TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 52 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Mùa Thu 24.03.2009 13:17:58 (permalink)
0

XUÂN MẮT BIẾC

"Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu"
Thêm làn gió rét gào
Là mùa đông đã tới
Thêm một cành phượng đỏ
Là hè sang rộn trời
Thêm một hoa mỉm cười
Là mùa xuân đã tới
...................
Thu đi  xuân lại đến
Hè về đông lại sang
Cuộc tình mãi huy hoàng
Khi xuân vừng mắt biếc.

Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 13:19:17 bởi Mùa Thu >
#31
    Mùa Thu 24.03.2009 18:53:30 (permalink)
    0


    TRĂNG SAO

    Vầng trăng ai đem gieo
    Trên trời xanh thăm thẳm
    Hạt mưa sao vời vợi
    Thả xuống dòng sông xanh.

    Tình ta như vầng trăng
    Lúc khi mờ khi tỏ
    Tình anh ngời toả sáng
    Ấm mát tình sao em.

    Mùa Thu
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 19:16:46 bởi Mùa Thu >
    #32
      Mùa Thu 24.03.2009 19:15:00 (permalink)
      0


      MÙA XUÂN TRONG MẮT EM

      Một sớm mai thức dậy
      Em chợt ngắm ánh nhìn
      Không gian chừng im lặng
      Một tiếng cười reo vang
      Mùa xuân trong mắt ai
      Mà xanh trong thăm thẳm
      Hạ về hè sắp tới
      Phượng bắt đầu đơm bông
      Trẻ khao khát mong chờ
      Mùi rơm và khói lá
      Tiếng chim kêu vọng núi
      Tiếng suối chảy bên tai
      Cánh diều mơ ước bé
      Bay cao tận trời mây.
      Mùa xuân ơi , mùa xuân !
      .........................
      Hát vang lời yêu mến
      .

      Mùa Thu
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 19:20:30 bởi Mùa Thu >
      #33
        Mùa Thu 25.03.2009 18:20:24 (permalink)
        0

        Hình chỉ mang tính minh hoạ

        MẮT LÚNG LIẾNG

         
        Em xinh xinh trong làn gió mát
        Tóc em cài thiên lý thơm hương
        Ngửa bàn tay em đong hạt nắng
        Lấp lánh cười nhảy múa bàn chân
         
        Tuổi thơ ngây em hồng đôi má
        Hồn nhiên đùa  như ánh nắng mai
        Mắt lúng liếng em hôn đùa gió
        Gió vô tình vương vấn vào anh
         
        Mắt tinh nghịch lúng la, lúng liếng
        Quên sao đành ,anh  dấu trong tim
        Thời gian qua đã bao năm rồi nhỉ ?
        Anh còn nhớ và em đã có quên ?


        Mùa Thu

         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 18:34:09 bởi Mùa Thu >
        #34
          Mùa Thu 27.03.2009 13:13:24 (permalink)
          0


          NỢ VƯƠNG

          Em nợ một đời dâu bể
          Em nợ một nỗi niềm thương
          Em nợ tình anh mây gió
          Em nợ ánh mắt anh buồn

          Khoảng trời mây xa vời vợi
          Trả hồn qua gió lao xao
          Trả nụ cười trong mắt biếc
          Trả anh ánh nắng cuối đường.

          Có gì mà tha thiết thế?
          Trả rồi thì hết vấn vương
          Hồn đi về nơi muôn nẻo
          Còn lại khoảng trống vô hình.

          Mùa Thu
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 13:15:03 bởi Mùa Thu >
          #35
            Mùa Thu 28.03.2009 11:53:04 (permalink)
            0

            TÍM HOA QUÊ HƯƠNG
            (Tặng hoạ sĩ VKT )

            Màu cánh sen tim tím
            Màu cánh lá nâu nâu
            Sen gội trong bùn đất
            Chẳng hôi tanh mùi bùn

            Ôi màu tím quê hương
            Mang tình yêu chung thuỷ
            Ôi màu bùn của đất
            Vương vấn mãi không nguôi.

            Bạn xứ sở sương mờ
            Về quê thăm đất nước
            Vẽ màu nâu tim tím
            Mang ấm đượm tình quê

            Nơi miền nam đất Việt
            Biết về bạn phương xa
            Lá sen màu xanh mướt
            Đẹp một cách lạ kỳ

            Óng ánh nắng vui đùa
            Nước trong veo thơm ngát
            Cánh bóng bẩy xuân thì
            Mùa xuân về trên lá

            Dù mãi ở nơi đâu
            Dù cách trở dặm trường
            Không gì ngăn cách được
            Màu tím hoa thuỷ chung.


            Mùa Thu



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 12:26:30 bởi Mùa Thu >
            #36
              Mùa Thu 28.03.2009 20:17:25 (permalink)
              0
              BẠN MỚI

              Mình đã gặp mọi người nơi mộng ảo
              Mỗi con người là một giấc mơ hoa
              Chị R là hoa mai ,khoe sắc thắm
              Nở tươi màu như xuân, mới hôm qua
              Chị VT hiền hoà như trăng khuyết
              Nửa thẹn thùng , nửa e ấp vui tươi
              Chị B hoa đào hồng rực nắng
              Sắc hoa cười, thơm mát mọi miền xa
              Tôi đã gặp các chị như thế đó.
              Nụ cười giòn gắn kết bến bờ vui.


              Mùa Thu

              Khoảnh khắc mùa xuân
              Người đạo Hồi ăn mừng năm mới 1388, hoa thủy tiên và hoa nghệ tây nở rực rỡ khắp châu Âu. Dưới đây là những hình ảnh mùa xuân khắp thế giới.
              > Mùa xuân nước Anh
              Một vũ nữ mặc trang phục truyền thống trình diễn trong sự kiện đánh dấu lễ hội mùa xuân Navruz ở thủ đô Tashkent, Uzbekistan, hôm 21/3. Ảnh: AP.
              Một cô bé tận hưởng nắng ấm mùa xuân trong công viên rực rỡ hoa thủy tiên St James ở London, Anh, ngày 16/3. Nhiệt độ ở London lên tới 17 độ C vào ngày hôm đó. Ảnh: Getty Images. Cô bé Afghanistan chơi xích đu trong khi đám đông ăn mừng năm mới tại quốc gia Hồi giáo này hôm 21/3. Afghanistan dùng lịch Hồi giáo và họ bắt đầu bước sang năm 1388. Ảnh: Reuters. Chú bò nhảy múa xung quanh đồng cỏ tại trang trại Den Hartig ở Hà Lan hôm 20/3. Đây là ngày đầu tiên chú được ra ngoài kể từ mùa thu năm ngoái. Ảnh: AFP. Người Kurd ở Iraq cầm đuốc lên ngọn đồi ở thành phố Akra, cách Baghdad 40km. Sự kiện này diễn ra trong lễ hội Nowruz hôm 20/3, đánh dấu ngày đầu tiên của mùa xuân cũng như ngày đầu của năm mới 1388. Ảnh: AFP. Cặp tình nhân đi giữa công viên bạt ngàn hoa nghệ tây tại thành phố Hussum, phía bắc Đức, hôm 17/3. Theo truyền thuyết, một tu sĩ đã trồng loài hoa tím này tại đây vào thế kỷ 15 và hiện tại có tới 4,5 triệu bông nở rộng ở nơi này. Ảnh: AP. Một người lính Mỹ cài bông anh túc lên tai trong lúc đi tuần tra ở tỉnh Farah, Afghanistan, hôm 19/3. Ảnh: Getty Images. Căn lều được trang hoàng rực rỡ cho ngày năm mới Nowruz ở Kazarkstan. Ảnh: AFP. Cô bé Sofia Noyes, gần 4 tuổi, chơi bóng với cha tại Massachussetts, Mỹ, trong ngày đầu mùa xuân. Ảnh: AP.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 10:54:51 bởi Mùa Thu >
              #37
                Mùa Thu 30.03.2009 12:58:29 (permalink)
                0


                TRÁI TIM NGƯỜI MẸ

                Ai làm mẹ mới thấu tình của mẹ
                Phận làm con kết nối bến bờ yêu
                Tình ấp ủ bao năm ròng mong ngóng
                Mẹ yêu con  tình đẹp  nhất trên đời
                Hết tất cả không lời nào tả đủ
                Biển sóng lòng dâng tặng hết vì con
                Lấy cái chết để dành con sự sống
                Lấy máu hồng cứu mồng mống yêu thương
                Ai làm mẹ mới thấu tình của mẹ
                Nụ cười giòn, mắt mẹ dõi theo ta.


                Mùa Thu
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 16:53:22 bởi Mùa Thu >
                #38
                  Mùa Thu 31.03.2009 12:25:41 (permalink)
                  0


                  CUỘC ĐỜI KHÔNG TÌNH YÊU

                  Cuộc đời không tình yêu
                  Thơ đời không gợn sóng
                  Tim trở nên tê cóng
                  Hát bản tình đơn côi

                  Cuộc đời không tình yêu
                  Ánh muộn sầu đuôi mắt
                  Tia nắng thôi vụt tắt
                  Ráng chiều buồn mênh mang

                  Cuộc đời không tình yêu
                  Liêu xiêu giàn hoa lý
                  Cánh buồn không toả ngát
                  Hát cuộc tình oải hương

                  Cuộc tình không đơm bông
                  Chàng trở thành thi sĩ
                  Mượn gió tình muốn ngỏ
                  Thổi hương vào không trung .

                  Mùa Thu
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2009 21:54:10 bởi Mùa Thu >
                  #39
                    Mùa Thu 31.03.2009 12:27:33 (permalink)
                    0



                    MT tặng nhà thơ Kim Oanh .

                    HƯƠNG GIÓ

                    Thoảng hương trời gió mát
                    Thoảng hoa sữa dịu dàng
                    Mơ màng em khẽ hỏi
                    Gói gió vào đươc chăng ?
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2009 21:55:07 bởi Mùa Thu >
                    #40
                      Mùa Thu 31.03.2009 22:04:53 (permalink)
                      0


                      MT viết và nhà thơ PHẠM BÁ CHIỂU chỉnh.
                      Cuộc đời không tình yêu         | Cuộc đời không tình yêu
                      Thơ đời không gợn sóng          | Thơ đời không gợn sóng
                      Tim trở nên tê cóng              | Tim mùa đông tê cóng
                      Hát bản tình đơn côi             | Bản tình ca cô liêu

                      Cuộc đời không tình yêu         | Cuộc đời không tình yêu
                      Ánh muộn sầu đuôi mắt           | Dâng buồn lên ánh mắt
                      Tia nắng thôi vụt tắt             | Tia nắng trời vụt tắt
                      Ráng chiều buồn mênh mang     | Buồn mênh mang ráng chiều

                      Cuộc đời không tình yêu          | Cuộc đời không tình yêu
                      Liêu xiêu giàn hoa lý            | Giàn hoa buồn xao xác
                      Cánh buồn không toả ngát        | Cánh buồn không tỏa ngát
                      Hát cuộc tình oải hương         | Hát cuộc tình mùa đông

                      Cuộc tình không đơm bông       | Cuộc tình không đơm bông
                      Chàng trở thành thi sĩ          | Sao anh thành thi sĩ
                      Mượn gió tình muốn ngỏ         | Mượn gió lời tuyệt mỹ
                      Thổi hương vào không trung     | Thổi hương vào thơ yêu
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2009 22:54:16 bởi Mùa Thu >
                      #41
                        Người lính 01.04.2009 11:30:58 (permalink)
                        0
                         
                         
                         

                        Tặng Người Lính

                        Là người lính mang trên mình lí tưởng
                        Vì quê hương, vì đất mẹ hiền hoà
                        Là người lính ôi bao điều mới mẻ
                        Sao trên đầu loé sáng ánh vừng đông
                        .....
                        Bụi thời gian không làm vương áo lính
                        ....

                        Cảnh thanh bình , bởi người lính biết yêu
                        Yêu con sông hiền hoà như cổ tích
                        Yêu cánh đồng bát ngát tận trời xanh
                        Yêu bằng lăng khi đêm về thao thức
                        Yêu con người - người lính :
                        " Bản tình ca"/ Mùa Thu 
                         
                         
                         
                        TRÁI TIM LÍNH

                        Bụi thời gian không làm vương áo lính *
                        Dẫu nắng mưa tắm gội đến bạc màu
                        Bụi – nắng – mưa mãi là giấc chiêm bao
                        Trái tim lính đỏ hồng – điều luôn thật!
                        Người lính - 01.4.2009
                        (* Trích thơ Mùa Thu)
                        #42
                          Mùa Thu 01.04.2009 14:12:39 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Người lính

                           
                           
                           

                          Tặng Người Lính

                          Là người lính mang trên mình lí tưởng
                          Vì quê hương, vì đất mẹ hiền hoà
                          Là người lính ôi bao điều mới mẻ
                          Sao trên đầu loé sáng ánh vừng đông
                          .....
                          Bụi thời gian không làm vương áo lính
                          ....

                          Cảnh thanh bình , bởi người lính biết yêu
                          Yêu con sông hiền hoà như cổ tích
                          Yêu cánh đồng bát ngát tận trời xanh
                          Yêu bằng lăng khi đêm về thao thức
                          Yêu con người - người lính :
                          " Bản tình ca"/ Mùa Thu 
                           
                           
                           
                          TRÁI TIM LÍNH

                          Bụi thời gian không làm vương áo lính *
                          Dẫu nắng mưa tắm gội đến bạc màu
                          Bụi – nắng – mưa mãi là giấc chiêm bao
                          Trái tim lính đỏ hồng – điều luôn thật!
                          Người lính - 01.4.2009
                          (* Trích thơ Mùa Thu)


                          Trái tim lính mạch hồng cầu sắc đỏ
                          Ngọn hải đăng mắt sáng quắc đêm giông
                          Điều chân thật, tự hào danh người lính
                          Đưa hoà bình thế giới khải hoàn ca.

                          Mùa Thu
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 14:22:39 bởi Mùa Thu >
                          #43
                            Mùa Thu 01.04.2009 14:44:30 (permalink)
                            0
                            Chị Mùa Thu ơi ,em cũng là fan cuồng nhiệt của MU nè. Hi năm nay MU đá quá tuyệt luôn.Trần thua vừa rồi là trận thua đầu tiên sau 14 vòng bất bại ở giải ngoại hạng Anh.Ngoài ra MU đã vào tứ kết cúp C1, bán kết cúp FA. Đã vô địch Carling cúp...Nói chung là nếu chị thích thì lên net thông tin về MU rất nhiều.Chị biết không tối thứ 7, CN nào em cũng thức xem MU đá hết,vui lắm.Chúc chị vui nghen...À bài thơ em làm cho MU nè ,tặng chị đó.Cảm ơn chị đã thường xuyên ghé thăm và tặng thơ bên topic của em.

                            VIẾT ƯỚC MƠ!

                            Lịch sử gọi tên các anh
                            những chàng trai áo đỏ
                            Vùng lên đi viết tiếp những ước mơ
                            Dốc bóng lên dốc bóng lên phía trước
                            Ôi mượt mà và mạnh mẽ biết bao
                            Hãy đưa tôi vào thế giới những vì sao
                            Nơi ước mơ ngọt ngào thành sự thật
                            Giữa những tiếng reo hò như sấm dậy
                            Các anh hãy hiện ra như những vị thần

                            Gigg ơi- Dớt của lòng tôi
                            Tài năng và đức độ
                            Hãy bay lên với chân trái dịu kỳ
                            Huyển ảo biết bao mỗi đường xuống bóng
                            Bấm bóng vào! Tôi biết ngất ngơ say

                            Và Roney- sức mạnh của mặt trời
                            Chỉ biết đứng chưa bao giờ quỳ gối
                            Mạnh mẽ và điên cuồng
                            Gương mặt của quỷ và trái tim rực lửa
                            Chẳng khung thành nào là cửa đóng với anh

                            Và Vidic,Ferdinan bức tường vững chãi
                            Những tấm khiên làm bằng vàng ròng
                            Những tấm khiên làm bằng vàng ròng
                            Mũi tên nào xuyên phá được các anh
                            Những tấm khiên vàng ròng !!!

                            Hỡi Ronaldo! Vị thần sáng tạo
                            Hãy cứ múa đi trong những giấc mơ
                            Hãy cứ bốc đồng và la và hét
                            Người trời ban cho đôi chân phép thuật
                            Và tốc độ như tên!!!

                            Đêm nay tại nhà hát của ước mơ
                            Các anh sẽ đón những người xuất sắc
                            Nhưng hãy nhớ các anh là tuyệt nhất
                            Viết ước mơ thành sự thật !...Tiến lên!

                                   
                            THIÊN KHÚC tặng Mùa Thu
                            (Tối đó MU thắng Inter 2-0 chị ạ ^_^)
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 14:45:57 bởi Mùa Thu >
                            #44
                              Mùa Thu 01.04.2009 14:49:24 (permalink)
                              0
                              Mình gửi bạn đôi vần lục bát về MÙA THU nhé, bạn đọc cho vui.
                              PHẠM THÔN NHÂN tặng Mùa Thu

                                               
                                                  LỤC BÁT MÙA THU


                                              Mùa thu, mùa lá vàng rơi.

                                         Nước thu trong vắt, thu trời xanh xanh.

                                              Nắng thu cái nắng hanh hanh,

                                         Đừng rám trái bưởi trên cành Thu ơi.

                                              Hoe hoe lúa muốn chín rồi.

                                         Bâng khuâng tìm biếc phía trời hoàng hôn.

                                              Heo may cho dạ bồn chồn.

                                         Chẳng tương tư cũng nhẹ buồn em ơi!

                                              Tứ Thu- buông dịu lòng người.

                                         Giăng giăng lục bát tơ trời vương vương..
                              .
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 52 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 766 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9