Chỉ muốn xây thêm mấy tầng lầu
Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 17 của 18 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 260 bài trong đề mục
ms.witch 03.02.2010 17:39:31 (permalink)

Trích đoạn: Công Hòa


Lâu rồi mới trận được đủ đầy
Thôi cứ sum họp...cùng xỉn say
Lớp..mang gụ tới...một thùng lớn
Nhào dzô...quất..tới...lúc..bay bay

Love

_____________________________


Lớp ui...đã đến lúc rồi đây
Gụ...đâu đem lại...ta cùng say
Đồ nhậu...Lớp ơi làm ít món
Để mừng cho buổi gặp đủ đầy
 
    C H

 
Lâu chẳng thấy anh dựng nhà lầu
Hết tiền hay đã mệt phờ râu?
Nhiều vợ chẳng lo, lo lắm cháu
Một bầy con nít, ông ở đâu?


MX
 
Tết về mang gụ định...nhậu say
Nhưng mừa..ông chủ..lại đi Tây
Nên gửi chẳng ai nhận...hết á
Bi giờ phải tính mần sao...đây?
 
Love

tieuvansinh 03.02.2010 17:44:09 (permalink)
Lâu chẳng thấy anh dựng nhà lầu
Hết tiền hay đã mệt phờ râu?
Nhiều vợ chẳng lo, lo lắm cháu
Một bầy con nít, ông ở đâu?


Chắc là đã ngoại ngũ tuần
Không còn hứng thú...ngại ngần xây chăng?
Hoặc là đến tuổi rụng răng?
Không còn đủ sức ăn nằm vui chơi!


saoxanh17 12.10.2010 16:35:01 (permalink)

Chắc là đã ngoại ngũ tuần
Không còn hứng thú...ngại ngần xây chăng?
Hoặc là đến tuổi rụng răng?
Không còn đủ sức ăn nằm vui chơi!



Có gì mà ngại TiêuSinh ơi
Đã ngoại ngũ tuần vẫn vui chơi
Gừng già gừng cay đâu có ngán
Dẻo dai sức lực vẫn đương thời.
saoxanh17 12.10.2010 16:47:35 (permalink)

Trích đoạn: Công Hòa

Thơ vui tôi vào cũng lâu lâu
Muốn tìm duyên nợ...xem đến đâu
Gạ gẫm mãi rồi hàng vẫn ế
Chỉ muốn xây thêm...mấy tầng lầu
         C H



Nhà đã xây cao mấy tầng lầu
Nhưng giờ chẳng thấy bóng Hòa đâu
Vẫn ế hay có người rinh mất?
Thơ vui buồn tẻ thiệt...là rầu.
Công Hòa 30.11.2010 22:40:29 (permalink)
Đã hơn một năm khóa cửa nhà
Con nhện giăng mùng kín lối hoa
Chắc nhiều người biết...nhà đi vắng
Thật buồn khi chẳng khách đáo qua

       CH

ms.witch 30.11.2010 22:58:28 (permalink)
Anh giai đi vắng cũng đã lâu
Chắc hẳn tậu nhà hay sắm...trâu
Có được em nào theo xếp áo
Nhớ về phải báo..làng một câu.
 
Nhé
Love
Công Hòa 30.11.2010 23:22:40 (permalink)
Thời gian xa vắng cũng lâu lâu
Chẳng phải làm nhà chẳng tậu trâu
Không em không út không trà rượu
Chỉ ngồi ôn lại những chuyện...rầu

Lớp ui...có phải báo làng không
Có phải trình làng những cái...không
Thôi nhé cho Hòa xin thôi nhé
Xin đền cho Lớp một tấm...chồng

  CH


xa đã lâu vừà vô đã bị Lớp xạc rùi
ms.witch 30.11.2010 23:35:15 (permalink)


