blog, để em và bằng hữu hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra xung quanh chị, về sức khỏe của chị, tại sao là vô vọng ?Chị hãy thổ lộ cùng em.....Chị hãy nhìn phía trên bầu trời, đêm nay trăng sáng quá.....bé con nhà em gọi mẹ, mẹ ơi hãy nhìn  xem, trăng hôm nay tròn và đẹp quá....em chợt buồn và liên tưởng, những giây phút này, em cùng chị nhìn về phía ánh trăng, cùng tâm sự và đàm đạo thơ văn....biết còn nhiều thời gian nữa không ?Bất giác giọt nước mắt lăn dài... chị đừng cười em nhé, lớn rồi mà cứ như còn thơ bé ..hay mơ mộng, và hay rơi nước mắt.....
Chả trách mà chị viết ....ngủ ngon nha bé ....
Thân ái
Em
MT

 
NÀNG THƠ
(Yêu mến tặng nàng thơ Kim Oanh)

Có lẽ nào chẳng thể gặp nàng thơ ?
Những kỷ niệm của một thời xa ngái.
Giọt nước mắt, long lanh tình êm ái
Trăn trở ,bộn bề ,khúc mắc những đa mang.

Tình yêu người
        là những áng thơ văn
Người trao tặng
    tấm chân tình lưu luyến.
Đừng xa thu,  bỏ mình thơ xao xuyến
Trên cõi đời, lạc lõng giữa hư không .

Chỉ có nàng, hiểu nắng biển
                                       vào thu
Hiểu gió tình, hiểu tấm lòng son trẻ.
Hiểu lẽ đời, nên thì thầm gọi khẽ
Mùa thu về
   réo rắt những yêu thương....

Bản tình ca
     mà  người mãi tơ vương
Mang u uất
  nỗi niềm riêng một thưở
Những khát khao, tình êm đềm trải lụa.
Êm ái ,nhẹ nhàng không tì vết sáng trong


Người ví mình, viên sỏi đá rêu phong
Mà vô tình , ai đã từng nhận thấy ?
Anh nâng niu trân trọng tình biết mấy
Gieo lòng người những thổn thức yêu thương!!!

Và giờ đây người lặng lẽ cô đơn
Bên dòng đời bon chen bao tất tả.
Mùa thu yêu giọng Oanh vàng thỏ thẻ
Đừng xa rời ....mà tan khỏang
                                        trời thu!

Mùa Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 22:41:05 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 08.02.2010 22:50:39 (permalink)
0
VÙNG TRỜI BÌNH YÊN
 
(Kính tặng thầy hiệu trưởng Nguyễn Hữu Bình )
 
Chẳng thét gào
         như biển động trùng khơi
Chẳng ồm òang
               sóng xô bờ dữ dội.
Chẳng sấm chớp
                    làm mưa tràn ngập lội
Rất bình dị
               là khỏang trời bình yên.
 
Cha mẹ yêu
                 đặt người một cái tên
Đều mong muốn
            cuộc đời luôn xuôn xẻ.
Luôn mong ước
                hòa bình về khắp nẻo
Tặng  nụ cười
                ánh mắt một niềm tin.
 
Nếu bắt gặp
             vùng trời
                      miền bình yên
Hãy lắng nghe
               lời thì thầm của biển.
Hãy cảm nhận
                  chân tâm thêm thấu hiểu
Một vùng trời
             không sóng gió bon chen.
 
Một vùng trời
                 lửa nhiệt huyết mới nhen
Sự quan tâm, động viên luôn đúng mực
Biết khơi dậy tiềm năng là nội lực
Đòan kết lại tạo sức mạnh tiến lên.
 
Xứ sở nụ cười, xứ sở truyện thần tiên
Là nơi thầy tạm dừng chân cập bến.
Thầy động viên bằng tinh thần cầu tiến
Trong công việc, tình thương mến lên ngôi.
 
Bạn có đến
           ngôi trường của chúng tôi
Sẽ bắt gặp những con người như thế .
Những nụ cười trao nụ cười yêu mến!
Hiệu quả công việc cũng từ đó thành công.
 
