Chỉ muốn xây thêm mấy tầng lầu
Trích đoạn: Minh Xuân
Buồn trông Công Hòa giăng tơ
Tần Ngần ngán cảnh vui thơ một mình
Đình Thế than quán vắng tanh
Giống Tre chẳng thấy, tim dành để ai?
Nguyên Tiêu* chưa tàn đào mai
Mà sao bạn hữu thi đài bỏ hoang?
Niềm thơ thẩn, nỗi dọc ngang
Tiết Hàn Thực* liệu có mang tới gì?
*Câu trong truyện Kiều:
"Cửa hàng buôn bán cho may,
Ðêm đêm Hàn Thực ngày ngày Nguyên Tiêu.
Muôn nghìn người thấy cũng yêu,
Xôn xao oanh yến dập dìu trúc mai."
Hàn Thực là ngày 3/3 âm lịch, tức thứ bảy vừa rồi.
THẤT TÌNH Xuân ơi buồn nữa mà chi Nhân gian hỏi có duyên gì với ta? Tình buồn xa cứ vời xa Thi đàn vắng bạn phong ba sóng lòng Quán vắng còn có thể mong Tình yêu mà vắng nỗi lòng...còn chi Người ngoảnh mặt bước chân đi Còn ta mãi chỉ cây si đứng ngoài Nhờ Xuân và Thế mối mai Cứ chờ mà thấy cả hai chẳng gì Thắt lòng vẫn phải kiên trì Cố tìm ánh sáng đường đi cho đời Buồn lòng Hòa lắm Xuân ơi... Công Hòa
Thơ vui đã hết vui rồi
Vườn thơ vắng bóng, ta ngồi buồn hiu
Nhện giăng, mối đục đầu kèo
Còn mình ta, nỗi eo sèo... buồn tanh
Cảm ơn vệ sĩ Sao xanh
Lang thang còn ghé thăm anh đỡ buồn
Nếu không chắc anh đi luôn
Bỏ trang thơ, bỏ cả vườn thơ vui
ĐT Chà chà anh Đình Thế ơi Ngồi than quán vắng đâu vơi nỗi buồn Lại còn định bỏ đi luôn Để thơ lại lắm nỗi buồn nữa sao Vườn Sư Tử anh cứ vào... C H
Xây lầu cần có nhiều bài
Trang Châu xin góp chút tài làm thơ
Vào nhà ngó ngẩn ngó ngơ
Đi qua đi lại lơ tơ mơ tìm người
Tìm ông chủ nhà hay cười
Hỏi thăm sức khoẻ của người ra sao
Bạn bè ngoài Bắc thế nào
hì hì....
YTC vào nhà bác CH góp chung gạch xây nhà nè hihi
Trích đoạn: Yến Trang Châu
Xây lầu cần có nhiều bài
Trang Châu xin góp chút tài làm thơ
Vào nhà ngó ngẩn ngó ngơ
Đi qua đi lại lơ tơ mơ tìm người
Tìm ông chủ nhà hay cười
Hỏi thăm sức khoẻ của người ra sao
Bạn bè ngoài Bắc thế nào
hì hì....
YTC vào nhà bác CH góp chung gạch xây nhà nè hihi
Vui lắm Yến Trang tới thăm nhà Chia tay từ ấy chẳng gặp qua Chủ nhà sức khoẻ tươm tươm đấy Chỉ hiềm một nỗi muốn thêm bà(hai) Bấm bụng chủ nhà hỏi Yến Trang Sức khoẻ tốt không?có đắt hàng? Em si (MC)cho chủ nhà một chỗ Còn vụ uống ăn...sau sẽ bàn C H vài lời nhắn gửi Y T nha chúc vui khỏe
nhìu thơ hay ha
Trích đoạn: Công Hòa
THÔI...