 Xin đền cho Lớp một tấm...chồng

 
Chết chửa!
Khi không có một tấm chồng
Em giờ biết thế...đừng hòng...em đi
 

 
thiện tai, em gái thấy anh giai khóc wa tán dóc mờ bỉu em gái xạc là..quan lắm nha
Công Hòa 11.08.2011 21:58:32 (permalink)
           TỰ TÌNH

Qua một thời gian dựng xây lầu
Nhà đẹp... hoa thơm... chẳng thấy đâu
Bạc đầu... răng rụng...thôi mơ ước
Cái ngày xưa ấy...ấy... nay đâu


Ngả ghế tựa lưng vuốt chòm râu
Thở than...than thở mệnh cơ cầu
Khi vui...lộc- tài-tình...tìm đến
Mà giờ...ủ dũ...tội chòm râu



Thì thôi vận số thật ngổn ngang
Vui buồn thì cũng giống...giá vàng(?)
Tọa sơn ta ngắm nhìn thiên hạ
để thả buồn vào cõi mênh mang

             C H

Thi Sĩ Kelly 30.08.2011 16:22:57 (permalink)
    Cớ sao người ấy lại buồn rầu
    Cứ thở than hoài chẳng được đâu
    Chăm chỉ xây lầu mong ngày tậu
    Được một căn lầu đê rước dâu
   Chứ ngồi than thở lại thêm sầu...!
 
      
Công Hòa 15.08.2012 10:47:58 (permalink)
Hai con cá

Con cá vàng cắn con cá xù
Con cá xù cắn con cá vàng
Cắn riết trở thành một đàn
Cắn qua cắn lại ra ngàn cá con

Cả bầy bơi lượn lon ton
Cá cha cá mẹ cá con vui vầy
Cá cha hát thật là hay
Cá mẹ thì nhảy cùng bầy cá con
Cả nhà hạnh phúc vun tròn
Luôn luôn đầy ấp tiếng cười giòn tan

........................................................

Đọc bài nhà Cá thấy mê sao
Lại thấy người quen lại muốn...vào
Đừng hiểu vì muốn làm...cá bố
Ngọ nguậy giữa đàn cá lao xao

C H


Chào Yến trang Trâu lâu quá mới găp phẻ hông
Saohom42 17.08.2012 18:47:53 (permalink)

Chào anh Công Hòa trở về!

Vắng bóng anh Hoà cũng khá lâu
Ngỡ đã đi tu ở tận đâu !
Cầu Phật độ trì lên cõi Nát (bàn)
Hóa ra vẫn còn tóc và râu! hi!hi!

Sao Hôm
Công Hòa 18.08.2012 00:52:23 (permalink)
Chào anh Công Hòa trở về!

Vắng bóng anh Hoà cũng khá lâu
Ngỡ đã đi tu ở tận đâu !
Cầu Phật độ trì lên cõi Nát (bàn)
Hóa ra vẫn còn tóc và râu! hi!hi!

Sao Hôm


Nào có đi tu ở đâu đâu
Chẳng qua...buồn vì nỗi cơ cầu
Thật may lại được Sao dòm thấy
Thế là từ đây lại hết sầu

Hết sầu thì cũng bạc tóc râu
Liệu người xưa ấy có hay đâu
Hình hài còn đâu như ngày trước
Sợ thấy rồi ...người ấy thêm....rầu

C H

Xin chào Sao Hôm lâu không gặp nhớ bạn quá
cảm ơn bạn ghé thăm
chúc bạn khỏe


hoangau 24.08.2012 11:31:49 (permalink)
Dạo này xây chậm thế bác ơi
Cái tầng 17 chục tháng rồi !!!
Công Hòa 28.08.2012 13:13:16 (permalink)



Sao mờ khéo thế ...sốt ruột chi?
Dựng xây gặp lúc khó thật kỳ
Xi măng sắt thép...công lên giá
Hẹn đón Ngâu về...đến một khi....


C H
Thay đổi trang: << < 161718 > | Trang 17 của 18 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9