TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
Trích đoạn: Thuỵ Du
Cảm ơn Thụy Du với lời chúc và hoa tuyệt vời.Nhân ngày 8 tháng 3 của chị em phụ nữ chúng mình.
NGÀY PHỤ NỮ
Cảm ơn lời chúc tụng đến chúng tôi
Phụ nữ gắn bình yên tình êm ả
Hành trang đời xoá nhọc nhằn vất vả
Nhoẻn nụ cười tình yêu mến lên ngôi
Ngày phụ nữ có từ rất xa xôi
Từ cánh võng ngọt ngào ru an giấc
Từ gánh hàng tảo tần mưa gió bấc
Huyền thoại mẹ đi vào giấc chiêm bao
Ngày phụ nữ ngọn gió thổi lao xao
Là tình yêu trao trai tài gái sắc
Là duyên thầm, trái tim tình giăng mắc
Là ngọn ngành cây kết trái, đơm bông
Ngày phụ nữ, ngày của những chiến công
Đức hy sinh tặng chồng con tất cả
Tặng tình yêu,hanh hao vì vất vả
Vẫn âm thầm san sẻ chẳng than van
Người ca ngợi, phụ nữ thật hiên ngang
Hình tượng đẹp sản sinh ra tất cả
Nửa thế giới trong vòng tay êm ả
Cục diện xoay vần trong ánh sắc như dao
Ngày phụ nữ, đức chịu đựng đề cao?
Ngày mà anh cảm ơn người phụ nữ
Sản sinh ra những chàng trai công chúa
Nối tiếp cho đời hương mật ngọt mai sau
Đời bình dị là thiên chức tặng nhau
Thế hệ này trao thế hệ kế tiếp
Không tình yêu không lửa cời ấm bếp
Cảm ơn lời chúc tụng đến chúng tôi.
MT
MỪNG SINH NHẬT
CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÀ THƠ PHẠM NGỌC PHƯƠNG
Sinh nhật, nến nhạc hoa
Hương ngọc lan thơm ngát
Ngày thổi hồn bát ngát
Biển tình người bao la
Chúc người vạn câu ca
Nụ cười tươi rạng rỡ
Hàn trái tim tan vỡ
Thể thống nhất yêu thương.
Người sẽ chẳng cô đơn
Bởi bao tình yêu mến
Tri thức người cập bến
Trao thế hệ tương lai...
Vào mỗi buổi sớm mai
Gió ùa len vòm lá
Giọt nắng vàng rót khẽ
Đó là mùa đã sang.
Gió thay mùa ghé thăm
Lời thì thầm chân thật.
Nắng rót lời đường mật
Giăng mắc niềm an vui.
MT
LỜI CỦA GIÓ
Gió ngào ngạt hương đưa
Nhẹ nhàng bên cánh võng.
Tóc em xoà vương xoã
Heo hút cả hồn anh.
Có phải tóc em xanh
Hay yếm đào rực lửa.
Giữa trưa hè đỏ lửa
Hừng góc trời sang xuân.
Sắc tím đỏ bồ quân
Áo mớ ba mớ bảy.
Gió phất pha phất phẩy
Quạt giấc nồng ban trưa.
Cánh võng cứ nhẹ đưa
Ru hời nguồn suối trẻ.
Khoả tâm hồn mát mẻ
Ngát hương trời bay xa.
Nét ngọc dáng kiêu sa
Nõn nà bông bưởi trắng.
Dưới lưới trời hoa nắng
Kiệt tác sáng lung linh.
Đoá môi hồng xinh xinh
Hững hờ cong đắm đuối.
Nàng xuân ngủ bên suối
Róc rách đàn tơ rưng.
Cảnh sắc mùa rưng rưng
Núi rừng vang tiếng hát.
Say giấc nồng bát ngát
Bản nhạc tình .....yêu em ?
MT
NỮ CHÚA QUYỀN NĂNG
(Tặng Mùa Thu)
Thuở Hồng Hoang Em đã bước lên ngôi
Mặt Trời xanh soi bàn dân thiên hạ
Vẫn lặng lẽ thắm màu thương thương lạ
Vần vụ bốn mùa đơm trĩu không gian...
Anh bàng hoàng , ơi bản ngã hoàng hôn!