Thôi...thế lại tan mộng xây lầu
Chỉ còn ôn lại mối tình đau
Buồn thương gửi vào mây với gió
Lều vẫn còn đây...ta mất nhau
C H
Đá với xi măng cứ đổ tràn
Móng lèn cho chắc, lẽ nào tan
Dựng lều sao chẳng người đi biệt
Lầu cao nhà rộng tất vô vàn
Trích đoạn: Tần Anh
Trích đoạn: Công Hòa
THÔI...
Thôi...thế lại tan mộng xây lầu
Chỉ còn ôn lại mối tình đau
Buồn thương gửi vào mây với gió
Lều vẫn còn đây...ta mất nhau
C H
Đá với xi măng cứ đổ tràn
Móng lèn cho chắc, lẽ nào tan
Dựng lều sao chẳng người đi biệt
Lầu cao nhà rộng tất vô vàn
Từ lâu...yêu nhất khóm hoa Ngâu Vì thế nên ôm mộng xây lầu Ngờ đâu rễ rậm rì chắc thế Chẳng đem về nổi...mộng lầu...chi C H
Bác ơi hay bác đổi hoa đi Yêu mãi Hoa Ngâu chẳng được gì Hay là bác thử hoa Ngọc Dịp Biết đâu nhà Dịp đỡ nhiều Si
Trích đoạn: Hà Thu
Bác ơi hay bác đổi hoa đi
Yêu mãi Hoa Ngâu chẳng được gì
Hay là bác thử hoa Ngọc Dịp
Biết đâu nhà Dịp đỡ nhiều Si
Hoa Ngọc Dịp là cái giống chi?
Từ nào ai biết nó là gì?
Muốn yêu thì phải trồng Si
Nhưng chưa được ngó...lấy gì mộng mơ!
Trích đoạn: lyenson
Trích đoạn: Hà Thu
Bác ơi hay bác đổi hoa đi
Yêu mãi Hoa Ngâu chẳng được gì
Hay là bác thử hoa Ngọc Dịp
Biết đâu nhà Dịp đỡ nhiều Si
Hoa Ngọc Dịp là cái giống chi?
Từ nào ai biết nó là gì?
Muốn yêu thì phải trồng Si
Nhưng chưa được ngó...lấy gì mộng mơ!
Thần hoa Ngọc Dịp đẹp như mơ Tôi thích Hoa...lòng những mong chờ Tên hoa chắp cánh nuôi mộng ước Để tháng năm dài...ta làm thơ Công Hòa
Cứ ngỡ bố xây mấy tầng lầu
Cho con cho cháu ở dài lâu
Ai dè bố lại xây lầu để
Ngày lành, bố đến đón dì Ngâu
Trích đoạn: Hà Thu
Cứ ngỡ bố xây mấy tầng lầu
Cho con cho cháu ở dài lâu
Ai dè bố lại xây lầu để
Ngày lành, bố đến đón dì Ngâu
Cứ ngỡ bác xây mấy tầng lầu
Con thưa cháu ít ở mấy đâu
Chắc mẩm mình xin được một chỗ
Nào ngờ hết Dịp lại đến Ngâu
Trích đoạn: Hà Thu
Cứ ngỡ bố xây mấy tầng lầu
Cho con cho cháu ở dài lâu
Ai dè bố lại xây lầu để
Ngày lành, bố đến đón dì Ngâu
Lại chuyện gì đây hả...a đầu Cả nhà mình chỉ ở...một lầu Dì Ngâu...dì Dịp...bố quyết đón Chọn đến ngày lành...đón cả...sâu C H
Trích đoạn: Tần Anh
Trích đoạn: Hà Thu
Cứ ngỡ bác xây mấy tầng lầu
Con thưa cháu ít ở mấy đâu
Chắc mẩm mình xin được một chỗ
Nào ngờ hết Dịp lại đến Ngâu
Cô bé chuồn chuồn hãy cảm thông
Con ít cháu thưa...người chẳng đông
Muốn được thêm người thêm vui vẻ
Từ đây bác sẽ chẳng buồn lòng
C H
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: