TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 52 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Mùa Thu 01.06.2010 20:03:51 (permalink)
0
BIỂN VÀ EM

 Gía cùng em -
               được ngắm biển chiều nay
Sóng dạt dào, xô bờ gào nỗi nhớ
Được cùng em
             tay trong tay rạng rỡ
Nắng yêu kiều
               lóng lánh ánh bâng khuâng .

Gía cùng em
          gióng hồi chuông vang ngân
Chiều lãng đãng 
               in bóng hình lên cát
Biển xa xăm , gió mây trời  bát ngát
Hát điệu buồn, lòng biển khát yêu thương  .

Sóng xô bờ
          mang nặng nỗi tơ vương
Hôn bờ cát
             trải dài niềm nhung nhớ
Đợi chờ em
                   tím cả chiều rạn vỡ
Khuất xa dần....mờ vạt nắng ưu tư .

MT


Mùa Thu 01.06.2010 20:04:56 (permalink)
0
CON YÊU

(Ngày 1 tháng 6, viết tặng con gái yêu của ba mẹ! )

Con tặng mẹ câu hát
Trong trẻo xanh màu trời
Con tặng mẹ nụ cười
Rung rinh miền cảm xúc.

Bàn tay con nắn nót
Vẽ tranh dành tặng ba
Núi rừng chim vang ca
Mây hồng bay phiêu lãng.

Cả thế giới trong vắt
Đọng ánh mắt trẻ thơ
Hồn nhiên nét mộng mơ
Nụ cười tươi sáng láng

Ba mẹ yêu mỗi sáng
Con nũng nịu oằn oài
Ngái ngủ con bảo rằng:
"Trời vẫn còn tối lắm!"

Yêu má hồng môi thắm
Yêu giọng hát ngân nga
Quàng tay hôn thiết tha
Ba, bốn, năm , sáu cái .

Ba mẹ yêu con lắm !
Hơn chính bản thân mình
Mãi mãi một mối tình
Dành riêng tặng con gái.

Ba mẹ là bánh lái
Hướng
con thuyền tương lai
Cuộc sống dẫu chông gai
Vững tin con tiến bước.

Con chính là chữ "Phước"
Đời rót mật tặng ba
Con chính là bài ca
Tình yêu ba tặng mẹ.

Thời gian chẳng câu nệ
Chạy mãi không điểm dừng
Con lớn mãi không ngừng
Vẫn trong vòng tay mẹ.

Nốt đàn con khảy nhẹ
Ước vọng một ngày mai
Đạo làm người chẳng phai
Dẫu hào quang lấp lánh.

Ba mẹ chẳng phải thánh
Chẳng nhào nặn tương lai
Hãy sống như sớm mai
Bình minh chào ngày mới !

MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2010 23:06:37 bởi Mùa Thu >
haikhang 01.06.2010 21:32:11 (permalink)
0
bạn thích tiếng chim hót trong bụi mận gai sao?mình thích nhất tác phẩm đó
Mùa Thu 01.06.2010 23:04:32 (permalink)
0

Trích đoạn: haikhang

bạn thích tiếng chim hót trong bụi mận gai sao?mình thích nhất tác phẩm đó

À, Tác phẩm "Tiếng chim hót trong bụi mận gai "là cuốn sách truyện mà bố tôi đã mua tặng con gái trong một chuyến đi công tác, và sau này hầu hết những tác phẩm văn học được bố mua về tặng cho tôi, tôi đã đọc say mê không chỉ một lần , sau này thành thói quen, tôi nghiến ngấu xem từng trang sách mà tôi có nó trên tay, có lẽ bố tôi muốn truyền cho tôi ngọn lửa yêu văn chương và hơn thế nữa là muốn tôi học hỏi nhiều điều qua sách vở . Bạn còn nhớ lời giới thiệu của cuốn truyện "Tiếng chim hót trong bụi mận gai không?"
" Lời đề tựa đã viết: Theo truyền thuyết có một loài chim chỉ hót lên một lần trong cả cuộc đời nó, tiếng hót đó ngọt ngào hơn bất cứ sinh vật nào trên trái đất này. Ngay khi vừa rời tổ loài chim ấy đi tìm ngay một thứ cây có những cành gai nhọn và tiếp tục bay mãi không chịu ngơi nghỉ, cho đến khi tìm được mới thôi. Sau đó nó cất tiếng hót giữa những cành cây hoang dại rồi lao vào một cây gai dài và nhọn nhất, cây gai xuyên thủng qua ngực. Giữa cơn hấp hối một tiếng hót vút cao, thánh thót hơn cả tiếng hót của sơn ca hay họa mi. Tiếng hót tuyệt vời đánh đổi bằng cả cuộc sống. Trời đất dừng lại để lắng nghe còn thượng đế ở trên cao thì mỉm cười. Bởi vì sự tuyệt vời chỉ có được bằng niềm đau vô tận ấy.
Con chim mang chiếc gai nhọn xuyên qua ngực vẫn tuân theo một quy luật bất biến, không hiểu điều gì đã thúc đẩy nó tự đâm suốt vào tim và lịm dần trong tiếng hót. Vào lúc gai nhọn xuyên qua, nó không ý thức được cái chết đang chực chờ. Nó chỉ mãi mê hót và hót cho đến khi không còn hơi thở để cất thêm một nốt nhạc nào nữa. "

Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_chim_h%C3%B3t_trong_b%E1%BB%A5i_m%E1%BA%ADn_gai
Chính vì lẽ đó, tôi đã lấy tựa của cuốn truyện cho chủ đề  thơ mà tôi sáng tác Theo ý nghĩa chủ quan của tôi: Sự đam mê văn thơ của riêng bản thân tôi, giống như con chim hót trong bụi mận gai chỉ biết lao vào lĩnh vực nhiều khó khăn, nhiều trắc trở, nhiều đa đoan,chẳng biết khi nào thì rồi cũng như con chim  đó thôi ..... tiếng hót của nó có làm say mê ai không?điều đó không quan trọng bằng tôi được trải nghiệm với những cảm xúc chân thành, được cùng vui cùng buồn với những vần thơ. Để được trăn trở với cuộc đời , tôi rất thấm thía triết lý trong ý nghĩa :những vần thơ dẫu không đạt được tầm nghệ thuật, thì ít nhất nó có  giá trị cho bản thân người viết, giá trị đó được đánh đổi bằng cả cuộc đời và hạnh phúc được đánh đổi bằng cả những giọt nước mắt và niềm đau.
Có lẽ "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" sẽ mãi "mải mê hót và hót cho đến khi không còn hơi thở để cất thêm một nốt nhạc nào nữa.'.......Vài dòng chia sẻ cùng bạn, mong bạn vui và sáng tác nhiều thơ văn hơn nữa .
MT

haikhang 05.06.2010 01:23:54 (permalink)
0
bạn thật may mắn vì có được 1 người cha tuyệt vời như vây.
tiếng chim hót trong bụi mận gai_câu truyện đã  làm thay đổi thật nhiều trong suy nghĩ của tôi,nó làm tôi lớn dần lên và thành công trong cuộc sống
đúng rồi, những câu chuyện và những bài thơ mình viết ra, đối với  người xung quanh  có thể nó chẳng là gì, họ không cần quan tâm đến...nhưng quan trọng hơn chúng ta đã nói ra những thăng trầm cuộc sống qua những áng thơ mà mình viết...và chúng ta thấy hạnh phúc về điều đó
trên con đường cuộc sống của tôi, tôi đã viết thật nhiều thơ văn mà chỉ mình tôi đọc , mình tôi biết và cũng là mình tôi thấy thêm 1 phần hạnh phúc
Mùa Thu 05.06.2010 12:12:41 (permalink)
0
Cảm ơn bạn, thật hạnh phúc khi ta có ba có mẹ, ba mẹ luôn là người tuyệt vời nhất trong trái tim con cái .
Bạn có thể chia sẻ cùng tôi những thay đổi trong suy nghĩ khi bạn đọc cuốn truyện "Tiếng chim hót trong bụi mận gai " được không? Thật ra khi ta gửi những bài thơ văn lên mạng lên các diễn đàn một phần là để lưu giữ, một phần để chia sẻ và một phần chính là để giải tỏa những cảm xúc . Khi được viết được trải lòng, cảm giác được cân bằng hơn so với những gì ta giấu kín tâm tư, phải không bạn?. Vậy  hãy cứ viết, hãy cứ trải lòng đi , sẽ thú vị hơn rất nhiều bạn nhỉ ?Có một thời hoa phượng đỏ, thật lãng mạn và vô tư, có một thời mộng mơ mang đến cho tôi nhiều kỷ niệm, hãy cùng nghe tâm sự của tôi về mùa hoa phượng đỏ nha, bạn có thể góp ý kiến về nghệ thuật và ngôn từ, hoặc bạn có cách viết cảm xúc hơn, hãy trao đổi cùng tôi bạn nhé ! Chúc bạn ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân!!!

