Chỉ muốn xây thêm mấy tầng lầu
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 18 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 260 bài trong đề mục
hoangau 10.04.2009 17:28:02 (permalink)

Trích đoạn: Công Hòa

Ngâu ở Ao Vua có tắm đâu
Bà con bàn tán, thật là rầu.
.........................................
Vì ướt sũng, nên cũng  ... hơi phiền...
"Đường cong đường thẳng" ... cứ  ... lộ thiên  .

........................
Thôi nhé chuyện Ngâu tắm Aovua
Chẳng biết người ta có thích đùa?
Chỉ tại...đường cong trong đường thẳng
Để làm sôi sục chuyện Aovua
 
          C H


Ôi chú Công Hòa thật ... dễ thương.
Chưa biết "thẳng", "cong" ... có mấy đường
Ngâu rầu, chú vội vàng: "thôi nhé".
Ôi chú Công Hòa thật ... dễ thương !




#76
    mixoc14 10.04.2009 21:13:13 (permalink)

    Trích đoạn: mixoc14

    (Đã xong nhà lầu rồi mà thi hữu sợ gì cô đơn chứ? nếu thi hữu có nhà lầu thì vô số cô dù bắc hay nam , để Mốc mỗ giúp vui như thế này mới là nhà lầu này ...)
    Đã xây nhà lầu tiền của treo
    Lên xe xuống ngựa bao kẻ đèo
    Thoáng thấy dáng huynh bao người réo
    Đứa ngấm đứa ngó...đứa chạy theo


    Tuy rằng lầu bốn đã xây xong
    Tiền hêt- tình không-ngao ngán lòng
    Hẩm phận trai nghèo nên ngấp ngó...
    Cưa...không kỹ thuật lại...đi tong

    C H

    Tốt mã sẽ tốt nước sơn
    Bỏ công cưa cẫm cũng hơn nhiều người
     
    Huynh còn lầu bốn mới xây xong
    Đem khoe cái mã gái phải lòng
    Dù sao vẫn có nhà to bự
    Nghĩ đời cũng hổng phải long đong.
     
    #77
      Công Hòa 10.04.2009 22:32:56 (permalink)
      Nếu thấy dễ thương là tốt rồi
      Nhà lầu mời bạn đến thăm tôi

      Đường nhiều lắm nẻo...đừng lạc lối
      Nếu thấy dễ thương...thương...tốt rồi
       
                 C H

      #78
        Công Hòa 11.04.2009 23:42:16 (permalink)
        Huynh còn lầu bốn mới xây xong
        Đem khoe cái mã gái phải lòng

        Dù sao vẫn có nhà to bự
        Nghĩ đời cũng hổng phải long đong.
         

        _____________________________

        Làm trai cho đáng nên trai
        Họa thơ vui phải mỉa mai mới tài
        ...............................................
        Lầu bốn lầu năm để mà chi?
        Đỉnh lầu vọng gảy khúc lâm ly
        Thiếu vắng thi ân lòng quạnh quẽ
        Xuyến xao nỗi nhớ - biết nói gì???
         
             C H
        #79
          Công Hòa 12.04.2009 19:59:10 (permalink)
          Ôi chú Công Hòa thật ... dễ thương.
          Chưa biết "thẳng", "cong" ... có mấy đường
          Ngâu rầu, chú vội vàng: "thôi nhé".
          Ôi chú Công Hòa thật ... dễ thương !




          _____________________________

          Zai ziếc là phù du
          Thầy u là mãi mãi !
           
          Thơ vui sao lại lắm đỗi đường
          Nàng thơ thành" chú "thật đáng thương
          Bướm vàng tìm đến hương hoa ấy
          Dám hỏi đường cong...có mấy đường?
           
               C H
          #80
            Người lính 12.04.2009 20:56:54 (permalink)
             
             
             
            "Chỉ muốn xây thêm mấy tầng lầu..."
            Xây nhiều Huynh/ Đệ biết ở đâu
            Tầng trệt, lưng chừng hay tầng... tít *
            Thiên hạ nhìn lên chắc nhức đầu!
            NL-12.4.2009
            ---
            ( * tít ở trên cao í )
            #81
              Người lính 12.04.2009 21:21:45 (permalink)
               
               
               
              Thì ra cao tít để... khoe hàng
              Xây lầu kiểu ấy thiệt là sang
              Nhưng lỡ dựng xong mà vẫn ế
              Hết... vốn, Công Hòa chắc đi hoang!
              NL-12.4.2009
              #82
                Công Hòa 12.04.2009 22:55:17 (permalink)
                Lầu có cao cũng ích gì đâu
                Nếu như nhà chẳng có khóm Ngâu
                Huynh Đệ tuy nhiều mờ chưa hứng
                Thôi đành cá lặn lại ao sâu
                 