Thu nắng lửa chói ngời vào lồng ngực
Dòng sông trôi trong mắt em sáng rực
Nói tiếng chim, lời của gió líu lo.
Tiếng cười mơ trong vắt cuốn suối sa
Ánh chớp nồng soi đêm đông lạnh giá
Phơn phớt lam hồng tóc huyền vương tỏa
Nâng vạt áo xuân, ánh ỏi làn thơ.
Thoáng nhìn em anh chết ngẩn chết ngơ
La đà ngắm rạo rực hồn nhung nhớ
Em là chi, mây tình hay duyên nợ
Để anh say ngây ngất nắng hoa xuân?
Em thông minh dung dị nốt nhạc trầm
Phát ánh sáng thu âm vào tâm thức
Trước hồn nhiên anh thèm thuồng ngã gục
ÔI! Quyền năng nữ chúa ngự tim anh!
Gieo trầm mình, sấm nổ, sóng xanh EM...
HL - KO
SG 10/03/2010
TRÁI TIM THỔN THỨC
(Thay lời muốn nói)
Người tặng em
những vần thơ yêu thương
Trái tim em
như vỡ tung từng mảnh.
Có phải chăng
tình yêu là ảo ảnh ?
Tặng cho đời khúc hát mượt êm nhung
Trời tự do tung cánh mộng chim ưng
Chao nghiêng liệng
xuyên đêm giông vần vũ.
Vượt bão tố
đáp bến bờ xưa cũ
Bình yên về vòng tay ấm khát khao.
Người tặng em
cả nắng lửa thu sang
Cả dòng sông
tràn mắt em lóng lánh.
Tiếng lảnh lót chim chuyền cành mổ nắng
Hồn nhiên về chuông nhạc rộn leng keng.
Người tặng em nữ chúa ngự tim anh ?
Bao hồ nghi, mơ màng qua mắt lá.
Nhịp run run
sợ cánh buồm bản ngã
Sợ tim mình
gục ngã sóng xanh....thơ!
Người gọi em từ khoảng lặng đêm mơ
Từ ký ức trở về miền hư ảo.
Từ khoảng lặng sắc nhuốm màu thạch thảo
Bẽn lẽn dịu dàng..nối tiếp nhịp ....
....................... yêu thương!
Đừng cười em, cô bé mộng tơ vương
Sương điểm bạc
khói trời lam mờ nhạt.
Thời gian nhốt
tuổi hồng phai điệu nhạc
Để bây giờ
hồn lạc bước .....mùa thu.
MT
NÀNG THƠ
(Tặng thi sĩ Kim Oanh)
Em mãi là cô bé mà chị yêu ?
Núp thẹn thùng
trốn tìm sau mành cửa
Mơ màng nhìn
bập bùng qua ánh lửa
Chị khẽ cười "Mùa thu của yêu thương!"
Cảnh sắc về mộng ảo mờ hơi sương
Bao nhung nhớ
đọng cong tràn mi mắt
Người trao gởi
tấm lòng vàng son sắt
Trái tim người
nhạy cảm bởi tình yêu
Em vẫn biết
tâm hồn người liêu xiêu
Nhẹ nhàng lắm mà mượt mà say đắm
Là mộng ước cánh buồm tình đỏ thắm
Chàng hòang tử trao đính ước cầu hôn.....
Chút mơ màng, em mơ mộng xa xăm
Nàng công chúa Kim Oanh tình lả lướt
Gió lay thổi hoà tan niềm mơ ước
Nên trang đời xuất hiện
suối ....tình thơ.
Người tặng em cảm xúc của mộng mơ
Nên nàng thơ cứ mơ màng ẩn hiện
Để đêm về rộn ràng thơ nhộn nhịp
Em ghép vần ....vang nốt nhạc yêu thương.
MT
NGHĨ VỀ EM
(Tặng em yêu thương TM)
Nghĩ về em
là tình yêu xa xôi
Là giới hạn ngôn từ trong khoảng cách.
Nhưng tình yêu thì không hề ngăn cách
Nhịp tim mình chung một vách yêu thương.
Nếu ai bảo :tình yêu là nhớ nhung
Thì tận cùng là niềm đau chia cắt.
Nó da diết
cuộn tràn lên mí mắt.
Cuộn sóng dồn, bóp nghẹt trái tim tôi!
Ôi! tình yêu!
Phải khoảng cách xa xôi?
Hay nhung nhớ
tạo sóng ngầm hối hả
Nước mắt tràn, hòa tan vào biển cả
Nhớ nhung thầm....cô đọng ...giọt sương vương!
Tôi mong em
mộng ước đầy yêu thương
Khỏa lấp hết ..những nỗi buồn ..trống vắng
Khỏa lấp hết vị mặn đời cay đắng
Nở nụ cười
hạnh phúc
dành ....tặng con
Nghen em!
MT
ĐẤT
(Tặng những người lính, đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Tổ Quốc thân yêu )
Từ bao giờ trái đất được sinh ra?
Tôi tự hỏi , về điều xa xưa đó
Trái tim nồng, nhiệt tình ngọn lửa đỏ
Đất nước mình một thời máu và hoa.
Từng ngõ nhỏ, từng phiến đá đã qua
Từng nắm đất thắm tình yêu đất nước.
Tôi nâng niu đặt nụ hôn ngây ngất
Biển mặn, nắng vàng, trời mây nước yêu thương!
Hãy cùng tôi hoà quyện triệu trái tim
Sóng xô bờ hôn chiều dài đất nước.
Chắc tay súng giữ
chủ quyền đất nước
Vững tinh thần bằng khối óc tư duy.
Đảng cho ta ý chí vượt chông gai
Vững tư tưởng,lập trường luôn kiên định.
Tâm tỉnh táo để nhìn rõ sự thật
Hồn trải rộng mang nỗi niềm nhớ nhung.
Hãy cứ yêu, một tình yêu bao dung
Tình đôi lứa, tình quê cha đất tổ.
Đừng bao giờ gục ngã trước gian khổ
Lý tưởng Đảng
bừng sáng
trọn niềm tin.
MT
(Hình do Hợp Sếch tặng ) TÌNH CA HÒANG HÔN
(Tặng nhà thơ PNS và nàng thơ KO)
Chiều ráng đỏ
phía trời xa huyền ảo
Khối vo tròn
bình lặng cuốn chân mây.
Điều gì lạ
ẩn khỏang lặng lất lây
Cứ bềnh bồng
nhẹ tênh dần xa khuất.
Chiều ráng đỏ
hiển hiện là ánh mắt
Dõi sắc buồn
thầm lặng quét miên man.
Nghĩ ngợi gì ?
Trải nghiệm ...
bụi thời gian?
Phủ cánh lá
màu bàng bàng rũ rượi.
Người nghĩ gì
mà trông buồn rười rượi?
Mắt lá nhìn
sương vương đọng long lanh
Người có còn
mơ ước mộng mong manh?
Hay ấp ủ
nỗi niềm miền xa khuất.
Tôi lặng nhìn
thấy nàng thơ gục khóc
Xếp cánh buồn
vang tiếng hót nỉ non.
Ngước ánh nhìn
dòng lệ trực trào tuôn
Chiều ráng đỏ
níu thời gian đừng vội...
Ráng chiều ơi! ngày có còn cơ hội?
Để thơ về hát bản nhạc xuân ca.
Sức khỏe người
là bản nhạc thiết tha
Gảy cung đàn
mời .............nàng thơ .........dừng bước.
MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2010 15:37:30 bởi Mùa Thu >
TRANG SÁCH CUỘC ĐỜI
Lật giở thời gian
trở về quá khứ
Mơ tương lai
nhìn hiện tại hôm nay .
Lòng bàn tay
những nét sổ dọc ngang
Phải số phận
an bài trong gang tấc.
Nhìn bé ngủ
ngây thơ niềm an giấc
Bàn tay mẹ
vuốt nhẹ làn tóc mây.
Dịu dàng ơi! tình mẫu tử ngất ngây
Trong sâu thẳm, tình yêu con bất diệt.
Rồi thời gian, lật trang đời rất thật
Bên hiên nhà, tí tách giọt mưa đêm.
Là dáng anh
quyện khói thuốc bay lên
Lời tâm niệm
hương trầm bay phảng phất.
Ngày rộn ràng
nắng vàng ngào đường mật
Hoạ mi về
ríu rít hót véo von.