Đào tạo chất luợng, lái đò vượt ra sông
Vững tay lái
           thuyền ra ngoài biển lớn.
Sóng chòng trành
                   không nao lòng ngao ngán
Sức mạnh con người
                         trong bộ não tư duy
 
Thật tuyệt vời cùng tập thể phát huy
Thầy là người
               lái con tàu cập bến.
Một vùng trời
             bình yên tình yêu mến!
Biến ước vọng
                  thành
                      trường đại học tương lai.
 
MT
Mùa Thu 08.02.2010 22:57:37 (permalink)
0
MÂY TRẮNG BAY
(Tặng Mùa Thu)

Mây trắng bay
Em đưa tôi vào tĩnh lặng ...
Ở nơi ấy có tình người sâu lắng
Và có em, trong trắng một tình yêu.

Mây trắng bay
Em đưa tôi đến với thanh cao
Trên ngọn nguồn suối hát,
Ở nơi ấy có cây cao bóng mát
Có tiếng sơn ca thao thác núi rừng.

Mây trắng bay
Em đưa tôi trở lại chốn thanh bình
Cánh đồng xanh bát ngát
Cốm đầu mùa thơm hương ngào ngạt
Trắng cánh cò bay lả bay la...

Mây trắng bay
Em đưa tôi về với biển reo ca
Con tàu nối những con tàu, biển với trời lồng lộng.
Xa khơi! Xa khơi!
Trời cao biển rộng
Vời vợi ơi! Có nhớ bến bình yên?

Mây trắng bay
Em đưa tôi về nơi ốc đảo tươi xanh
Giữa cơn khát khô cháy bỏng khúc tâm tình.
Ôi dòng nước mát!
Dịêu kỳ thay! Giữa cơn khát có em.

Mây trắng nhẹ nhàng
Đưa tôi vút trời xanh
Rực rỡ lung linh cầu vồng xa tít
Tiếng sáo diều vi vút giữa không trung.

Mây trắng bồng bềnh
Đưa tôi vào cõi hư không
Đôi cánh trắng bồng lai giũ màn đen thế thái.
Đây ánh sáng dịu hiền là em có phải? 
Đài các, kiêu sa, trinh bạch,  thanh nhàn...

Hỡi tình yêu! Long lanh cõi bình an
Cơn sóng tình vùi đêm vào biển nhớ,
Ảo huyền Em, giọt thơ tinh khiết đó
Mây trắng bay, MÂY TRẮNG CỦA LÒNG TÔI

KO
( Thân ái tặng Mùa Thu - em yêu, tình bạn của Kim Oanh nhé)
Em yêu à! Xoay bút hoài , vẫn không thể vừa lòng  với thơ, với tình để đền đáp lòng em đó. Còn ân nghĩa của Ngọc Phương và bao bạn thơ khác nữa. Lực bất tòng tâm. Con chữ bỗng trở nên bất lực trước tình bạn cao đẹp giữa chúng ta.
Rất Thân
Kim Oanh

TÌNH THƠ

Thật diệu kỳ là mây trắng phiêu du
Trên tầng không, có tình em bay bổng.
Tại thơ người, trải đêm lòng nức nở
Áng thơ tình quyến rũ mộng tơ vương.

Có phải người là tiền kiếp giấc mơ?
Trong sâu thẳm, tình yêu đời cuộc sống.
Người khát khao, nắng sớm mai tỏa ấm
Vòng tay nồng, ôm ấp mộng tình yêu .

Trái tim người bản tình ca liêu xiêu
Lay động mãi, âm vang đời dâu bể.
Trái tim đau, hóa sầu vương dòng lệ
Để thơ tình hòa suối thác yêu thương.

Hãy cùng em dạo khỏang trời mờ sương
Trời se lạnh, cảm trái tim nồng ấm.
Thở nhẹ nhàng, hơi nồng nàn đan ấm
Đau đáu lòng, tình mây trắng mê say.

MT







Mùa Thu 08.02.2010 23:08:47 (permalink)
0
http://www.youtube.com/watch?v=iCpYL36mkA0

 LÀN MẮT THU

Phạm Ngọc Phương
Mến tặng nhà thơ Mùa Thu !
 
Nắng Xuân tươi trải êm làn lụa mỏng
Thấm đất trời dìu dịu tận đáy lòng
Áo dài bay hút hồn anh ngơ ngẩn
Áo lụa em hay làn nắng Xuân trong
 
Đôi chim câu cứ gù nhau ríu rít
Lời yêu đương thẹn má em nắng hồng
Anh say nắng say tình em ngây ngất
Hồn đuối chìm làn mắt Mùa Thu trong
 
Hương Ngọc Lan đùa tóc Xuân ngan ngát
Quyện hồn anh trói muôn tơ Hạ lòng
Qua sân nắng làn mắt Thu vương lại
Anh thẫn thờ hỏi mãi giấc mơ Đông
 
Chim tha nắng ríu rít xây tổ ấm
Anh chờ em bâng khuâng nhẵn lối mòn
Bao năm về anh mãi tìm sân cỏ
Nắng Xuân đây, đâu làn mắt Thu vương

VƯƠNG THU

Em tự hỏi, mùa thu nào xa xăm
Để mùa đi bâng khuâng con phố vắng
Hay bởi lẽ, thu buồn trong im ắng
Để đêm về tan tác gió heo may.

Gió lạnh lùng, gió thổi lá phiêu bay
Để thẫn thờ, anh đi tìm mùa cũ?
Và xa xa,cây rũ cành  ủ rũ
Đợi xuân về trong màu mắt bâng khuâng.

Mùa thu giờ chỉ chút mộng bâng quơ
Bởi xuân đến, vui tươi ngời hạnh phúc
Nào thấy đâu, dáng mùa thu hoa cúc!
À,
mỉm cười
     thu vương dịu mắt ...?

MT


Thật cảm động và xúc động trước chân tình của nhà thơ Kim Oanh, lời bình thơ "Làn mắt thu"của người thật xuất sắc.Nét đẹp trong nghệ thuật thơ của nhà thơ Phạm Ngọc Phương được hai nhà thơ Kim Oanh và Phạm Bá Chiểu phát hiện, và chính lời bình của hai nhà thơ KO, PBC đã nâng tầm cảm xúc và nghệ thuật bài thơ trở nên đẹp hơn rất nhiều.Dẫu biết bài thơ "Làn mắt thu" của nhà thơ PNP cũng đã đủ làm rung động cả không gian mặt hồ....

Em mạn phép chuyển lời bình thơ của nhà thơ Kim Oanh về trang thơ " TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI" nhé! Lưu giữ những chân tình, lưu giữ kỷ niệm...lưu giữ giá trị tinh thần mà em luôn trân trọng và yêu quí .



THƠ MÙA THU PHẠM NGỌC PHƯƠNG

Thơ  Ngc Phương đi qua tâm tình bn đọc như ngn gió mát lành, vt nng chan hoà , nhng nt nhc đời  không thất lc dư âm,  ru ngân và xanh tươi mãi mãi. Bài thơ “ Làn Mt Thu” đọng  li mt k nim trong tâm hn Kim Oanh là như thế.
Đọc bài thơ vào bui ban mai rt đẹp, khi Sài gòn nao nc đón mùa xuân mi, lòng bng thy rưng rưng… Bởi, đây là mt bài thơ được đề tng nhà thơ Mùa Thu.
Hãy lắng nghe tiếng lòng  Xuân gi tình yêu đến;  Hãy lắng nghe khúc reo ca buổi bình minh, được tác giả gi m bng hình ảnh “ làn la mng”, “Làn nắng xuân” ca vạt áo dài em và ánh nắng xuân hng  hoà quyện  sc non tơ,  trong ánh mắt đa tình, đa cm ca thi nhân.  Cảnh và tình sinh động, đáng yêu và trong veo xao xuyến c đất tri Xuân.
Ngọc Phương đã hút hn bđọc ngay t kh thơ đầu, bằng  nét bút tài hoa, nh nhàng như cánh Xuân mỏng manh thoáng lướt trong vn thơ anh thế đó:
Nắng Xuân tươi trải êm làn lụa mỏng
Thấm đất trời dìu dịu tận đáy lòng
Áo dài bay hút hồn anh ngơ ngẩn
Áo lụa em hay làn nắng Xuân trong

Như nhà thơ, nhà phê bình văn học PBC đã viết:
“Và hơn tất cả đó là chữ bạn dùng. Bạn là phù thủy câu chữ khi dùng từ LÀN MẮT.
Chỉ với hai từ LÀN MẮT, hai từ mới nhất trong thi ca Việt Nam, mình muốn khẳng định điều ấy vì trước đây chưa ai viết, và cũng chưa ai viết nổi.
Đó có thể là một giây phút thăng hoa tuyệt đẹp nào đó trong thi ca, cũng có thể là TỪ KHOẢNH KHẮC ĐẾN MUÔN ĐỜI.
LÀN MẮT chỉ với hai từ ta đã thấy một hồ nước trong xanh trong mắt ai và lăn tăn sóng gợn thành làn. Ôi đẹp thế , ĐẸP ĐẾN MÊ HỒN”.
Thật sắc nét đến vô song, một cây bút thẩm định văn chương PBC. Anh đã phát hiện  ra một viên ngọc ngôn từ trong  thơ Phạm Ngọc Phương.
 Kim Oanh cũng đã nhìn thấy viên ngọc “Làn mắt Thu”  ấy lẫn trong chất liệu con chữ phong phú của bài thơ. Mùa thu cho lòng nức nở, cho tình ngát hương. Mùa Thu hành trình trong thơ anh còn như một thứ tâm linh khiến hình ảnh bỗng lung linh,  nồng nàn, mê say ngây ngất:
Anh say nắng say tình em ngây ngất
Hồn đuối chìm làn mắt Mùa Thu trong.

Làn mắt xanh, hồ thu thuỷ, qua khúc xạ mặt nước êm đềm trở nên long lanh huyền ảo hư hư thực thực, mơ mơ màng màng , để anh “say tình em ngây ngất”, để hồn “Đuối chìm làn mắt thu trong” Vần thơ xuất thần thăng hoa, trong khoảng khắc sao mà  tha  thiết, mà xao động lòng người ?
“Em” là bến tình xuân để thi nhân  neo đậu mảnh thuyền thơ.
Trong veo làn mắt thu, trong veo hồn thơ thu, nhân vật trữ tình mà tác giả tả lại là người con gái rất thật, rất đời để ai gửi lòng ngưỡng vọng, gửi tình yêu mãnh liệt, da diết,  nồng nàn?
Chim tha nắng ríu rít xây tổ ấm
Anh chờ em bâng khuâng nhẵn lối mòn
Bao năm về anh mãi tìm sân cỏ
Nắng Xuân đây, đâu làn mắt Thu vương !

Không thể có dòng kết nào đẫm tình hơn . Cm xúc tình yêu  cháy bỏng, vậy mà âm điu thơ vương, vẫn nhp nhàng, uyn chuyn như bước đi ca thi gian giao thoa khi nàng xuân đang đến. Mnh tình riêng long lanh, đáng yêu biết mấy,  người con gái có làn mắt Thu trong làm khách thơ lãng mn, mơ mộng, mê ly biết mấy!
Chim  tha nắng ríu rít xây t m
Anh chờ em bâng khuâng nhn li mòn…
“Chim tha nắng” “Xây tổ ấm””Đôi chim câu cứ gù nhau ríu rít”. Hình ảnh hạnh phúc lứa đôi như giục giã bồn chồn  lữ khách đa đoan tìm về tổ ấm , tìm về nơi có bếp lửam nồng, nơi tình yêu  chín mọng mùa xuân…
Và tác giả đã s dng mt câu hi tu t buông lng cui bài  rất ăn ý vi cm giác “ bâng khuâng” vương tình lưu luyến.
Nắng xuân đây, đâu làn mt thu vương!
Quá tuyệt mỹ khi đặc  tả tâm trng “ Bâng khuâng”.
Đời người đâu có my độ xuân xanh thm li? Thi gian thì trôi mãi,  bỏ quên sau lưng hun hút từng chng đường dài, nhưng tình yêu thơ là bt dit,  không có miền dĩ vãng, lãng quên. Một chút bâng quơ cũng làm nên ân nghĩa:

“Mùa thu giờ chỉ chút mộng bâng quơ
Bởi xuân đến, vui tươi ngời hạnh phúc
Nào thấy đâu, dáng mùa thu hoa cúc!
À,
mỉm cười
        thu vương dịu mắt ai?”
        (Vương Thu -Mùa Thu)


Tình bạn, tình thơ giữa  tao nhân mặc khách thật đẹp, đáng cho chúng ta ngưỡng mộ xiết bao!
Phải chăng, điều kỳ diệu ấy đã tạo thành giá trị nhân văn trong thơ PNP,  MT đó chăng?

Cảm ơn hai bạn rất nhiều, những người thân yêu  mà Kim Oanh nhất mực trân trọng mến thương.
Chúc năm mới an lành, hạnh phúc, thành công.


Thân ái
Kim Oanh.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 10:25:01 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 08.02.2010 23:14:24 (permalink)
0
Ru khúc ngàn năm

Phạm Ngọc Phương 

Mến tặng nhà thơ-nhà giáo MT !
(Họa thơ comment bài “Tình sóng xa bờ”-PNP, của nhà thơ MT ! )

 
“Một con thuyền cô đơn giữa đại dương
 Bóng hoàng hôn lặn mờ sâu làn nước.
Ánh trăng vàng gợi niềm đau mơ ước,
Trái tim hồng nhỏ máu một tình yêu ...” (Thơ MT)

Buồm căng gió giữa vằng vặc trăng sao
Đưa ta tới bến bờ nào hy vọng
Bỏ sau lưng ký ức xanh vui sống
Một trời yêu tình quấn quít thiên nga
 

Biển êm đềm dấu bão táp phong ba
Tình thắm nồng ẩn một ngày ly biệt
Trai chí lớn, tình yêu ngời quyết liệt
Trời cao đầy, gieo ước muốn phiêu du
 

Tình dang dở đẹp mãi đến thiên thu
Buồm phiêu lãng thả hồn vô bờ bến
Đã là thuyền xin vùi thân sóng biếc
Hóa thơ tình ru biển khúc ngàn năm
 

Đã là anh xin chết trong lòng em
Thỏa tình anh, một đời yêu cuồng nhiệt
Anh yêu em, thuyền yêu biển mãnh liệt
Xác tan rồi, hồn ngân gió ru em !
 

Anh chết rồi hồn hóa sóng biển đêm
Hát dào dạt khúc ngàn năm ân ái
Thân tro bụi, hồn nhớ thương em mãi
Xin kiếp sau đôi mình lại yêu nhau !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2010 23:16:20 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 09.02.2010 11:47:31 (permalink)
0
CƯỚP LINH HỒN BIỂN

(Tặng em gái TM yêu thương, kỷ niệm của một thời vụng dại, những dỗi hờn, đùa ghẹo ...để khi xa rồi, ta nhớ lắm phải không em?)

Em có nghe
              mùa xuân về hân hoan
Chim ríu rít
            trên tầng cao chấp chới.
Nắng dịu dàng, hắt ánh vàng lấp lới
Mắt lá cười, chen cành là đung đưa.

Mùa xuân về chợt nhớ ngày xa xưa
Nơi chúng mình
              vô tư và hạnh phúc
Khi dỗi hờn, đùa vui ghẹp chọc tức
Em nói chị : "Cướp biển" Ca ri bê

Một cái tên dữ tợn  chẳng ai mê
Chị liên tưởng, khi nữ làm tướng cướp.
Mặt dữ tợn , tay lăm lăm giáo mác
Không dám gần, căm ghét bỏ đi xa.

