Chỉ muốn xây thêm mấy tầng lầu
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 18 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 260 bài trong đề mục
Quang Hiển 22.05.2009 00:27:29 (permalink)
Xin chào đại quynh công hoà
Anh Thế đi vắng giao nhà cho em
Em thì lượm được lông chim
Làm thành cây bút chị em thích quá trời
Anh Hoà có thích vào chơi!
he he.....


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 00:29:23 bởi Quang Hiển >
Đình Thế 22.05.2009 01:03:11 (permalink)
Lâu lâu ghé anh Đình Thề
Nhà thơ đi vắng lia chia hông về
Nghe vẳng chuông mõ canh khuya
Tưởng nhà thơ đã đi tu tại già "gia"
Dòm vầo mãi mới nhận ra
Nào An nào Lớp...còn ông kia mới là"lạ"
Chàng hạt lần...chuyển chẳng qua
Miệng "anh...em..chẳng biết chùa nào...ha
Nhà chắc Đình thế...cho thuê
 
      C H

Tường lồ ô, mái tranh quê
Ai mà ở, phải đi thuê nhà này
Chẳng qua anh em thày lay
Thấy nhà bỏ trống đặt bày, vô tu
Sao! lâu nay anh mịt mù
xứ nào? hay ở nhà lầu cao sang
Quên ngay thi hữu xóm làng
Hôm nay quá bộ ghé sang "tu cùng"
Hỏi anh lần nữa chăc không
Cùng An, cùng Lớp, cùng bút lông cho vui nhà
khà khà

Công Hòa 26.05.2009 01:14:42 (permalink)
Tường lồ ô, mái tranh quê
Ai mà ở, phải đi thuê nhà này
Chẳng qua anh em thày lay
Thấy nhà bỏ trống đặt bày, vô tu
Sao! lâu nay anh mịt mù
xứ nào? hay ở nhà lầu cao sang
Quên ngay thi hữu xóm làng
Hôm nay quá bộ ghé sang "tu cùng"
Hỏi anh lần nữa chăc không
Cùng An, cùng Lớp, cùng bút lông cho vui nhà
khà khà

.......................................................
 
 
Thực lòng cũng muốn tu chung
Sợ ...sinh phe phái lung bung...đổ nhà
Lồ ô xiêu...bút...đầu tà
Làm sao niệm được lời hoa đến...người
Hay anh Thế hãy cùng...chơi
Có anh tôi cũng khơi khơi yên lòng
Để cùng tu kiếp...lòng vòng
 
       C H



ms.witch 27.05.2009 17:31:47 (permalink)
Lâu lâu chẳng gặp(Lớp)nhớ quá ...ha
Có dịp là...là lại ghé nhà
Kỳ này thấy Lớp ham học quá
Cũng xin tặng bút ...để...làm quà
 
        C H

Ơ hay anh chai có bút gì
Mà đòi tặng Lớp...chắc bút bi
Ừa thì cứ để đó cho Lớp
Đôi khi !
hoangau 29.05.2009 00:02:35 (permalink)

Trích đoạn: Công Hòa


An hổng muốn thành nàng tiên
Vì An ở dưới này rất dziên..
Ở chốn Đào Nguyên..thì tạm được
Anh chọn một tầng em ở riêng
Lôi dài tỷ thí...em ưu tiên
Anh Hòa một vé...không cử kiêng
Chủ đề em mở..cho nhộn nhịp
Đông người An mới về nhà siêng
Tiểu An
..............

Cảm ơn Tiểu An không kữ kiêng
Và còn...dành nhiều điểm ưu tiên
Anh sẽ xếp phòng cho em đấy
Lầu anh xin em cứ tự nhiên
 
Bấy lâu trong lòng thấy buồn phiền
Chờ mãi giải...Ngâu....chẳng thấy tên
Nếu một mai...về tay...giải ấy
Anh sẽ đưa em tới...Đào nguyên
 
     C H



Dạo này chú bận đi đâu
Mà nhà cháu thấy lâu lâu chẳng vào ? 
Hay vì ... rớt giải hôm nào
Thành ra lỡ kế hoạch vào ... Đào nguyên  ???

