TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 52 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Mùa Thu 26.03.2010 22:22:51 (permalink)
0

Trích đoạn: maiyeuem

Mùa thu trong bui mận gai
Tôi là mùa hạ lôi tai em hòai....hi hi

Mùa thu ẩn bụi mận gai
Ánh nhìn mắt biếc, mảnh mai hanh gầy
Mùa hạ rực lửa đêm ngày
Đừng thiêu đốt lá liễu mài xanh xao.
Nhẹ nhàng người hát lao xao
" Yêu em mãi mãi", rải sao đầy trời ?
Đêm trăng huyền mặc rạng ngời
Người ơi nhẹ khéo, kẻo mùa thu đau..

MT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 22:33:59 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 28.03.2010 23:24:34 (permalink)
0
NẾU NGÀY ĐÓ ANH KHÔNG VỀ BÊN EM

(Tặng tất cả những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi hải đảo xa xôi )

Nếu ngày đó anh không về bên em ?
Đôi mắt em sẽ đượm buồn vời vợi
Ánh nhìn gieo, heo hắt sầu rười rượi
Để đêm về hồn phất phưởng mông lung

Dẫu biết rằng, tình yêu nỗi nhớ nhung
Là khắc khỏai, khát khao tình nồng cháy
Là thổn thức ngôi sao yêu nhấp nháy
Là lãng mạn bằng lăng tím mộng mơ

Nếu ngày đó ta  dứt nợ duyên tơ
Xác thân anh vùi chôn nơi chiến tuyến
Em sẽ đợi hồn anh về lưu luyến
Nói ngàn lời "yêu em mãi không quên"

Đợi chờ anh, đó là điều hiển nhiên
Phụ nữ Việt, sinh ra là chung thủy
Hòn vọng phu, hóa đá tình chung thủy
Bất khuất, kiên cường hồn cứ mãi sáng trong

Anh cứ là, thuyền vững trãi thong dong
Vượt đại dương, băng qua ngàn gian khổ
Như đàn sếu rợp trời về xây tổ
Bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc thân yêu !

MT
Mùa Thu 30.03.2010 23:10:11 (permalink)
0
NỖI LÒNG

Chiều chậm chạp kéo mây về đen kịt
Những con phố, lô xô màu xám xịt
Những cuộn gió tung lá bay mù mịt
Chợt mưa về lộp độp lá xanh xao.

Dưới sân nhà, hoa nước cứ lao xao
Chùm tung toé, điệu vang trầm lỗi nhịp.
Chim khách sáo miên man lời về kịp
Quyện hương trời, chan nỗi lòng suy tư.

MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2010 13:32:55 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 01.04.2010 19:45:02 (permalink)
0
VŨ ĐIỆU THỜI GIAN


Thời gian màu gì nhỉ?
Sao cứ mãi trôi nhanh
Đời người thật mong manh
Mảnh tơ trời giăng mắc.

Thời gian mang màu sắc
Ánh mắt huyền nhung mơ.
Xanh xanh màu ước mơ
Tuổi trẻ nhiều mơ ước.

Thời gian thầm ao ước
Giá cỗ máy ngừng quay.
Để người nhận ra ngay
Là thời gian đang chạy.

Thơ ngọt lời mềm mại
Để đời biết yêu thương.
Thời gian cứ vấn vương
Rải tóc màu sương khói.

Đừng làm nhau đau nhói
Trái tim người mong manh.
Từng phút giây trong xanh
Trao nhau tình yêu mến!

Màu thời gian đang đến
Đợi bạn và đợi tôi.
Thời gian chẳng xa xôi
Phút giây này gặp gỡ....

MT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2010 19:54:01 bởi Mùa Thu >
PhạmNgọccSan 02.04.2010 11:17:22 (permalink)
0
                                ĐÔI LỜI MUỐN NÓI

    CHÀO MÙA THU, VÔ CÙNG QUÝ MẾN CỦA TÔI!

