TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MẬN GAI

Thay đổi trang: << < 2526 | Trang 26 của 26 trang, bài viết từ 751 đến 766 trên tổng số 766 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Khung cửa sổ ước mơ - 17.10.2010 23:08:18
0

Trích đoạn: haikhang

hk vẫn thế thôi mùa thu ak, công việc thì khá tốt còn tình yêu thì không.
hk không có chút gì cảm thấy hạnh phúc bên cô gái ý, mà cũng ngại chuyện yêu lắm
có thể nói qua những bài thơ hk viết nó chính là dòng chảy tình yêu của hk
hk lãng mạn nhưng nhờ thế giới ảo mà thế giới thực ngày một tốt hơn mùa thu ak
đọc những bài thơ mùa thu viết mượt mà quá, cuốn hút quá mà sao hk không thể làm theo được, hì nhưng dù sao cũng cảm thấy nhẹ hơn trong tâm tưởng
mùa thu viết nhiều nữa nhé
ak, hôm qua hk nhận đồ án tốt nghiệp rồi, 2 năm trời vất vả_cảm thấy hp quá mùa thu ak

Hà Nội mưa
viết cho em Hà Nội ơi
Hà nội ơi đêm nay trời se lạnh
Khắc khoải lòng mường tượng bóng dáng xưa
Em nghĩ gì mỗi khi Hà Nội mưa?
Có biết anh đêm nhớ em thao thức
 
Gió đông sang lửa tình anh cháy rực
Sưởi ấm lòng nỗi niềm nhớ thương em
Lá thu rơi ghép mảnh sót êm đềm
Tình nhỏ nhoi mối duyên đầu gặp gỡ
 
Hà Nội mưa đêm nay trời trở gió
Xao xác lòng tan tác mảnh tình xưa
Thủa ngu ngơ để tình lạc bơ vơ
Ôm nối tiếc tình đâu trăm ngàn mối
 
Con tim anh nói gì ngoài tiếc nuối
Làm gì đây cho trọn một tình yêu
Xin em một lần…cho anh lời xin lỗi
Ghép vẹn chữ yêu hai đứa mỗi buổi chiều
hk 17/10/2010


Nghe Haikhang tâm sự đôi dòng, MT vui vì Haikhang cảm thấy hạnh phúc trong hiện tại. Haikhang nói, nhờ vào thế giới ảo mà Haikhang sống tốt hơn, đó là điều tuyệt vời đấy.
Biết tâm tư Haikhang luôn tiếc nuối về một tình yêu đã xa, tình yêu với những niềm thương nỗi nhớ, nhưng cuộc sống hiện tại đã kịp nâng bước tâm hồn Haikhang, như vậy là quá tốt rồi.
Nhận được đồ án tốt nghiệp là sao?Haikhang nói rõ xem nào , nhận được đề tài bảo vệ tốt nghiệp phải không ? Chừng nào Haikhang thi tốt nghiệp, hay chỉ cần bảo vệ đồ án tốt nghiệp đạt yêu cầu là có bằng tốt nghiệp?
MT vừa viết một bài thơ gửi tặng một người bạn hiền phương xa, Haikhang đọc cùng cảm nhận nhé !

TÌNH BẠN
 
(Viết lên những vì sao mơ ước, gởi tới bạn hiền phương xa )
 
Bầu trời đêm ánh sao nào thao thức ?
Dải ngân hà ngăn cách khoảng không gian
Nước mắt buồn giọt vắn dài thở than ?
Mưa ngập lụt khóc đôi bờ ngăn cách
 
Bạn tôi ơi ! vượt qua ngàn thử thách
Đừng u hoài những phút chợt đơn côi
Khoảng cách giờ, chẳng có thể chia phôi
Bởi tình bạn sẻ chia niềm mơ ước .
 
Đêm đừng mưa, đừng rơi sầu  ngấn mắt
Hà Tĩnh mình, miền nước lũ dâng cao
Cảnh bao người khốn khổ chốn lao đao
Đừng rơi lệ kẻo mưa tràn thác cuốn
 
Rồi một ngày mưa tạnh như mong muốn
Nắng căng buồm, thuyền no gió ra khơi
Sóng rộn ràng,vang khúc hát thảnh thơi
Là mơ ước ….. gia đình tôi gặp bạn.
 