                         C H
                #83
                  Công Hòa 12.04.2009 23:01:28 (permalink)
                  Thì ra cao tít để... khoe hàng
                  Xây lầu kiểu ấy thiệt là sang
                  Nhưng lỡ dựng xong mà vẫn ế
                  Hết... vốn, Công Hòa chắc đi hoang!
                  NL-12.4.2009

                  _____________________________
                   
                  Đi hoang cũng phải thật đàng hoàng
                  Người Lính đi cùng với bạn vàng
                  Cứ mong để lầu tôi không ế
                  Để đi hoang khỏi phải sắp hàng
                   
                      C H
                  #84
                    ms.witch 13.04.2009 12:28:27 (permalink)
                    Chỉ muốn xây thêm mấy tầng lầu
                    Để làm chi rứa , tốn người hầu
                    Nhưng mờ nghĩ kỹ hay quá đó
                    Leo lúc đang say..giống ma đầu
                     
                    Mấy anh đừng có rủ đi hoang
                    Để em đi ké sẽ đàng hoàng
                    Người ta có hỏi em sẽ bảo
                    Em mang đồ nhậu để đổi...hàng
                     
                    (mí nhỏ hàng gì em hok bik
                    Để coi một chút được sẽ chôm)
                    MT*love
                    #85
                      Công Hòa 13.04.2009 15:02:29 (permalink)
                      Lớp Thanh mon men đến bên lầu
                      Ờ...ha... mình quen cũng đã lâu
                      Lớp thích tầng cao hay tầng chệt
                         ôi mệt
                       
                      .........................
                      Lớp Thanh còn muốn "ké" đi hoang
                      ......................anh nói nghe nè
                      Chỉ một đêm... nhan sắc phải tàn
                      Chả nem ăn mấy cũng hông lại
                          báo hại
                       
                          C H
                      #86
                        ms.witch 13.04.2009 23:35:33 (permalink)
                        Anh hỏi em thích tầng nào
                        Trả lời em thích tầng cao tít kìa
                        Đim đim em..nướng cá dzìa
                        Mua thim..chai..gụ..hấp..xìa...nhậu..ngắm sao
                        Mấy anh xem thử thía nào..??
                        MT*love
                        #87
                          Công Hòa 13.04.2009 23:54:58 (permalink)

                          Trích đoạn: minhthanh_love

                          Anh hỏi em thích tầng nào
                          Trả lời em thích tầng cao tít kìa
                          Đim đim em..nướng cá dzìa
                          Mua thim..chai..gụ..hấp..xìa...nhậu..ngắm sao
                          Mấy anh xem thử thía nào..??
                          MT*love

                           
                          Thế nào - Thanh Lớp hay... nghen
                          Phục nàng sáng kiến - còn xem thế nào
                          Đêm nay ở tít tầng cao
                          Còn chai rượu nào mang hết cho anh
                          Thịt gà nhiều thêm lá chanh
                          Cho thơ em thắm cho anh thấy ghiền
                          Đỉnh lầu ngắm ánh sao đêm
                          Cảm ơn Lớp sao tôi hên thế này
                           
                                C H
                          #88
                            Công Hòa 14.04.2009 19:18:39 (permalink)
                            MỪNG.....
                             
                            Xin chúc Minh Xuân đoán quá hay
                            Giải đố xong đi một về hai
                            Còn thêm một bó hoa hồng đỏ
                            Người hùng lên đỉnh diễn đàn vui
                             
                            Anh hùng cùng kiệt nữ sánh đôi
                            Để...riêng tôi mang phận cút côi
                            Dù rầu cũng xin mừng hạnh phúc
                            Họ vui...mình trống vắng thêm rồi
                             
                                  C H
                            #89
                              ms.witch 14.04.2009 19:42:10 (permalink)

                              Anh hỏi em thích tầng nào
                              Trả lời em thích tầng cao tít kìa
                              Đim đim em..nướng cá dzìa
                              Mua thim..chai..gụ..hấp..xìa...nhậu..ngắm sao
                              Mấy anh xem thử thía nào..??
                              MT*love


                              Thế nào - Thanh Lớp hay... nghen
                              Phục nàng sáng kiến - còn xem thế nào
                              Đêm nay ở tít tầng cao
                              Còn chai rượu nào mang hết cho anh
                              Thịt gà nhiều thêm lá chanh
                              Cho thơ em thắm cho anh thấy ghiền
                              Đỉnh lầu ngắm ánh sao đêm
                              Cảm ơn Lớp sao tôi hên thế này
                               
                                    C H
                               
                              Cảm ơn chi rứa hỉ anh?
                              Món gà em hấp lá chanh xong rồi
                              Bây chừ có món...thịt dzoi
                              Anh định nhậu cí gì..dzòi..hay..chân?
                              Nhìn dzoi...bỗng thấy phân vân
                              Mần sao cho được..bao cân...đủ..dùng
                              MT*love

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 18 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 260 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9