    Trước tiên, Phạm Ngọc San xin được nói lời tâm huyết tự đáy lòng :
    CẢM ƠN MÙA THU ĐÃ QUAN TÂM, ĐỘNG VIÊN SAN VƯỢT QUA KHÓ KHĂN TƯỞNG CHỪNG KHÔNG VƯỢT NỔI.
 
    NHỜ  SỰ ĐỘNG VIÊN, KHÍCH LỆ CHÂN TÌNH, VỚI TÌNH  THƯƠNG YÊU CỦA MÙA THU VÀ CỦA QUÝ BẰNG HỮU, NGỌC SAN TÔI ĐÃ VƯỢT QUA CƠN BẠO BỆNH-MỘT CĂN BỆNH TRẦM KHA CỦA NHỮNG  NĂM THÁNG ĐẠN BOM VÀ TUỔI TÁC.

    TUY CHƯA MỘT LẦN GẶP MẶT, NHƯNG VỚI TRÁI TIM BỒ TÁT, VỚI TÍNH CÁCH VĂN NHÂN,TÍNH ĐA CẢM  THI NHÂN CỦA CÁC BẰNG HỮU, SAN TÔI ĐÃ TÌM LẠI ĐƯỢC TIA SÁNG NHÂN HẬU, YÊU ĐỜI, VÀ LẠC QUAN HƠN TRONG NHỮNG KHOẢNH KHẮC HÔN HOÀNG.

    SAN – (Phạm Thôn Nhân -Anh nhà quê họ Phạm) VỐN VỤNG VỀ TRONG GIAO TIẾP. THƯỜNG LÚNG TÚNG VÀ LẶNG IM KHI CẢM ĐỘNG. MONG BẠN THỨ LỖI CHO NHỮNG PHÚT LÚNG TÚNG VÀ IM  LẶNG ĐÃ QUA VÀ CÒN TIẾP VÌ CĂN BỆNH CỐ HỮU NÀY CỦA MÌNH NHA!

    SAN VỐN NGẠI NÓI VỀ MÌNH ( Trời sinh yếu  tính này), MÌNH VÔ CÙNG SỬNG SỐT KHI TIN SAN BỆNH NẶNG LAN TRONG BÀU BẠN! LÚC ĐẦU SAN HƠI MỆT MỎI VỀ VIỆC NÀY! (Trong lòng thầm trách người bạn đã lộ thông tin ). NHƯNG QUA THỜI GIAN, QUA THƠ CỦA BẰNG HỮU ĐỘNG VIÊN, SAN  ĐÃ CÓ CON MẮT LẠC QUAN HƠN KHI NHÌN CÁI “ VÔ CẢM” CỦA THỜI NAY!  

    TRƯỚC ĐÂY  MÌNH CÓ BÀI “YÊN BÌNH”  :

Bom đạn đã qua.
Vết thương vờ ngủ…

Ôi! cái bình yên trong bão lửa,
Hãy về,  ru ngủ trái tim ta!

Cái thời khói lửa đã xa,
Mà nghe gió thổi  ngỡ là chiến tranh.

Hiền hoà bến nước đồng xanh.
Gió đừng rít để yên lành nước non.


    CÓ LẼ LÚC NÀY SAN ĐÃ LẤY LẠI ĐƯỢC CẢM GIÁC “YÊN BÌNH”  TRONG CÕI LÒNG, MẶC DÙ CÕI ĐÓ ĐÃ VÀO THỜI KHẮC HOÀNG HÔN

    HIỆN NAY MÌNH CÒN GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN KHI VẬN ĐỘNG, KỂ CẢ GÕ MÁY TÍNH, NHẤT LÀ CÒN LỜ MỜ TRONG TƯ DUY,  NÊN CHẮC SẼ CÒN CÓ LỖI KHI KHÔNG PHÚC ĐÁP KỊP TÌNH CẢM CỦA QUÝ BẰNG HỮU NGAY ĐƯỢC.