Công Hòa 30.05.2009 00:46:59 (permalink)


Dạo này chú bận đi đâu
Mà nhà cháu thấy lâu lâu chẳng vào ? 
Hay vì ... rớt giải hôm nào
Thành ra lỡ kế hoạch vào ... Đào nguyên  ???

_____________________________

Zai ziếc là phù du
Thầy u là mãi mãi !
........................................
 
Từ ngày lỡ vụ Đào nguyên
Không tiền...còn nước tu tiên tại nhà
Diễn đàn- thường vẫn ghé qua
Rớt giải mắc cỡ...nên ra cho rồi
Tối nào dạ cũng bồi hồi
Nhớ người- tiếc giải....đứng ngồi không yên
Còn đâu ...mộng ấy...Đào nguyên
 
      C H
Minh Xuân 30.05.2009 01:23:38 (permalink)
Trông vào buồn cảnh anh Đào Công
Từ ngày định đào Ngâu về trồng
Những tưởng gặp số hoa đào nở
Mà giờ Đào nguyên lầu vắng không.
Công Hòa 31.05.2009 00:38:03 (permalink)
Trông vào buồn cảnh anh Đào Công
Từ ngày định đào Ngâu về trồng
Những tưởng gặp số hoa đào nở
Mà giờ Đào nguyên lầu vắng không.

...................................................................
 
 
Buồn vẩn vơ...cứ nhớ người ta
Gìơ này chắc Ngâu đã ra hoa?
Hương còn tỏa ngát hồn thi sỹ
Nếu xưa mạnh dạn...chắc sẽ là...
 
Bây giờ còn nhớ đến mùi hoa
Ngất ngây hương tỏa ngát chén trà
Nhớ chốn Đào nguyên tìm cõi mộng
Bồng lai chốn ấy...liệu còn xa?
 
Dò dẫm tìm trong cõi chiêm bao
Giật mình thảng thốt ...dáng hư hao
Người xưa mộng ấy...còn đâu nữa?
Lạc bước dừng chân...chửa tới...Đào(nguyên)
 
       C H
Đình Thế 31.05.2009 01:01:41 (permalink)
Dừng chân ghé bút Lồ ô
Chủ nhà(hổng thấy) thấy...các cô...phơi hàng
Thảng thốt.lòng dạ hoáng mang
Nghĩ"chai" nghĩ"lọ" tưởng chuyển hàng kinh doanh
Hóa...vườn Anh...lắm yến oanh
Mờ chủ đi vắng...sao đành vậy ta
Ngậm ngùi đành bước chân ra...
 
      C H
 
Khoan khoan đã anh Công Hoà
Chẳng qua lũ trẻ vào nhà rộn lên
Vào rồi thì anh cứ nhìn
Chưa chi quay gót, thiệt tình đi sao
Còn như anh thích cô nào
Tặng anh bức ảnh mang treo tầng lầu
Có Hình đẹp sống sẽ lâu
Chờ chi chờ mãi Hoa ngâu chẳng về...




ĐT kính tặng
Kha Khả Tú 31.05.2009 01:25:21 (permalink)
Dừng chân ghé bút Lồ ô
Chủ nhà(hổng thấy) thấy...một cô...phơi hàng
Thảng thốt.lòng dạ hoáng mang
Nghĩ"chai" nghĩ"lọ" tưởng chuyển hàng kinh doanh
Hóa...vườn Anh...lắm yến oanh
Mờ chủ đi vắng...sao đành vậy ta
Ngậm ngùi đành bước chân ra...
 
      C H
 
Khoan khoan đã anh Công Hoà
Chẳng qua lũ trẻ vào nhà rộn lên
Vào rồi thì anh cứ nhìn
Chưa chi quay gót, thiệt tình đi sao
Còn như anh thích cô nào
Tặng anh bức ảnh mang treo tầng lầu
Có Hình đẹp sống sẽ lâu
Chờ chi chờ mãi Hoa ngâu chẳng về...