Chị nghĩ ngợi
         khi sóng biển tình ca
Biển ồm òam, sóng dội xa sâu thẳm
Chị đã cướp"Sóng ngầm linh hồn biển"?
Để vui đùa, biệt hiệu được xứng tên...

MT

Mùa Thu 10.02.2010 10:26:53 (permalink)
0
TÌNH THƠ MÙA XUÂN

(Mến tặng nhà thơ - nhà giáo Phạm Ngọc Phương )


Mùa xuân về
          rộn rã bản tình ca
Yêu cuộc sống, ươm mầm xanh đất nước.
Cảm xúc về
            chan hòa
                    niềm hạnh phúc
Em soi mình bên "Làn mắt"  bâng khuâng!

Dáng mùa xuân, hòa sóng bước tình quân
Đêm tĩnh lặng
           suối vần thơ lai láng.
Để chân tâm
               ùa tràn cùng năm tháng
Để tâm hồn
          đồng điệu nét thơ ngân.

Có lẽ nào bản nhạc mộng tơ vương
Điệu êm đềm
               gió xuân hời thỏ thẻ.
Mưa xuân rắc
                 lời thì thầm thật khẽ
Giọt mưa nào, hóa sắc thắm tình xuân?

Sáng mai này
                 rực rỡ hồng nắng xuân!
Gió hiu hắt
            ngỡ thơ về gọi cửa
Làn gió mát
            thổi tâm hồn rộng mở
Nắng Phương trời
          tỏa sáng một niềm tin.

Soi rượu nồng sóng sánh cùng Kim Oanh
Tình bạn thơ của chân tình lưu luyến.
Giọng Oanh vàng ngọt ngào bao xao xuyến!
Cụng ly nào ta hát bản tình xuân.

Một mùa xuân tràn sức sống tươi xinh
Phạm Bá Chiểu - Ngọc Phương hồn quyến rũ.
Chàng cao bồi - tình yêu miền viễn xứ
Vó ngựa tung hòanh trên vần điệu tình thơ.

Nhịp mùa xuân, khắp nẻo đường quê hương
Để em biết
           tình thơ
                mùa biển mộng.
Để em biết
              xuân về bao thơ mộng
Đẹp tâm hồn
          đẹp trời đất
                        sang xuân!

MT


Mùa Thu 10.02.2010 17:30:26 (permalink)
0
OMAR AKRAM


Sinh ra tại gia đình làm trong Liên Hiệp Quốc Omar Akram có điều kiện đi và sống ở nhiều nơi như
Pháp, Àghanistan, Cuba, Cộng hoà Séc...
14 tuổi Omar Akram quay về Mỹ  chuyên  sâu về piano và sáng tác nhạc.
Là nghệ sĩ piano, là nhạc sĩ, âm nhạc của anh ảnh hưởng nhiều bởi nền văn hoá Á, Âu, Mỹ la-tinh...
và chịu ảnh hưởng lớn của nhạc cổ điển.

.. (Sưu tầm trong một diễn đàn, người gửi Flamingo)


♥♫ - Dancing With the Wind - Omar Akram - ♥♫

Cảm nhận nhạc qua lời cảm bằng những vần thơ, là một trong những thú vị mà MT rất thích.Cùng nghe nhạc và hòa theo vũ điệu thơ của gió ,để đón nhận cảm xúc khi mùa xuân đang về.

VŨ ĐIỆU CỦA GIÓ

Bầu trời xanh
           bao la xuân vừa đến
Nắng ngập tràn
         cùng hoa lá đua chen.
Sắc vàng hoa
                nở rộ lối đi quen
Lời của gió
           vũ điệu ngầm quyến rũ.