    MỘT LẦN NỮA, NGỌC SAN XIN CHẮP TAY TRƯỚC  NGỰC CẢM ƠN MÙA THU, CẢM ƠN QUÝ BÀNG HỮU CỦA NGỌC SAN!
   MÌNH MONG TÌNH BẠN CỦA CHÚNG TA MÃI TỐT ĐẸP
   CHÚC MÙA THU LUÔN VUI, KHOẺ, TRẺ, ĐẸP, THÀNH ĐẠT, HẠNH PHÚC VÀ SÁNG TÁC NHIỀU THƠ HAY.

Thân ái
Phạm Ngọc San – PTN- anh nhà quê của quý bạn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2010 11:22:36 bởi PhạmNgọccSan >
Mùa Thu 04.04.2010 14:52:37 (permalink)
0
Thật xúc động với những dòng tâm sự trải lòng của nhà thơ PNS, biết tin bác đã vượt qua cơn bạo bệnh, MT thật nhẹ lòng, không biết nói gì hơn là mong bác luôn có một sức khoẻ thật tốt, luôn lạc quan yêu đời và tin rằng cuộc sống luôn có nhiều điều tốt đẹp.
Thân
MT

Mùa Thu 04.04.2010 18:50:43 (permalink)
0
LINH LAN TRẮNG

(Tặng người mang tên loài hoa đó...)

Trong sáng, thánh thiện đóa Linh Lan
Nụ cười trong trắng tạo hóa ban
Dưới mưa
           Lan trắng
                  lung linh sáng
Sân trường rợp nắng đẹp trời mơ.

Ngón ngà rót phím những đường tơ
Lướt nhẹ vần thơ đành bỏ ngỏ.
Ngập ngừng ai hát giai điệu cổ
Xếp cánh u hòai
                    đóa Linh Lan.

MT
Mùa Thu 08.05.2010 22:23:38 (permalink)
0
NGÀY CỦA MẸ

(Kỷ niệm ngày 9 tháng 5, ngày của Mẹ )

Gió hát lời của mẹ
Trên ngọn cỏ hoa lau
Lắc rắc hạt mưa mau
Rơi vương đầy lối nhỏ

Bước chân con hối hả
Trên dặm đường quê hương
Sao nghe lòng nhớ thương
Hoa cỏ lau dáng mẹ.

Những ngày thơ bập bẹ
Tiếng mẹ và tiếng cha
Nghe lòng gọi thiết tha
Hình ảnh miền đất lạ.

Với tay hái phép lạ
Hóa mẹ mãi bên con
Tình yêu mẹ chon von
Vắt vẻo vầng trăng khuyết.

Mẹ truyền lửa nhiệt huyết
Nâng đỡ bước con đi
Tình mẹ mãi khắc ghi
Trái tim con muôn thuở.

MT




<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2010 11:25:47 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 22.05.2010 08:58:55 (permalink)
0
TÌNH YÊU

(Thân mến tặng thi sĩ Kim Oanh)

Có một thời những ngọn lửa đam mê
Phừng phực cháy trong tâm hồn đa cảm
Gịong thì thầm trao ngọt lời truyền cảm
Rót  ly sầu rưới giọt lệ vào đêm .

Có điều gì trong sâu thẳm trái tim
Nghe thổn thức cào tâm hồn trống hoắc
Mắt ngơ ngác rải nhạc buồn tan tác
Giọt lơi màu,  giọt thánh thót đê mê.

Tình yêu là bản nhạc tình giấu tên
Là tia chớp vụt lòe trời vô vọng
Là khát khao uơm cây đời thơ mộng
Đỏ trĩu cành, đợi người hái đầy tay .

Tình yêu là những ẩn nợ trả vay
Là duyên phận, riêng mỗi người mỗi khác
Hãy góp gió nổi phong ba bão táp
Hết nợ đời , người trở lại bên em.