Có ánh nhìn
vắt vẻo cành chon von
Là mắt lá
rung rinh cười vạt nắng.
Có những lúc
anh nhìn em say đắm
Chẳng dám nhìn
em giả bộ ngó lơ.
Rồi thơ thẩn
em lại viết vần thơ
Từ ánh mắt
từ tình anh tha thiết.
Có những lúc
chẳng nhìn nhau vẫn biết
Là những điều
sâu thẳm tận trái tim.
Hiểu những điều
trong khoảng trống lặng im
Lời của gió
thì thầm trong tâm khảm.
Giọt nước mắt
là chuỗi ngày thê thảm
Ngấm vào lòng ,quặn thắt nỗi niềm riêng.
Nỗi ám ảnh
không thể nói nhẹ tênh
Mà nặng chĩu
cõi lòng bao đau đớn.
Ngọn gió thổi, lời tỏ tình mơn trớn
Phủ trang bìa lộng lẫy nét kiêu sa.
Từng chương hồi
cảm xúc gợi thiết tha
Đan xen lẫn
là niềm đau nỗi nhớ.
Chương hồi kết
đó chính là duyên cớ
Dành cho tôi
khi kết thúc trang thơ.
Hạ cứ về .....gieo hạt nắng ước mơ
Xuân hãy đến
ươm mầm chồi hạnh phúc....
MT
(Hình do Hợp Sếch tặng) DỄ THƯƠNG
Đôi mắt xanh trong veo
Pha lê đầy mê hoặc.
Hình ảnh vang âm nhạc
Cánh mũi nhỏ xinh xinh.
Đôi mắt cứ lung linh
Ngơ mơ nhìn thế giới.
Cánh môi hồng phơi phới
Hé nụ cười ngây thơ.
Ôi! tình yêu trẻ thơ
Thấm lan từng huyết mạch.
Da phấn hồng khuôn mặt
Hương sữa thoảng đung đưa.
MT
SỢI DÂY VÔ HÌNH
(Tình thơ gửi tặng nhà thơ Kim Oanh)
Hai trái tim yêu thương
Nối hai bờ nỗi nhớ.
Mây trắng bay liên đới
Bởi sợi dây vô hình.
Tình yêu của chúng mình
Trong veo làn suối mát.
Không hiển hiện câu hát
Mà rộn ràng trái tim.
Tất cả trong lặng im
Mà nồng nàn thắm thiết.
Bàn tay nắm chặt xiết
Một tình bạn sáng trong.
Người bảo đừng đợi mong
Sao tim em rộn rã.
Sợ cái tôi bản ngã
Trong nốt nhạc thời gian.
Hình ảnh người miên man
Nàng tiên hay dáng mẹ?
Dù là ai cũng thế
Nàng thơ hiện trong tim.
Lãng mạn thật như phim
Như duyên từ kiếp trước.
Tâm hồn em thầm ước
Giá có ngày biết nhau.
Nhưng lại sợ mưa mau
Xoá tan đi tất cả.
Sợ chị cười chả lả
Cô bé thật ngu ngơ.
Em cứ mộng cứ mơ
Thời gian là tất cả.
Biết chờ và biết đợi
Hạnh phúc bản tình ca.
MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2010 16:15:40 bởi Mùa Thu >
'"Câu hát tháng ba "của nhà thơ Kim Oanh thật ngọt ngào và tha thiết quá.Ta cảm nhận về tháng ba thật nhiều kỷ niệm, những trăn trở trong suy nghĩ mênh mang, tháng ba về xao xuyến trái tim tôi, để ngẩn ngơ tôi viết lời thơ "Tháng ba" đồng cảm.Mời độc giả thưởng thức thơ của nữ thi sĩ Kim Oanh.
Câu Hát Tháng Ba
Em hát lời ca xao xuyến tháng ba
Chiếc lá xoay nghiêng bay vèo quăn gió bấc
Tiếng sáo véo von, gọi bạn tình réo rắt
Hoa gạo đỏ chiều tung tóe lửa ngẩn ngơ!
Mùa đi, nhuyễn lỏng đêm chờ
ngoái hoài chưa dứt.
Lỗi hẹn rồi …Xa lắm tháng ba ơi!
Rưng rưng tràn trời mờ ảo xa xôi,
Em hứng mắt sương long lanh trên phiến lá.