MÙA HOA PHƯỢNG

(Tặng AX, kỷ niệm thời mộng mơ )

Nắng sân trường dát vàng tháng năm qua
Tuổi trẻ hồng, vượt chông gai tiếp bước
Những cánh diều bay cao xa mơ ước
Đọng tâm hồn một chút nắng đòng đưa .

Ôi ngọt ngào gởi vào những cơn mưa
Gởi tình yêu cánh phượng hồng e ấp
Gởi mắt nai, thoáng thẹn thùng lấp vấp
Chẳng lên lời, mà nhịp đập rung rinh.

Anh còn nhớ thưở còn là sinh viên
Ai đã từng chờ đợi em góc phố ?
Ai lẵng đẵng dõi theo mờ khuất ngõ?
Mặc mưa dầm, ướt sũng cả ồn ai .

Chúng bạn bảo: "Anh chẳng có đẹp trai !"
Vậy mà em, yêu anh nhiều đến vậy !
Bởi chân tình đến chân tâm là vậy
Chẳng mơ màng những hào nhoáng vây quanh.

Anh còn nhớ những buổi trời nắng hanh
Đến bên em nụ cười tươi nhễ nhại
Giọt mồ hôi khát khao tình nhẫn nại
Nụ hôn đầu, cháy ngọt lịm bờ môi .

Tình yêu đầu ấy tình cuối tinh khôi
Trang giấy trắng thổi hồn vào hiện tại
Là phúc phần cha mẹ yêu để lại
Tặng cho đời hồ thu ....nước trong veo ....

MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2010 12:58:36 bởi Mùa Thu >
Mùa Thu 05.06.2010 23:02:11 (permalink)
0
 KHUNG TRỜI KỶ NIỆM
 
Đời tặng em giọt sương đọng long lanh
Soi mắt biếc thấy trời đêm huyền mặc
Nặng mắt lá oằn giấc mơ mờ nhạt
Có điều gì trong đôi mắt ưu tư .

Nhìn cầu vồng với màu sắc nên thơ
Nhìn làn mưa thấy khung trời mơ ước

Kỷ niệm xưa sóng soài in mặt nước
Mộng mơ về vần thơ hát lung lay.

 
Anh mỉm cười vì mắt lá thơ ngây
Gió xoay xoay thổi vèo qua kẽ lá
Khúc khích đùa

            sóng xô hôn ghềnh đá
Bờ môi hồng
          cồn biển biếc nôn nao  .
 
MT
haikhang 13.06.2010 18:40:16 (permalink)
0
Chính vì lẽ đó, tôi đã lấy tựa của cuốn truyện cho chủ đề  thơ mà tôi sáng tác Theo ý nghĩa chủ quan của tôi: Sự đam mê văn thơ của riêng bản thân tôi, giống như con chim hót trong bụi mận gai chỉ biết lao vào lĩnh vực nhiều khó khăn, nhiều trắc trở, nhiều đa đoan,chẳng biết khi nào thì rồi cũng như con chim  đó thôi ..... tiếng hót của nó có làm say mê ai không?điều đó không quan trọng bằng tôi được trải nghiệm với những cảm xúc chân thành, được cùng vui cùng buồn với những vần thơ. Để được trăn trở với cuộc đời , tôi rất thấm thía triết lý trong ý nghĩa :những vần thơ dẫu không đạt được tầm nghệ thuật, thì ít nhất nó có  giá trị cho bản thân người viết, giá trị đó được đánh đổi bằng cả cuộc đời và hạnh phúc được đánh đổi bằng cả những giọt nước mắt và niềm đau.
day la nhung dong suy nghi cua ban va no cung la nhung dong suy nghi cua toi
khi doc song tac pham tieng chim hot rtong bui man gai toi nghi rang minh hay song het minh, hay theo duoi toi cung muc dich minh de ra.Cuoc doi that ngan ngui, hay song that y nghia doi voi quang thoi gian do
nhung van tho ban lam, toi thay that thu vi. khong giam nhan xet nhieu va cung khong co thoi gian de suy ngam la may nen chi giam nhan xet so so thoi
 ngon tu ban su dung trong cau tho kha manh "khung troi ky niem" 1 bai tho that hay do
hay thong cam vi toi khong co thoi gian tim hieu may nhung toi thich nhung van tho cua ban
neu khong phien ban post len mang de toi doc cung nhe