Chị này ăn mặc đàng hoàng nhìn kĩ đi chú Hoà



Hình này giống chị Ngân Hà
Ăn mặc nghiêm túc tặng Hoà làm chi
Đáng tặng thì tặng An nì
Chị An tắm biển phơi đủ gì tứ chi
Hoà ngắm Hà như con cháu hì
Ngắm An giống rệ nhí   í    ì    í    i


Còn chị Tiểu An này mới đúng là phơi hàng đó chú Hoà

ĐT kính tặng anh Công Hoà
bức ảnh của Tiểu An nè


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 01:26:23 bởi Kha Khả Tú >
Công Hòa 01.06.2009 00:32:32 (permalink)
Vào nhà chẳng dám nghĩ...D
Vì sợ như thế ...chẳng về được đâu
Ân tình ...xin nhận đôi câu
Bức hình...xin...để lâu lâu ...lại dòm
Người ơi...đừng nghĩ tùm lum
Ngắm hoa đâu kể mình đương...về già
Gìa là già....hoa là....hoa
 
            C H
Minh Xuân 05.06.2009 22:02:49 (permalink)
Thế mà đã mười mấy tầng lầu
Lắp gạch, dựng nhà mới chưa lâu
Đào hố, trồng hoa, hoa sẽ nở
Vui thơ, thơ thả, gạt nỗi sầu.
 
 
Công Hòa 06.06.2009 01:02:06 (permalink)
           NGẪM
 
Ngẫm lại thấy mình nhìn cũng tinh
Mới thủa ban đầu đã dập dình
Muốn bứng hoa ngâu trồng trong mộng
Phảng phất hương thêm vướng lụy tình
 
Gía như cái thủa còn xuân xanh
Giấc mộng Đào nguyên ấy...có thành
Thì giờ lo chi cao huyết áp
Hương ngâu công hiệu chữa rành rành
 
Mới biết mộng xưa thường rất cao
Xanh lá vàng hoa...mải đón chào
Cung phím đàn ngân qua nốt "lá"
Để giờ cung bậc vẫn chênh chao
 
       C H
hoangau 12.06.2009 23:19:42 (permalink)

Trích đoạn: Công Hòa

       ...
Thì giờ lo chi cao huyết áp
Hương ngâu công hiệu chữa rành rành
 
        ...
 
       C H


    Ai mà huyết áp chưa cao
Chè ngâu uống sẽ lao đao suốt ngày.       (ý MX)
    Mắt sẽ đỏ ngầu lên ngay
Chập chờn say tỉnh nên hay ... quét nhà.  (ý NTD)
    Luỵ vì xanh lá vàng hoa
Phím đàn cung bậc thế mà chênh chao.    (ý CH)
    Cuối cùng đành phải ... phong bao      (ý Mai77)
Thì ngâu mới để đồng bào yên thân.         (ý ... HN  )

    Chỉ mỗi nàng Dịp trở trăn
Giục mở giải nữa ... để nhăn răng đồng bào ...

                    
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 23:59:07 bởi hoangau >
Công Hòa 14.06.2009 00:33:29 (permalink)
Thôi đã qua rồi những ngày nao
Sỹ tử vào thi thấy ồn ào
Nhấp nhỏm mong thuyền vào bến đỗ
Để ru đời giấc mộng lao xao
 
Thế rồi ngày tháng cứ chênh chao
Bến nay vắng bóng dáng anh hào
Phượng buồn xếp bóng chờ mùa giải
Để giọt quỳnh vương tới xứ Đào
 
Có lẽ  Dịp nói ...phải vậy thôi
Giải ra thêm nữa để thêm vui
Thêm người khom cật tay vơ lá
Mộng yếm đào để nhớ một thời
 
     C H

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 18 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9