Đừng u hòai khi trời đổ nhá nhem
Giữa ranh giới niềm tin và hy vọng
Giữa nghị lực, tình yêu và quyền lực
Chọn cho mình lẽ sống biết vươn lên.

Em và chị cùng phận gái thuyền uyên
Hai mái chèo khuya động miền sông nước
Vững tay lái hướng thuyền về phía trước
Hát lên nào, sự sống nhịp trái tim  .
MT

Mùa Thu 23.05.2010 10:29:02 (permalink)
0
Cảm nhận thơ của nữ thi sĩ Kim Oanh

MÙA HẠ CỦA EM
(Em sinh vào mùa Hạ)

Anh yêu em không,nồng nàn mùa Hạ?
Hoa cúc trắng mùa này thơm nhiều quá
Bản nhạc vàng đang reo khúc râm ran,
Lắng trong nghe tiếng hát gọi tình em.

Cơn mưa nồng ào ạt vỡ màn đêm
Trang sách mở câu thơ tình chưa khép,
Cánh cửa phòng kéo hờ cơn gió nép
Sợ lọt vào đôi giọt thức nhặt thưa.

Đêm Sài Gòn duyên nợ gởi vào mưa
Vào cái nắng ban trưa thời con gái,
Để thấm buồn ngược dòng về mê mải
Nợ tình ai câu chớp bể mưa nguồn...

Dẫu hôm nay Hè vẫn rực màu son
Em vẫn hồng tình yêu thời nông nổi
Sóng vẫn vỗ ì ầm tim nóng hổi
Hạ đương mùa trái chín sớm mai sang.

Nhưng tình anh năm tháng có nồng nàn
Có cháy bỏng cái thời hoa gạo cháy
Tiếng đàn vang trên sông Hồng cuộn chảy,
Có thương về mùa Hạ khát khao Em?

Hạ khía lòng khúc nhạc rót đêm đêm...

Kim Oanh


"Mùa hạ của em "như "tình yêu say đắm của em", bài thơ sao mà da diết mà cuồng nhiệt đến thế . Lời tự tình, nhẹ nhàng mà sâu sắc quá. Câu nghi vấn vào đầu khổ thơ :Anh có yêu em không ?Hỡi tình yêu nồng nàn của em , anh là mùa hạ, là những đam mê, khát cháy ,để tiếng nhạc vang rền  tha thiết gọi tình em .
"Anh yêu em không,nồng nàn mùa Hạ?
Hoa cúc trắng mùa này thơm nhiều quá
Bản nhạc vàng đang reo khúc râm ran,
Lắng trong nghe tiếng hát gọi tình em.
"
Bài thơ nhiều tâm sự , mỗi khổ thơ là một dẫn giải tràn cảm xúc, nào cơn mưa ào đổ vào đêm, nào câu thơ trải tình yêu hờ khép, nào Sài Gòn duyên nợ tình muôn kiếp , để người buồn vụn vỡ nỗi yêu thương . Hãy nghe nhà thơ Kim Oanh nói về tình yêu của mình:
Dẫu hôm nay Hè vẫn rực màu son
Em vẫn hồng tình yêu thời nông nổi
Sóng vẫn vỗ ì ầm tim nóng hổi
Hạ đương mùa trái chín sớm mai sang. 
Tình yêu của người nồng nàn cháy bỏng như thời còn nông nổi, khi yêu chỉ biết yêu cháy mình, không toan tính thiệt hơn , có lẽ đó mới chính là tình yêu đích thực....nếu ai bảo tình yêu là những suy tính thiệt hơn thì có lẽ đó không phải là tình yêu, nàng đã yêu một tình yêu nồng cháy, khát khao và nhiều đam mê... và có điều gì trong khổ thơ tiếp theo, ta hiểu thêm về sự khắc khỏai trong tình yêu, chàng có yêu nàng như thế không ?Là phụ nữ ai mà chẳng có lúc như vậy, vì quá yêu mà nàng mơ hồ nghi ngại về tình yêu:

Nhưng tình anh năm tháng có nồng nàn
Có cháy bỏng cái thời hoa gạo cháy
Tiếng đàn vang trên sông Hồng cuộn chảy,
Có thương về mùa Hạ khát khao Em?