Nhẹ nhàng ơi! làn gió mùa xưa cũ
Ly rượu nồng
                réo rắt nụ hôn say.
Có gì lạ
              trong mắt lá khẽ lay
Trong tĩnh lặng
                 lời thì thầm của gió.

Và mùa xuân
                nắng ngập tràn ngõ phố
Giọng Oanh vàng
                  vi vút chín tầng mây
Cùng mùa xuân
              vũ điệu nồng ngất ngây
Uốn làn gió
           quấn tâm tình
                               biển cả.

MT






Mùa Thu 11.02.2010 23:40:03 (permalink)
0
OMAR AKRAM - Free As A Bird
http://www.youtube.com/watch?v=CHgmSTAujTU

 Cảm nhận nhạc qua những vần thơ :

TỰ DO

Khỏang trời rộng bao la, bao quanh ta
Là vũ trụ, giải ngân hà tĩnh lặng.
Những vì sao
        lập lòe in biển mặn
Sóng xô bờ 
            lạc những ánh sao đêm.

Nắng trải rộng
   đàn én liệng chao nghiêng
Là tự do
     cánh chim trời mỏi cánh.
Là gió bạt
         mênh mông hồn
                           phóng khóang
Đẹp dàn trải
                trong nốt nhạc thời gian.

Thật tuyệt vời
                 khi tâm hồn mênh mang
Được thỏa trí
          phiêu bồng
              miền lãng mạn
Luôn dẫu biết
                 sóng biển đời vị mặn
Cụng ly nào hạnh phúc hồn tự do!

Cùng mùa xuân
                 uống cạn hết âu lo
Say đất trời
             say nhiệt tình khát vọng
Hòa điệu nhạc
          khuấy động miền ốc đảo
Để bồng bềnh
                xây mộng giấc .....
                                     phiêu du.

MT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 23:42:51 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 11.02.2010 23:48:32 (permalink)
0
Trích đoạn, nhà thơ Kim Oanh viết:

Mùa Thu, báo cho em một tin vui nè : NS Nguyễn Hà Vân  định phổ nhạc bài thơ "Mây Trắng Bay" Kim Oanh viết tặng em đó. Bài thơ vừa mới ra đời đã được bạn đón đọc và yêu mến đến thế ! Hà Vân nói mà muốn khóc đấy em. Thật tuyệt! Cảm động, Kim Oanh cũng rưng rưng em ạ. Đẹp biết bao, Hoa Tình Người thanh khiết quá em ơi!


MT viết:
Dòng tâm sự chị viết về bài thơ mới sáng tác"Mây trắng bay" lại sắp được nhạc sĩ Nguyễn Hà Vân phổ nhạc, tuyệt vời và xúc động quá chị nhỉ.Mùa xuân về, niềm vui nối tiếp niềm vui phải không chị, chúc chị em mình mãi luôn vui tươi bên những niềm vui tinh thần như thế.

Em viết tặng nhà thơ Kim Oanh và nhạc sĩ Hà Vân bài thơ :


NIỀM VUI ĐẦU XUÂN

Cạnh bên đời
               những người bạn tôi yêu
Là hạnh phúc của chân tình lưu luyến
"Mây trắng bay" hòa nhạc lời yêu mến!
Thật diệu kỳ, làn mây trắng mê say.

Mây phiêu bồng, nhẹ nhàng chốn bồng lai
Là tình người
             trao tình yêu trong sáng.
Thơ quyện nhạc hòa tâm hồn lai láng
Cảm động vô cùng bên cuộc sống yêu thương!

Nắm chặt tay, cảm nỗi niềm tơ vương
Truyền hơi ấm, tiếp tình thơ ngọn lửa
Hà Vân hỡi! áng mây trời lồng lộng
Bay bổng phiêu bồng là tình khúc Kim Oanh!

MT



Kẻ Ngông 13.02.2010 09:16:36 (permalink)
0
 
Mùa Thu 13.02.2010 23:45:57 (permalink)
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

 

Thật bất ngờ, cảm ơn bạn đã ghé chúc TẾT, chúc bạn và gia đình năm mới, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 52 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9