17/10/2010

Mùa Thu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2010 18:28:45 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Khung cửa sổ ước mơ - 18.10.2010 19:01:11
0
QUÊ  HƯƠNG


Tôi trở về sau bao năm xa cách
Chợt bồi hồi những cảm xúc chứa chan
Cổng làng quê cổ kính nỗi miên man
Cây đa cổ, mái đình cong quyến rũ .
 
Ôi quê hương! sương long lanh ngọn cỏ
Nắng ấm nồng gọi gió hát xôn xao
Đàn cò trắng dập dìu tít tầng cao
Lao chao liệng cánh đồng vàng chĩu hạt .
 
Những nón lá nghiêng nghiêng vào mùa gặt
Áo nâu bùn, tay thoăn thoắt hanh hao
Nụ cười giòn vang vọng nét thanh tao
Cảnh làng quê,ấm lòng người viễn xứ  .
 
Yêu chất giọng đặc trưng người bản ngữ
Lúc dịu dàng thánh thót chim Cơ Rao
Lúc luyến láy, hót  giọng vút thanh cao
Lúc trầm đục, nước qua khe vách đá .
 
Ngôi nhà gianh hiền hòa  lợp mái lá
Ụ rơm vàng trước sân nhà thân quen
Mỗi chiều về nắng lấp lánh hồ sen
Hồng đôi má, thẹn duyên ngầm con gái.
 
Ôi quê hương! một vùng quê xa ngái
Tưởng vời vợi mà lại gần cạnh bên
Trái tim này ghi khắc, thầm gọi tên:
“Quê hương đẹp!” giữa tâm hồn người Việt



18/10/2010
Mùa Thu
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Khung cửa sổ ước mơ - 18.10.2010 19:02:44
0
ĐỐI THOẠI VỚI CÂY ĐA
 
Ngàn rễ đa bám sâu vào lòng đất
Kể cho đời bao sự tích hiên ngang
Triều đại xưa, giờ huyền mặc khói nhang
Viết  lịch sử lên chùa chiền, di tích
 
Mỗi rễ đa hàng trăm năm trầm tích
Gợi bao điều trong tĩnh lặng không gian
Tâm hồn xưa vượt ngàn ải gian nan
Quyện hồn đa thấu tình người chiêm ngưỡng
 
Những giây phút hồn nhiên trong vui sướng
Là khoảnh khắc chạm cỗ máy thời gian
Rễ gốc đa, ngàn năm tuổi mênh mang
Thổi hồn ta bay ngược dòng ký ức.
 
Thời vua Đinh dời đô hay phế chuất ?
Dòng cháu con lưu l;ạc khắp muôn nơi
Nhớ tổ tông về têm miếng trầu cơi
Thắp nén nhang thành tâm ta khấn vái
 
Rễ đa dày, gồ ghề bao năm tháng
Luôn trải lòng những hồi ức xa xưa
Hiểu tấm lòng gửi gió thoảng mây mưa
Nên rạng rỡ,tán lá xòe nghiêng bóng.



18/10/2010
Mùa Thu
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2010 19:04:23 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

haikhang
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2009
RE: Khung cửa sổ ước mơ - 19.10.2010 13:34:30
0
Ngôi nhà gianh hiền hòa lợp mái lá
Ụ rơm vàng trước sân nhà thân quen
Mỗi chiều về nắng lấp lánh hồ sen
Hồng đôi má, thẹn duyên ngầm con gái.
mình rất thich mấy câu thơ này của mùa thu
dù có đi khắp Sài Gòn tráng lệ hay Hà Nội kiêu xa chúng ta cũng không thể tìm được một cảnh đẹp như vây
quả thật mùa thu viết về quê hương thật chân thành, gần gũi
cảm ơn mùa thu nhé, HK chỉ bảo vệ tốt nghiệp xong là ra trường, nhưng khó lắm
mình cũng xin góp vui bài thơ
gửi người em gái xứ nghệ