Hạ khía lòng khúc nhạc rót đêm đêm...


Nói về thơ tình có lẽ phải nói đến cảm xúc trong tình yêu, và cảm xúc đó, không ai có thể viết hay hơn, trải cảm xúc hay hơn nữ thi sĩ Kim Oanh .Bài thơ thật tuyệt vời , đằm thắm và tha thiết .Tôi tin vào tình yêu của nàng, tình yêu sẽ không bao giờ vuột mất khỏi trái tim hai người, nói không phải quá lời, thơ tình của nữ thi sĩ Kim Oanh  đã chinh phục hầu như tất cả những trái tim biết yêu, đang yêu và sẽ yêu .
Em
MT

Mùa Thu 23.05.2010 16:26:23 (permalink)
0
NÓI CÙNG TÌNH YÊU

(Tặng tình yêu của nữ thi sĩ Kim Oanh)


Tôi đã nghe từ sâu thẳm trái tim
Lời ngọt ngào nàng trao người thử thách
Nếu biết trước yêu nhau là xa cách
Xin lặng thầm nấm mộ mối tình câm.

Tình yêu cùng những giây phút trầm ngâm
Thả sóng cồn , thiết tha lời day dứt
Dậy chớp lòe, xé đêm buồn dấm dứt
Biển thăng trầm trôi cuốn cả tình anh .

Mây trắng bay, phiêu bồng khỏang trời xanh
Ý nghĩa gì khi tình yêu vuột mất
Xin ngàn lần cất tiếng Oanh lảnh lót
Nhả tơ hồng trao mật ngọt trái tim.

Hạnh phúc đời, đừng bao giờ ngủ im
Lá sào xạc, con tim tình xao động
Cánh diều bay ,bầu trời cao gió lộng
Ngẩn ngơ gì trong câu hát tháng năm ?

Mưa chợt về  mắt ướt buồn xa xăm
Môi hé nụ, cành khẽ khàng run rẩy
Anh có nghe, tiếng đàn ai  khẽ khảy
Vọng xa về
          một khúc hát.....
                                       xanh mong !!!
MT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2010 16:28:03 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 27.05.2010 15:21:42 (permalink)
0
TÂM HỒN NGHỆ SĨ
 
(Thương mến tặng tâm hồn nghệ sĩ )
 
Tình yêu là những cảm xúc trái tim
Người thả hồn, tỏa hương đêm thơm ngát
Khi lời thơ tung cánh mềm lả lướt
Mộng xa vời, đem cảm xúc hiến dâng
 
Người tặng em cả mộng dệt yêu thương
Trải thảm đỏ môi mềm bao mơ ước
Và  làn gió khẽ nhẹ nhàng ve vuốt
Khi hết buồn, gió chẳng ngại bay xa
 
Mây phiêu bồng dù hát lời thiết tha
Sao níu được tâm hồn người nghệ sĩ
Cứ bay bổng trên tầng cao tuyệt mĩ
Ngửa mặt nhìn trời, nhả mĩ miều phiêu du
 
Lo cho người khi những lúc ưu tư
Khi những lúc sấm sét mưa quần vũ
Trái tim nào như tình yêu xưa cũ
Bảo vệ cho người khi cạm bẫy giăng ngang
 
Nghệ sĩ  thường nhiều cảm xúc đa mang
Đời sẽ khổ, vị mộng yêu mặn đắng
Chệch một ly, vuột chìm vào mê đắm
Hiện thực lan tràn, có hớt lại được chăng?
 