nhabe 13.06.2010 19:06:32 (permalink)
0

Trích đoạn: haikhang

bạn thật may mắn vì có được 1 người cha tuyệt vời như vây.
tiếng chim hót trong bụi mận gai_câu truyện đã  làm thay đổi thật nhiều trong suy nghĩ của tôi,nó làm tôi lớn dần lên và thành công trong cuộc sống
đúng rồi, những câu chuyện và những bài thơ mình viết ra, đối với  người xung quanh  có thể nó chẳng là gì, họ không cần quan tâm đến...nhưng quan trọng hơn chúng ta đã nói ra những thăng trầm cuộc sống qua những áng thơ mà mình viết...và chúng ta thấy hạnh phúc về điều đó
trên con đường cuộc sống của tôi, tôi đã viết thật nhiều thơ văn mà chỉ mình tôi đọc , mình tôi biết và cũng là mình tôi thấy thêm 1 phần hạnh phúc

 
chào Haikhang và các bạn, nhabe đồng ý với  Haikhang...thơ mình viết chỉ để nói lên cảm xúc của mình ...nói được điều muốn nói thì dĩ nhiên là mình vui
Mùa Thu 13.06.2010 21:53:13 (permalink)
0
Cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ những dòng suy nghĩ và cảm xúc  . Cảm ơn bạn đã động viên, khi nào tôi viết bài mới tôi thường lưu giữ để cùng chia sẻ với mọi người trong trang blog cá nhân và trong trang VN Thư Quán . Cảm ơn ban điều hành và tất cả các bạn đã cho tôi một góc trải lòng thật nên thơ, tự do, thoải mái  , nơi mà tình người và cảm xúc được lên ngôi . Nếu ít thấy tôi gửi bài lên diễn đàn đừng nghĩ rằng tôi xa rời các bạn, mà có thể là tôi có ít thời gian hơn trước . Các bạn cứ gửi những vần thơ chia sẻ trao đổi ...trong trang mục này  , bởi khi bạn vui và hạnh phúc có nghĩa là tôi được ban phát niềm vui và hạnh phúc hơn tất cả những gì mong đợi.
 
BIỂN

Biển nồng nàn bởi sóng hát xôn xao
Biển nôn nao, bước chân em chiều biếc
Biển lóng lánh , pha lê màu tinh khiết
Sóng xô bờ....hôn mềm bước dịu êm  .


Hát cùng biển bản tình ca mưa đêm
Lời tự tình ngàn vì sao lấp lánh
Ngọn lửa hồng chắp tình yêu đôi cánh
Nhẹ phiêu bồng niềm mơ ước bay cao

Đến với biển mang nỗi nhớ lao xao
Gửi làn mây, sắc xanh màu mắt biếc
Là tình em gửi tình anh tha thiết
Biển muôn đời gào thét sóng yêu thương

MT


nhabe 13.06.2010 22:28:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Mùa Thu

Cảm ơn các bạn đã cùng chia sẻ những dòng suy nghĩ và cảm xúc  . Cảm ơn bạn đã động viên, khi nào tôi viết bài mới tôi thường lưu giữ để cùng chia sẻ với mọi người trong trang blog cá nhân và trong trang VN Thư Quán . Cảm ơn ban điều hành và tất cả các bạn đã cho tôi một góc trải lòng thật nên thơ, tự do, thoải mái  , nơi mà tình người và cảm xúc được lên ngôi . Nếu ít thấy tôi gửi bài lên diễn đàn đừng nghĩ rằng tôi xa rời các bạn, mà có thể là tôi có ít thời gian hơn trước . Các bạn cứ gửi những vần thơ chia sẻ trao đổi ...trong trang mục này  , bởi khi bạn vui và hạnh phúc có nghĩa là tôi được ban phát niềm vui và hạnh phúc hơn tất cả những gì mong đợi.

BIỂN

Biển nồng nàn bởi sóng hát xôn xao
Biển nôn nao, bước chân em chiều biếc
Biển lóng lánh , pha lê màu tinh khiết
Sóng xô bờ....hôn mềm bước dịu êm  .