Răng em cứ hẹn chiều vương nắng
Dạ khúc tình thơ ánh tinh khôi
Hà  Nội chiều ni hoang vu lắm
Xao xác cằn khô đợi một người
 
Hẹn chi cho ai nhớ chơi vơi
Gió lùa vai lạnh đếm mưa rơi
Em cứ hẹn …chiều ni em tới
Hờ hững thời gian khẽ khàng trôi
 
Trách chi vẻn vẹn tình một nơi
Anh biết răng đây lỡ yêu rồi
Rứa đó tình yêu ai nói trước
Buồn thương chuyện có từ xưa rồi
hk19/10/2010



Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Khung cửa sổ ước mơ - 20.10.2010 16:38:57
0
Thế Haikhang cố gắng bảo vệ tốt nghiệp tốt nhé !Khi nào bảo vệ thành công nhớ báo MT biết để MT chúc mừng đấy!Khoảng thời gian làm đồ án tốt nghiệp, nhớ tập trung  nên ít viết thơ thôi !
MT cũng chuẩn bị nhập học rồi. Chắc cũng ít thời gian hơn trước. Dành thời gian chinh phục tri thức . Thật háo hức,dẫu biết rằng có rất nhiều thử thách chông gai.
Gửi Haikhang và các bạn đọc bài thơ kỷ niệm nhân ngày phụ nữ Việt Nam , đồng sáng tác là MT và MP (Một người bạn trên cơ quan ), sáng nay diễn thuyết và trình bày ý nghĩa
và diễn thơ là MP, nấu món chính là đồng nghiệp cùng tổ và tổ công đoàn đạt giải nhất  , giám khảo bảo ấn tượng tất cả, nhưng bất ngờ đó chính là món ăn có chủ đề, trình bày đẹp, ngon và có cả thơ. Hình MT sẽ gửi sau.

TÌNH YÊU NỒNG ẤM

(Kỷ niệm ngày 20 tháng 10 năm 2010 , tổ công đoàn phòng TT & ĐBCLGD và phòng KH , thi nấu ăn đoạn giải nhất toàn đơn vị )
 
Tình gia đình - khúc biến tấu yêu thương

Hạ phượng hồng say men nồng đầm ấm
Xuân rạng rỡ nụ cười duyên đằm thắm
Xua tan miền giá lạnh giữa cô đơn !
 
 
Gia đình cùng xum vầy bên bữa cơm
Tay em dệt mộng mơ duyên hạnh phúc

Tình nồng ấm ngày đêm em chăm chút

Tặng gia đình tràn ngập khúc hoan ca !
( TT – MP )

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2010 18:41:15 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

haikhang
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2009
RE: Khung cửa sổ ước mơ - 21.10.2010 18:39:20
0
lúc này hk cũng không có thời gian viết thơ văn lắm nhưng sẽ ghé qua diễn đàn để tâm sự cùng mùa thu về cs, mùa thu đồng ý không?
có gì thì viết những dòng online cho hk nhé, mong tin mùa thu đó
chúng ta bắt đầu một chặn đường mới
mùa thu chinh phục trí thức còn hk chinh phục cs
chúc mùa thu thành công
dù sao con đường hk đang đi là con đường mùa thu đã qua nên hk mong học tập từ mùa thu nhiều lắm


Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Khung cửa sổ ước mơ - 21.10.2010 23:05:20
0

Trích đoạn: haikhang

lúc này hk cũng không có thời gian viết thơ văn lắm nhưng sẽ ghé qua diễn đàn để tâm sự cùng mùa thu về cs, mùa thu đồng ý không?
có gì thì viết những dòng online cho hk nhé, mong tin mùa thu đó
chúng ta bắt đầu một chặn đường mới
mùa thu chinh phục trí thức còn hk chinh phục cs
chúc mùa thu thành công
dù sao con đường hk đang đi là con đường mùa thu đã qua nên hk mong học tập từ mùa thu nhiều lắm



Có những khúc mắc gì về cuộc sống Haikhang cứ tự nhiên tâm sự,MT thật ra cũng rất ít trải nghiệm, chỉ toàn nói trên sách vở, lý thuyết là nhiều. Thế nên anh xã của MT cũng hay động viên MT nên đi đây đi đó để hiểu biết hơn.
Nếu có những gì khúc mắc, MT tham khảo ý kiến Haikhang và các bạn được chứ ?
Tình hình thời sự đưa tin cả tuần nay về lũ lụt Hà Tĩnh, dải đất miền Trung luôn gặp thiên tai, tâm trạng MT cũng trầm hơn,trong những cuộc vui không khí luôn có điều gì đó trùng xuống, cơ quan MT cũng trích ngày công đóng góp hỗ trợ đồng bào, gia đình cũng chung tay góp sức, trường của bé con cũng quyên góp, tất cả hướng về miền Trung thân yêu.MT mới sáng tác một bài thơ :
Nếu có thời gian viết thơ thì Haikhang gửi trang thơ nhé!Nếu thấy bất tiện Haikhang gửi vào trang nhật ký của MT "NHẬT KÝ BẠN VÀ TÔI " đường dẫn
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=464817&mpage=17

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG
 
Miền Trung thắt eo buộc bụng
Lũ lụt nghèo khó quanh năm
Dải đất khúc ruột xa xăm
Thiên nhiên không hề ưu đãi
 
Ý chí kiên cường vững chãi
Vượt ngàn thử thách nguy nan
Cuộc sống không hề than van
Miệt mài cần cù lao động
 
Nắng khô nứt toác thửa ruộng
Rét lạnh thấu buốt tận sương
Mưa bão tàn phá thê lương  
Miền trung ngập chìm biển nước


 
Đi khắp nẻo đường đất nước
Đâu khổ bằng người miền Trung
Lũ lụt bão táp mưa giông
Thiên nhiên dập vùi thử thách
 
Chung tay góp công góp sức
Tiết kiệm vật chất xa hoa
Chia sẻ cùng những nỗi lo
Bằng nhiều ngày công đóng góp


Quê chồng ở miền Phù Cát
Bình Định đất võ Việt Nam
Dẫu chưa có  dịp về thăm
Mà nghe nỗi niềm thương cảm
 
Sài Gòn rực đèn xanh đỏ
Rộn ràng hội chợ phù hoa
Mai vàng vang khúc xuân ca
Thiên nhiên hiền hòa ưu ái
 
Trai trẻ bỏ làng xa ngái
Tìm miền đất hứa định cư
Nghèo khó vốn dĩ ngàn xưa
Miền Trung dạn dày sương gió
 
Miền Trung luôn phải đối phó
Hạn hán, bão táp mưa xa
Tình người mãi khúc hoan ca
Vượt qua dặm dài gian khổ  .
 
21/10/2010
Mùa Thu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

PhạmNgọccSan
  • Số bài : 143
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2008
RE: Khung cửa sổ ước mơ - 21.10.2010 23:31:26
0
Chào MÙA THU.

Tuy muộn, Phạm Ngọc San  chúc MÙA THU nhân ngày lễ 20/10, mong bạn     thông cảm nha.

           CHÚC BẠN VONG NIÊN CỦA TÔI - MÙA THU
                             NHÂN NGÀY LỄ 20/10 :
     VUI, KHOẺ, TRẺ, ĐẸP, THÀNH ĐẠT TRONG CÔNG TÁC,
  HẠNH PHÚC TRONG ĐỜI TƯ VÀ CÓ NHIỀU TÁC PHẨM HAY.

                                                            Phạm Ngọc San

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Khung cửa sổ ước mơ - 21.10.2010 23:48:26
0

Trích đoạn: PhạmNgọccSan

Chào MÙA THU.

Tuy muộn, Phạm Ngọc San  chúc MÙA THU nhân ngày lễ 20/10, mong bạn     thông cảm nha.

           CHÚC BẠN VONG NIÊN CỦA TÔI - MÙA THU
                             NHÂN NGÀY LỄ 20/10 :
     VUI, KHOẺ, TRẺ, ĐẸP, THÀNH ĐẠT TRONG CÔNG TÁC,
  HẠNH PHÚC TRONG ĐỜI TƯ VÀ CÓ NHIỀU TÁC PHẨM HAY.

                                                           Phạm Ngọc San

MT hân hạnh chào mừng bác đã trở lại trang thơ THU HÀ NỘI !!!
MT cảm ơn bác, thật vui vì đã lâu mới gặp lại nhà thơ Phạm Ngọc San, những bài thơ bác viết luôn sâu sắc, ấn tượng và tài hoa.
Rất mong thuởng thức được nhiều tác phẩm thơ của bác. MT vừa ghé trang thơ THU HÀ NỘI của bác, được thuởng thức bài thơ mới của bác thật là diễm phúc quá!

Mùa Thu

Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

PhạmNgọccSan
  • Số bài : 143
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2008
RE: Khung cửa sổ ước mơ - 23.10.2010 12:23:33
0

Trích đoạn: Mùa Thu


THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG
 
Miền Trung thắt eo buộc bụng
Lũ lụt nghèo khó quanh năm
Dải đất khúc ruột xa xăm
Thiên nhiên không hề ưu đãi
 
Ý chí kiên cường vững chãi
Vượt ngàn thử thách nguy nan
Cuộc sống không hề than van
Miệt mài cần cù lao động
 
Nắng khô nứt toác thửa ruộng
Rét lạnh thấu buốt tận sương
Mưa bão tàn phá thê lương  
Miền trung ngập chìm biển nước

 
Đi khắp nẻo đường đất nước
Đâu khổ bằng người miền Trung
Lũ lụt bão táp mưa giông
Thiên nhiên dập vùi thử thách
 
Chung tay góp công góp sức
Tiết kiệm vật chất xa hoa
Chia sẻ cùng những nỗi lo
Bằng nhiều ngày công đóng góp


Quê chồng ở miền Phù Cát
Bình Định đất võ Việt Nam
Dẫu chưa có  dịp về thăm
Mà nghe nỗi niềm thương cảm
 
Sài Gòn rực đèn xanh đỏ
Rộn ràng hội chợ phù hoa
Mai vàng vang khúc xuân ca
Thiên nhiên hiền hòa ưu ái
 
Trai trẻ bỏ làng xa ngái
Tìm miền đất hứa định cư
Nghèo khó vốn dĩ ngàn xưa
Miền Trung dạn dày sương gió
 
Miền Trung luôn phải đối phó
Hạn hán, bão táp mưa xa
Tình người mãi khúc hoan ca
Vượt qua dặm dài gian khổ  .
 
21/10/2010
Mùa Thu

 


PNS cùng chia sẻ với MT về nỗi đau thương mà Miền Trung luôn gánh chịu :


NỖI  ĐAU  LŨ LỤT MIỀN TRUNG


 
Mưa giăng mắc nỗi buồn nhân thế.
Mờ chân mây dâu bể đón đưa.
        Ai làm bão tố gió mưa,
Đời chan nước mắt, héo dưa kiếp người!
Ngày rát mặt, ngang  trời mưa đổ.
Đêm giá băng sương nhỏ lệ rơi.
       Mây đen sao kín bầu trời?
Còn  cây  chết đứng giữa trời nước non!
Nghe gió thổi lòng cồn bão tố.
Tiếng mưa rơi thác đổ ngàn xa.
        Lũ ơi, xấp ngửa  ập oà,
Nước ơi, trắng xoá nhập nhoà bóng quê!
Mưa gấp khúc đường về néo cũ.
Bong bóng trôi theo lũ cuốn đê.
        Bàn tay kêu cứu - tái tê
Thò qua mái ngói bốn bề nước trôi
Nhìn trẻ nhỏ màn trời chiếu nước
Các cụ già rét mướt tái xanh
        Cuộc đời  lúc rách lúc lành
 Người mình chia sẻ đã thành bản năng
Cùng một bọc,  là cành chung gốc
Nào cùng chia bão lốc gió sương
        “Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước ta thương nhau cùng.”
                                                                  PNS

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 12:30:39 bởi PhạmNgọccSan >

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Khung cửa sổ ước mơ - 23.10.2010 17:09:30
0

Trích đoạn: PhạmNgọccSan


Trích đoạn: Mùa Thu


THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG
 
Miền Trung thắt eo buộc bụng
Lũ lụt nghèo khó quanh năm
Dải đất khúc ruột xa xăm
Thiên nhiên không hề ưu đãi
 
Ý chí kiên cường vững chãi
Vượt ngàn thử thách nguy nan
Cuộc sống không hề than van
Miệt mài cần cù lao động
 
Nắng khô nứt toác thửa ruộng
Rét lạnh thấu buốt tận sương
Mưa bão tàn phá thê lương  
Miền trung ngập chìm biển nước

 
Đi khắp nẻo đường đất nước
Đâu khổ bằng người miền Trung
Lũ lụt bão táp mưa giông
Thiên nhiên dập vùi thử thách
 
Chung tay góp công góp sức
Tiết kiệm vật chất xa hoa
Chia sẻ cùng những nỗi lo
Bằng nhiều ngày công đóng góp


Quê chồng ở miền Phù Cát
Bình Định đất võ Việt Nam
Dẫu chưa có  dịp về thăm
Mà nghe nỗi niềm thương cảm
 
Sài Gòn rực đèn xanh đỏ
Rộn ràng hội chợ phù hoa
Mai vàng vang khúc xuân ca
Thiên nhiên hiền hòa ưu ái
 
Trai trẻ bỏ làng xa ngái
Tìm miền đất hứa định cư
Nghèo khó vốn dĩ ngàn xưa
Miền Trung dạn dày sương gió
 
Miền Trung luôn phải đối phó
Hạn hán, bão táp mưa xa
Tình người mãi khúc hoan ca
Vượt qua dặm dài gian khổ  .
 
21/10/2010
Mùa Thu

 


PNS cùng chia sẻ với MT về nỗi đau thương mà Miền Trung luôn gánh chịu :


NỖI  ĐAU  LŨ LỤT MIỀN TRUNG


 
Mưa giăng mắc nỗi buồn nhân thế.
Mờ chân mây dâu bể đón đưa.
        Ai làm bão tố gió mưa,
Đời chan nước mắt, héo dưa kiếp người!
Ngày rát mặt, ngang  trời mưa đổ.
Đêm giá băng sương nhỏ lệ rơi.
       Mây đen sao kín bầu trời?
Còn  cây  chết đứng giữa trời nước non!
Nghe gió thổi lòng cồn bão tố.
Tiếng mưa rơi thác đổ ngàn xa.
        Lũ ơi, xấp ngửa  ập oà,
Nước ơi, trắng xoá nhập nhoà bóng quê!
Mưa gấp khúc đường về néo cũ.
Bong bóng trôi theo lũ cuốn đê.
        Bàn tay kêu cứu - tái tê
Thò qua mái ngói bốn bề nước trôi
Nhìn trẻ nhỏ màn trời chiếu nước
Các cụ già rét mướt tái xanh
        Cuộc đời  lúc rách lúc lành
 Người mình chia sẻ đã thành bản năng
Cùng một bọc,  là cành chung gốc
Nào cùng chia bão lốc gió sương
        “Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước ta thương nhau cùng.”
                                                                  PNS




Bài thơ toát lên tình cảm và tấm lòng nhân hậu yêu thương con người của tác giả Phạm Ngọc San . Tình yêu quê hương đất nước luôn thấm nhuần trong ý tứ vần điệu câu thơ của tác giả . Mỗi khi đọc thơ người tôi luôn xúc động bởi sự chân tình . Nhà thơ PNS thuộc thế hệ cha chú tôi, tôi thật may mắn biết người qua những vần thơ, qua cách đối đáp thơ văn và hình ảnh gia đình bác qua diễn đàn thi viện . Tóc bác bạc trắng màu thời gian, sức khoẻ bác không tốt nhưng nụ cười bác luôn lạc quan , tươi trẻ và yêu đời .
Vẻ bề ngoài không thể đánh gục được tâm hồn khao khát sống, khao khát yêu thương . Tâm hồn nhà thơ không có tuổi, tôi ngưỡng mộ cách đối mặt trực diện với cuộc sống của người .Những người bạn thơ của tác giả rất nhiều nhưng một vài người trong số họ có ảnh hưởng nhất định đến những sáng tác của người , theo tôi tìm hiểu và được biết đó là nữ thi sĩ Mai Khoa (Thu Hà Nội ),Tú Yên, Kim Oanh , Hiếu Lễ ….những sáng tác của họ luôn cuốn hút tôi theo cách họ đối đáp thơ văn , nghệ thuật thơ luôn được chăm chút và tôi cảm nhận được ý tứ trong thơ bác luôn ẩn tình, kín đáo, ý nhị mà say lòng người  .Mời các bạn ghé đọc trang thơ HOÀNG HÔN KHÔNG YÊN LẶNG (THU HÀ NỘI )của tác giả Phạm Ngọc San  để thưởng thức và cảm nhận thơ người .
Những bài thơ tôi cảm là “Bước Mùa Thu “ “Trăng ơi!Về đi “”Mùa Thu tới “”Lục bát mùa thu “”Bến xưa “ “Vọng Thu “…….vv ….. 
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=384560&mpage=2
Mùa Thu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 17:11:41 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Khung cửa sổ ước mơ - 26.10.2010 22:19:31
0
TÌNH EM
 