Người gọi em từ mộng ảo xa xăm
Em ngóai nhìn những tâm hồn nghệ sĩ
Đang vất vưởng mê đắm lời tuyệt mĩ
Còn có gì cho hiện thực hôm nay ?
 
Em chợt buồn khi nghĩ điều đắng cay
Lời chua xót của tâm tình nghệ sĩ
Thương họ nhiều gửi trao dòng suy nghĩ
Hạnh phúc gia đình, nắm giữ đừng buông tay …..
 
MT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 15:23:14 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 27.05.2010 21:30:12 (permalink)
0
ANH

(Yêu tặng AX )

Chẳng lạ gì cơn gió mùa xuân sang
Gieo mơ ước, mềm tay người chải chuốt
Thông xào xạc vi vu đồi nghi ngút
Khói lam chiều trên triền dốc ven sông

Anh thường bảo, hạnh phúc chẳng trên không
Chẳng phải mây phiêu bồng miền sơn cước
Chẳng lá hoa khoe sắc màu lả lướt
Rất bình dị giữa đời thực quanh đây

Nụ cười hiền cứ rót mật ngất ngây
"Giữa bầy sói thiên nhiên là hoang dã
Biết hòa nhập nhưng tim đừng sa ngã "
Lúc yếu mềm luôn nghĩ đến tình anh

Bản năng là nốt nhạc màu dịu êm
Vang quyến rũ dẫn đường tình lạc lối
Đừng mê đắm mộng pha lê tan vỡ
Hạt mưa rào hóa giọt lệ trái tim

May mắn ơi! chầm chậm những thước phim
Là tình yêu, tím màu hoa chung thủy
Mãi trường tồn, sắc màu trong tâm tưởng
Vị ngọt ngào
             đời rót mật 
                            tặng em .
MT

Mùa Thu 29.05.2010 10:42:01 (permalink)
0
TÌNH YÊU LÍNH BIỂN
 
Em đã hình dung lính biển
Dũng mãnh ngay giữa biển khơi
Bước chân chẳng lúc nghỉ ngơi
Tuần tra vững vàng ý chí.
 
Em đã hình dung lính biển
Dạn dày ngay giữa biển khơi
Rắn rỏi nắng gió mưa rơi
Táp màu phong sương vạm vỡ .
 
Em đã hình dung lính biển
Thao trường thử thách gian nan
Tâm hồn khí phách hiên ngang
Mặt trời tình yêu đất nước.
 
Em đã hình dung lính biển
Hình tượng chẳng phải giấc mơ
Bình dị như những vần thơ
Sóng biển ầm ì bao phủ.
 
Em đã hình dung lính biển
Nụ cười rám nắng ngăm ngăm
Vững vàng ý chí quyết tâm
Bảo vệ chủ quyền đất nước.
 
Bài ca về người lính đảo
“Đỏ hoe mái tóc mặt trời “
Tình yêu gam màu nỗi nhớ
Thổi hồn sóng hát ….yêu anh !
MT
 
Mùa Thu 01.06.2010 20:02:45 (permalink)
0
TÌNH ANH

Em thì thầm khẽ rót lời nhẹ ru
Vầng trăng hát, thơ suối nguồn về cội
Nhịp thời gian
           đổ chuông hồn đồng điệu
Đắm môi mềm
           trong khoảnh khắc ngất ngây.

Đó tình yêu  phiêu bồng cùng gió mây
Là cây đời ươm mầm non sự sống
Đóa quỳnh thơm tỏa hương niềm mong ngóng
Phút giao mùa, trời đất ngọt lời yêu.

Anh yêu em, ngọn gió mùa liêu xiêu
Lửa bập bùng
     hờn ghen miền khắc khoải
Lúc dịu êm, dâng triều cường sóng soải
Ngập ân tình
     mùa nước nổi
                  yêu đương  .

MT


Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 52 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9