Hát cùng biển bản tình ca mưa đêm
Lời tự tình ngàn vì sao lấp lánh
Ngọn lửa hồng chắp tình yêu đôi cánh
Nhẹ phiêu bồng niềm mơ ước bay cao

Đến với biển mang nỗi nhớ lao xao
Gửi làn mây, sắc xanh màu mắt biếc
Là tình em gửi tình anh tha thiết
Biển muôn đời gào thét sóng yêu thương

MT



chào Muà Thu, nhabe xin góp thơ

Biển

em là người tình tuyệt vời...
cho ta những bình minh rạng rỡ
những hoàng hôn quyến rũ mê hồn
những thì thầm chỉ em và ta hiểu...
em hiền ngoan tha thiết dịu dàng

nhưng đôi khi em làm ta sợ...
khi sóng cuồng nộ dâng cao...
khi bầu trời tràn đầy ánh chớp...
sợ thì sợ...nhưng ta vẩn ngắm...
vẫn thích nhìn lướt sóng ngoài khơi...

nhabe



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 08:16:24 bởi nhabe >
Mùa Thu 14.06.2010 22:44:59 (permalink)
0
Cảm ơn bạn đã cùng chia sẻ những dòng thơ tràn cảm xúc, sự so sánh ý tứ rất duyên, biển như người tình nhỏ bé đáng yêu, lúc dịu dàng , yêu kiều và quyến rũ, lúc lại nồng nàn, da diết quá phải không bạn ? Biển mãi là bản tình ca không có hồi kết thúc, phải chăng biển chẳng biết đến khổ đau.....
Cuộc sống đã cuốn trôi đi nhiều điều và nỗi buồn cũng chẳng chừa một ai , ngày mai là ngày mà tôi vĩnh viễn đã mất đi người thân, tình yêu bé nhỏ của tôi , thiên thần trong sáng của tôi, ngôi sao nhỏ lung linh của gia đình tôi......nhưng linh hồn bé sẽ sống mãi trong tâm tưởng của chúng tôi :

KHÓC

( Nhớ ngày bé TH ra đi, ngày 4 tháng 5 âm lịch )

Khi mặt trời chưa kịp hé hừng Đông
Sương đọng buồn khóc than lời từ tạ
Giọt nước mắt chứa chan miền đất lạ
Mãi xa rồi khỏanh khắc tuổi thần tiên.

Năm năm rồi, tưởng ký ức ngủ quên
Mưa trở về sối thác buồn nghiệt ngã
Bản giao hưởng , gam màu trầm vật vã
Xé tâm hồn ,tan tành mảnh bi ai

Khuôn mặt bé sắc hồng hào chẳng phai
Bàn tay nhỏ ngón thon dài yêu dấu
Đợi mẹ về quàng vòng ôm bíu vấu
Tha thiết gọi, đau thắt lòng : "Mẹ ơi !"

Mười ngày đêm, không một phút nghỉ ngơi
Cố níu kéo, từng  phút giây chờ đợi
Ba công tác trời Tây xa vời vợi
Không kịp về vĩnh biệt phút chia xa

Thời gian ơi !Tất cả rồi sẽ qua
Nhưng tình yêu chẳng bao giờ biến mất
Những nỗi đau, ẩn tình riêng uẩn khúc
Âm ỉ buồn , mạch ngõ ngách khổ đau

Gia đình nội chẳng kịp thấy con đau
Trước phút chia xa, con thì thầm với mẹ
Bằng nước mắt thay lời yêu thỏ thẻ
Nhắn với ba rằng :"Con nhớ mẹ nhớ ba !"

Đó những lời mà mẹ diễn giải ra
Con nằm im, ngây thơ hồn bất động
Giọt nước mắt chảy tràn trong thầm lặng
Vĩnh biệt gia đình :"Con mãi tuổi ......lên ba !"

MT

haikhang 18.06.2010 23:34:09 (permalink)
0
nhabe va muathu tam su ma khong cho toi vo cung voi...hi
 xin chao 2 ban
ca 2 cung co nhung bai tho viet ve bien that thu vi va rieng biet
that tiec la hom nay minh ban qua khong gop vui cung cac ban
 minh rat thich bien va bien da di vao tho van cua minh that nhieu
hom nao ranh minh se dua len de cac ban gop y gium nhe
 hom nay tinh co vao moi biet mua thu co chuyen buon
 minh xin chia buon cung mua thu
 nhung gi da qua roi hay co gang cho qua, vi cuoc song dang can chung ta...
hay la chu chim ma Colleen McCullough tung viet
chuc ca ban vui ve
nhabe 18.06.2010 23:54:50 (permalink)
0

