Chỉ muốn xây thêm mấy tầng lầu
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 18 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 260 bài trong đề mục
Công Hòa 25.03.2009 22:20:40 (permalink)
Thơ vui tôi vào cũng lâu lâu
Muốn tìm duyên nợ...xem đến đâu
Gạ gẫm mãi rồi hàng vẫn ế
Chỉ muốn xây thêm...mấy tầng lầu
         C H
#1
    Hà Thu 25.03.2009 22:57:45 (permalink)
    Nhà lầu phải có khóm Hoa Ngâu
    Ngấp nghé bên hiên thắm sắc màu
    Hoa Ngâu đẹp nhưng mà hơi khó đốn
    Cầm xẻng mà phân (vân) khéo bạc đầu
     
     
     
    #2
      Công Hòa 25.03.2009 23:32:39 (permalink)
      Cảm ơn mở hàng nhưng:
       
      Gõ cửa nhà Ngâu mấy lần rồi
      Đâu phải mình mình...thật hỡi ôi
      (Trời đã sinh Du sao sinh Lượng)
      Thế là tan mộng mấy tầng...thôi
       
              C H
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 00:27:11 bởi Công Hòa >
      #3
        saoxanh17 26.03.2009 19:20:39 (permalink)
         
        Lững thững một mình Sao...đến đây
        Cửa rộng nhà cao...ngất trời mây
        Mà nghe buồn chán Du với Lượng
        Ngồi than như thế...ế từng lầu
              
                 S X17
        #4
          Công Hòa 29.03.2009 13:52:46 (permalink)

          Trích đoạn: saoxanh17

           
          Lững thững một mình Sao...đến đây
          Cửa rộng nhà cao...ngất trời mây
          Mà nghe buồn chán Du với Lượng
          Ngồi than như thế...ế từng lầu
                
                   S X17

           
          Còn có nghĩa chi xây tầng lầu
          Người tình yêu dấu của tôi đâu?
          Buồn thuơng ôm hận lều một túp
          Còn trái tim vàng biết để đâu
           
                   Công Hòa
           
          #5
            venus4t.vns_hnu 29.03.2009 16:15:49 (permalink)
            Đổ hết tiền ra xây nhà lầu
            Tưởng rằng cướp được đoá hoa Ngâu
            Không ngờ ngâu bám rễ chắc quá
            Công Hoà ôm lầu (cùng).....mối tình đau
            (Bạo miệng nói vậy...sợ Hoà đánh
            Xách dép...sẵn sàng...Dịp chạy mau)

            29.03.09
            ND87
            #6
              Minh Xuân 29.03.2009 16:46:19 (permalink)

              Trích đoạn: Công Hòa

              Còn có nghĩa chi xây tầng lầu
              Người tình yêu dấu của tôi đâu?
              Buồn thuơng ôm hận lều một túp
              Còn trái tim vàng biết để đâu
               
                       Công Hòa
               

              Tim vàng giờ chẳng ai thích đâu
              Mốt tim thời thượng phải nhiều màu
              Màu xanh, màu đỏ mới ăn khách
              Có tim lều mới dựng thành lầu.
              #7
                Công Hòa 29.03.2009 17:35:04 (permalink)

                Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

                Đổ hết tiền ra xây nhà lầu
                Tưởng rằng cướp được đoá hoa Ngâu
                Không ngờ ngâu bám rễ chắc quá
                Công Hoà ôm lầu (cùng).....mối tình đau
                (Bạo miệng nói vậy...sợ Hoà đánh
                Xách dép...sẵn sàng...Dịp chạy mau)

                29.03.09
                ND87



                Cảm ơn venus hiểu lòng tôi
                Ôm mãi giấc mơ dựng xây đời
                Hoa Ngâu một khóm từng mơ ước
                Rồi nẩy sinh ý định xây lầu
                Ngờ đâu lều túp...mối tình đau
                Rủi may Venuts sẻ chia sầu
                Tim vàng có được người san sẻ
                Lều sẽ lại cao những tầng lầu
                 
                         Công Hòa
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 17:36:55 bởi Công Hòa >
                #8
                  Công Hòa 29.03.2009 17:52:51 (permalink)
                   

                  Tim vàng giờ chẳng ai thích đâu
                  Mốt tim thời thượng phải nhiều màu
                  Màu xanh, màu đỏ mới ăn khách
                  Có tim lều mới dựng thành lầu.