 ( Viết tặng tình yêu của em !!!)

Bãi cát ánh sắc màu
Nắng nhuộm vàng lóng lánh
Tà áo dài sóng sánh
Bước chân nhịp reo ca .
 
Bên tình yêu thiết tha
Ly cà phê giọt đắng
Màu thời gian trong trắng
Rót ngọt lịm bờ môi .
 
Tình anh chẳng xa xôi
Nồng nàn hơn nhịp thở
Dang vòng tay rộng mở
Đón mộng đẹp tình em .
 
Yêu con sóng rối ren
Phút biển xô hờn dỗ
Gió từng cơn bối rối
Gối tóc thề xênh xang .
 
Mây phiêu bồng lang thang
Chốn bình yên dừng bước
Ân tình ngọt sau trước
Dâng trọn một tình yêu.
 
Em khắc nét liêu xiêu
Lồng trái tim yêu dấu
Sóng xô bờ thầm…. giấu
Men rượu tình ….nồng say  .
 
26/10/2010
Mùa Thu
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2010 22:21:20 bởi Mùa Thu >
Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

PhạmNgọccSan
  • Số bài : 143
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2008
RE: Khung cửa sổ ước mơ - 28.10.2010 12:20:57
0

   PNS có một bài thơ mới viết. Tuy chưa hay, song còn nghi ngút khói, gửi MT đọc và góp ý nha:



BẾN THƠ

Khi trắc ẩn, giãi lòng chẳng thể!
Để linh hồn thoát khỏi bến mê!
Trăm vạn mối, cùng ai giãi tỏ!
Tri kỷ ơi! Người hãy hiện về!


Ừ ! trong đục bụi trần khuấy vẩn.

Lắng thời gian nước lại xanh rì
Tình như nước. Tri kỷ ơi! tri kỷ!
Văn vắt trong, không gợn khinh khi.

 
Theo dòng chảy, linh hồn bé nhỏ,
Bão tố  mưa sa xô giạt gặp bến mơ.
Thuyền không bến, thuyền kia tan vỡ!
Tri kỷ ơi! Duyên kiếp một bến thơ!
 

Mùa Thu
  • Số bài : 914
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Khung cửa sổ ước mơ - 22.11.2010 10:28:44
0

Trích đoạn: PhạmNgọccSan


  PNS có một bài thơ mới viết. Tuy chưa hay, song còn nghi ngút khói, gửi MT đọc và góp ý nha:



BẾN THƠ

Khi trắc ẩn, giãi lòng chẳng thể!
Để linh hồn thoát khỏi bến mê!
Trăm vạn mối, cùng ai giãi tỏ!
Tri kỷ ơi! Người hãy hiện về!


Ừ ! trong đục bụi trần khuấy vẩn.

Lắng thời gian nước lại xanh rì
Tình như nước. Tri kỷ ơi! tri kỷ!
Văn vắt trong, không gợn khinh khi.

 
Theo dòng chảy, linh hồn bé nhỏ,
Bão tố  mưa sa xô giạt gặp bến mơ.
Thuyền không bến, thuyền kia tan vỡ!
Tri kỷ ơi! Duyên kiếp một bến thơ!
 



BẾN MƠ

Sóng xô bờ mơ nẻo miền xa khuất
Mảnh trăng thề nghiêng giọt lệ tràn mi
Niềm trắc ẩn mang Phật tính từ bi  
Soi đêm trắng hoà biển tình tri kỷ

Làn khói mỏng chẳng uốn lời uỷ mị
Cứ nhẹ nhàng như xé nát tâm can
“ Bến thơ “mang uy lực đầy quyền năng
Trong im lặng lời tình thơ  trao gửi

Dẫu ngàn xa nghe âm làn gió thổi
Ẩn nỗi niềm trăn trở những ưu tư
Chén tửu nồng khề khà vọng vang đưa
Là bến mơ cùng cầm kỳ thi hoạ

Tri kỷ ơi !
“Hồn bé bỏng xa lạ”
Sóng vô tình xô dập dềnh “Bến thơ”
Phải ảo ảnh hiển hiện những giấc mơ ?
Tri kỷ ơi ! Tình thơ là mãi mãi  !

Mùa Thu


@ Chú Phạm Thôn Nhân(Phạm Ngọc San ) Mạng nhà cháu không vào diễn đàn được, cháu sẽ tranh thủ lâu lâu ghé diễn đàn theo IP khác, do vậy cháu thật sự không có thời gian nhiều mong chú và các bạn thông cảm.
Cháu sẽ gửi mail thường tới chú, mong chứ luôn mạnh khoẻ và bút lực thơ dồi dào.
@ Haikhang, NhàBè ....hãy viết nhiều thơ nhé, nếu thấy tiện hãy gửi cho mình địa chỉ mail hoặc yh chát, mình hân hạnh được gặp các bạn sau nhé, rất vui vì thời gian qua chúng ta đã trao đổi tâm tư qua thơ và đôi khi mình cảm thấy hài lòng khi biết ít nhất mình an ủi động viên được các bạn trong một khoảng thời gian rất ngắn nhưng cũng đủ cảm thông về một tình bạn ảo trong sáng, nên thơ và đẹp đẽ.
Hãy sống thật tốt, thật mạnh mẽ và can trường nha các bạn, hãy yêu thơ thật nhiều và cũng yêu cuộc sống này thật nhiều nhé, hãy lạc quan tin tưởng ở tương lai  . Chúc các bác, anh chị em và các bạn sức khoẻ hạnh phúc, thành đạt.....
Mùa Thu

Nếu bạn nghĩ mình hạnh phúc, bạn sẽ là người hạnh phúc.

haikhang
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.11.2009
RE: Khung cửa sổ ước mơ - 29.11.2010 23:45:44
0
toi tro lai trang tho ma thay bui ngui vi noi day chinh toi da trai bao tam su voi ban phương xa mua thu...nha be...va cac ban  ho da giup toi di len, vươt qua thu thach cs du quen nhau ngan ngui
 vay ma...luc nay day trang tho co the se dong lai
khi nao se co 1 canh cua moi mo ra
 chuc cac ban, nhung ai yeu tho se yeu cs hon nua
hk 30/11/2010

PhạmNgọccSan
  • Số bài : 143
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2008
RE: Khung cửa sổ ước mơ - 03.01.2011 10:07:23
0
        NẮNG MÙA ĐÔNG
                                   Gởi Mùa Thu



        Chợt giữa đông lạnh giá,

        Có vạt nắng là lạ,
        Với sắc vàng quen quen,
        Hanh hanh say hương men,
        Của một mùa thu cũ...
 
        Nắng đậu trên bậu cửa.
        Nắng và anh nhớ Thu.
        Làn gió cũng nhẹ ru,
        Trên vai anh mong đợi.

        Nỗi nhớ dâng vời vợi,
        Bóng mơ hồ làn môi.  
        Se se lời ngọn bấc,
        Lãng đãng thu vàng tươi.                        

        Nắng dịu dàng thay lời,
        Gọi về mùa hơi ấm.
        Thoảng hương thu đườm đượm
        Ta bay trong vọng thu…






Thay đổi trang: << < 2526 | Trang 26 của 26 trang, bài viết từ 751 đến 766 trên tổng số 766 bài trong đề mục