Trích đoạn: Mùa Thu

Cảm ơn bạn đã cùng chia sẻ những dòng thơ tràn cảm xúc, sự so sánh ý tứ rất duyên, biển như người tình nhỏ bé đáng yêu, lúc dịu dàng , yêu kiều và quyến rũ, lúc lại nồng nàn, da diết quá phải không bạn ? Biển mãi là bản tình ca không có hồi kết thúc, phải chăng biển chẳng biết đến khổ đau.....
Cuộc sống đã cuốn trôi đi nhiều điều và nỗi buồn cũng chẳng chừa một ai , ngày mai là ngày mà tôi vĩnh viễn đã mất đi người thân, tình yêu bé nhỏ của tôi , thiên thần trong sáng của tôi, ngôi sao nhỏ lung linh của gia đình tôi......nhưng linh hồn bé sẽ sống mãi trong tâm tưởng của chúng tôi :

KHÓC

( Nhớ ngày bé TH ra đi, ngày 4 tháng 5 âm lịch )

Khi mặt trời chưa kịp hé hừng Đông
Sương đọng buồn khóc than lời từ tạ
Giọt nước mắt chứa chan miền đất lạ
Mãi xa rồi khỏanh khắc tuổi thần tiên.

Năm năm rồi, tưởng ký ức ngủ quên
Mưa trở về sối thác buồn nghiệt ngã
Bản giao hưởng , gam màu trầm vật vã
Xé tâm hồn ,tan tành mảnh bi ai

Khuôn mặt bé sắc hồng hào chẳng phai
Bàn tay nhỏ ngón thon dài yêu dấu
Đợi mẹ về quàng vòng ôm bíu vấu
Tha thiết gọi, đau thắt lòng : "Mẹ ơi !"

Mười ngày đêm, không một phút nghỉ ngơi
Cố níu kéo, từng  phút giây chờ đợi
Ba công tác trời Tây xa vời vợi
Không kịp về vĩnh biệt phút chia xa

Thời gian ơi !Tất cả rồi sẽ qua
Nhưng tình yêu chẳng bao giờ biến mất
Những nỗi đau, ẩn tình riêng uẩn khúc
Âm ỉ buồn , mạch ngõ ngách khổ đau

Gia đình nội chẳng kịp thấy con đau
Trước phút chia xa, con thì thầm với mẹ
Bằng nước mắt thay lời yêu thỏ thẻ
Nhắn với ba rằng :"Con nhớ mẹ nhớ ba !"

Đó những lời mà mẹ diễn giải ra
Con nằm im, ngây thơ hồn bất động
Giọt nước mắt chảy tràn trong thầm lặng
Vĩnh biệt gia đình :"Con mãi tuổi ......lên ba !"

MT



nhabe chia buồn cùng Mùa Thu và gia đình...bé TH ra đi là sự mất mát lớn cho MT...trong cuộc đời ai cũng phải chịu những sự chia tay với người thân...sớm hay muộn thôi...nên đừng buồn nhiều...MT hãy nghĩ là bé TH đã đến được một nơi bình an...nơi mà MT không phải lo lắng gì cho bé...và một ngày nào đó MT sẽ gặp lại bé...cám ơn lời phê bình của MT về bài biển của nb...cũng nhờ bài biển của MT làm chất xúc tác...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2010 23:56:58 bởi nhabe >
nhabe 19.06.2010 00:01:42 (permalink)
0


Trích đoạn: haikhang

nhabe va muathu tam su ma khong cho toi vo cung voi...hi
xin chao 2 ban
ca 2 cung co nhung bai tho viet ve bien that thu vi va rieng biet
that tiec la hom nay minh ban qua khong gop vui cung cac ban
minh rat thich bien va bien da di vao tho van cua minh that nhieu
hom nao ranh minh se dua len de cac ban gop y gium nhe
hom nay tinh co vao moi biet mua thu co chuyen buon
minh xin chia buon cung mua thu
nhung gi da qua roi hay co gang cho qua, vi cuoc song dang can chung ta...
hay la chu chim ma Colleen McCullough tung viet
chuc ca ban vui ve


chào HaiKhang, heheh tâm sự này chỉ dành cho phe tóc dài...giỡn nha...cám ơn lời khen...khi nào rảnh thì HK vô đây làm thơ...
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 33 của 52 trang, bài viết từ 481 đến 495 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9