                   
                  Trời ơi anh XUẨN (XUÂN) ở đâu
                  Cố công tìm kiếm anh lâu quá rồi
                  Cảm ơn lời nhắc thức thời
                  Tim tôi nhuộm đỏ(để)lả lơi với tình
                  Venuts...tôi muốn zdập zdình
                  Nhờ anh nói với cô mình...giúp tôi
                  Nói rằng....tôi....tôi....tôi...tôi
                   
                             Công Hòa
                  #9
                    venus4t.vns_hnu 29.03.2009 17:54:59 (permalink)
                    Cảm thông người xây mấy tầng lầu
                    Mà để nhện giăng lưới buông câu
                    Nhà mình ai rảnh qua đó quét
                    Đừng để nhà không, quét lại lâu!
                    (Đôi khi định bắc ván làm cầu
                    Nghĩ đi nghĩ lại sợ công...không)

                    29.03.09
                    ND87
                    #10
                      Công Hòa 29.03.2009 18:19:04 (permalink)

                      Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

                      Cảm thông người xây mấy tầng lầu
                      Mà để nhện giăng lưới buông câu
                      Nhà mình ai rảnh qua đó quét
                      Đừng để nhà không, quét lại lâu!
                      (Đôi khi định bắc ván làm cầu
                      Nghĩ đi nghĩ lại sợ công...không)

                      29.03.09
                      ND87


                       
                      Cảm thông chi nữa-đó... nhà mình
                      Nhìn nhện buông câu thật hữu tình
                      Hai tâm hồn quấn vòng...tơ nhện
                      Bỏ qua những điều tiếng linh tinh
                       
                                  Công Hòa
                      #11
                        Công Hòa 30.03.2009 12:35:40 (permalink)
                         
                                THÔI...
                         
                        Thôi...thế lại tan mộng xây lầu
                        Chỉ còn ôn lại mối tình đau
                        Buồn thương gửi vào mây với gió
                        Lều vẫn còn đây...ta mất nhau
                         
                               C H
                        #12
                          venus4t.vns_hnu 30.03.2009 12:45:47 (permalink)
                          THÔI...
                           
                          Thôi...thế lại tan mộng xây lầu
                          Chỉ còn ôn lại mối tình đau
                          Buồn thương gửi vào mây với gió
                          Lều vẫn còn đây...ta mất nhau
                           
                                 C H

                          Venus an ủi CH nha!

                          DÃ TRÀNG

                          Ôm mộng xây được mấy tầng lầu
                          Tưởng đời muôn kiếp có được nhau
                          Biển sâu con dã tràng xe cát
                          Buồn thương chi nữa, để mất nhau!
                          30.03.09
                          ND87
                          #13
                            Minh Xuân 30.03.2009 20:02:55 (permalink)
                            Buồn trông Công Hòa giăng tơ
                            Tần Ngần ngán cảnh vui thơ một mình
                            Đình Thế than quán vắng tanh
                            Giống Tre chẳng thấy, tim dành để ai?
                            Nguyên Tiêu* chưa tàn đào mai
                            Mà sao bạn hữu thi đài bỏ hoang?
                            Niềm thơ thẩn, nỗi dọc ngang
                            Tiết Hàn Thực* liệu có mang tới gì?
                             
                            *Câu trong truyện Kiều: 
                            "Cửa hàng buôn bán cho may,
                            Ðêm đêm
                            Hàn Thực ngày ngày Nguyên Tiêu.
                            Muôn nghìn người thấy cũng yêu,
                            Xôn xao oanh yến dập dìu trúc mai."

                            Hàn Thực là ngày 3/3 âm lịch, tức thứ bảy vừa rồi.
                            #14
                              Công Hòa 30.03.2009 20:31:28 (permalink)

                              Venus an ủi CH nha!

                              DÃ TRÀNG

                              Ôm mộng xây được mấy tầng lầu
                              Tưởng đời muôn kiếp có được nhau
                              Biển sâu con dã tràng xe cát
                              Buồn thương chi nữa, để mất nhau!
                              30.03.09
                              ND87




                              Có lẽ từ đây...đứng đỉnh lầu
                              Trông xem nhân thế...họ với nhau
                              Ngõ vắng hồn hoang cùng sương gió
                              Để gỡ tơ lòng...nén thương đau
                               
                                       C H
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2009 00:05:02 bởi Công Hòa >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 18 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 260 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9