Mưa rây chót, xót xa bay hương lạ
Ai buông tình, em rét muộn vương mang?
Sấm âm vang
Nhánh lúa đầu bờ lấp ló
Cánh đồng say câu ví dặm tháng ba …
Lúa vào đòng ngây dại buông xa
Dời khung cửi dệt khoảng trời con gái,
Cởi tấm áo tình nhân vồi vội
Tròn trĩnh giấc mơ hoa đẹp đến trong ngần!
Tháng ba khát nắng xuân
Em tìm về mùa hội.
Con suối mơ thẹn thùng bối rối
Chùa Hương ơi Trái mơ rừng xanh đắng ửng hồng thơ!
Tháng ba con ve nào ngủ mê
Ủ hơi nóng thở than hè tháng sáu?
Tiếng con sáo sậu gọi đàn
Con se sẻ liệng chao, nỗi nhớ chi mà nung nấu?
Em giật mình, dời bến Đục tân toan...
Ai đêm nay lua gió bấc ngổn ngang
về tìm em trăn trở?
Phải câu thơ tình còn vắt ngang duyên nợ
Tiếc nuối chi, người hỡi! Buổi tàn đông.
Ai gửi về em câu hát chạnh lòng
Đứt đoạn đường tình
Dang dở tháng Ba ơi?!
KIM OANH
THÁNG BA
Nét yêu kiều trong câu hát tháng ba
Nghe xao động trái tim chừng mềm mại
Ồ, có phải nỗi nhớ người để lại
Vụn vỡ ca từ
mùa vít lá
xốn xang.
Em gửi tặng người
điệu lý hát xềnh sang
Gió đưa đẩy
hạt gieo mầm sự sống.
Người tặng em
nụ cười hiền hào phóng
Mong ngóng, trông chờ
hiệu nhạc
điệu thiết tha
Giấc mơ về
là khúc nhạc tháng ba
Cành run rẩy, mắt lá cười tủm tỉm.
Hoa khoe sắc
ánh chìm sâu
lém lỉnh
Đáy mắt ngây tình
say hương ngát lung lay.
Hãy cùng em mượn gió lượn mây bay
Nhớ kỷ niệm của một thời con gái.
Để đêm về trong tình người thân ái
Vòng tay đợi chờ
ngân vọng cổ
xàng xê.
Câu hát chạnh lòng ai rót lời tỉ tê ?
Để xao động
hoa gạo rung sắc lửa
Để véo von âm thanh giăng mắc cửi
Dệt mộng voan tình
mờ ảo
phủ nhân gian.
Câu hát tháng ba...
Tháng ba ....
MT
MƯA
Cơn mưa chiều
hăng đất nồng oi hanh
Cảm giác nhớ, mùa đang về nhè nhẹ
Phải là em
má lúm cười thỏ thẻ
Mắt ướt tròn, mưa nhặt nhạnh rơi nhanh
Đó tình yêu
mưa gửi đến bên anh
Để anh biết mùa sắp về gõ cửa.
Gió tóc lùa, lòa xòa hương ngất ngưởng
Ngọn gió nào vương mát lạnh tim anh ?
Có phải em, phảng sắc màu thiên thanh
Nhẹ nhàng lướt
môi mềm ru lối cỏ
Mưa cứ về dịu dàng góc phố nhỏ
Lặng lẽ đời .................là
.................sóng mắt ru êm!!!
MT
Mùa thu trong bui mận gai
Tôi là mùa hạ lôi tai em hòai....hi hi
(Hình ảnh và nhạc do H S tặng )
MƯA NHẸ NHÀNG
(Tặng bạn Hợp Sếch)
Cơn mưa chiều thầm lặng đến bên tôi
Cứ nhẹ nhàng bên hiên nhà dịu vợi.
Ngọn gió về thổi tan điều nghĩ ngợi
Kỷ niệm buồn mưa giăng mắc đầy tay.
Giọt mưa về tí tách chiều hôm nay
Bay bay theo cánh diều lộng gió.
Ướt lòng ai, hay ướt mềm mắt lá
Xa cách
ngập ngừng
mưa hát nhẹ bên tôi.
MT
http://www.youtube.com/watch?v=bm6ChqzU3lI
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: